Chương 6
Chương 6: Mở cửa! Bắt mại dâm rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Tử Lạc hiện đang có bốn điểm thuộc tính tự do, nhưng hắn không vội cộng điểm.
Vì lúc này hắn vẫn chưa có thời gian suy tính con đường sau này của mình.
Trước khi trùng sinh có rất nhiều nghề ẩn cực kỳ khủng khiếp vẫn chưa có ai kế thừa, hắn hoàn toàn có thể chọn một nghề khác để bắt đầu lại.
Hơn nữa ở giai đoạn hiện tại, chỉ số của Lâm Tử Lạc đã hoàn toàn đủ dùng.
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 12, Tinh thần: 17, Thể chất: 11, Nhanh nhẹn: 14.
Dàn chỉ số này so với người bình thường thì vượt trội hơn quá nhiều.
Dù vậy hắn hiểu rõ lúc này không thể lãng phí thời gian, phải tranh thủ dọn sạch đám zombie xung quanh trước.
Bởi vì khi trời tối, thuộc tính cơ bản của zombie sẽ tăng ít nhất 50%.
Mà Trò Chơi Mạt Nhật lại thiết lập ban đêm bắt đầu từ 8 giờ tối đến tận 6 giờ sáng hôm sau.
Nói cách khác, chỉ một lát nữa thôi là trời sập tối.
Hắn buộc phải quay về chỗ an toàn trước tám giờ.
Chỗ này cũng đủ thấy mức độ hiểm độc của Trò Chơi Mạt Nhật.
Tám giờ tối thì zombie được cường hóa.
Thế nhưng bảy giờ trò chơi mới giáng lâm.
Chỉ vẹn vẹn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, làm sao đủ để người ta chuẩn bị.
Vì thế ngay trong đêm đầu tiên của Trò Chơi Mạt Nhật, vô số người chơi đã phải bỏ mạng.
Lâm Tử Lạc cầm dao găm bước ra khỏi phòng.
Trước khi kiếm được vũ khí tử tế, hắn chỉ có thể dùng con dao găm không có chút thuộc tính nào, hay còn gọi là "trang bị trắng" này.
Bước ra khỏi phòng là hành lang chật hẹp của nhà nghỉ.
Nó hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho hai người đi song song.
Tầng này có tổng cộng mười phòng.
Lâm Tử Lạc quyết định xử lý phòng 210 phía sau lưng mình trước.
Chân hắn giẫm lên mặt sàn gỗ cũ kỹ, phát ra tiếng cọt kẹt ken két.
Còn chưa bước tới trước cửa phòng 210, tiếng bước chân của hắn đã đánh động thứ bên trong.
Khả năng cách âm ở đây quả thực tệ hại đến cùng cực.
Chỉ nghe từ trong phòng 210 vang lên một tiếng "gừ ô".
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập nhưng vô cùng khập khiễng đang lao thẳng về phía cửa phòng.
Lâm Tử Lạc chọn tiên hạ thủ vi cường, vung một dao chém thẳng vào ổ khóa.
Ổ khóa gỉ sét loang lổ chỉ để làm cảnh, lập tức bị một nhát dao chọc nát bấy.
Lâm Tử Lạc giật mạnh cánh cửa ra.
Một con zombie mặc áo ba lỗ trắng lập tức đập vào mắt.
Con zombie này da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, xem chừng lúc còn sống thuộc dạng lao động chân tay nặng nhọc.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn bảng thuộc tính của nó trước.
【Zombie thường】
Cấp độ: 1
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 12, Tinh thần: 5, Thể chất: 13, Nhanh nhẹn: 9
Cũng may, tuy chỉ số nhỉnh hơn zombie bình thường hai ba điểm, nhưng Lâm Tử Lạc xử lý vẫn rất nhẹ nhàng.
Hắn xoay con dao găm thành một đường vòng cung đẹp mắt, chủ động lao lên tấn công.
Đôi mắt xám trắng của con zombie giật giật, nó vung bộ móng vuốt dài ngoằng cào thẳng vào mặt Lâm Tử Lạc.
Thấy móng vuốt xé gió lao tới, hắn khéo léo cúi rạp người né đòn.
Sau đó hắn lướt thẳng vào lòng con zombie.
Mùi hôi tanh nồng nặc đặc trưng xộc thẳng vào mũi.
Nhưng Lâm Tử Lạc chẳng thèm bận tâm, con dao găm trong tay đâm xéo một đường dứt khoát vào cổ họng nó.
Có lẽ do chưa trúng điểm yếu chí mạng.
Con zombie há to cái mồm như chậu máu, ngoạm thẳng vào người Lâm Tử Lạc đang ở ngay sát sạt.
Lâm Tử Lạc chẳng hề hoảng loạn, xoay mạnh lưỡi dao trong tay một vòng.
Chữ "Tử vong" màu đen lập tức hiện lên trên đầu con zombie.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt zombie thành công, nhận được 1 điểm kinh nghiệm, 1 đồng vàng】
Âm báo của hệ thống vang lên rất đúng lúc.
Xác con zombie ngã bật ngửa ra sau, nện rầm xuống sàn, làm bụi bặm bay mù mịt.
Lâm Tử Lạc thở phào một hơi.
Từ lúc ra tay đến giờ chỉ mất chừng hai nhịp thở, hắn đã giải quyết xong một con zombie có chỉ số khá cao.
Dù vậy, hắn vẫn chưa thật sự hài lòng.
