Chương 56
Chương 56: Trảm Thủ Ma Đao
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Tử Lạc thu lại Đường Hoành Đao.
Lúc này, hắn cùng Đại Ngốc đã đánh tràn vào một tiệm tạp hóa nhỏ bên ngoài thư viện Ma Đô.
Sau khi giải quyết bà cô tang thi trong tiệm, Lâm Tử Lạc đặt mông ngồi phịch xuống ghế.
Tiện tay với lấy một gói que cay trên kệ hàng, hắn vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon.
"Để xem nào, vừa rồi nổ ra được những món đồ ngon gì."
Dọc đường đi, Lâm Tử Lạc đã hạ gục hơn một trăm con tang thi.
Cộng thêm số tang thi tiêu diệt trước đó, hắn đã gom được một nửa trong tổng số 800 điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp 9.
Về phần thẻ bài thì bỏ qua.
Nhiều quá rồi.
Mấy xấp dày cộp đang nằm đống bên kia.
Ngoại trừ những thẻ đạo cụ có thể dùng đến sau này.
Còn lại mấy tấm thẻ khác, Lâm Tử Lạc lười đến mức chẳng thèm liếc mắt nhìn thêm một lần.
Đạo cụ và trang bị mới là mấu chốt!
Lần này tổng cộng rớt ra năm món đạo cụ cùng hai món trang bị.
Ngoài những đạo cụ bản thân đã có sẵn, lần này xuất hiện thêm một món mới toanh.
【Bù Nhìn Rơm Rách Nát】: Đạo cụ cấp Thanh Đồng dùng một lần, sau khi đặt xuống đất có thể kéo toàn bộ thù hận của các sinh vật vốn đang nhắm vào người chơi sang bù nhìn, chỉ khi bù nhìn bị phá hủy hoàn toàn mới tiếp tục tấn công người chơi.
Con bù nhìn này đúng là hàng ngon, chuẩn chỉ là món đạo cụ bảo toàn tính mạng.
Sinh vật được nhắc tới ở đây bao gồm cả người chơi đấy!
Cho dù người chơi thừa biết phải tấn công bạn, cơ thể của họ cũng sẽ mất kiểm soát mà quay sang đánh con bù nhìn kia.
Nó ảo diệu đến mức ấy đấy.
Cất món đạo cụ không tồi này đi, Lâm Tử Lạc lại lôi ra hai món trang bị vừa nhặt được.
【Găng Tay Liên Kích】: Trang bị cấp Thanh Đồng, găng tay mang lại tỉ lệ đánh bồi thêm đòn sau khi trang bị.
Chỉ số: Sức mạnh +1, Thể chất +1, có 5% tỉ lệ bồi thêm một đòn sau một lần tấn công.
【Hoàn Thủ Đao】: Trang bị cấp Thanh Đồng, thanh đao lưỡi thẳng được chế tác từ thép qua nhiều lần rèn gập và tôi lửa.
Chỉ số: Sức mạnh +3
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Lâm Tử Lạc hớn hở đeo Găng Tay Liên Kích vào.
Điểm chỉ số cộng thêm vốn đã không ít, lại còn kèm theo hiệu ứng liên kích.
Một khi kích hoạt liên kích, trên thực tế nó chẳng khác gì chiêu "Trác Liệt Song Trảm" của Lâm Tử Lạc.
Đều có thể chém nhanh hai nhát liên tiếp, sát thương có lẽ thấp hơn "Trác Liệt Song Trảm", cũng thiếu đi hiệu ứng nổ tung.
Nhưng đây chỉ là thuộc tính kèm theo thôi, còn đòi hỏi xe đạp làm gì nữa.
Còn về Hoàn Thủ Đao.
Lâm Tử Lạc chỉ có thể nhận xét một câu: đẩy sức mạnh lên tới mức tối đa.
Vứt bỏ toàn bộ hiệu ứng phụ trợ, dồn toàn lực đắp vào sức mạnh.
Có thể coi là loại đỉnh chóp nhất trong dàn trang bị Thanh Đồng rồi.
Lâm Tử Lạc khẽ động tâm niệm.
Thanh "Đường Hoành Đao" của hắn cũng thuộc hàng đỉnh chóp tương tự.
Điều đó đồng nghĩa với việc viên 【Đá Dung Hợp】 hắn cất giữ bấy lâu nay đã có đất dụng võ!
"Đá Dung Hợp" lập tức xuất hiện trên tay Lâm Tử Lạc.
Đây là chiến lợi phẩm nổ ra khi tiêu diệt con tang thi dính liền trong nhà thi đấu.
Tác dụng của nó là hợp nhất hai món trang bị cùng loại cấp Thanh Đồng thành một món duy nhất.
Hơn nữa, nếu phẩm chất của cả hai món trang bị đều đủ tốt, rất có khả năng sẽ dung hợp ra được trang bị cấp Bạch Ngân!
