Chương 571
Chương 571: Dược tễ virus, bí thạch Bạch Ngân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kiểu dáng của chiếc lọ niêm phong này không giống với lọ đựng mẫu biến dị của tang thi.
Hơn nữa, chất lỏng bên trong màu xanh lục, nhìn qua cứ như một bình thuốc độc.
Dù sao đây cũng là đồ do Trò Chơi Mạt Nhật sản xuất, so với cái lọ dưới chân bức tượng Ngân Vũ thì độ an toàn được đảm bảo hơn nhiều.
Vì thế Lâm Tử Lạc cũng không cần phải quá cẩn thận.
Hắn chỉ đeo liền ba lớp găng tay, sau đó cầm chiếc lọ niêm phong lên.
【Thuốc Virus Khổng Lồ Hóa】: Vật phẩm dùng một lần không phân phẩm cấp, vật phẩm này có tác dụng phụ cực mạnh, hãy thận trọng khi sử dụng!
Hiệu quả: Sau khi uống, cơ thể người chơi sẽ phình to nhanh chóng, kích thước cơ thể tăng ít nhất gấp 10 lần, bội số cụ thể tùy thuộc vào độ tương thích của người chơi với loại virus này. Sau khi hoàn tất phình to, người chơi sẽ nhận được thiên phú 【Khổng Lồ】 và 【Bạch Ngân Thể】, đồng thời các chỉ số bản thân sẽ được tăng cường dựa theo bội số phóng to thực tế (Tổng thời gian duy trì: 20 phút).
Tác dụng phụ: 1. Sau khi dùng thuốc virus, cơ thể người chơi sẽ chịu tổn thương nặng nề do quá trình phình to rồi thu nhỏ lại, vết thương này hồi phục cực kỳ chậm, tốc độ chảy máu tăng gấp đôi.
2. Do trong thuốc chứa lượng lớn virus tang thi, tính bất ổn cực cao, sau khi sử dụng, người chơi có xác suất nhất định bị lây nhiễm thành tang thi.
3. Virus sẽ kích thích cực mạnh vào não bộ người chơi, sau khi dùng xong, tinh thần lực hiện tại của người chơi sẽ bị giảm vĩnh viễn từ 30% đến 60%.
!!!
Hiệu ứng này ảo thật đấy.
Lâm Tử Lạc không khỏi tặc lưỡi.
Ống thuốc này rất giống một nhánh vật phẩm hiếm trong Trò Chơi Mạt Nhật gọi là "vật phẩm huyết thống chủng tộc".
Dùng vật phẩm loại huyết thống chủng tộc xong, người chơi sẽ nhận được huyết thống hoặc chủng tộc tương ứng.
Đồng thời, họ sẽ nắm giữ năng lực thiên phú của chủng tộc hay huyết thống đó, kích thước cơ thể lẫn đặc điểm ngoại hình cũng biến đổi theo.
Chẳng hạn như hồ tiên, thụ tinh, xà tinh của Long Quốc...
Hoặc ma cà rồng, goblin, người sói của phương Tây...
Đó cũng là lý do tại sao trước đây nói chiều cao ba mét của Đại Ngốc trên Nhà Đấu Giá Siêu Cấp không phải là trường hợp duy nhất, cũng chẳng quá đặc biệt.
Bởi vì vẫn còn hai người chơi Long Quốc khác cũng kế thừa huyết thống chủng tộc dạng phóng to cơ thể, chiều cao xêm xêm Đại Ngốc.
【Huyết Sắc Chi Đồng】 của Lâm Tử Lạc ở một góc độ nào đó cũng thuộc dạng năng lực liên quan đến huyết thống hoặc chủng tộc.
Có điều ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ một số ít phó bản đặc thù, cơ hội rơi ra những món này cực kỳ hiếm hoi nên rất khó thấy.
