Chương 58
Chương 58: Đại Ngốc, gà quay của ngươi mất rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đại Ngốc, cậu trụ ở đây một lát, tôi vào dọn dẹp cái nhà vệ sinh đã." Lâm Tử Lạc lên tiếng dặn dò.
Đại Ngốc gật đầu, cây gậy sắt lớn trong tay hắn chẳng biết đã rơi đâu mất.
Thế là hắn nhặt luôn xác của hai con tang thi dưới đất lên làm vũ khí, ném thẳng vào bầy quái.
Vốn dĩ hành lang đã khá hẹp.
Hai cái xác ném ra lập tức đè bẹp dí cả đám tang thi phía trước.
Đại Ngốc nhìn thấy thế thì sáng mắt lên, ơ, hiệu quả phết nhỉ.
Hắn liền nhặt thêm hai cái đầu tang thi ném tiếp vào bầy quái.
Lâm Tử Lạc thấy Đại Ngốc vẫn giữ vững được cục diện nên không chần chừ thêm nữa.
Hắn chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh kiểm tra xem có tang thi hay không.
Phải giải quyết hết lũ trong này thì mới yên tâm đứng ở hành lang xả sát thương được.
Lần này Lâm Tử Lạc chơi bài cực kỳ bạo lực.
Vào tới nơi, hắn chẳng thèm mở từng cánh cửa ra kiểm tra.
Cứ thế cách một lớp ván cửa, hắn cầm Ma Đao đâm thẳng vào trong.
Hỏi lỡ có người bên trong thì tính sao á?
Ngại quá, ngộ sát thôi.
Đâm thủng hết một lượt cả nhà vệ sinh nam mà chẳng thấy bóng dáng con tang thi nào.
Lâm Tử Lạc chưa cam lòng, lại xông sang bên nhà vệ sinh nữ, xiên sạch bách hai dãy buồng vệ sinh.
Kết quả vẫn không có con nào.
Lâm Tử Lạc thất vọng tràn trề.
Nhìn xem, cùng là nhà vệ sinh cả.
Bên Ma Đô Thể Dục Quán vừa có rương Thanh Đồng, lại còn được Tang Thi Phu Thê tặng cả Đá Dung Hợp.
Cái nhà vệ sinh thư viện này nghèo rớt mồng tơi, sạch bóng không một cắc.
Chẳng kịp cằn nhằn, Lâm Tử Lạc vội vã quay lại hành lang.
Đại Ngốc lúc này đã không giữ nổi tuyến phòng thủ ban đầu nữa rồi.
Hắn chỉ đành vừa đánh vừa lùi từng bước.
Lâm Tử Lạc vội vàng lao lên bọc lót.
Có Lâm Tử Lạc tiếp ứng, Đại Ngốc thở phào nhẹ nhõm.
Một người một tang thi phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng kiểm soát lại thế trận.
Người một đao, kẻ một đấm, chặn đứng bầy tang thi bên ngoài tầm kiểm soát.
Hơn nữa, xác tang thi ngã xuống hành lang ngày một nhiều.
Lâm Tử Lạc cố ý dồn đống xác xung quanh lại một chỗ.
Thành công chặn được một phần lối đi hẹp.
Áp lực đối mặt với đợt sóng tang thi nhờ thế giảm đi trông thấy.
Lâm Tử Lạc thở hồng hộc.
Từ lúc bắt đầu xông vào thư viện cho tới trận thủ cửa ở hành lang nhà vệ sinh.
Chuỗi giao tranh ác liệt liên tục không ngừng nghỉ này bào mòn thể lực của hắn cực kỳ khủng khiếp.
Nếu không nhờ nốc một bình Thể Lực Dược Thủy từ trước, hắn đã gục xuống vì kiệt sức rồi.
Ngay cả Đại Ngốc với thể hình vạm vỡ như trâu mộng cũng bắt đầu đuối sức.
Tuy tang thi không biết mệt mỏi là gì.
Nhưng giới hạn cơ thể vẫn sờ sờ ra đó, một khi vận động quá tải.
Chẳng hạn như tay chân hoạt động quá mức, chắc chắn sẽ xảy ra trục trặc.
Lâm Tử Lạc thấy rõ động tác của hắn đã bắt đầu chậm chạp hẳn đi.
Tin vui là lũ tang thi trước mặt cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Căng lắm thì còn tầm hơn hai mươi con.
Lâm Tử Lạc kiểm tra lại thì thấy Thể Lực Dược Thủy vẫn đang trong thời gian hồi chiêu.
Vậy thì để sân khấu lại cho Đại Ngốc gánh thôi.
"Gào!"
