Chương 614
Chương 614: Hỏa lực toàn khai, thế như chẻ tre
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ụ oẹ!"
Giữa ba khe nứt đen ngòm khổng lồ, Bá Vương Cự Thú thò đầu ra trước tiên.
Nó dùng thẳng cái đầu của mình chắn sang bên trái Lâm Tử Lạc.
Mấy chiêu kỹ năng ập tới đều nện thẳng lên mặt nó.
Những kỹ năng đủ sức san phẳng nhà cao tầng, phá nát tường thành kiên cố giờ khắc này lại tỏ ra vô cùng yếu ớt.
Nện vào đầu Bá Vương Cự Thú chẳng khác nào gãi ngứa mát-xa.
Dù sao nó cũng là tồn tại có thể cận chiến ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim sở hữu chỉ số thể chất ngút trời.
Chỉ riêng độ cứng của thân xác đã cao hơn Hi Nô Bỉ Á – kẻ từng đè bẹp mọi Ma Thần – hẳn một bậc.
Còn ở khe nứt bên phải, một chiếc vòi voi khổng lồ quất mạnh ra ngoài.
Chiếc vòi voi vung lên, đám cầu nước, cầu lửa thi nhau tan biến ngay tắp lự, không dấy lên nổi nửa gợn sóng.
Thậm chí có đòn tấn công còn bị bật ngược trở lại thẳng hướng phát ra.
Ngoài những đòn bị Bá Vương Cự Thú và Tượng Tị Cự Thú chặn lại, số đòn còn lại bay tới với góc độ cực kỳ hiểm hóc.
Trông như sắp nện thẳng vào người Lâm Tử Lạc, chúng bỗng dưng khựng lại giữa không trung, chẳng thể tiến thêm nửa phân.
Định Ảnh Cự Thú từ khe nứt chính giữa vừa khóa cứng đám kỹ năng đó, vừa lơ lửng trôi ra ngoài.
Ba đại Ma Thần chỉ vừa lộ diện đã hóa giải gọn ghẽ đợt công kích tầm xa của mười mấy con Ma Thần.
Đúng chuẩn áp đảo tuyệt đối về thực lực.
Trong ba đại Ma Thần, kẻ thấp nhất là Định Ảnh Ma Thần cũng cao tới 175 mét, thuộc hàng top đầu trong số cự thú đại dương.
Trong khi bốn mươi con Ma Thần đối diện, mạnh nhất lại là Huyết Cốt Ma Thần vốn đã bị Lâm Tử Lạc phế mất một cánh tay.
Nó chỉ cao 140 mét, miễn cưỡng ngang cơ với Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân.
Đám Ma Thần còn lại càng phế vật hơn.
Ngoại trừ vài con vốn thuộc nhóm bảy mươi hai Ma Thần, số còn lại toàn là ngụy Ma Thần được triệu hồi từ những Ma Thần Chi Hạch rạn nứt sau này.
Chiều cao chạm mốc trăm mét đã là may lắm rồi.
So với Bá Vương Cự Thú cao hai trăm mét thì căng lắm cũng chỉ bằng nửa người nó.
Trong chớp mắt, cả ba đại Ma Thần đã bò hẳn ra khỏi khe nứt đen ngòm.
Chúng đứng tạo thành thế tam giác sau lưng Lâm Tử Lạc, phô diễn trọn vẹn vóc dáng kinh hoàng cùng thực lực đỉnh chóp trước mặt toàn thể mọi người.
Nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của chúng mới chỉ là màn dạo đầu.
Kèm theo cơn rung chuyển mặt đất, Thích Nguyên Võ và Đại Ngốc vốn ẩn nấp trong quân đoàn của Nhai Tí dậm mạnh chân, cùng phóng vọt ra ngoài.
Nhờ lực bật cực mạnh, cả hai phóng vút lên cao hàng trăm mét, giẫm thẳng lên người hai con Ma Thần ở vòng ngoài.
Cú đạp trời giáng này đạp lăn luôn hai con Ma Thần xui xẻo xuống đất.
Đại Ngốc bây giờ đâu còn ở cái tầm chỉ đủ sức đấu với tử thú như ngày trước.
Được bơm ngập mồm virus tang thi biến dị như không cần tiền, chỉ số tăng vọt giúp hắn đủ sức khô máu với cả cự thú đại dương loại yếu, sá gì mấy con ngụy Ma Thần này?
Hai con Ma Thần rống lên thảm thiết, định lồm cồm bò dậy.
Nhưng chúng lập tức bị combo đòn liên hoàn của Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ đánh cho máu thịt be bét, máu tươi phun xối xả.
Tham chiến cùng hai người còn có "Chiến Hồn" thừa hưởng trọn vẹn 100% chỉ số của Lâm Tử Lạc và công cụ sai vặt – mèo tang thi.
Chiến Hồn sở hữu chỉ số biến thái miễn nhiễm 50% mọi sát thương, chỉ việc đạp gió lướt tới là chặn đứng ba bốn con Ma Thần đang định lao lên tiếp ứng.
