Chương 586
Chương 586: Tiến vào Tuyệt Vọng Chi Hải
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cái gì cơ!
Trên đời này lại có người cùng chung cảnh ngộ với mình sao!
Thích Nguyên Võ nhìn Đại Ngốc và Quỷ Đồng, ánh mắt hệt như nhìn thấy người thân thất lạc đã lâu.
"Cậu này là Đại Ngốc, còn cậu kia là Quỷ Đồng, cả hai đều muốn đi giết Tang Thi Cự Nhân để chuộc tội." Lâm Tử Lạc giới thiệu.
"Với lại hành động lát nữa sẽ do cậu và Đại Ngốc cùng nhau hoàn thành, đến lúc đó nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Đại Ngốc đấy."
"Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ nghe lời người anh em Đại Ngốc!" Thích Nguyên Võ bảo đảm chắc nịch.
Nhận được lời cam đoan của Thích Nguyên Võ, Lâm Tử Lạc lấy hai viên Ma Thần Chi Hạch hoàn chỉnh ra rồi đưa cho Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Cái đưa cho Đại Ngốc là Ma Thần Chi Hạch của [Phi Dực Cự Thú — Akeda].
Còn cái đưa cho Quỷ Đồng là Ma Thần Chi Hạch của [Sa Khâu Cự Thú — Xihanyifu].
Sau khi dùng Đan Dược Linh Hồn cắt đứt liên kết giữa Đại Ngốc, Quỷ Đồng với Ma Thần Chi Hạch ban đầu, cả hai liền an tâm ngồi tại chỗ tiếp nhận Ma Thần Chi Hạch mới.
Nhờ đã có kinh nghiệm từ trước, lần này thời gian kế thừa Ma Thần Chi Hạch cũng như thời gian lõi phản ứng đều được rút ngắn đáng kể.
Chỉ mất vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, cả hai đã hoàn tất quá trình dung hợp.
Thấy thực lực tổng thể của Đại Ngốc và Quỷ Đồng đều đã bước lên một tầm cao mới, Lâm Tử Lạc lấy ra hai gói đồ đưa cho bọn họ.
Quỷ Đồng nhận lấy bọc đồ, chẳng nói chẳng rằng, lập tức kích hoạt sức mạnh Huyễn Ảnh rồi lao vút về phía sâu trong đất liền với tốc độ xé gió.
Trong khi đó, Đại Ngốc vẫn đứng yên tại chỗ, dưới sự điều khiển ý niệm của Lâm Tử Lạc, hắn chỉ tay lên trời lẩm bẩm: "Akeda, ra đây dạo mát tí nào."
Một vết nứt hắc ám đột ngột mở toang.
Kèm theo tiếng rít dài lảnh lót, cự thú có cánh vỗ mạnh đôi cánh bay vụt ra ngoài.
Rất nhanh, nó sà xuống trước mặt Đại Ngốc, ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
"Mau lên, Nguyên Võ, cậu trèo lên cùng Đại Ngốc đi." Lâm Tử Lạc chỉ vào phần cổ của cự thú có cánh rồi giục.
"Hả? Tôi cưỡi cùng người anh em Đại Ngốc sao? Đại nhân, rốt cuộc chúng ta phải làm nhiệm vụ gì thế?" Thích Nguyên Võ ngơ ngác hỏi.
"Thời gian gấp gáp lắm, lát nữa Đại Ngốc bảo làm gì thì cậu cứ làm y như thế là được."
Lâm Tử Lạc không trả lời thẳng mà tiếp tục thúc giục.
Lúc này Đại Ngốc đã xách theo bọc đồ hắn đưa, leo lên ngồi vững vàng sau gáy con cự thú.
Thích Nguyên Võ cũng chẳng dám hỏi thêm, đành mơ mơ màng màng trèo lên ngồi cạnh Đại Ngốc.
"Nhớ kỹ là phải nghe lời Đại Ngốc đấy. Trong lúc giao chiến, Đại Ngốc phải liên tục ăn uống để triệt tiêu tác dụng phụ khi triệu hồi cự thú nên không rảnh tay đánh đấm được đâu, lúc đó cậu bắt buộc phải bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Lâm Tử Lạc dặn dò lần cuối.
"Được chứ, tôi nhất định sẽ bảo vệ người anh em Đại Ngốc chu toàn." Thích Nguyên Võ quả quyết gật đầu.
Người anh em Đại Ngốc này chính là người thân cùng chung số phận với mình cơ mà.
Nếu không bảo vệ tốt cho cậu ấy thì quả thực phụ lòng tin tưởng của đại nhân Lâm Tử Lạc rồi.
"Được rồi, xuất phát đi."
Nhận được lệnh từ Lâm Tử Lạc, cự thú vỗ mạnh đôi cánh.
Sau một tiếng gầm dài, nó nhanh chóng phóng vút về một hướng xác định.
Mà hướng nó bay tới, rõ ràng chính là một vùng biển thuộc Tuyệt Vọng Chi Hải!
Nhìn bóng dáng cự thú dần khuất dạng nơi chân trời, Lâm Tử Lạc cẩn thận rà soát lại kế hoạch trong đầu một lượt.
Xác nhận không còn sơ hở nào, hắn liền gọi đôi cánh phong lôi ra, phóng vút về một hướng khác.
Hướng hắn bay tới cũng chính là một vùng biển khác của Tuyệt Vọng Chi Hải.
Vùng cấm địa được nhân loại gọi bằng cái tên "Tuyệt Vọng Chi Hải", ngày hôm nay lại cùng lúc đón tiếp hai nhóm khách không mời mà đến.