Lâm Tử Lạc cũng không dây dưa lằng nhằng, đặt thẳng 【Đường Hoành Đao +1】 và 【Hoàn Thủ Đao】 lên mặt bàn.
Kế đó, hắn chọn sử dụng "Đá Dung Hợp".
【Người chơi Nhai Tí kích hoạt Đá Dung Hợp, chuẩn bị dung hợp trang bị "Hoàn Thủ Đao" và "Đường Hoành Đao +1"】
【Xin xác nhận có tiến hành dung hợp hay không, sau khi dung hợp, hai món trang bị sẽ biến mất vĩnh viễn】
"Dung hợp." Lâm Tử Lạc lên tiếng.
【Bắt đầu dung hợp, thời gian cần thiết: 30 phút】
Viên Đá Dung Hợp trên tay Lâm Tử Lạc lập tức phát ra ánh sáng trắng xóa.
Ánh sáng dần dần bao phủ hoàn toàn hai thanh đao, bước vào trạng thái dung hợp.
Lâm Tử Lạc nhân cơ hội này cùng Đại Ngốc giải quyết luôn bữa cơm tối.
Hắn vừa mới buông bát đũa xuống thì bên tai đã vang lên âm báo hệ thống êm tai quen thuộc.
【Dung hợp thành công, chúc mừng người chơi nhận được trang bị cấp Bạch Ngân: "Trảm Thủ Ma Đao"】
Vũ khí cấp Bạch Ngân!
Đẹp mắt, sức tấn công của bản thân sắp tăng lên một bậc lớn rồi!
Lâm Tử Lạc vội vàng đưa mắt nhìn sang món trang bị mới "Trảm Thủ Ma Đao" của mình.
Chỉ thấy thân đao vốn trắng muốt sáng loáng nay đã được nhuộm một màu đen tuyền thăm thẳm.
Chỉ riêng phần lưỡi đao sắc bén nhất mới ánh lên một tia sáng lạnh le lói.
Hình dáng Trảm Thủ Ma Đao không khác biệt mấy so với Đường Hoành Đao, có điều hai bên thân đao xuất hiện thêm hai đường hoa văn tinh xảo và huyền ảo.
Lâm Tử Lạc cầm "Trảm Thủ Ma Đao" lên, cảm nhận rõ ràng trọng lượng nặng hơn chừng 30%.
Không thành vấn đề, chỉ cần ước lượng trên tay vài lần là hắn đã làm quen được với sức nặng này.
【Trảm Thủ Ma Đao +1】: Trang bị cấp Bạch Ngân, dung hợp thành công từ Đường Hoành Đao và Hoàn Thủ Đao, kết hợp với thói quen thường xuyên dùng để chém đầu trước đó, tạo ra thanh ma đao có khả năng cường hóa các đòn chém đầu.
Chỉ số: Sức mạnh +4, Thể chất +1. Có khả năng tự phục hồi các vết nứt mẻ trên thân đao sau khi thoát khỏi giao tranh.
Kỹ năng bị động: Trảm Thủ: Trong quá trình chém đầu, tốc độ chém tăng thêm 20%; sau khi chém đầu thành công, tăng cho người chơi 1 điểm sức mạnh duy trì trong 3 phút, cộng dồn tối đa 2 tầng.
Bất ngờ!
Quá đỗi bất ngờ!
Lâm Tử Lạc thực sự không ngờ rằng hai món trang bị cấp Thanh Đồng loại xịn lại có thể dung hợp ra được một món trang bị cấp Bạch Ngân đỉnh chóp đến mức này.
Thanh "Trảm Thủ Ma Đao" này hoàn toàn xứng đáng dùng hai chữ tuyệt phẩm để hình dung.
Bản thân nó đã sở hữu chỉ số khủng là cộng thêm 4 điểm sức mạnh, tính thêm cả hiệu ứng cộng dồn từ bị động "Trảm Thủ".
Mức cộng thêm cao nhất có thể chạm tới con số 6 điểm sức mạnh đầy kinh hoàng!
Lâm Tử Lạc nóng lòng mở bảng thuộc tính sau khi trang bị "Trảm Thủ Ma Đao" lên xem thử.
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 27, Tinh thần: 19, Thể chất: 18, Nhanh nhẹn: 23.
Đúng là bò cái trồng cây chuối — bá cháy ngút trời!
Cầm trên tay thứ vũ khí mới, Lâm Tử Lạc tràn trề ý chí phấn khởi.
Thế nhưng khi quay sang thấy Đại Ngốc vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn thùng uống vại bên kia.
Lâm Tử Lạc bỗng thấy giận vì cái tật không chịu cố gắng của gã.
"Ăn với uống gì nữa, Đại Ngốc, xuất phát thôi, mục tiêu là Thư viện Ma Đô!"
