Chương 604
Chương 604: Thực lực toàn thể tăng lên, đếm ngược ấp nở
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên thảo nguyên bao la đang diễn ra một cảnh tượng kỳ dị.
Phía trước là mười mấy con Tang Thi Cự Nhân đang cắm đầu cắm cổ tháo chạy.
Dẫn đầu là một con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, nó vừa chạy thục mạng vừa gầm rống chỉ huy đám thuộc hạ bám sát theo sau.
Thế nhưng kẻ khiến cho bầy khổng lồ đồ sộ kia phải chạy trối chết lại chỉ là mấy "chấm nhỏ" bám riết ngay sau đít.
Mấy chấm nhỏ đó dĩ nhiên chính là nhóm của Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc vỗ mạnh đôi cánh, nhanh chóng áp sát phía sau con Tang Thi Cự Nhân chạy tụt lại cuối cùng.
Chỉ một đường đao chém xuống dứt khoát, con quái vật từng khiến loài người khiếp đảm lập tức ngã quỵ xuống đất.
Cái đầu khổng lồ lăn lông lốc vài vòng trên bãi cỏ rồi mới dừng lại.
Cỏ dại xung quanh bị máu tươi bắn tung tóe nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
Xử lý xong con này, Lâm Tử Lạc không hề dừng lại nửa nhịp mà tiếp tục vỗ cánh lao thẳng vào giữa bầy Tang Thi Cự Nhân.
Mười mấy con quái muốn đánh trả, nhưng đến cả tốc độ của hắn chúng còn bắt không kịp, cuối cùng chỉ đành phơi xác dưới từng luồng đao quang sắc lẹm.
Trong lúc hỗn chiến, cũng có vài con định tìm đường phá vây sang hướng khác.
Tiếc là toàn bộ khu vực đã bị ba người nhóm Đại Ngốc phong tỏa kín mít.
Với thực lực hiện tại của Đại Ngốc, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Võ, muốn ép đám Tang Thi Cự Nhân này quay đầu chỉ là chuyện quá dễ dàng.
Dù vậy, họ cũng không ra tay kết liễu mà chừa toàn bộ cho Lâm Tử Lạc gặt mạng.
Chẳng mấy chốc, cả bầy mười mấy con Tang Thi Cự Nhân đã bị một mình hắn quét sạch không chừa một mống.
Giải quyết xong lũ quái, cả nhóm không vội đi săn tiếp.
Họ tìm một bãi cỏ sạch sẽ gần đó ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
Lâm Tử Lạc rút mười mấy tấm thẻ vật tư ra kích hoạt.
Từng đĩa đồ ăn nóng hổi, thơm phức lập tức hiện ra trên tấm thảm trải dã ngoại.
Nếu không phải cách đó không xa còn ngổn ngang xác của mười mấy con Tang Thi Cự Nhân, khung cảnh này nhìn qua chẳng khác nào một buổi cắm trại dã ngoại thực thụ.
Lâm Tử Lạc vừa gắp thức ăn vừa nhẩm tính lại thu hoạch.
Đến giờ đã là hai ngày kể từ khi họ rời khỏi bờ biển.
Lúc mới đi, vẫn có mấy con cự thú đại dương hay Tang Thi Cự Nhân lăm le đuổi theo.
Nhưng kết cục đều bị họ quay lại làm thịt sạch sẽ.
Sau khi dứt điểm hoàn toàn đám bám đuôi, cả nhóm chỉ tập trung vào đúng một việc: săn lùng Tang Thi Cự Nhân.
May là trước đó toàn bộ bầy Tang Thi Cự Nhân đều bị gom về bờ biển.
Giờ dù có tản ra thì với cái kiểu đi dạo lờ đờ của chúng, vị trí cũng chẳng cách bờ biển quá xa.
Cứ như vậy, cả nhóm vừa càn quét vừa tiến dần về hướng Sơn Hải Cao Tường.
Trong hai ngày qua, lượng chiến lợi phẩm thu về từ việc chém giết Tang Thi Cự Nhân quả thực không hề nhỏ.
Hạ gục nhiều Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đến thế, chúng cũng không phụ sự kỳ vọng khi rơi ra cho Lâm Tử Lạc vài lọ "Thuốc Biến Dị Virus Tang Thi Cự Nhân".
Số thuốc này hiển nhiên được dồn hết cho Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Sau khi uống vào một phần, cả Đại Ngốc lẫn Quỷ Đồng đều đã chạm tới mốc cấp 50 – ngưỡng cửa chuyển chức.
Chỉ cần rời khỏi phó bản rồi làm xong nhiệm vụ chuyển chức, cả hai sẽ nhận được chức nghiệp chuyển chức lần hai và tiếp tục lên cấp.
Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi họ chặn đầu đám cự nhân dễ như bỡn.
Mấy lọ thuốc còn thừa đều được Lâm Tử Lạc cất gọn vào không gian lưu trữ.
Chờ hai đứa chuyển chức xong, hắn sẽ lại lôi ra cho uống tiếp.
Chưa kể, Ma Thần của cả hai cũng đã được Lâm Tử Lạc đổi sang hai con hàng lực hơn hẳn.
