Chương 64
Chương 64: Bò trườn · Boss tang thi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Anh nhìn kìa, dưới khe cửa gian phòng... hình như có một đôi mắt."
Nghe Tiểu Mỹ nói vậy, người A Vĩ lập tức cứng đờ.
Nỗi sợ vô tận tràn ngập cõi lòng hắn.
Hắn run rẩy xoay đầu, nhìn xuống khe cửa gian phòng.
Căn phòng tối om khiến ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa hắt vào.
Ngay trong vệt sáng ấy, một đôi mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn chằm chằm A Vĩ.
Đầu óc A Vĩ đơ luôn tại chỗ.
Hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Đôi mắt đỏ lòm kia híp lại.
Dường như đang chế giễu A Vĩ và Tiểu Mỹ quá đỗi ngu ngốc.
Tiếp đó, cánh cửa sắt của gian phòng phát ra tiếng "ken két" chói tai.
Có thể nhận ra chủ nhân của đôi mắt đỏ lòm kia đang cố mở cửa sắt.
Thấy tình thế đã lâm vào đường cùng.
A Vĩ vốn đang hoảng loạn bỗng dưng bình tĩnh lại.
"Tiểu Mỹ, lúc nó phá cửa xong thì em cứ dốc hết sức mà chạy ra ngoài." A Vĩ lên tiếng.
"Không, em không dám đâu, em..." Tiểu Mỹ bỗng sực nhận ra: "Thế còn anh?"
"Không sao, dũng cảm lên, em cứ cắm đầu chạy ra ngoài đi, anh cản nó lại." A Vĩ đứng dậy, quờ quạng trong bóng tối một hồi rồi mò được một cây chổi.
Hắn cầm cây chổi dựng trước ngực để lấy thêm can đảm.
Đôi mắt đỏ ngầu kia ánh lên vẻ khinh bỉ.
Giây tiếp theo.
"Rầm!"
Cửa sắt bị mở tung.
"Chạy mau!" A Vĩ gào lên.
Rồi hắn dũng cảm lao thẳng lên phía trước.
Kẻ nãy giờ vẫn bám trên cửa rốt cuộc cũng lộ toàn bộ diện mạo.
Đó là một con tang thi.
Một con tang thi có hình thù quái dị.
Dáng người nó gầy gò dị thường, có thể thấy rõ mồn một từng đường nét xương xẩu bên trong cơ thể.
Cái đầu hình tam giác ngược, một cái lưỡi dài đỏ lòm thè lè ngoe nguẩy.
Cả người nó bám ngược trên cửa hệt như một con thạch sùng.
Nhìn A Vĩ lao tới, con tang thi không lập tức giết chết hắn.
Mà như muốn trêu đùa, nó xoay người một cái.
Rồi men theo cửa sắt bò tót lên trần nhà gian phòng.
Cây chổi của A Vĩ đánh hụt vào khoảng không.
Hắn ngẩng đầu nhìn con tang thi đang bám trên trần nhà, trong mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Lòng dũng cảm vừa khó khăn lắm mới gom lại được cũng tắt ngúm trong nháy mắt.
Thứ này thực sự là thứ loài người có thể đối phó sao?
Thấy A Vĩ đã mất hết ý chí chiến đấu, vẻ trêu ngươi trong mắt tang thi cũng biến mất.
Lại hỏng mất một món đồ chơi.
Thất vọng, con tang thi chuyển dời mục tiêu.
Nhìn về phía Tiểu Mỹ vẫn đang nép trong góc.
Tiểu Mỹ đang giãy giụa trong vô vọng, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô nàng ngay cả đứng dậy cũng không làm nổi.
"Tiểu Mỹ chạy mau!" Thấy Tiểu Mỹ bị tang thi nhắm trúng, A Vĩ lập tức bừng tỉnh lại.
Tiếc thay.
Đã quá muộn.
Móng vuốt sắc nhọn của tang thi cào thẳng về phía đầu Tiểu Mỹ.
Đầu Tiểu Mỹ vỡ nát ngay tức khắc.
Máu tươi cùng óc người nhầy nhụa chảy ra.
Tang thi vội nhào tới, vươn chiếc lưỡi tanh tưởi dài ngoằng ra khoái trá húp trọn phần óc.
"Bịch."
A Vĩ quỳ sụp xuống đất.
Cái chết thảm khốc của bạn gái đã cướp đi mọi tia hy vọng của hắn.
"Đồ súc sinh tởm lợm, tao liều mạng với mày!"
A Vĩ gượng đứng dậy, vung cây chổi lên, một lần nữa không màng sống chết lao thẳng về phía con tang thi.
Đang thưởng thức bữa ăn ngon lành, tang thi vô cùng bực bội vì bị A Vĩ quấy rầy.
