Chương 564
Chương 564: Song hỷ lâm môn, phế tích Ngân Vũ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phía ngoài Sơn Hải Cao Tường.
"Chuyện lập quốc đành làm phiền mọi người vậy. Còn tôi thì trong vòng một tháng này chắc chắn sẽ quay về."
"Hi vọng đến lúc đó, mọi khâu chuẩn bị cho việc lập quốc đều đã đâu vào đấy."
Lâm Tử Lạc nhìn bốn người rồi lên tiếng.
"Không thành vấn đề, Lâm huynh đệ cứ yên tâm. Bọn tôi nhất định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị, đợi cậu quay về là lúc đế quốc chúng ta thành lập." Cổ Trang chân thành đáp.
"Chỉ là cậu nhất định phải cẩn thận. Dấu vết hoạt động của Tang Thi Cự Nhân ngoài tường thành dạo này càng lúc càng nhiều. Hôm qua khu vực số bốn của tường cao Odyssey xuất hiện bốn con Tang Thi Cự Nhân, tuy không gây ra thiệt hại quá lớn nhưng tin tức đã lan truyền ra ngoài rồi." Thọ Hoằng cảm thán.
"Đúng rồi, nhân lúc tin tức này đang lan truyền, mọi người cứ truyền bá luôn giáo nghĩa của Nhai Tí Giáo đi. Thời loạn lạc là lúc tôn giáo dễ trỗi dậy nhất, chắc hẳn đây là thời cơ tốt nhất rồi." Lâm Tử Lạc nhắc nhở.
"Được, không vấn đề gì." Mọi người đồng thanh đáp.
"Vậy cũng đến lúc phải đi rồi, cáo từ."
Lâm Tử Lạc vẫy tay, vỗ vai Đại Ngốc và Quỷ Đồng một cái. Đôi cánh dài hai màu bung ra sau lưng, hắn đập cánh một phát liền phóng thẳng lên trời.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng thì ở dưới mặt đất, đuổi theo hướng Lâm Tử Lạc bay đi với tốc độ cực nhanh.
Bóng dáng ba người họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
"Các vị, Lâm huynh đệ mạo hiểm tính mạng chiến đấu vì toàn thể nhân loại, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau được. Đi thôi, quay về tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ!" Cổ Trang hăng hái nói.
...
【Phát hiện người chơi rời khỏi phạm vi Đề Á Đế Quốc, đang tiến vào khu vực cực kỳ nguy hiểm】
【Đang chỉ định nhiệm vụ dựa trên hành vi của người chơi】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" kích hoạt thành công nhiệm vụ: Bên Ngoài Tường Cao】
【Bên Ngoài Tường Cao】
Bối cảnh: Phía ngoài tường cao là nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi, mà nay bạn đã dũng cảm bước ra bước này, đặt chân tới vùng đất đáng sợ đó.
Mục tiêu: Tiêu diệt Tang Thi Cự Nhân, Cự Thú Biển Sâu ở bên ngoài tường cao.
Phần thưởng: Mỗi lần hạ một con Tang Thi Cự Nhân sẽ nhận thêm 30% điểm kinh nghiệm và tiền vàng; đạt các mốc 10 con, 100 con... còn kích hoạt thêm phần thưởng phụ.
Mỗi lần hạ một con Cự Thú Biển Sâu sẽ nhận thêm 50% điểm kinh nghiệm và tiền vàng, đồng thời nhận nửa năm sinh mệnh lực tạm thời trong phó bản.
"Đinh! Ký chủ tiến ra ngoài tường cao săn bắn, hệ thống ban hành nhiệm vụ: Đi Săn Tử Thần."
【Đi Săn Tử Thần】
Giới thiệu nhiệm vụ: Bá Tổ Tinh ngập tràn hơi thở của sự chết chóc.
Hai đại chủng tộc Tang Thi Cự Nhân và Cự Thú Biển Sâu đều có độ thù hận cực cao với nhân loại. Ký chủ sẽ hoàn thành kế hoạch săn bắn của mình giữa khe hở của hai chủng tộc này.
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tang Thi Cự Nhân và Cự Thú Biển Sâu.
Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi lần hạ một con Tang Thi Cự Nhân thưởng 10 điểm Bản Nguyên Tệ (giới hạn 2000 điểm).
Mỗi lần hạ một con Cự Thú Biển Sâu thưởng 50 điểm Bản Nguyên Tệ (giới hạn 1000 điểm).
"Chẹp chẹp."
Nhìn hai nhiệm vụ xuất hiện cùng lúc, Lâm Tử Lạc không nhịn được mà liếm môi.
Đã bảo hôm nay hòm siêu cấp nổ đồ ngon mới chỉ là mở màn thôi mà.
Đấy thấy chưa, vừa ra khỏi tường cao là vớ ngay hai nhiệm vụ béo bở đến chảy mỡ.
Đúng là song hỷ lâm môn.
Nhiệm vụ của Trò Chơi Mạt Nhật thì khỏi phải bàn, phần thưởng chủ yếu vẫn là hai món kinh nghiệm và tiền vàng.
Mấy phần thưởng thêm khi diệt Tang Thi Cự Nhân chắc cũng xoay quanh không gian chứa đồ, đạo cụ hoặc trang bị như thường lệ.
