Chương 541
Chương 541: Rơi vào vòng vây
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế mới thấy, hệ thống ngón tay vàng chưa bao giờ đánh giá sai độ khó của nhiệm vụ.
Nó đáng tin hơn cái Trò Chơi Mạt Nhật suốt ngày chỉ biết tính điểm tẩu thoát của người chơi nhiều.
Đã bảo độ khó nghịch thiên thì chắc chắn là nghịch thiên thật.
Vừa mới vào trận mà đã xuất hiện tròn bốn con Ma Thần với thực lực cực kỳ khủng bố.
Trong khi đó, cái gã Vu Gia có thể triệu hoán Bách Tử Cự Thú đến giờ vẫn chưa thèm lộ mặt, thế này không phải nghịch thiên thì là cái gì?
May mà đúng lúc này, chùm tia năng lượng của Ma Nhãn Cự Thú đã đạt tới giới hạn và ngừng truy kích.
Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc. Hắn vừa nạp năng lượng cho đôi cánh sau lưng để tiếp tục duy trì trạng thái bay, vừa tung "Đồng Xu Vận Mệnh" trong tay lên.
[Người chơi "Nhai Tí" sử dụng "Đồng Xu Vận Mệnh", kích hoạt thành công hiệu ứng "Thiên Sứ Chúc Phúc"]
Ngon lành, là Thiên Sứ Chúc Phúc tăng tạm thời 10% toàn thuộc tính!
Đôi mày đang nhíu chặt của Lâm Tử Lạc giãn ra một chút. Cất đồng xu đi, hắn lập tức quan sát ba khe nứt bóng tối.
Khe nứt bóng tối có khả năng gây nhiễu loạn cảm giác, thế nên hắn không dám tùy tiện tiếp cận.
Nếu không, một khi Ma Thần bên trong bất ngờ ra đòn thì cực kỳ khó né.
Chẳng mấy chốc, từ khe nứt đầu tiên đã thò ra một cánh tay phủ kín vảy tím.
Những chiếc vảy này có hình tam giác ngược, trông rất giống vảy cá, chỉ là to hơn gấp mấy trăm lần.
"Graoo!"
Kèm theo một tiếng gầm thét rúng động, một cái đầu đồ sộ chui tọt ra khỏi khe nứt bóng tối.
Hình dáng cái đầu này giống hệt những chiếc vảy trên người nó, cũng là một khối tam giác ngược.
Ngoại trừ hai con mắt, toàn bộ phần còn lại trên đầu đều mọc đầy những xúc tu nhỏ màu xanh lam đang ngọ nguậy không ngừng.
Kẻ nào mắc hội chứng sợ lỗ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc lăn đùng ra ngất tại chỗ.
Nếu quan sát kỹ những xúc tu đó, còn có thể thấy vô số tia hồ quang đang nhảy nhót giữa các kẽ hở, thậm chí còn phát ra tiếng lẹt đẹt của dòng điện cao thế.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng mở bảng thông tin của nó lên.
[Lôi Đình Cự Thú - Tát Khắc Lan]: Một trong 72 Ma Thần, nắm giữ sức mạnh sấm sét, khả năng phá hoại cực kỳ kinh người.
Cấp độ: Cấp 74
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 1420
Tinh thần: 1350
Thể chất: 1230
Nhanh nhẹn: 1070
Thiên phú, kỹ năng: [Lôi Đình Chi Thân], [Vô Hạn Hồ Quang], [Phóng Điện Cao Áp], [Tụ Năng Ma Trảo]...
Năng lực chủ yếu của Ma Nhãn Cự Thú là truy vết, khả năng giao tranh không mấy nổi trội.
Nhưng rõ ràng, con Lôi Đình Cự Thú - Tát Khắc Lan này đích thị là một Ma Thần thuần chiến đấu.
Cả về mặt sức mạnh lẫn tinh thần, nó đều vượt trội hoàn toàn.
Lôi Đình Cự Thú dùng hai cánh tay thô to làm điểm tựa, rất nhanh đã bò hẳn ra khỏi khe nứt.
Thân hình vạm vỡ dài cả trăm mét của nó tỏa ra áp lực khủng khiếp hơn Ma Nhãn Cự Thú rất nhiều.
Ngay cả Kinh Đào Cự Thú - Hải Cách Lạp Tư do Cổ Trang triệu hoán trước đó, xét về kích thước vẫn còn kém nó một bậc.
Sau khi chui ra khỏi khe nứt, Lôi Đình Cự Thú nhảy thẳng xuống từ trên không.
Cú dẫm ầm ầm của nó khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cùng lúc Lôi Đình Cự Thú bò ra, hai khe nứt bóng tối còn lại cũng xuất hiện hai Ma Thần mang hình thù khác biệt.
Chui ra từ một khe nứt là một Ma Thần mang thân thú tương tự như Lôi Đình Cự Thú, tên là Trọng Chùy Cự Thú.
Hình dáng tổng thể của Trọng Chùy Cự Thú rất giống loài tê giác trên Lam Tinh.
Đỉnh đầu nó có một cái đầu búa khổng lồ dài tới hơn mười mét, thân mình dài chừng tám mươi mét được bọc trong lớp giáp dày ánh lên sắc kim loại.
Trọng Chùy Cự Thú nhảy khỏi khe nứt, lúc rơi xuống đất cũng tạo nên chấn động vô cùng kinh hoàng.