Vuốt sắc vung lên.
A Vĩ cũng theo chân Tiểu Mỹ rời khỏi cõi đời.
Tang thi hài lòng lắm, lại hào hứng ôm lấy đầu A Vĩ mà hút lấy hút để.
Trong gian phòng vẫn là một mảnh tăm tối.
Ánh đèn bên ngoài chỉ rọi tới khu vực cửa, chứ chẳng thể chiếu đến góc phòng nơi con tang thi đang đánh chén món ngon.
Ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân.
Tang thi lộ rõ vẻ bực bội.
Lại có món đồ chơi nào dám tới làm phiền bữa ăn của nó à?
Lần này tang thi chủ động tấn công.
Nó buông đầu A Vĩ ra, bám lên vách tường bắt đầu bò ra ngoài phòng.
Ngay khoảnh khắc đầu con tang thi vừa thò ra khỏi gian phòng.
Một giọng nói mừng rỡ bỗng vang lên.
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày!"
Lâm Tử Lạc thở hổn hển chỉ vào đầu con tang thi nói.
Vừa nãy hắn cùng Đại Ngốc đang dốc sức càn quét tang thi.
Hai người đã dọn sạch tang thi của cả một tầng lầu.
Nhìn thanh kinh nghiệm lên cấp 10 sắp sửa đầy tới nơi.
Thì Lâm Tử Lạc nghe thấy tiếng hét của A Vĩ lúc trước.
Boss xuất hiện rồi đây!
Sốt ruột muốn thịt Boss, Lâm Tử Lạc chẳng thèm nghỉ ngơi lấy một giây, tức tốc lần theo âm thanh chạy xuống lầu.
Cuối cùng nhìn thấy cái đầu tang thi ló ra ngoài gian phòng.
"Chà, tang thi dạng thích sát cơ đấy." Lâm Tử Lạc vừa liếc mắt đã nhận ra chủng loại tang thi.
Cũng giống như con người chuyển chức.
Tang thi trong quá trình tiến hóa cũng có xu hướng phát triển riêng.
Boss có tốc độ tiến hóa nhanh nhất, ngay từ giai đoạn đầu mạt thế đã phân hóa thành các chủng loại khác nhau.
Dạng thích sát mà Lâm Tử Lạc nhắc tới giống hệt thích khách của con người.
Sở hữu tốc độ di chuyển cực cao cùng khả năng tấn công cực mạnh.
Đã vậy, loại tang thi này còn thích ăn óc người nhất.
Bởi vì chúng có thể tăng cường trí tuệ thông qua việc ăn óc người.
Con tang thi này nhìn qua là biết thuộc dạng trí khôn khá cao.
Thấy đôi mắt đỏ lòm của tang thi đang chằm chằm nhìn mình.
Lâm Tử Lạc cũng cẩn thận kiểm tra bảng chỉ số của nó.
【Tang Thi Bò Trườn】(Boss cấp Thanh Đồng)
Cấp độ: Cấp 10
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 23, Tinh thần: 15, Thể chất: 8, Nhanh nhẹn: 23
Thiên phú: Bò Trườn: Có thể tự do bò trườn trên các bề mặt không bằng phẳng như tường nhà.
Kỹ năng: Đâm Lén: Vung ra một đòn cào cấu, gây sát thương bằng 110% chỉ số Sức mạnh, nếu đánh trúng lưng mục tiêu thì sát thương sẽ nhân đôi.
Ảo Ảnh Đột Kích: Có thể tạm thời hòa mình vào mặt đất hoặc vách tường để né đòn, hoặc áp sát đối phương. Khi nhảy vọt ra sẽ tung đòn lao kích về phía trước, gây sát thương bằng 80% chỉ số Sức mạnh.
Lâm Tử Lạc chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Bởi vì tang thi dạng thích sát tuy mỗi con đều có thiên phú và thế mạnh riêng.
Nhưng bộ kỹ năng nhìn chung cũng chỉ có ngần ấy trò.
Lâm Tử Lạc chỉ cần nhìn qua tên kỹ năng là biết tỏng tác dụng của chúng.
Phải công nhận con Boss tang thi này rất mạnh.
Thiên phú và kỹ năng của nó tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo.
——————
——————
Giải đáp thắc mắc hôm nay:
Sự khác biệt trong cách diễn đạt giữa Trò Chơi Mạt Nhật và hệ thống hack.
Tất cả thông tin nằm trong ngoặc vuông 【】 đều thuộc về Trò Chơi Mạt Nhật.
Còn dạng thông báo kiểu "Đinh,..." là của hệ thống hack. Mọi người đừng nhầm lẫn giữa hai bên nhé.