......
Nói về Tuyệt Vọng Chi Hải, ngoài cái tên ra thì nhân loại chẳng còn ghi chép nào khác.
Bởi lẽ kể từ khi cự thú đại dương xuất hiện, không còn bất kỳ con người nào dám đặt chân vào vùng biển này nữa.
Ngay cả nhóm người của Vu Gia muốn săn giết cự thú đại dương để lấy Ma Thần Chi Hạch cũng chỉ dám dùng cách dụ dỗ tương tự: nhử cự thú lên bờ rồi mới tổ chức vây công.
Có điều bọn họ không có thứ mồi nhử thượng hạng như chất lỏng màu xám, thành thử hiệu suất kém xa Lâm Tử Lạc.
Bình thường, đi săn suốt cả tháng trời mà thu hoạch được Ma Thần Chi Hạch của hai con cự thú đại dương đã được coi là rất cừ rồi.
Chưa kể những nguyên liệu, vật phẩm cực phẩm hay Sinh Mệnh Toái Chi có khả năng hồi phục tuổi thọ giấu trong mật thất nhà họ Vu, tất cả vốn dĩ cũng bắt nguồn từ sâu trong Tuyệt Vọng Chi Hải.
Sau này chúng bị sóng biển cuốn trôi dạt vào bờ nên người ta mới nhặt được món hời.
Trước đó, Lâm Tử Lạc và Thích Nguyên Võ săn cự thú cũng chỉ luẩn quẩn ngoài mép bờ biển.
Ở vị trí đó, dẫu có phóng hết tầm mắt ra xa thì vùng biển nhìn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nơi Tuyệt Vọng Chi Hải mà thôi.
Chỉ đến lúc này, hắn mới thực sự tiến vào vùng cấm địa của cả nhân loại lẫn Tang Thi Cự Nhân.
Hơn nữa hắn đâu có thèm lén lút đi vào.
Hắn nghênh ngang xông thẳng tới, thái độ ngang ngược hết phần thiên hạ.
Chốc chốc, hắn lại ném hai quả cầu nguyên tố xuống mặt biển, khuấy đảo từng đợt sóng lớn.
Thế nhưng điều bất ngờ là dù hắn có làm càn đến mức đó, bay suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng hề bị một con cự thú đại dương nào tấn công.
Đồng thời, Lâm Tử Lạc còn nhận ra một điểm rất kỳ quặc.
Ở Lam Tinh, trên đại dương có vô số hòn đảo, dù không có đảo thì ít nhất cũng thấy được vài mỏm đá ngầm.
Thế nhưng trong lòng Tuyệt Vọng Chi Hải lúc này, đừng nói là rạn đá ngầm, hắn bay miệt mài bấy lâu mà ngoài mặt biển mênh mông vô tận ra thì chẳng thấy thêm bất cứ thứ gì khác.
Chuyện này thực sự khiến hắn có chút khó chịu.
Vốn dĩ hắn tính làm thịt trước vài con cự thú biển rồi mới triển khai kế hoạch tiếp theo.
Bây giờ xem ra không ổn rồi.
Bọn cự thú biển chắc hẳn đều lặn sâu dưới đáy, muốn tóm được mấy con đi lẻ trên mặt nước gần như là chuyện bất khả thi.
Thế nên hắn quyết định tung luôn đòn tủ.
Hắn lấy lọ kín chứa chất lỏng màu xám từ không gian lưu trữ ra, mở nắp rồi cầm sẵn trên tay.
Sau đó, hắn điều khiển làn nước nâng mình đứng vững trên mặt biển, lẳng lặng chờ đợi con mồi cắn câu.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm tức thì, chẳng bao lâu sau, hắn đã cảm nhận được từng đợt sóng chấn động truyền đến từ dưới chân.
Một cái bóng đen khổng lồ bất ngờ lộ diện ngay bên dưới.
Tới rồi!
Lâm Tử Lạc chẳng buồn tiếc tài nguyên, chỉ trong vòng một giây đã tung ra trọn bộ combo triệu hồi cực kỳ mượt mà.
Từ vết nứt hắc ám, con cự thú cổ dài thình lình trồi lên, quăng chiếc cổ dài ngoằng quất thẳng xuống bóng đen khổng lồ dưới mặt nước.
Bên dưới tầng sóng, chiến hồn cũng từ từ chìm xuống, lập tức phát động tấn công nhắm thẳng vào bóng đen.
Bản thân Lâm Tử Lạc bật luôn cường hóa nguyên tố, ép uy lực quả cầu lôi điện trong tay lên tới mức khủng khiếp rồi đập thẳng xuống bóng đen bên dưới.
Ba tầng công kích ập tới quá mức bất ngờ, cái bóng khổng lồ dưới đáy biển còn chưa kịp định thần đã bị dính trọn toàn bộ đòn đánh, phát ra tiếng gào thét thảm thiết.
Lâm Tử Lạc thừa thắng xông lên, triệu hồi hư ảnh Ma Vương rồi lặn thẳng xuống lòng biển sâu.
Nhắm chuẩn con cự thú đại dương có hình dáng na ná cá mập, hắn liên tục tung ra 【Cửu Lê Trọng Trảm】 rồi bồi thêm 【Cửu Lê Trảm Kích】.
Trước màn xả sát thương toàn lực kinh hoàng như vậy, con cự thú đại dương nhanh chóng bỏ mạng.
Lâm Tử Lạc thỏa mãn túm lấy xác nó lôi ngược lên mặt biển.
Kế hoạch, chính thức bắt đầu!
