Chương 636
Chương 636: Số lượng đáng sợ của Tang Thi Cự Nhân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thực ra những vấn đề này, trước đó Lâm Tử Lạc đã có suy đoán đại khái.
Dù sao khoảng thời gian qua, hắn cũng đã tiếp xúc và đào bới được khá nhiều bí mật của Bá Tổ Tinh.
Những phát hiện lúc này chủ yếu là để chứng thực phỏng đoán của hắn và nắm bắt thêm nhiều chi tiết hơn mà thôi.
Lâm Tử Lạc vừa quan sát đám Tang Thi Cự Nhân trong hồ để đảm bảo chúng không phát hiện ra mình, vừa đánh giá toàn bộ sơn động.
Cả hang động cực kỳ đồ sộ, vách đá lại phẳng phiu thế kia, tuyệt đối không thể do tự nhiên tạo thành.
Nếu đoán không lầm, tất cả đều là kiệt tác của cái gọi là "Cực Cự Thần Tộc".
Xem ra để bồi dưỡng Tang Thi Cự Nhân, bọn chúng quả thực đã tốn không ít tâm tư!
Có điều hang động này ngoài hồ nước ra thì đúng là chẳng còn điểm nào đáng chú ý nữa.
Lâm Tử Lạc đi một vòng rồi quyết định rời khỏi sơn động.
Vừa khéo lúc này lại có thêm một con Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng bước ra từ trong hồ.
Lâm Tử Lạc liền bám theo sau lưng nó, duy trì cự ly an toàn để cùng rời khỏi nơi này.
Trong lối đi dài hun hút, hắn vừa duy trì tàng hình, vừa dồn sự chú ý sang chỗ Quỷ Đồng.
Ngay khi vừa đáp xuống đáy vết nứt, Quỷ Đồng vốn luôn ẩn nấp đã tách khỏi bóng của hắn.
Hơn nữa theo quan sát trước đó của hắn, hướng Quỷ Đồng đi là khu vực Tang Thi Cự Nhân thông thường xuất hiện.
Men theo vách đá chừng hơn một ngàn mét, Quỷ Đồng đã nhìn thấy một hang động nhỏ hơn đôi chút.
Đúng như Lâm Tử Lạc dự đoán.
Bên trong hang này liên tục có Tang Thi Cự Nhân thông thường tràn ra ngoài, độ khó để lẻn vào là cực kỳ cao.
Cũng chỉ có năng lực đặc thù có thể ẩn mình trong bóng tối như Quỷ Đồng mới đủ sức lẻn vào trong.
Độ dốc đường hầm của hang này ngược lại với cái trước, nó dốc ngược lên trên.
Sau khi Quỷ Đồng lượn qua mấy khúc cua ngoằn ngoèo, nó mới thành công đặt chân vào sơn động sâu nhất bên trong.
Khác với sơn động chứa Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng, bản thân cái động này chính là một cái hồ khổng lồ!
Vừa bước ra khỏi cửa hầm là đã giẫm thẳng vào thứ chất lỏng màu xám nhạt.
Chỉ có điều hồ nước này nông hơn hồ bên động Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng quá nhiều.
Hồ bên phía Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng có thể ngập tới thắt lưng của những con khổng lồ cao hơn trăm mét, độ sâu chí ít cũng phải năm sáu chục mét.
Còn hồ ở đây chỉ ngập đến mắt cá chân của Tang Thi Cự Nhân thông thường, sâu được một mét đã là may.
Đã vậy, chất lỏng màu xám ở đây nhạt hơn đằng kia rất nhiều, nhìn qua là biết nồng độ virus cực cự tang thi thấp hơn hẳn.
Đám Tang Thi Cự Nhân thông thường đứng chen chúc, lấp kín hơn nửa hang động.
Chúng nó cũng đứng im lìm tại chỗ, nhắm nghiền hai mắt.
Khá khen thật, hèn chi chiều cao trung bình của Tang Thi Cự Nhân thông thường xuất hiện đợt này lại cao hơn sách vở ghi chép cả chục mét.
Hóa ra bấy lâu nay, ngay cả đám Tang Thi Cự Nhân bình thường nhất cũng liên tục ngâm mình ở đây để hấp thụ virus cực cự tang thi đã pha loãng.
...
Quỷ Đồng tận dụng thân hình nhỏ thó của mình luồn lách giữa đám Tang Thi Cự Nhân, chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng sơn động.
Lâm Tử Lạc phái Quỷ Đồng tới đây là để trinh sát xem rốt cuộc nơi này còn bao nhiêu Tang Thi Cự Nhân.
Sau một vòng dò la, hắn thầm đếm trong đầu rồi phải giật mình nhận ra, số lượng Tang Thi Cự Nhân trong hang này không dưới một vạn năm ngàn con!
Đây chính là nội hàm của Tang Thi Cự Nhân sao?
Quá đáng sợ!
Phải biết rằng, kể từ khi xuất hiện trên Bá Tổ Tinh, số lượng Tang Thi Cự Nhân luôn trong tình trạng giảm dần.
