Chương 562
Chương 562: Đế quốc động loạn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc Lâm Tử Lạc còn đang nghiên cứu bản đồ, cỗ xe ngựa bỗng dừng lại.
Người phu xe ngồi phía trước cất tiếng: "Lão gia chủ, tới Thái Trạch Trấn rồi ạ."
Suốt dọc đường qua, người này cũng khổ sở chẳng kém.
Thỉnh thoảng lại bị mấy con Ma Thần đột ngột xuất hiện dọa cho thót tim, vừa lái xe vừa phải dỗ dành đám ngựa đang hoảng loạn chạy loạn khắp nơi.
Nếu không nhờ tay nghề cầm cương lão luyện, có khi xe đã lao thẳng xuống mương từ lâu.
Nghe tiếng gọi, Lâm Tử Lạc và Cổ Trang vừa bước xuống xe đã thấy Cổ An từ đằng xa hớt hải chạy tới.
"Dọa chết con rồi, con cứ tưởng xảy ra chuyện gì, lúc trước thấy hai đầu Ma Thần đánh nhau, hóa ra là tác phẩm của cha à." Cổ An vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Hahaha, ta làm sao? Ta làm gì có bản lĩnh lớn đến thế." Cổ Trang cười khổ.
Cuối cùng hắn cũng trở về được nơi mình đã gắn bó mấy chục năm qua, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
Có điều Cổ An chẳng rảnh để tâm tới ẩn ý trong câu nói đó, cố nén nỗi đau buồn nơi đáy mắt cất giọng: "Cha à, chuyến đi này chắc suôn sẻ chứ, nếu không cha đã chẳng kịp về gặp mặt lần cuối."
Khóe miệng Cổ Trang giật giật kịch liệt, hắn đáp: "Ừ, đúng là suôn sẻ thật, suôn sẻ không thể suôn sẻ hơn, suôn sẻ tới mức ta chẳng phải chết nữa rồi."
"Suôn sẻ là tốt rồi, cha... Ơ? Gì cơ, cha vừa nói cái gì?" Cổ An bỗng nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Ta không phải chết nữa, từ kho báu của gã Vu Gia kia kiếm được một món tên là Sinh Mệnh Toái Chi, bù lại được một phần tuổi thọ đã mất rồi."
Cổ Trang giải thích.
Gương mặt Cổ An lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ tột cùng, kích động reo lên: "Thế thì tốt quá rồi! Phải cảm tạ Đề Á Đế Vương vĩ đại của chúng ta đã giúp đỡ mới được."
"Lời cảm ơn thì khỏi đi, dù sao cũng là do bọn ta cướp về mà." Cổ Trang lắc đầu nói.
"Hả, cướp á?"
Trong thoáng chốc tiếp nhận quá nhiều cú ngoặt thông tin, Cổ An cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung tới nơi.
Thời gian sau đó, ba người Cổ Trang, Lâm Tử Lạc và Cổ An cùng rảo bước về phía trạch viện Cổ gia trong Thái Trạch Trấn.
Dọc đường đi, Cổ Trang đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở Đề Á Đế Quốc kể lại ngọn ngành cho con trai nghe.
Xảy ra xung đột với Vu Gia, bị gã giam lỏng trong thành chính, Lâm Tử Lạc một thân một mình đồ sát thẳng vào Đế Vương Cung, đại chiến với bốn đại Ma Thần, hạ sát Vu Gia, vét sạch mật thất Vu gia...
Kể cả chuyện trên đường trở về, ba người Lâm Tử Lạc cùng nhau kế thừa Ma Thần Chi Hạch cũng được Cổ Trang kể lại không sót một chữ.
Suốt cả quá trình nghe kể, biểu cảm trên mặt Cổ An biến đổi liên tục, từ vui mừng ban đầu chuyển sang hoang mang, phẫn nộ, kinh ngạc, co giật, và cuối cùng là nghi ngờ nhân sinh.
Thậm chí hắn còn từng nghi ngờ có phải Cổ Trang đang bịa chuyện ra để xoa dịu nỗi đau buồn của mình hay không.
Đáp lại, Cổ Trang tặng cho con trai hai cái tát giòn giã.
Chuẩn rồi đấy, đầu đuôi câu chuyện chính là như thế!
Nhìn con trai ôm mặt với vẻ mặt hoang mang tột độ, Cổ Trang vô cùng hài lòng, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn hẳn.
Thực tế đã chứng minh, trải qua mấy chuyện này đâu phải chỉ có một mình hắn nghi ngờ nhân sinh.
Phàm là người bình thường thì ai gặp cảnh này cũng phản ứng thế thôi!
......
Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ Thái Trạch Trấn bắt đầu vận hành hết công suất.
Hai cha con Cổ Trang và Cổ An sau khi được Lâm Tử Lạc "tẩy não" một bài bản sâu sắc hơn thì đã trở thành những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho việc lập quốc.
Họ bắt đầu điều động tài nguyên của Thái Trạch Trấn, rầm rộ in ấn hàng loạt sách báo, thông cáo thuộc bộ "Tuyển tập tư tưởng tiến bộ" của tiên sinh "Lâm Lạc".
Đem những tư tưởng tiến bộ, đanh thép này truyền bá sâu rộng vào tâm trí của từng người trong Thái Trạch Trấn.
