Chương 628
Chương 628: Xoay chuyển cục diện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gào rú gọi hội thì có ích gì?
Ít nhất đối với con Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân lúc này, điều đó hoàn toàn vô dụng.
Thừa dịp đám Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân còn chưa kịp chạy tới, Lâm Tử Lạc lập tức dùng Vô Tận Lĩnh Vực dịch chuyển thẳng đến vết thương trên cổ Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân.
Cửu Lê Chi Đao trên tay hắn xoay tít như máy xay thịt, dọc theo vết thương liên tục chém xuống.
Rất nhanh, cái cổ của Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân đã bị chặt đứt lìa.
Con quái khổng lồ lập tức ngừng giãy giụa.
Chiếc đầu to tướng cùng thân hình đồ sộ tách rời nhau ra, lần lượt đổ ầm xuống đất.
Đường đường là một boss cấp Sử Thi.
Là nhân vật thủ lĩnh trong đại quân Tang Thi Cự Nhân.
Vậy mà trận quyết chiến giữa loài người và Tang Thi Cự Nhân mới vừa mở màn, nó đã đoản mệnh dưới tay Lâm Tử Lạc.
Đúng thật là thảm hại đến cực điểm.
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công boss cấp Sử Thi cấp 79 Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, nhận 245.700 điểm kinh nghiệm, 200.500 đồng vàng】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 71, toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm, nhận 15 điểm thuộc tính tự do】
Xong gọn!
Lần này Lâm Tử Lạc hạ gục Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân trong trạng thái sung sức nhất.
Vì thế phần thưởng kinh nghiệm và vàng thu được nhiều hơn hẳn hồi đánh lén Bá Vương Cự Thú.
Cộng thêm đợt vừa rồi làm các chuỗi nhiệm vụ phụ như xây thành, gom vật tư cũng đã kéo thanh kinh nghiệm lên quá nửa.
Cú này giúp hắn vọt thẳng lên thêm một cấp.
Lâm Tử Lạc nhanh tay cộng hết 15 điểm thuộc tính tự do vào Tinh Thần.
Hắn cũng tranh thủ liếc nhìn không gian chứa đồ.
Một lọ thuốc phát ra ánh sáng tím đang nằm im lìm trong góc hòm đồ.
Đỉnh thật!
Lại nổ ra một lọ virus biến chủng Tang Thi Cự Nhân.
Nhìn qua xịn hơn lọ nhặt từ con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân trước đó nhiều.
Thứ này mà cho Đại Ngốc nốc vào thì có khi bay màu đối thủ luôn chứ chẳng đùa.
Gật đầu đầy hài lòng, Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía bầy Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đang ồ ạt kéo đến.
Hiện tại trên chiến trường có tới 16 con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, còn Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân thì vượt quá hai trăm con.
Số lượng kinh khủng này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngộp thở.
Phải biết rằng trăm năm trước, một trận chiến chỉ cần xuất hiện năm sáu con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đã là thảm họa diệt vong đối với loài người.
Sự hiện diện của ngần ấy Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân cũng chính là lý do khiến tường cao Odyssey rơi vào thế yếu đến vậy.
Phe con người có thể triệu hồi hơn một trăm Ma Thần ở trạng thái hoàn chỉnh!
Đều là những loại thiện chiến nhất.
Ngoại trừ Ma Thần mạnh nhất là Bách Tử Cự Thú ra, chiến lực tổng hợp bên này còn vượt xa bảy mươi hai Ma Thần thời ấy.
Thế nhưng cũng chỉ vừa đủ sức thủ chặt tường thành.
Sau khi xác định mục tiêu của 16 con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, Lâm Tử Lạc liền đập đôi cánh dài, chủ động nghênh chiến.
Bá Vương Cự Thú ở bên cạnh tạm thời được hắn thu hồi.
Trong lúc đối đầu với Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, nó đóng vai trò hút dame nên ăn không ít đòn đau.
Đưa nó về lại khe nứt bóng tối thì tốc độ hồi phục vết thương sẽ nhanh hơn nhiều so với ở thế giới thực.
Nhưng không có Bá Vương Cự Thú thì vẫn còn Tượng Tị Cự Thú!
Trong lúc Lâm Tử Lạc solo với Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng đã tiếp cận khu vực tường thành.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, hai đứa nó đã phối hợp ăn ý với Ma Thần của mình, tiễn gọn một con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân lên bảng đếm số.
Lúc này Lâm Tử Lạc trực tiếp điều khiển ý thức của Đại Ngốc, gọi ngay Tượng Tị Cự Thú ra bên cạnh mình.
Còn Định Ảnh Cự Thú của Quỷ Đồng thì thôi.
Thể chất của Quỷ Đồng không chịu nổi, gọi Định Ảnh Cự Thú ra sẽ khiến cơ thể nó hao mòn rất nhanh.
Thà để dành cho Đại Ngốc với Quỷ Đồng dùng khi đánh lén đám cự nhân còn hiệu quả hơn.