Của Đại Ngốc là cự thú cao tới 180 mét: 【Tượng Tị Cự Thú —— Ngải Mỗ Đặc】.
Còn Quỷ Đồng là con quái cao 175 mét mang tên: 【Định Ảnh Cự Thú —— Ngải Tu Bác Á】.
Thực lực của hai Ma Thần này tuy chưa chạm tới tầm cỡ của Bá Vương Cự Thú, nhưng so với mặt bằng chung của lũ cự thú đại dương thì đã thuộc hàng top đầu.
Đặc biệt là năng lực của chúng cực kỳ ăn khớp với Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Có thể nói, sau khi sở hữu Ma Thần mới, thực lực của hai người này tại thế giới này đã vươn lên nhóm đỉnh chóp.
Bên cạnh Đại Ngốc và Quỷ Đồng, Thích Nguyên Võ cũng húp trọn không ít lợi ích.
Kỹ năng chiến đấu của gã quả thực bình thường, bản thân ngộ tính cũng chẳng cao.
Nhưng người gã đi theo lại là Lâm Tử Lạc — kẻ sở hữu thiên phú chiến đấu cấp Thần Thoại!
Chỉ cần đi bên cạnh học lỏm chút đỉnh, nghe vài lời chỉ dẫn tùy tiện cũng đủ khiến gã tiến bộ vượt bậc.
So với hồi còn ở phế tích Lưu Ly, chỉ số của gã có thể chưa đổi nhiều, nhưng thực chiến thì đã nhảy vọt một bậc rõ rệt.
Dĩ nhiên, người vớ bẫm nhất trong chuyến này vẫn là Lâm Tử Lạc.
Trên đường đi, hắn có ghé qua một địa điểm được bản đồ đánh dấu là "Thanh Phong Hà Đê".
Nơi đó có một cái hồ lớn, nghe đồn từng là tụ điểm quen thuộc của Tang Thi Cự Nhân.
Và chính tại lòng hồ đó, hắn đã tìm thấy thêm một chiếc bình bí ẩn mới.
Bên trong chứa một lượng nhỏ chất lỏng màu xám.
Lâm Tử Lạc gom chung toàn bộ số chất lỏng màu xám thu thập được vào một chỗ.
Đo đạc xong, hắn phát hiện lượng chất lỏng đã vượt mốc tám mililit.
Tức là hắn chỉ còn thiếu một chút nữa để đạt đủ mười mililit theo yêu cầu của Trò Chơi Mạt Nhật.
Rất có thể chỉ cần tìm thêm một chiếc bình nữa là xong xuôi.
Chưa kể hơn hai trăm con Tang Thi Cự Nhân đụng độ suốt hai ngày qua rốt cuộc đều do một tay hắn kết liễu.
Hơn hai trăm viên Linh Hồn Chi Châu thu về đều được hắn đút hết cho quả trứng sủng vật cấp Thần Thoại.
Hệ thống đánh giá trạng thái "sắp nở" quả không sai chút nào.
Được nạp hơn hai trăm viên Linh Hồn Chi Châu, quả trứng lúc này hệt như một vầng mặt trời thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ không ngớt.
Hơn nữa với thính lực nhạy bén của mình, Lâm Tử Lạc có thể nghe rất rõ những xung động truyền ra từ bên trong vỏ trứng.
Chỉ là chưa rõ đó là nhịp tim đập hay âm thanh gì khác.
Theo hắn tính toán, chỉ cần nạp thêm chừng bốn năm mươi viên Linh Hồn Chi Châu nữa là nhóc con này có thể phá vỏ chui ra!
Ăn xong bữa trưa, Lâm Tử Lạc nhét toàn bộ mười mấy viên Linh Hồn Chi Châu vừa kiếm được vào trong trứng sủng vật.
Nghe những dao động bên trong ngày một rõ rệt, động lực trong lòng hắn lại càng hừng hực.
So với cái thuở chẳng biết tiến độ ấp trứng ra sao, có một con số cụ thể trước mắt thế này rõ ràng kích thích hơn nhiều.
"Đi thôi, tiếp tục săn Tang Thi Cự Nhân."
Hắn cầm bình chất lỏng màu xám trên tay, vỗ cánh bay vút đi trước.
Đại Ngốc, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Võ cũng vội vã bám sát theo sau.
......
Lại thêm một buổi chiều chém giết điên cuồng.
Khi trời chuyển về đêm muộn, nhóm của họ đã men theo lộ trình cũ quay trở lại khu vực "Phế Tích Ngân Vũ".
Tại đồng cỏ ngoài phế tích, họ may mắn tóm gọn một bầy Tang Thi Cự Nhân và làm thịt sạch sẽ.
Sau khi dọn dẹp xong mười mấy con quái của bầy này, Lâm Tử Lạc chẳng thèm bận tâm đến mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, cứ thế đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Bởi vì theo tính toán của hắn, quả trứng sủng vật lúc này chỉ cần đúng mười viên Linh Hồn Chi Châu cuối cùng là sẽ hoàn tất quá trình ấp nở!