Đồng thời, Cổ Trang cũng phát huy tối đa các mối quan hệ rộng lớn của mình.
Hắn phái một lượng lớn hộ vệ đi bái phỏng các khu vực khác trên Sơn Hải Cao Tường, thậm chí các tường thành và thành phố khác cũng không bỏ sót.
Phàm là những gia tộc mà hắn nhận định sẵn sàng đón nhận tư tưởng mới, sẵn sàng chiến đấu vì loài người, và vẫn còn giữ được ý chí chống lại Tang Thi Cự Nhân năm xưa, tuyệt đối không bỏ qua một ai.
Động tĩnh lớn đến mức này, vốn dĩ sẽ khơi dậy sự bất mãn và dòm ngó của rất nhiều thế lực.
Thế nhưng lúc này lại chẳng cần phải bận tâm.
Bởi thám tử từ thành chính Đề Á đã truyền tin về.
Chẳng biết là kẻ xấu xa nào đã tung tin đồn rằng, bên trong thành chính Đề Á có giấu kho báu vô giá do chính Vu Gia cất giấu.
Tin tức này vừa lộ ra đã khiến toàn bộ gia chủ các gia tộc đang đổ về thành chính Đề Á phát cuồng.
Bọn họ chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm kẻ "thí quân" là Lâm Tử Lạc để gây phiền phức, thay vào đó là lao vào những cuộc tranh đấu đẫm máu ngay trong thành chính.
Vừa tranh giành quyền lực, vừa bắt đầu đào bới khắp ngõ ngách trong thành Đề Á để tìm kho báu.
Trong quá trình này, thỉnh thoảng bọn họ lại thực sự tìm thấy vài cuốn sách quý giá cùng nhiều bí mật động trời chưa từng được công bố trước đây.
Những phát hiện đó càng khiến cuộc tranh giành giữa các bên trở nên gay gắt, quy mô mỗi lúc một lớn hơn.
Mãi đến lúc này, Cổ Trang mới vỡ lẽ tại sao ban đầu Lâm Tử Lạc lại xách hắn bay trên trời, rồi chỉ huy Đại Ngốc và Quỷ Đồng bên dưới chạy lăng xăng khắp thành phố.
Hóa ra là để ném những cuốn sách rõ ràng không quan trọng trong mật thất ra ngoài, nhằm thu hút sự chú ý của các gia tộc!
Tất nhiên, kẻ xấu xa tung tin đồn kia không ai khác chính là Lâm Tử Lạc.
Hắn quá hiểu cách tận dụng những thứ trong tay để điều hướng sự chú ý của các gia tộc lớn.
Dưới sự giật dây trong bóng tối của hắn, toàn bộ Đề Á Đế Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.
Còn bản thân hắn thì tranh thủ khoảng thời gian quý báu này để nghiên cứu tất cả những món bảo vật vơ vét được từ mật thất của Vu gia.
Thông qua việc giải mã các loại thư tịch, hắn đã nắm được phương pháp chế tạo Bát Ma Trận cụ thể.
Đồng thời cũng tìm ra quy trình chế tạo chiếc vòng cổ bảo hộ từng bảo vệ Vu Gia và đám người Đinh Minh Lãng.
Món đồ đó được gọi là "Ma Thần Hạng Liên".
Về bản chất, nó dùng một loại vật liệu đặc biệt để lưu giữ nguồn năng lượng mà Ma Thần Chi Hạch truyền tới, từ đó tạo ra khiên hộ mệnh.
Nói một cách đơn giản, chỉ có người sở hữu Ma Thần Chi Hạch mới có thể đeo và kích hoạt sợi dây chuyền này.
Hơn nữa, độ dày của lớp khiên hộ mệnh được kích hoạt lại phụ thuộc trực tiếp vào thực lực của Ma Thần mà bản thân khống chế.
Đó cũng là lý do tại sao khiên chắn của Đinh Minh Lãng thì mỏng dính dễ vỡ, còn khiên của Vu Gia lại dày cộm chẳng khác nào mai rùa.
Bên cạnh những tin tức được Lâm Tử Lạc đặc biệt lưu tâm, còn có một lượng lớn thông tin hữu ích khác được ẩn giấu trong đống sách vở này.
Chẳng hạn như, trong số thư tịch đó lại có một cuốn "Ma Thần Đồ Lục".
Bên trong ghi chép vô cùng chi tiết về thực lực, năng lực, điểm yếu cùng các thông tin khác của toàn bộ Ma Thần hiện có tại Đề Á Đế Quốc.
Kinh Đào Cự Thú của Cổ gia — Hải Cách Lạp Tư — đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Có thể nói một khi đã có cuốn đồ lục này, việc nhắm vào điểm yếu của các Ma Thần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhận thấy đống sách này quý giá như vậy, Lâm Tử Lạc những ngày qua đã cắm đầu nghiên cứu miệt mài, rốt cuộc cũng ghi nhớ toàn bộ những kiến thức này sâu vào trong đầu.
Mãi tới chập tối ngày thứ tư sau khi trở về Thái Trạch Trấn, hắn mới đặt cuốn sách trên tay xuống.
Bởi vì ngày mai, chính là thời khắc hắn phải rời khỏi bức tường thành này.