Ngoại trừ nhóm người biến thành Tang Thi Cự Nhân ngay từ đợt đầu tiên, về sau không hề có thêm con mới nào ra đời.
Mà đám cự nhân này sau khi trải qua trận chủng tộc chiến đầu tiên với cự thú biển sâu, lại tiếp tục lao vào cuộc chiến trường kỳ với bảy mươi hai Ma Thần của nhân loại.
Mãi đến khi bốn bức tường thành khổng lồ được xây xong, bọn chúng mới bặt vô âm tín.
Trăm năm sau tái xuất, Tang Thi Cự Nhân lại một lần nữa trải qua trận đại chiến chủng tộc, thương vong gần vạn con.
Tính cả một vạn năm ngàn con ở đây, năm sáu ngàn con đang giao chiến kịch liệt với loài người, rồi ba bốn ngàn con đang trên đường kéo tới chiến trường...
Con số này làm người ta phải tê cả da đầu!
Lâm Tử Lạc dám chắc, dù hắn có đem toàn bộ Ma Thần Chi Hạch của mình ra cho nhân loại kế thừa.
Thì hơn một ngàn Ma Thần tạo ra được cũng không thể nào chống đỡ nổi quy mô và thực lực cỡ này của Tang Thi Cự Nhân.
Xem ra phải tìm phương án khác thôi.
Lâm Tử Lạc quan sát tình hình trong hang thêm một lần nữa, rồi lệnh cho Quỷ Đồng rút lui.
Còn bản thân hắn trong khoảng thời gian này cũng đã quay lại đáy vết nứt, tức tốc hướng về phía sơn động từng xuất hiện Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân.
Đã nắm rõ địa hình, việc lẻn vào trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hắn nhanh chóng có mặt bên trong sơn động của Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân.
Lần này thì có tin tốt rồi.
Số lượng Tang Thi Cự Nhân trong động không đến mức khoa trương.
Tổng cộng có khoảng một trăm con Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng đang tiếp nhận tiến hóa.
Hơn nữa số lượng sắp đạt tới trạng thái bạch ngân hóa toàn thân rất ít, còn chưa tới mười con.
Theo quan sát của Lâm Tử Lạc, với tiến độ hiện tại, mấy con này đều có thể hoàn tất tiến hóa ngay trong hôm nay.
Thế nhưng số còn lại muốn tiến hóa hoàn toàn thành Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân thì chí ít cũng phải đợi thêm một đến hai tuần nữa.
Điều này giúp hắn đưa ra được phán đoán nhất định.
Quá trình tiến hóa của đám quái này cũng chia theo từng đợt.
Chứ không phải cứ khuyết một vị trí là sẽ có một con khác trám ngay vào.
Nếu vậy, đối với nhân loại thì đây coi như là một tin mừng.
Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân ở bên ngoài cơ bản đã bị nhóm Lâm Tử Lạc làm thịt gần hết.
Chỉ cần giải quyết nốt chưa đầy mười con Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng sắp tiến hóa này.
Trong vòng một hai tuần tới, chiến trường sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân nào nữa.
Tuy nhiên Lâm Tử Lạc không vội ra tay, hắn chỉ dạo một vòng quanh hang rồi rút lui.
Cùng lúc đó, Quỷ Đồng cũng đã mò tới sơn động chứa Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim mà hắn bận tâm nhất.
Quy mô của sơn động này nhỏ hơn mấy hang trước rất nhiều.
Trong toàn bộ hồ nước chỉ vỏn vẹn mười con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân đang đứng.
Trong đó chỉ có đúng một con là phần lớn cơ thể đã chuyển sang màu vàng kim, những con còn lại vẫn cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể dát vàng toàn thân.
...
Tình hình xem ra cũng chưa đến mức quá tệ.
Ít nhất thì lực lượng cao cấp của Tang Thi Cự Nhân hiện tại đang vô cùng thiếu thốn.
Số lượng Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân mới sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim lại càng không có lấy một con.
Đây đều là thành quả từ những đợt săn quét vừa qua của Lâm Tử Lạc.
Cho nên mục tiêu hiện giờ của hắn chỉ đơn giản là xử lý số lượng đông đảo của đám Tang Thi Cự Nhân kia là xong.
Còn về phỏng đoán trước đó của hắn, rằng liệu trong bầy quái này có tồn tại cấp bậc nào cao hơn hay không.
Ít nhất đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện ra dấu vết nào.
Hắn và Quỷ Đồng đã lượn hết một vòng dưới đáy vết nứt, tổng cộng cũng chỉ tìm thấy đúng bốn cái hang động này.
Đợi đến khi thu thập hòm hòm thông tin của toàn bộ khe nứt khổng lồ, Lâm Tử Lạc liền dẫn theo Quỷ Đồng men theo đường cũ trở về.
Rất nhanh, hắn đã ngoi lên mặt đất, hội quân với Đại Ngốc và A Hoàng đang chờ sẵn bên trên.
Toàn bộ khâu trinh sát đã hoàn tất.
Tiếp theo, đã đến lúc triển khai hành động thực sự rồi!
