Chương 634
Chương 634: Khu vực tối đen quỷ dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngay cái nhìn đầu tiên, Lâm Tử Lạc đã bị vùng đen kịt bao trùm lấy vực sâu thu hút trọn vẹn sự chú ý.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Mảng tối om đó vừa giống làn mây mù lơ lửng, lại vừa giống một khối vật chất cô đặc cố định tại chỗ không thể chuyển động, che phủ kín mít toàn bộ khu vực bên dưới vực sâu.
Trông chẳng khác nào một tấm rèm khổng lồ kéo ngang che khuất mọi thứ bên trong, chia vực thẳm thành hai tầng trên dưới tách biệt.
Từ đó tạo cho người ta ảo giác rằng cái vực sâu này là vô tận.
Chắc hẳn đây chính là lý do đội cảm tử bảo không biết khe nứt sâu đến chừng nào.
Lâm Tử Lạc hơi chấn chỉnh lại tinh thần, lập tức thoát khỏi lực hút quái đản kia, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng vách đá xung quanh.
Khác hẳn vẻ gồ ghề nham nhở của các hẻm núi hay vách đá dựng đứng thông thường, bề mặt vách đá của toàn bộ vực sâu lại cực kỳ nhẵn nhụi và bằng phẳng!
Hắn thầm nghĩ, nếu không phải ánh sáng ở khu vực này bị mảng đen kịt kia nuốt chửng một cách khó hiểu, thì bề mặt nhẵn bóng của vách đá thậm chí còn có thể phản chiếu được bóng người.
Có điều, cứ cách một khoảng trên vách đá lại có một hàng dọc các hốc lõm sâu vào trong.
Các hốc này thẳng hàng từ trên xuống dưới rất ngăn nắp, rõ ràng là do nhân tạo đục khoét ra.
Tất cả Tang Thi Cự Nhân đều bám tay vào mép các hốc lõm này, trèo như leo thang dây từ trong vùng đen kịt dưới đáy vực, rồi leo thẳng ra khỏi khe nứt khổng lồ.
Vị trí Lâm Tử Lạc tàng hình mò tới cách khá xa các hốc lõm kia.
Thế nên không cần lo chuyện bị phát hiện.
Quan sát xong địa hình xung quanh, hắn lại dời mắt về phía vùng đen kịt.
Vừa rồi hắn đã thử thăm dò, đôi mắt thấu thị của mình hoàn toàn vô dụng trước mảng tối này, căn bản không nhìn xuyên qua nổi.
Muốn biết rốt cuộc bên dưới có thứ gì, chỉ còn cách tự mình lặn xuống thám thính.
Nhưng vì chưa nắm rõ tình hình cụ thể bên trong, Lâm Tử Lạc cũng không hấp tấp hành động.
Hắn lục trong không gian trữ vật ra một món đạo cụ nhỏ nhắn có hình dạng con kiến.
[Kiến Dò Xét]: Đạo cụ dùng một lần phẩm chất Hoàng Kim, xuất xứ từ phó bản "Phe Đồ Chơi".
Có thể triệu hồi một robot kiến chia sẻ xúc giác, thính giác và khứu giác với người triệu hồi để trinh sát, phạm vi dò xét tối đa 1.000 mét, duy trì trong 10 phút.
Đây là món đồ trước kia hắn dùng trang bị và tài nguyên để đổi từ chỗ Dịch Chính Thanh.
Ở giai đoạn hiện tại, đối với người chơi thì món này cũng thuộc hàng đồ chơi đỉnh chóp.
Khổ nỗi nó chỉ chia sẻ được xúc giác chứ không truyền tải được thị giác, nên hắn mới để xó bấy lâu nay.
Bây giờ lôi ra dùng đúng là chuẩn bài.
Vách đá nhẵn thín thì tự chế lấy một sợi dây thừng.
Lâm Tử Lạc gom nguyên tố đất ngưng tụ thành một "sợi dây mảnh", lần theo vách đá thả dần xuống dưới.
Robot kiến sau khi được kích hoạt liền bám ở đầu dây, bắt đầu quá trình trinh sát.
Dây kéo dài được tầm năm trăm mét thì con robot kiến ở đầu mút chạm tới mảng đen kịt kia.
Ngay tức khắc, một luồng khí lạnh buốt ập thẳng vào người.
Lâm Tử Lạc đang chia sẻ giác quan với robot kiến nên cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.
Thời điểm vừa chui vào vùng đen, các giác quan như xúc giác, thính giác của hắn đều bị giảm sút đi một phần.
Nhưng ngoài cái đó ra thì không còn hiện tượng lạ nào khác.
Sợi dây vẫn mang theo con robot kiến tiến thẳng vào vùng đen mà không gặp chút cản trở nào, chẳng hề khựng lại dù chỉ nửa nhịp.
Đoạn sau cũng y chang 500 mét trước, chỉ đơn thuần là rơi tự do xuống dưới, mãi cho tới khi chạm mốc giới hạn 1.000 mét của Kiến Dò Xét mà vẫn chưa chạm tới đáy.
