Chương 60
Chương 60: Giáp ngực Bảo Hộ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thứ khiến Lâm Tử Lạc thấy phấn khích quả thực không nhiều.
Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục chắc chắn là một trong số đó.
Huống hồ lần này còn rớt hẳn hai cuộn!
Chúng đang nằm im lìm trong không gian trữ vật của hắn.
Chưa hết, món giáp ngực mà Lâm Tử Lạc mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng chịu ló mặt!
Đúng là một vụ mùa bội thu!
Nhìn Đại Ngốc vẫn đang hì hục nhồm nhoàm hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn,
Lâm Tử Lạc bắt đầu ngồi kiểm kê chiến lợi phẩm.
Ba bình Thể Lực Dược Thủy, thêm hai bình thuốc hồi tinh thần.
【Tinh Thần Dược Thủy】: Vật phẩm dùng một lần phẩm chất Thanh Đồng, sau khi uống lập tức hồi 10% tinh thần lực, đồng thời mỗi phút tiếp theo hồi 5% tinh thần lực, kéo dài 4 phút. (Sau khi dùng có thời gian hồi chiêu 30 phút)
"Đoản Trình Phát Xạ Khí" và "Siêu Cấp Thiểm Quang Đạn" lại rớt thêm mỗi loại một cái.
Thậm chí còn ra thêm một chiếc "Ẩn Tàng Diện Cụ".
Kiểu này Lâm Tử Lạc có thể luân phiên đổi qua đổi lại giữa hai chiếc mặt nạ rồi.
Hắn lấy món giáp ngực ra, bắt đầu săm soi kỹ càng.
Bộ giáp ngực này đúc từ kim loại, nhìn có vẻ nặng nề nhưng cầm trên tay lại rất nhẹ.
Ngay trước ngực có một phần nhô lên, thiết kế riêng để bảo vệ vị trí trái tim.
【Giáp Ngực Tí Hộ】: Trang bị phẩm chất Thanh Đồng. Bộ giáp ngực kim loại nhẹ mang trong mình sức mạnh bảo hộ.
Thuộc tính: Thể chất +1, Nhanh nhẹn +1.
Kỹ năng: Tí Hộ: Có thể tạo ra một tấm khiên trong suốt quanh cơ thể theo ý muốn, duy trì trong 3 giây; nếu chịu đòn tấn công vượt ngưỡng nhất định, khiên sẽ vỡ sớm. (Hồi chiêu 1 giờ, nếu khiên bị đánh vỡ thì thời gian hồi chiêu tăng lên 12 giờ)
Món giáp này đúng là độc lạ thật, thế mà lại cộng cả điểm Nhanh nhẹn.
Đã vậy trọng lượng còn cực kỳ hợp ý Lâm Tử Lạc.
Ban đầu tưởng là dạng trọng giáp, hắn còn định quẳng luôn cho Đại Ngốc mặc.
Giờ thì...
Lâm Tử Lạc hớn hở trang bị "Giáp Ngực Tí Hộ" lên người.
Thể chất và Nhanh nhẹn lập tức tăng thêm một điểm.
Hắn tiện tay cộng luôn điểm thuộc tính vừa nhận được khi lên cấp 9 vào Nhanh nhẹn.
Vẫn chưa xong đâu.
Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục vẫn chưa dùng tới cơ mà.
Lâm Tử Lạc lôi cả hai cuộn Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục ra ngoài.
Vì giai đoạn hiện tại rớt ra toàn là cuộn cường hóa cấp Thanh Đồng,
chỉ có thể đập cho trang bị cấp Thanh Đồng,
nên hắn chẳng cần tơ tưởng đến cây ma đao cùng chiếc áo choàng cấp Bạch Ngân làm gì.
Thế thì nên cường hóa món nào đây?
Lâm Tử Lạc đảo mắt lướt qua một lượt trang bị trên người.
Loại bỏ những món đồ dùng tạm thời để chuyển giao, cuối cùng hắn chấm chiếc 【Hút Huyết Chi Giới】.
Hút Huyết Chi Giới, lượng thể lực hút được bây giờ vẫn còn hẻo quá.
Trong trận kịch chiến vừa rồi, thể lực hút về hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hao của hắn.
Hơn nữa hiện tại vẫn đang ở giai đoạn tân thủ.
Tình huống thường gặp nhất vẫn là bị đám tang thi cấp thấp quây ráp.
Khả năng hồi phục duy trì giao tranh là cực kỳ cần thiết.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc dứt khoát đập ngay một cuộn Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục vào Hút Huyết Chi Giới.
