Chương 548
Chương 548: Ma Thần mạnh nhất xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Năm mươi tấm, một trăm tấm, hai trăm tấm...
Đùa à, hồi ở Giới Vương Tinh, Lâm Tử Lạc đã hạ gục bao nhiêu con tang thi, nổ ra bấy nhiêu cuộn giấy kỹ năng cơ chứ?
Thế nên mấy cuộn giấy kỹ năng phẩm chất Hoàng Kim mà đám người chơi khác coi như bảo bối, trong mắt hắn lại rẻ rúng chẳng khác nào mớ rau cải trắng.
Thậm chí trước khi rời Giới Vương Tinh, vì không gian trữ vật không còn chỗ chứa, hắn còn phải vứt bỏ bớt một mớ cuộn giấy kỹ năng.
Nhưng giờ thì số cuộn giấy này cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Sau khi được kích hoạt và ném ra tới tấp, kỹ năng trút xuống như mưa sao băng khiến lũ cự thú hình người dưới đất choáng váng cả mặt mày.
Chỉ trong vòng một phút kỹ năng dội xuống điên cuồng, ít nhất đã có sáu bảy con cự thú hình người bị đập nát bét thành từng bãi thịt bùng nhùng đen sì.
Mà trong khoảng thời gian vừa rồi, Vu Gia tổng cộng đã triệu hoán ra mười con cự thú hình người và ba con cự thú dạng chim.
Mắt thấy đám quái này sắp sửa bị dọn sạch toàn bộ.
Đúng lúc đó, Lâm Tử Lạc nghe thấy từ vị trí của Vu Gia — nơi đang bị hai con cự thú hình người che chắn — vang lên một tiếng rống chấn động cả trời cao.
"Gầm!!!"
Bảo tiếng rống này làm thủng màng nhĩ e là vẫn còn quá xem nhẹ nó.
Vốn dĩ có thể còn một số rất ít kẻ may mắn sống sót nhờ tìm được góc khuất mà lũ quái vật chưa mò tới trong trận đại chiến này.
Thế nhưng dưới uy áp kinh hoàng của tiếng rống, bất cứ ai ở gần khu vực đó đều bị chấn động đến mức hộc máu bảy lỗ tai, lăn ra chết tươi ngay tức khắc.
Ngay cả người sở hữu thể chất quái vật như Lâm Tử Lạc mà màng nhĩ cũng bị chấn động đến đau nhức nhối.
Đây là điều mà ngay cả Yêu Ngâm Cự Thú chuyên tấn công bằng sóng âm cũng chẳng tài nào làm nổi.
"Tới rồi." Lâm Tử Lạc hít sâu một hơi.
Con trùm cuối mà hắn mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng chịu lộ diện!
Khác với cách xuất hiện lén lút không một tiếng động của đám con thú, Hi Nô Bỉ Á sở hữu màn ra mắt chuẩn chỉnh của một Ma Thần chính hiệu.
Có điều, khe nứt đen ngòm xé toạc giữa hư không lại lớn gấp mấy lần so với những Ma Thần khác.
Thứ đầu tiên thò ra khỏi khe nứt đen kịt là một nắm đấm đen thui khổng lồ.
Khoảnh khắc nhìn thấy nắm đấm đó, Lâm Tử Lạc cũng phải ngẩn người.
Bởi vì kích cỡ của nắm đấm này y hệt như Ma Nhãn Cự Thú trước đó!
Ma Nhãn Cự Thú tuy có thân hình tương đối nhỏ, nhưng tính ra cũng phải cao tầm sáu bảy mươi mét.
Thế mà một nắm đấm của gã này đã to ngang ngửa cả một con Ma Thần khác, hèn chi lại có thể đè bẹp những Ma Thần còn lại!
Cú đấm vung ra mang theo uy thế khủng khiếp đến cùng cực, tốc độ lại nhanh đến khó tin.
Bị khóa chặt mục tiêu, Lâm Tử Lạc nhanh chóng phán đoán chút thời gian này không đủ để hắn lẩn vào không gian trữ vật, chỉ đành gắng hết sức né tránh và tự vệ.
Hắn vừa điên cuồng vỗ đôi cánh dài, vừa lập tức dựng lên trận pháp khiên nguyên tố xung quanh người.
Khiên băng, khiên lôi, khiên lửa, khiên mộc...
Chỉ trong chớp mắt, mười tầng hộ thuẫn đã bọc kín lấy Lâm Tử Lạc, bảo vệ hắn vào trong.
Cuối cùng, bộ Minh Vương cơ giáp bấy lâu nay vẫn bám trên quần áo cũng lập tức biến thành hình dạng cơ giáp thông thường, bao bọc lấy cơ thể hắn.
"Oanh!"
Nắm đấm đen khổng lồ nện thẳng vào khiên băng ngoài cùng. Gần như chẳng có chút khựng lại nào, khiên băng vỡ vụn ngay tức khắc.
Tiếp theo đó, khiên lôi và khiên lửa phía sau cũng chẳng thể cản lại dù chỉ một chút, bị đập nát bấy trong nháy mắt.
Tuy khiên bị đập vỡ, nhưng các hiệu ứng nguyên tố khác nhau vẫn kịp tác động lên nắm đấm đen khổng lồ.
Khiên băng gây đóng băng, khiên lôi gây tê liệt, khiên lửa gây thiêu đốt...
Hàng loạt hiệu ứng nguyên tố kích hoạt trên nắm đấm khổng lồ, khiến uy lực của nó liên tục bị suy giảm.
Cho đến khi nện vào tầng hộ thuẫn thủy lưu cuối cùng, nắm đấm đen rốt cuộc cũng cạn sạch lực, dừng hẳn lại.
Lâm Tử Lạc cũng nhân cơ hội này thoát khỏi phạm vi công kích của cú đấm.