Lâm Tử Lạc vứt bỏ Kiến Dò Xét rồi lấy ra thêm một đống đạo cụ khác.
Toàn bộ đều là đồ chuyên dùng để trinh sát môi trường và quét địa hình.
Sau khi cẩn thận thử nghiệm mười mấy loại đạo cụ khác nhau trên đủ mọi phương diện, xác định vùng đen này không tiềm ẩn quá nhiều hiểm nguy, Lâm Tử Lạc mới quyết định đích thân nhảy xuống vực.
Hắn xuống vực cũng rất nhẹ nhàng.
So với lũ Tang Thi Cự Nhân cao cả trăm mét, vóc dáng của hắn nhỏ tới mức có thể bỏ qua.
Hơn nữa khe nứt này dài tới tận năm nghìn mét, thể nào chẳng có những góc khuất mà lũ quái chưa đục "thang hốc đá".
Lâm Tử Lạc vận dụng năng lực thao túng nham thạch, gọi ra mấy tảng đá đỡ lấy thân mình rồi trượt dần xuống dưới vách đá.
Trong lúc nham thạch trôi xuống, hắn còn để Minh Vương cơ giáp bao phủ toàn thân, tận dụng khúc xạ ánh sáng để ẩn giấu tung tích một cách hoàn hảo.
Dù có không ít Tang Thi Cự Nhân lúc trèo qua vô tình liếc mắt nhìn sang, chúng cũng chẳng thể nhận ra sự hiện diện của hắn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã hạ xuống năm trăm mét và chạm vào vùng đen kịt kia.
Đúng như cảm giác robot kiến truyền về, Lâm Tử Lạc chỉ thấy cả người như bị trùm một lớp vải dày, sinh ra cảm giác ngăn cách mơ hồ với vạn vật xung quanh.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Đấu Chiến Thần Tư đã phát huy tác dụng giúp hắn thích nghi lại ngay.
[Người chơi "Nhai Tí" dò xét thành công khu vực chưa biết tại Bá Tổ Tinh, thưởng 500 điểm danh vọng, 10.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 đồng vàng]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" kích hoạt thành công nhiệm vụ "Thám Hiểm Vùng Đất Chưa Biết"]
[Thám Hiểm Vùng Đất Chưa Biết]
Bối cảnh: Thông qua điều tra, người chơi phát hiện Tang Thi Cự Nhân đều xuất phát từ khu vực chưa biết tại Bá Tổ Tinh, hiện đang chuẩn bị triển khai thăm dò khu vực này.
Mục tiêu: Điều tra toàn bộ khu vực chưa biết.
Phần thưởng: Thu thập càng nhiều tình báo về khu vực chưa biết thì phần thưởng càng phong phú, đồng thời nhận được lượng lớn độ ảnh hưởng thế giới.
Khá đấy chứ.
Bố mày vừa đặt chân vào vùng đen này là mày ném ngay nhiệm vụ vào mặt.
Có phải muốn tao cắm mắt định vị cho mày trước luôn không đấy!
Lâm Tử Lạc đã quá quen với cái nết của Trò Chơi Mạt Nhật, bèn tiện tay nhận luôn nhiệm vụ rồi tập trung tinh thần vào việc tiếp tục tụt xuống.
Hạ thêm tầm mười mét nữa, rốt cuộc hắn cũng xuyên qua được vùng đen kịt quái gở kia.
Vách đá vốn nhẵn thín giờ xuất hiện thêm vài mẩu khoáng thạch phát ra ánh huỳnh quang lờ mờ.
Nhờ có chúng, Lâm Tử Lạc mới nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới vùng đen, cũng chính là tầng đáy cùng của khe nứt khổng lồ này.
Bên dưới vùng đen kịt, ước chừng rơi thêm khoảng một nghìn mét nữa là chạm đáy khe nứt.
Mặt đất dưới đáy cũng nhẵn thín y như vách đá, lúc này đang có cả bầy Tang Thi Cự Nhân túm tụm lại quanh các "thang hốc đá" dẫn lên trên.
Con nào con nấy đều kiên nhẫn đứng đợi mấy con phía trước leo lên trước.
Nhìn kỹ hơn một chút, ở góc vách đá còn có một hang động khổng lồ sâu hun hút.
Ngoài ra thì chẳng còn điểm nào đáng chú ý nữa.
Lâm Tử Lạc vừa từ từ hạ xuống, vừa để mắt quan sát cái hang khổng lồ kia.
Cứ cách một khoảng thời gian, bên trong hang lại có một con Tang Thi Cự Nhân chui ra.
Đáng nói là toàn bộ đều mang cấp bậc Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng!
Chẳng lẽ trong cái hang này toàn bộ đều là Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng hay sao?
Đám quái Thanh Đồng này chui ra xong là tự động xếp hàng răm rắp, chỉ chờ cái thang hốc đá nào trống chỗ là lập tức bám vào trèo lên miệng vực.
Có một ắt sẽ có hai.
Nếu Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng đã xuất hiện theo kiểu này, thì những loại Tang Thi Cự Nhân khác...