Một con tang thi trước mặt bỗng ngửa cổ gầm rống.
Đi kèm với tiếng rống của nó, các chỉ số thuộc tính rõ ràng đang tăng vọt.
Màn đêm đã buông xuống!
Lâm Tử Lạc hiểu rõ không thể dây dưa thêm nữa.
Hắn dồn hết chút sức tàn, vung tay ném phăng Trảm Thủ Ma Đao ra ngoài.
Sau đó, hắn rút một tấm đệm ngồi ra, ngồi phịch xuống đất.
Tang thi đối diện giờ không còn dày đặc như trước.
Dù Lâm Tử Lạc đã căn góc đẹp nhất thì cú ném cũng chỉ gặt được năm con.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công tang thi, nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 5 đồng vàng]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công tang thi, nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 4 đồng vàng]
...
[Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 9, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do]
[Người chơi "Nhai Tí" cần thêm 1000 điểm kinh nghiệm để lên cấp tiếp theo]
"Phù, cuối cùng cũng lên cấp." Lâm Tử Lạc ngồi dưới đất đưa tay đón lấy thanh Ma Đao bay về, thở phào nhẹ nhõm.
Tính theo lượng kinh nghiệm nhận được thì rõ ràng.
Khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã hạ gục ngót nghét 150 con tang thi.
Khái niệm này khủng khiếp cỡ nào chứ?
Đây là lượng tang thi mà toàn bộ thành viên của Tử Thần Câu Lạc Bộ gộp lại phải cày gần sáu tiếng đồng hồ mới xong!
Nhìn mười mấy con tang thi còn lại đã nhận trọn vẹn bùa lợi ban đêm đang lao tới.
Lâm Tử Lạc ngồi bệt dưới đất.
Hắn thong dong, bình thản mở miệng: "Đại Ngốc, bật 'Thất Thần Cuồng Nộ' lên."
Nghe lệnh của Lâm Tử Lạc, Đại Ngốc chẳng hề đắn đo mà kích hoạt kỹ năng ngay tắp lự.
Trong nháy mắt, một cơn giận ngút trời tràn ngập khắp tâm trí Đại Ngốc.
Nó nuốt chửng hoàn toàn chút ý thức ít ỏi còn sót lại của hắn.
"Gào!"
Đại Ngốc gầm thét dữ dội.
Hắn giật phăng mấy mảnh vải vụn cuối cùng trên người, xé nát vụn.
Ngay sau đó, nanh vuốt sắc nhọn hiếm khi lộ ra của hắn cũng đồng loạt chìa ra.
"Đại Ngốc, chính là mười mấy con tang thi trước mặt kia đã ăn sạch gà nướng của cậu rồi, ngày mai cậu không có gà nướng mà ăn đâu!" Lâm Tử Lạc quyết định bồi thêm một liều thuốc cực mạnh.
Phải biết rằng, chỉ số gia tăng từ "Thất Thần Cuồng Nộ" được tính toán dựa trên mức độ phẫn nộ của người dùng.
Quả nhiên, câu nói này vừa thốt ra.
Đại Ngốc tức phát điên lên!
Làn da xám ngoét trên người hắn đỏ rực lên vì giận dữ.
Từng múi cơ bắp cuồn cuộn gân xanh nổi cộm!
Chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ xem vì sao mấy con tang thi này lại đi trộm gà nướng của mình.
Đại Ngốc đã hoàn toàn mất đi lý trí, gầm rống lao vọt ra ngoài.
Tông nát bét phòng tuyến bằng xác chết phía trước.
Đại Ngốc chộp ngay lấy con tang thi gần nhất.
Hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của đối phương.
"Gào!"
Theo một tiếng gầm chấn động của Đại Ngốc, hắn xé toạc hai cánh tay của con tang thi ra khỏi cơ thể một cách tàn bạo.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt tường, cảnh tượng đẫm máu và cuồng bạo đến rợn người!
Lâm Tử Lạc ngồi bệt bên cạnh, tay nâng [Một Ly Long Tỉnh Mới Pha], nhấp một ngụm nhỏ.
Thấy Đại Ngốc đánh đấm dũng mãnh như vậy, hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Được lắm!"
Dứt lời lại nhấp thêm một ngụm trà.
Đại Ngốc nghe thấy chủ nhân khen ngợi thì lại càng hưng phấn hơn.
Hắn túm lấy đầu con tang thi trong tay vặn một vòng 360 độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó dùng sức giật mạnh.
Cái đầu tang thi bị Đại Ngốc nhổ phéng ra, bên dưới vẫn còn dính lòng thòng mấy cọng mạch máu đứt đoạn nơi cuống họng.