Ngay khi Tượng Tị Cự Thú đáp xuống, Lâm Tử Lạc nhảy phóc một cái lên đỉnh đầu A Hoàng.
Sau đó, một người, một rồng, một cự thú đồng loạt lao thẳng vào bầy Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đối diện.
Một màn thảm sát đẫm máu chính thức bắt đầu!
Với bộ chỉ số khủng khiếp hiện tại của Lâm Tử Lạc, kết hợp thêm độ sắc bén từ Cửu Lê Chi Đao cấp Truyền Thuyết.
Lớp da kim loại màu bạc trắng của đám Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân cũng trở nên mỏng manh như giấy.
Thậm chí hắn chẳng cần bật những chiêu bài quan trọng cũng có thể chém sống một con.
Long uy bao phủ diện rộng của A Hoàng kèm theo những tiếng gầm vang dội thỉnh thoảng giáng xuống càng khiến đám Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân khốn đốn.
Chúng hễ một tí là khựng người lại, trơ mắt nhìn Cửu Lê Chi Đao lướt ngọt xớt qua cơ thể.
Mãi một nhịp sau, cơn đau buốt mới khiến chúng rống lên thảm thiết.
Tượng Tị Cự Thú cũng chẳng hề kém cạnh.
Với chiều cao 180 mét, nó có thể không đọ lại Bá Vương Cự Thú hay Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân.
Thế nhưng trước những con quái bạc đã bị A Hoàng debuff thuộc tính, một mình nó cân bốn vẫn chẳng hề lép vế.
Chiếc vòi voi khổng lồ chỉ cần quất ngang một phát là khiến con quái đối diện rách da toác thịt.
Cộng thêm Đại Ngốc và Quỷ Đồng cứ chuyên me đám Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đi lẻ ở rìa ngoài để thịt.
Mười sáu con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân nhìn thì đông, nhưng thực chất chẳng chạm nổi vào góc áo của ai.
Hơn nữa khi toàn bộ chỉ huy cấp bạc bị kéo đi, độ liên kết của cả đội quân Tang Thi Cự Nhân lập tức giảm sút rõ rệt.
Mất đi sự chỉ đạo, đám cự nhân thông thường bắt đầu giẫm đạp lên nhau, lao nhầm hướng liên tục.
Cục diện này giúp áp lực của lính gác trên bờ tường thành giảm đi trông thấy.
Những người phòng thủ đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng.
Bắt lấy thời cơ ngàn vàng, họ chấn chỉnh lại đội hình, tập hợp các Ma Thần tạo thành tuyến phòng thủ mới.
Dưới sự đồng lòng hiệp lực, họ thế mà đẩy lùi được đám cự nhân ra xa một đoạn khá dài.
Ít nhất chúng không còn đe dọa được tới bờ tường cao Odyssey vốn đã hứng chịu bom đạn quá lâu.
...
Con thứ mười bốn!
Lâm Tử Lạc vận dụng nguyên tố gió, hất phăng vệt máu tanh vừa bắn tới.
Kế đó, hắn rút phắt Cửu Lê Chi Đao ra khỏi cổ xác con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân trước mặt.
Nãy giờ hắn đã chém đến đỏ cả mắt.
Đừng nói là Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Ngay cả mấy con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân vô tình đi ngang qua cũng bị hắn tiện tay chém cho hai nhát mới hả dạ.
Dưới nỗ lực chung của Tượng Tị Cự Thú, Đại Ngốc và Quỷ Đồng, từ nãy đến giờ cả nhóm đã hạ gục tổng cộng 14 con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân!
Ngay cả hai con cuối cùng còn sót lại cũng đã dính thương tật đầy mình.
Lúc này chúng đang ngoi ngóp dưới sự vây công của Tượng Tị Cự Thú cùng hai đứa Đại Ngốc, Quỷ Đồng, xem chừng cũng sắp ngỏm củ tỏi.
Lâm Tử Lạc vỗ đầu A Hoàng, bảo nó qua chỗ Đại Ngốc phụ debuff đám quái bạc.
Bản thân hắn thì bung đôi cánh nguyên tố, lao thẳng vào đám cự nhân bình thường.
Thế trận chẳng khác nào sói lọt vào bầy cừu.
Lúc này hắn thậm chí chẳng thèm dùng tới kỹ năng nào.
Chỉ việc chĩa thẳng Cửu Lê Chi Đao ra phía trước, bay thẳng một đường xuyên qua cổ đám cự nhân là đủ để tạo nên một pha đâm ngọt lịm.
Chỉ bằng những cú lướt đơn giản, hắn đã dọn sạch bách cả một hàng dài cự nhân.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, trong lúc Lâm Tử Lạc còn đang mải mê xả đao giữa bầy quái.
Mặt đất vốn đã rung chuyển vì những trận va chạm của các thực thể khổng lồ bỗng nhiên chấn động dữ dội hơn hẳn.