Hắn nhét vội Linh Hồn Chi Châu vào miệng, đồng thời nhìn về phía quái vật khổng lồ cao tới hai trăm mét vừa mới chui ra khỏi khe nứt đen.
Những con cự thú hình người vốn to lớn là thế, đứng cạnh thân hình đồ sộ như ngọn núi của Hi Nô Bỉ Á bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường.
Ngoại hình tổng thể của Hi Nô Bỉ Á rất giống với đám cự thú hình người.
Đều là tứ chi gầy trơ xương, đầu, bàn tay và bàn chân to đến dị thường.
Đặc biệt là bàn tay, khi nắm lại chính là cú đấm đen sì đường kính hơn sáu mươi mét vừa rồi.
Đương nhiên vẫn có điểm khác biệt, đó là bụng của Hi Nô Bỉ Á to một cách vô lý, bụng phệ nhô ra hệt như đang mang thai chín tháng.
【Bách Tử Cự Thú — Hi Nô Bỉ Á】: Đứng đầu 72 Ma Thần, có khả năng triệu hoán một trăm con thú con với nhiều hình thái khác nhau, đồng thời bản thể cũng sở hữu năng lực chiến đấu cực mạnh.
Đẳng cấp: Cấp 79
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 1820
Tinh thần: 1050
Thể chất: 1730
Nhanh nhẹn: 870
Thiên phú, năng lực: 【Chấn Thiên Hống Khiếu】, 【Ám Hắc Ma Quyền】, 【Tuyệt Vọng Xé Rách】, 【Hám Địa Chùy Kích】...
Vãi thật, chỉ số sức mạnh này kết hợp với thân hình khủng bố của Hi Nô Bỉ Á.
Hèn gì chỉ một đấm đã có thể nghiền nát mười lớp khiên của Lâm Tử Lạc.
Hắn dám chắc, nếu Hi Nô Bỉ Á này không phải là Ma Thần được triệu hoán ra thì đẳng cấp bét nhất cũng phải là trùm cấp Sử Thi.
Sau khi Hi Nô Bỉ Á chính thức giáng lâm, đám con thú còn sống sót cứ như nhìn thấy tổ tiên, thi nhau quỳ sụp xuống để tỏ lòng thần phục.
Tuy nhiên, Hi Nô Bỉ Á chẳng rảnh rỗi bận tâm đến chúng, mà lại trừng mắt nhìn Lâm Tử Lạc trên không trung, gầm lên một tiếng kinh hoàng.
Rõ ràng cú đấm vừa rồi không thể nghiền chết con kiến nhỏ bé này khiến nó vô cùng tức giận.
Gầm xong, Hi Nô Bỉ Á bước những bước chân nặng nề, lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc, đồng thời vung ra cú đấm thứ hai.
Cú đấm này uy thế vẫn kinh người như trước, trong phạm vi càn quét khổng lồ của nó, muốn né tránh cũng chẳng có lấy nửa phần cơ hội.
Mà lần này, Lâm Tử Lạc đâu còn mười tầng hộ thuẫn hộ thân.
Thế nên hắn nghiêm túc lấy từ trong không gian trữ vật ra một thứ đang tỏa ra ánh sáng tím lập lòe — nửa mẩu móng tay.
Móng tay của Kỳ Lân!
Sở hữu hai hiệu ứng: tăng thêm tuổi thọ và tích tụ lôi điện để tung ra một đòn hủy diệt kinh hoàng.
Vốn là thứ vũ khí có thể bộc phát sát thương khủng nhất trong tay, hắn đã phải vắt kiệt thanh tinh thần lực của mình tới ba lần mới miễn cưỡng nạp đầy lôi điện cho nó.
Vậy thì, nổ tung đi!
Lâm Tử Lạc vung tay ném thẳng mẩu móng tay về phía nắm đấm đen khổng lồ đang giáng xuống.
Mẩu móng tay sau khi bị ném ra, ánh sáng tím vốn lập lòe bỗng thu lại toàn bộ, biến thành một vật tầm thường đến mức chẳng ai thèm để ý.
Mẩu móng tay bé tí hin đối mặt với nắm đấm đen khổng lồ của Hi Nô Bỉ Á, nhỏ bé đến độ nhìn không rõ hình thù.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc va chạm với nắm đấm đen khổng lồ.
Lôi đình vô tận bùng nổ!
Trong chớp mắt, tia sét màu tím rực rỡ trào dâng cuồn cuộn từ mẩu móng tay, nhanh chóng lan tràn khắp bề mặt của nắm đấm đen.
Nó bao bọc hoàn toàn nắm đấm khổng lồ trong biển sấm sét, nhìn từ xa chẳng khác nào Hi Nô Bỉ Á vừa được đeo vào một chiếc găng tay màu tím vàng lộng lẫy.
Găng tay sấm sét này không chỉ đẹp mắt, mà uy lực của nó cũng chẳng thể coi thường.
Lắng nghe tiếng sấm nổ lốp bốp đinh tai nhức óc, cùng mùi khét lẹt nồng nặc trong không khí, đủ biết nắm đấm đen đang phải hứng chịu một đòn tấn công khủng khiếp đến nhường nào.
Cơn đau đớn cùng cực khiến Hi Nô Bỉ Á không kìm được mà phải ngửa đầu gầm lên một tiếng xé trời.
Tiếng rống đinh tai làm màng nhĩ Lâm Tử Lạc đau nhói, thậm chí còn khiến hắn choáng váng mất một thoáng.
Sấm sét kéo dài suốt ba giây ròng rã.
Đến khi sấm sét tan đi, thứ xuất hiện trước mắt Lâm Tử Lạc là một cái "chân gà" cháy khét lẹt, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu!