Sở dĩ Lâm Tử Lạc thấy bình 【Thuốc Virus Khổng Lồ Hóa】 trên tay giống dạng vật phẩm kia,
là bởi uống vào cũng nhận được thiên phú và năng lực tương ứng.
Điểm khác là món này có giới hạn thời gian nhất định, lại kèm theo tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng.
Nhìn tên gọi và dòng mô tả "người chơi có xác suất nhất định bị lây nhiễm thành tang thi" là đủ hiểu, thứ này thực chất giúp người chơi tạm thời sở hữu huyết thống "Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân".
Con người nhận huyết thống của tang thi...
Lâm Tử Lạc lập tức nghĩ ngay tới Đại Ngốc.
Dù không cùng một chủng loại tang thi, nhưng độ tương thích của Đại Ngốc với virus tang thi chắc chắn rất cao.
Đã vậy nếu để Đại Ngốc dùng thì né sạch cái rủi ro "biến thành tang thi".
Chỉ riêng rủi ro này thôi, đánh chết Lâm Tử Lạc cũng chẳng thèm đụng vào.
Huống hồ còn phải trả cái giá đắt đỏ là giảm vĩnh viễn từ 30% đến 60% tinh thần lực.
Còn tinh thần lực của Đại Ngốc thì...
Nếu Lâm Tử Lạc nhớ không nhầm thì khi không tính chỉ số tinh thần cộng thêm từ trang bị, tinh thần lực gốc của Đại Ngốc vẫn lẹt đẹt ở hàng đơn vị.
Đây là đã cày lên từng ấy cấp, Trò Chơi Mạt Nhật phải cộng thêm mấy điểm tinh thần lực để cân bằng chỉ số cơ thể cho nó rồi đấy.
Khụ khụ, trường hợp này có tụt thêm bốn năm điểm nữa chắc cũng chẳng chết ai.
Khỏi phải bàn, bình thuốc này giờ chính là quân bài tẩy dành riêng cho Đại Ngốc.
Sau khi cất bình thuốc đi, Lâm Tử Lạc nhìn sang viên đá màu trắng bạc cuối cùng.
Hai món trước ngon thì ngon thật, nhưng bản thân hắn lại không xài được món nào.
Điều đó khiến hắn thấy nghẹn ngào khó chịu.
Giờ đành trông cậy vào món này xem có ra ngô ra khoai gì không.
Viên đá màu trắng bạc này có hình dạng khối đa diện đều, bề mặt nhẵn bóng, tỏa ra ánh kim loại sáng lóa.
Lâm Tử Lạc nhấc viên đá lên, phát hiện nó nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều.
【Bạch Ngân Bí Thạch】: Vật phẩm đặc biệt cấp Kim Cương, có thể khảm nạm lên trang bị.
Hiệu ứng: Sức Mạnh Bạch Ngân: Khi thi triển kỹ năng của trang bị này, tiêu hao giảm 20%, hiệu quả kỹ năng tăng 10%.
Đây là vật phẩm dạng khảm nạm cùng loại với "Bảo Thạch Phệ Ma" rơi ra từ Thi Hoàng dạo trước.
Mấy món này không tốn ô trang bị nên cực kỳ được lòng người chơi.
Chỉ có điều số lượng cực kỳ khan hiếm, muốn kiếm được phải có nhân phẩm cực đỏ.
Dĩ nhiên, viên Bạch Ngân Bí Thạch cấp Kim Cương này so với Bảo Thạch Phệ Ma cấp Sử Thi thì hiệu quả vẫn kém xa một bậc.
Lâm Tử Lạc nhìn hiệu ứng của viên bí thạch, do dự một thoáng rồi vẫn quyết định khảm nó vào 【Nguyên Tố Chi Dực】.
Nguyên Tố Chi Dực là trang bị độc quyền của "Thanh Đế", được hưởng hiệu ứng nghề nghiệp chuyên biệt.
Điều này đồng nghĩa với việc nó rất khó bị đào thải.