Một luồng sáng xanh lục lóe lên.
【Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được "Hút Huyết Chi Giới +1"】
Vẫn chưa dừng lại, Lâm Tử Lạc tiếp tục vỗ nốt cuộn Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục còn lại lên nhẫn.
Cấp cường hóa càng cao thì tỉ lệ xịt càng lớn.
Nhưng tỉ lệ lên +2 vẫn còn ngon ăn chán.
【Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được "Hút Huyết Chi Giới +2"】
Hì hì, sở hữu "thể chất âu hoàng" (Lâm Tử Lạc tự phong) như mình thì làm sao mà xịt được chứ?
Lâm Tử Lạc nhặt chiếc nhẫn lên.
Những hoa văn tinh xảo ban đầu nay càng thêm phức tạp, sắc đỏ bên ngoài cũng rực rỡ hơn hẳn.
【Hút Huyết Chi Giới +2】: Trang bị phẩm chất Thanh Đồng, chiếc nhẫn tà ác có khả năng hút cạn thể lực kẻ địch trong lúc giao chiến.
Thuộc tính: Sức mạnh +2, Thể chất +2.
12% lượng sát thương gây ra cho kẻ địch sẽ chuyển hóa thành thể lực truyền ngược về cơ thể thông qua vũ khí.
Ngon lành, chỉ số tăng hơn gấp đôi.
Đeo chiếc nhẫn vừa cường hóa xong vào, dàn chỉ số của Lâm Tử Lạc vọt lên một tầm cao mới.
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 28, Tinh thần: 19, Thể chất: 20, Nhanh nhẹn: 24.
Nguồn sức mạnh mới tràn vào khiến Lâm Tử Lạc phấn chấn hẳn lên.
Hắn đứng dậy, lần theo con đường mà mình và Đại Ngốc vừa càn quét mở lối đi vào.
Vẫn còn mấy món đồ chưa kích hoạt nhặt tự động cần đi gom lại.
Có lẽ vận may đã cạn bớt, sau một hồi lùng sục, Lâm Tử Lạc cũng chỉ thu về được mấy tấm thẻ.
Kèm theo đó là một tấm thẻ do Đại Ngốc đánh rớt ra.
Lúc thấy tấm thẻ này không tự bay vào túi, hắn còn hơi thắc mắc.
Về sau mới sực nhớ ra, thì ra đây là phần thưởng rớt từ 1% tỉ lệ rơi đồ của Đại Ngốc nên không thể tự động nhặt.
Đợi Lâm Tử Lạc lượn một vòng quay lại, Đại Ngốc mới hoàn toàn tỉnh táo sau cơn hỗn loạn.
"Nghỉ ngơi thế đủ rồi đấy, đi, lên tầng." Lâm Tử Lạc vẫy tay gọi.
Thư viện Ma Đô đúng là tiện lợi, có cả thang máy đi thẳng.
Có thể bấm thang máy lên thẳng tầng năm, nơi đặt cửa hàng.
Chẳng cần phải như bên nhà thi đấu,
cứ phải hì hục dọn dẹp từng tầng một mà leo lên.
Đại Ngốc đứng bật dậy, bám sát gót sau lưng Lâm Tử Lạc.
Một người một thây ma sải bước qua lối đi la liệt xác chết, đi tới trước cửa thang máy ngắm cảnh.
Gọi là thang máy ngắm cảnh vì lớp vỏ của nó hoàn toàn trong suốt.
Đứng ở bên trong có thể bao quát toàn bộ động tĩnh ở cả sảnh trước lẫn sảnh sau.
"Đinh."
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong vương vãi khá nhiều vệt máu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con người hay tang thi nào.
Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc bước vào trong, ấn nút tầng năm.
Buồng thang máy từ từ đi lên, hắn tiện mắt nhìn bao quát xuống tình hình dưới sảnh sau.
Lượng tang thi ở sảnh sau lúc này chẳng hề kém cạnh sảnh trước là bao.
Trông chừng vẫn còn tầm hai trăm con.
Hơn nữa toàn bộ đều đang bu cứng trước cánh cổng sắt dẫn sang sảnh trước.
Rõ ràng ban nãy chúng bị tiếng đánh nhau dữ dội của nhóm Lâm Tử Lạc thu hút, mò tới định lao vào thì bị cánh cổng sắt chặn đứng lại.
Không chỉ có vậy, trong quá trình thang máy chầm chậm nhích lên,
Lâm Tử Lạc còn bắt thóp được vài điểm hết sức khả nghi.