Thậm chí khi đối đầu với đám Ma Thần này, nó còn chiếm thế thượng phong!
Còn mèo tang thi sau khi được gọi ra thì thoắt cái đã biến mất tăm tại chỗ.
......
"Oành!"
Đang ở trong vòng vây, Lâm Tử Lạc trực tiếp kéo màn trận hỗn chiến nội bộ.
Có ba đại Ma Thần bảo kê, hắn cứ việc yên tâm xả sát thương tẹt ga.
Hắn không chừa lại nửa cơ hội, bật luôn [Cửu Lê Trọng Trảm] cùng [Hủy Diệt Chi Lực], chém thẳng về phía Huyết Cốt Cự Thú đứng đầu hàng.
Dưới uy lực bùng nổ kép, một vệt đao quang sắc vàng lóe lên, đầu của Huyết Cốt Cự Thú liền lìa hẳn khỏi cổ.
Còn chưa kịp rống lên tiếng cuối cùng, nó đã tan biến hoàn toàn tại chỗ.
Hai con Ma Thần toan nhân cơ hội đánh lén Lâm Tử Lạc thì một con bị Định Ảnh Cự Thú ghim cứng ngắc.
Con còn lại bị Bá Vương Cự Thú ngoạm chặt đầu, Tượng Tị Cự Thú quấn vòi thít chặt đuôi.
Hai cự thú hợp lực giật mạnh, xé toạc con Ma Thần ra làm đôi ngay giữa eo!
"Rào!"
Máu tươi trút xuống như mưa rào, tưới đẫm đám thủ lĩnh của ba đại đế quốc.
Đám quý tộc ngày thường quen thói ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh, nay bị máu dội thẳng vào đầu thì run lẩy bẩy, hai chân bủn rủn đánh bò cạp.
"Chuyện này không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"
Giữa đám đông, Ô Chuyên Chí bị phản phệ sau cái chết của Huyết Cốt Cự Thú, hộc ra một ngụm máu lớn, ánh mắt đờ đẫn.
Gã không tài nào hiểu nổi, một trận chiến mười mươi nắm chắc phần thắng trong mắt gã, giờ đây lại nghiêng ngả một chiều, tan tác tơi bời như lá rụng trước gió.
Gã càng không hiểu nổi, kẻ chưa từng gặp mặt, ngỡ đâu đã bỏ mạng ngoài tường thành như Nhai Tí sao lại sở hữu thực lực kinh hoàng đến nhường này.
Toàn bộ những lời đao to búa lớn, những câu mỉa mai châm chọc trước trận giờ biến thành từng cái tát vỗ bôm bốp vào mặt gã, tát đến mức gã u mê cả đầu óc.
Tiếc là chẳng còn thời gian cho gã kịp ngộ ra nữa.
Cùng một vệt bóng đen lướt qua, lưỡi dao găm màu đen chém xoẹt ngang cổ họng gã.
Cái đầu trợn trừng hai mắt của Ô Chuyên Chí rớt xuống lăn lóc trên mặt đất.
Quỷ Đồng và mèo tang thi cùng lúc nhập cuộc!
Bọn chúng dựa vào những pha di chuyển cực kỳ biến ảo, thọc sâu thẳng vào hang ổ, lẻn ngay vào giữa đám người triệu hồi Ma Thần.
"Gào!"
Bá Vương Cự Thú há ngoác cái mồm đỏ lòm, nhét trọn đầu con Ma Thần đối diện vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Rống!"
Tượng Tị Cự Thú cuộn chặt chiếc vòi dài, siết nghẹt toàn thân một con Ma Thần rồi không ngừng siết mạnh, tiếng xương gãy rôm rốp vang lên liên hồi.
"Uông!"
Định Ảnh Cự Thú vung tay vào hư không, ghim chặt một con Ma Thần tại chỗ để mặc sức cắn xé, nghiền nát.
"Bùm!"
Thích Nguyên Võ đấm nát bấy đầu một con Ma Thần, rồi lập tức nhảy bổ sang con kế tiếp.
"Ngao!"
A Hoàng lại gầm dài một tiếng, thân hình lóe lên tông thẳng vào một con Ma Thần.
Đứng trên đầu nó, Lâm Tử Lạc thuận tay vung một đao là giải quyết xong con Ma Thần này.
A Hoàng dù thực lực hiện tại chưa bằng Ma Thần, nhưng tác dụng nó tạo ra trên sân lại lớn ngoài sức tưởng tượng.
Khả năng ép giảm 10% toàn bộ chỉ số của kẻ địch mà không thể miễn nhiễm hay giảm bớt từ [Long Uy Hạo Đãng] khiến đám Ma Thần vốn đã lép vế nay lại càng thảm hại hơn.
Dưới đội hình hạng nặng bung trọn hỏa lực của Lâm Tử Lạc, chỉ qua vài ba lượt chạm trán, bốn mươi con Ma Thần từng che trời lấp đất, ngạo nghễ một thời nay rụng không còn nổi một nửa.