Chỉ riêng cái đầu búa khổng lồ kia thôi đã không biết nghiền nát bao nhiêu công trình, đè chết bao nhiêu con người.
Từ khe nứt còn lại, một Ma Thần mang tên Yêu Ngâm Cự Thú lộ diện.
Đường nét khuôn mặt của con Ma Thần này lại giống hệt con người!
Thế nhưng thân thể nó lại dẹp lép, hơi giống thân cá hố, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam huyền ảo.
Màn xuất hiện của nó khác hẳn ba Ma Thần kia, thế mà lại bay thẳng ra từ khe nứt!
Thân mình dài bảy tám chục mét vừa uốn éo vừa lơ lửng giữa không trung, trông quái dị không tả nổi.
Trọng Chùy Cự Thú và Yêu Ngâm Cự Thú chính là do ám sát quan Lục Kiệt và thủ vệ quan Dư Thiên Lộc triệu hoán ra.
Ma Thần Chi Hạch trong tay hai kẻ này đều bị hư hại.
Vì thế Ma Thần triệu hoán ra chỉ dài tầm bảy tám mươi mét, thực lực so với Lôi Đình Cự Thú vượt quá trăm mét thì vẫn kém hơn một bậc.
Nhưng chúng vẫn mạnh hơn hẳn Tang Thi Cự Nhân cùng kích cỡ.
Cả ba con Ma Thần này gần như xuất hiện cùng một thời điểm.
Lâm Tử Lạc vừa nạp đầy năng lượng cho đôi cánh thì đã thấy bốn đại Ma Thần trấn giữ bốn hướng, phong tỏa kín kẽ mọi đường đi nước bước của hắn.
Cảm giác ngột ngạt nghẹt thở mà bốn con quái vật khổng lồ này mang lại, nếu đổi thành người bình thường đứng ở giữa, có khi chưa đánh đã ngất xỉu vì sợ rồi.
Mỗi giây Ma Thần tồn tại đều đang bào mòn sinh mệnh của kẻ triệu hoán.
Vì thế chẳng hề có chút ngập ngừng nào, cả bốn con Ma Thần đồng loạt lao vào tấn công Lâm Tử Lạc.
Lôi Đình Cự Thú bên trái giơ bàn tay rộng lớn lên, ném ra một ngọn "lao lôi đình" dài ngoằng nhắm thẳng về phía hắn.
Trọng Chùy Cự Thú phía trước còn hung hãn hơn.
Nó vung cái đầu búa khổng lồ, hùng hục húc thẳng tới.
Yêu Ngâm Cự Thú đang lượn trên trời thì phun ra một luồng khí vô hình, cuồn cuộn quét tới bao vây hắn.
Chỉ có Ma Nhãn Cự Thú là đứng yên tích tụ năng lượng, xem chừng muốn dồn mana để bắn tiếp một phát [Tia Sáng Hủy Diệt].
Đối mặt với cảnh bị hội đồng, kỹ năng chiến đấu của một người sẽ bị đem ra thử thách gắt gao nhất.
Đặc biệt là khi thực lực của từng con cự thú đều vô cùng khủng bố, không thể lơ là bất kỳ con nào.
Lao lôi đình tốc độ nhanh nhất, Trọng Chùy Cự Thú phạm vi bao phủ rộng nhất, còn luồng khí vô hình của Yêu Ngâm Cự Thú thì đầy rẫy sự quái đản...
Đầu óc Lâm Tử Lạc như một cỗ máy tính tinh vi, bắt đầu vận hành với tốc độ chóng mặt.
Gần như không cần suy nghĩ thêm, hắn vỗ cánh chủ động lao thẳng về phía Trọng Chùy Cự Thú.
Một con người cao chưa đầy hai mét lại dám chủ động xung phong đối đầu với một con cự thú dài hơn tám mươi mét, đây là thứ dũng khí điên rồ đến mức nào!
Ban đầu ngọn lao lôi đình có tốc độ nhanh nhất đáng lẽ sẽ trúng Lâm Tử Lạc đầu tiên.
Thế nhưng cú lao mình này của hắn lập tức thu hẹp khoảng cách với Trọng Chùy Cự Thú.
Dẫn tới việc đòn đánh đầu tiên mà hắn va phải sẽ là cú "húc dồn lực" của con quái thú bọc giáp này!
Nhìn chiếc đầu búa khổng lồ lù lù trước mắt, nghe tiếng thở phì phò như sấm rền của Trọng Chùy Cự Thú, Lâm Tử Lạc vừa bứt tốc, vừa lập tức biến đổi "Cửu Lê Chi Đao" thành "Găng Tay Cửu Lê" đeo vào tay.
Đã tới rất gần!
Gần đến mức Lâm Tử Lạc thậm chí ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc phả ra từ cái mồm ngoác rộng của Trọng Chùy Cự Thú!
Hắn tập trung cao độ, toàn thân căng cứng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị tông thẳng vào Trọng Chùy Cự Thú, hắn dứt khoát kích hoạt [Siêu Việt].
Ngay tức khắc, lượng chỉ số khổng lồ tăng 30% tràn ngập khắp cơ thể hắn.
Chỉ số tăng vọt không hề khiến Lâm Tử Lạc mất kiểm soát, trái lại, nguồn sức mạnh ấy được hắn dồn hết vào hai cánh tay nổi đầy gân xanh đã chuẩn bị từ trước, rồi tung một cú đẩy sấm sét ra ngoài!