Động tác vẫn còn gượng gạo, khiến nhát chém đầu tiên không thể kết liễu nó ngay lập tức.
Từ cấp 2 lên cấp 3 cần 10 điểm kinh nghiệm, hắn vẫn phải dọn thêm chín con zombie cấp 1 nữa.
Đá cái xác dưới đất sang một bên, Lâm Tử Lạc phát hiện con zombie này rơi ra một tấm thẻ.
Thẻ bài thường là đại diện cho vật tư.
Đúng như dự đoán, khi Lâm Tử Lạc nhặt lên, trên mặt thẻ có dòng chữ 【Một phần bít tết thăn ngoại chín vừa】.
【Một phần bít tết thăn ngoại chín vừa】: Tuyển chọn từ thịt thăn bò nhập khẩu Tân Tây Lan, kết hợp với nước sốt độc quyền đặc chế, mang đến cho bạn trải nghiệm bữa tối tuyệt vời.
Cách dùng thẻ này cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn kích hoạt là món ăn sẽ xuất hiện trên tay với độ nóng ngon nhất.
Thẻ vật tư này ở giai đoạn hiện tại vô cùng giá trị.
Tuy nhiên sau này khi cửa hàng mở ra, giá bán của nó rơi vào khoảng 100 đồng vàng, trở thành món đồ mà đại đa số người chơi đều mua nổi.
Lâm Tử Lạc cất tấm thẻ vào không gian chứa đồ.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc ăn uống.
Đảo mắt nhìn quanh phòng 210 một lượt.
Lâm Tử Lạc mừng rỡ phát hiện bên trong có một cái túi vải lớn.
Trong túi đựng toàn đồ nghề sửa chữa.
Xem ra con zombie này vốn là thợ sửa chữa.
Lâm Tử Lạc nhét túi đồ nghề vào không gian chứa đồ, chỉ giữ lại một chiếc búa sắt trên tay.
Dao găm hơi ngắn, chiếc búa này có thể dùng để tấn công ở tầm trung.
Lâm Tử Lạc bấy giờ mới hài lòng rời khỏi phòng 210.
Phòng 210 nằm ở cuối hành lang, lối thoát hiểm phía đó đã bị một cánh cửa sắt lớn khóa chặt hoàn toàn.
Vì vậy, Lâm Tử Lạc quay đầu đi về phía các phòng đằng trước.
Phòng 208, không có ai.
Phòng 207, cũng trống không.
Lâm Tử Lạc có chút hụt hẫng, sao zombie ở đây ít thế nhỉ.
Cuối cùng, vừa bước tới trước cửa phòng 206.
Hắn liền nghe thấy tiếng zombie gầm rú.
Hơn nữa còn là hai con cùng gầm lên một lúc.
Ngon rồi, có mồi.
Mắt Lâm Tử Lạc sáng lên, vung búa đập nát ổ khóa cửa.
Sau đó hắn đạp tung cửa ra, gào to: "Mở cửa! Bắt quả tang mua bán dâm đây!"
Phải nói thật, trước ngày tận thế Lâm Tử Lạc vốn là người trầm tính ít nói.
Suốt mười năm lăn lộn trong mạt thế ở kiếp trước, hắn cũng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.
Thế nhưng kiếp này, sau khi tự tay xử đẹp Diêu Tịnh Hàm, tính cách của hắn bắt đầu vui vẻ cởi mở hơn hẳn.
Có lẽ do bị dồn nén quá lâu nên tâm lý mới bật ngược trở lại như vậy.
Trong y khoa về bệnh tâm thần rất hay gặp trường hợp này.
Bệnh nhân hai hôm trước còn trầm cảm ủ rũ, hai hôm sau đã chuyển biến thành hưng cảm tưng tửng.
Hai con zombie trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.
Mẹ nó chứ, bọn tao thành zombie rồi mà mày còn đòi bắt quả tang cái gì?
"Vãi chưởng, đúng là đồi trụy thật, đứa nào đứa nấy tồng ngồng chẳng thèm mặc đồ."
Khoảnh khắc mở cửa ra, Lâm Tử Lạc cũng hơi giật mình khi thấy hai con zombie trần như nhộng.
Nhưng rồi hắn nhớ ra ngay, đây là kiểu nhà nghỉ đèn mờ trá hình.
Thế thì chẳng có gì lạ.
Hai con zombie cực kỳ tức giận vì bị hắn phá đám.
Con zombie nam lao thẳng về phía hắn.
Lâm Tử Lạc liếc mắt nhìn xuống, không nhịn được thốt lên: "Đùa nhau à ông anh, bé tí thế kia cũng bày đặt đi chơi gái, không thấy lỗ vốn à."
Con zombie nam như hiểu được lời hắn nói, gầm lên một tiếng đầy giận dữ.
Chỉ số của con này thì Lâm Tử Lạc đã xem qua rồi.
Thua con zombie thợ sửa chữa lúc nãy tận hai điểm, hèn chi lại bé như con giun thế kia.
Lâm Tử Lạc vung búa đập thẳng vào đầu nó.
"Bốp!"
Một tiếng động trầm đục vang lên.
Hộp sọ của con zombie lập tức nứt toác.
Cả thân hình nó mất thăng bằng lảo đảo.
Tay kia của Lâm Tử Lạc chực chờ sẵn, con dao găm đâm phập một nhát xuyên qua cổ họng nó.
"Tử vong."
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt zombie thành công, nhận được 1 điểm kinh nghiệm, 1 đồng vàng】