Còn nhiệm vụ của hệ thống hack đồ mới là thứ Lâm Tử Lạc đặc biệt để mắt tới.
Kể từ khi mở tiệm đổi đồ, hắn vẫn luôn ngóng chờ cơ hội kiếm Bản Nguyên Tệ.
Phen này cuối cùng cũng đợi được một cái nhiệm vụ ngon, tổng giải thưởng lên tới tận ba nghìn Bản Nguyên Tệ.
Cộng thêm hai nghìn Bản Nguyên Tệ sẵn có của hắn nữa là đủ tiền mua luôn món hack 【Phá Bỏ Giới Hạn LV1】 rồi!
"Nhận hết!" Hắn dứt khoát bảo.
Bay thôi anh em ơi!
Lâm Tử Lạc lơ lửng trên không trung, tay cầm tấm bản đồ xé từ mặt sau cuốn "Đồ Giám Cự Thú Biển Sâu", vừa đối chiếu địa hình trước mắt vừa bắt đầu lên kế hoạch.
Kế hoạch của hắn rất rõ ràng.
Trước tiên cứ lùng Tang Thi Cự Nhân trên đất liền để xử lý, đợi gom đủ Linh Hồn Chi Châu ấp quả trứng sủng vật phẩm giai Thần Thoại cái đã.
Sau đó mới mò ra biển săn Cự Thú Biển Sâu để cày thêm Ma Thần Chi Hạch.
Rất nhanh, dựa vào tầm nhìn thoáng đãng trước mắt, hắn đã xác định được vị trí của mình.
"Cứ giữ tốc độ này bay theo hướng kia tầm nửa ngày nữa chắc sẽ tới được điểm đến đầu tiên."
Điểm đến đầu tiên được đánh dấu trên bản đồ là "Phế Tích Ngân Vũ".
Theo ghi chép, nơi đó từng là thủ đô của "Ngân Vũ Đế Quốc" — một đế quốc cực kỳ hùng mạnh của loài người thời xưa.
Chỉ tiếc là dưới bước chân giày xéo của Tang Thi Cự Nhân, cuối cùng nó cũng tan tành thành tro bụi.
Năm năm trước, lúc Vu Gia dẫn các gia chủ đi săn Cự Thú Biển Sâu ngang qua đó, gã từng âm thầm phát hiện một vài dấu vết hoạt động của Tang Thi Cự Nhân.
Chỉ là mọi tin tức đều bị gã ém nhẹm đi, thành ra ai nấy đều bị bịt mắt bắt dê.
Nếu không nhờ có sách vở ghi chép lại, Lâm Tử Lạc cũng chẳng thể ngờ Vu Gia vốn đã biết tin Tang Thi Cự Nhân xuất hiện từ lâu rồi.
Xác định xong mục tiêu, hắn cắm đầu cắm cổ bay thẳng về hướng đó.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng vì không theo kịp tốc độ nên đã bị hắn bỏ xa lại phía sau.
Nhưng cũng nhờ chuyến bay này mà Lâm Tử Lạc mới hiểu được tại sao loài người lại đinh ninh rằng Tang Thi Cự Nhân đã hoàn toàn tuyệt chủng.
Trong suốt chặng đường bay dài dằng dặc, đập vào mắt hắn toàn là những thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận hoặc những cánh rừng rậm rạp tốt tươi.
Thỉnh thoảng mới thấy vài bức tường đổ nát hoang tàn ẩn mình giữa lùm cây bụi cỏ.
Khung cảnh tràn trề sức sống này mà đem so với cảnh tượng đất vàng mịt mù bụi bặm bên trong tường cao thì đúng là một trời một vực.
Hắn thậm chí còn ngờ rằng, nếu đợt này Tang Thi Cự Nhân không xuất hiện, khéo vài chục năm nữa người trong tường cao cũng tự kéo nhau ra ngoài này lập nghiệp xây dựng quê hương mới rồi.
Bay ròng rã suốt mười một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Lâm Tử Lạc cũng nhìn thấy một lòng chảo lớn được bao bọc bởi những rặng núi trùng điệp.
Lòng chảo này trũng xuống cực kỳ sâu, so với đỉnh núi xung quanh thì chênh lệch ít nhất cũng phải năm sáu trăm mét.
Thấp thoáng sau những tán cây rừng trong lòng chảo là những tàn tích kiến trúc màu trắng bạc.
Những phế tích ấy phản chiếu ánh mặt trời, ánh lên những vệt sáng trắng bạc lấp lánh.
"Kiến trúc màu trắng bạc, nét đặc trưng của Ngân Vũ Đế Quốc, lại còn có cả công trình mang tính biểu tượng là Tượng Điêu Khắc Ngân Vũ nữa. Chuẩn chỗ này rồi."
Lâm Tử Lạc rút cuốn sách ra, liếc qua phần mô tả về Ngân Vũ Đế Quốc bên trong.
Hắn lập tức khẳng định đây chính là điểm đến đầu tiên của mình.
Thế là hắn vội vàng vỗ cánh đáp xuống phía dưới.
Đồng thời cũng không quên đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía để xem có dấu vết nào của Tang Thi Cự Nhân để lại hay không.
Rất nhanh, chân hắn đã chạm xuống một con đường phủ kín cỏ xanh.