Hơn nữa hiệu ứng của Nguyên Tố Chi Dực thậm chí còn vượt trội hơn cả đồ cấp Sử Thi, cho phép triệu hồi cánh nguyên tố để bay lượn liên tục mà không cần bất kỳ hồi chiêu nào.
Nếu đánh lâu dài, lượng tinh thần lực tiêu tốn sẽ cực kỳ lớn.
Viên Bạch Ngân Bí Thạch này có thể giảm bớt mức hao hụt tương ứng, lắp vào đây chắc chắn là nước đi lời nhất.
Thế là hắn dứt khoát vỗ một phát gắn luôn Bạch Ngân Bí Thạch lên Nguyên Tố Chi Dực.
【Người chơi "Nhai Tí" có xác nhận khảm "Bạch Ngân Bí Thạch" cấp Kim Cương vào "Nguyên Tố Chi Dực" cấp Kim Cương hay không? (Sau khi khảm thành công sẽ không thể tháo rời)】
Ngay khi Lâm Tử Lạc bấm nút "Xác nhận",
Bạch Ngân Bí Thạch trên tay hắn bừng lên ánh bạc, còn Nguyên Tố Chi Dực bốc lên ánh sáng xanh biếc.
Hai luồng sáng rực rỡ vừa nhấp nháy vừa từ từ hòa quyện vào nhau.
Lâm Tử Lạc chớp mắt đầy khó hiểu.
Vô lý thế nhỉ.
Khảm ngọc thôi mà, đâu đến mức làm ầm ĩ thế này.
Đợt trước khảm "Bảo Thạch Phệ Ma" cấp Sử Thi vào "Cửu Lê Chi Đao" khi còn ở cấp Sử Thi cũng chẳng rình rang đến mức này.
May là quá trình tuy lạ lùng nhưng hai luồng sáng rốt cuộc cũng dung nhập làm một.
【Khảm nạm bảo thạch thành công】
Ánh sáng tan đi, Nguyên Tố Chi Dực ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Lâm Tử Lạc.
Vốn là người tinh ý, hắn lập tức nhận ra Nguyên Tố Chi Dực đã có sự thay đổi.
Nguyên Tố Chi Dực ban đầu thực chất chỉ là một mảnh vải loang lổ vết máu.
Nếu không nhờ có bảng thông số hệ thống sờ sờ ra đó, Lâm Tử Lạc còn ngỡ Trò Chơi Mạt Nhật tiện tay quơ mảnh giẻ rách nào đến bịp mình.
Nhưng hiện tại, những vết máu trên mảnh vải này đã mờ đi một phần.
Dù chỉ mờ đi rất ít và không quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối không qua mắt được hắn.
Đầy vẻ thắc mắc, hắn tò mò mở bảng thông số của Nguyên Tố Chi Dực ra xem.
【Nguyên Tố Chi Dực (Độ tổn hại 77%)】: Trang bị độc quyền nghề "Thanh Đế" cấp Kim Cương, là trang bị dạng áo choàng chịu tổn hại cực nặng do bị năng lượng khủng khiếp oanh tạc, năng lượng ẩn chứa bên trong chẳng còn lại bao nhiêu.
Thuộc tính: Nhanh nhẹn +40, Tinh thần +20
Kỹ năng: 【Nguyên Tố】: Kỹ năng độc quyền nghề "Thanh Đế", toàn bộ kỹ năng thuộc hệ Thanh Đế tăng 15% uy lực, tiêu hao tinh thần lực giảm 10%, thời gian hồi chiêu giảm 10%.
【Nguyên Tố Chi Dực】: Có thể vận dụng các nguyên tố đã nắm giữ để tạo ra đôi cánh bay lượn, tùy theo nguyên tố khác nhau mà năng lực của đôi cánh cũng khác nhau (Khi cánh duy trì sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực).
(Khảm Bạch Ngân Bí Thạch: Giảm 20% tiêu hao khi thi triển kỹ năng, tăng 10% hiệu quả năng lực kỹ năng)
