Chương 649
Chương 649: Trích đoạn Đế Quốc Nhai Tí
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngày 5 tháng 9 năm 304 Lịch Ma Thần, Tang Thi Cự Nhân từng biến mất suốt cả thế kỷ bất ngờ tái xuất trên lãnh thổ loài người, cơn ác mộng trăm năm chưa từng thấy rốt cuộc đã ập đến】
【Nhưng lần này, chúng đã đụng độ với vị Đế vương Nhai Tí vĩ đại của chúng ta —— Lâm Tử Lạc】
【Đứng trước nguy cơ Sơn Hải Cao Tường sắp sửa sụp đổ, thân là Vận Mệnh Chi Tử, Đế vương đã thức tỉnh ngay giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xoay chuyển càn khôn, trấn giữ thành công phòng tuyến Sơn Hải Cao Tường】
【Bất bình trước ách thống trị tàn bạo của Vu Gia thuộc Đề Á Đế Quốc đối với dân chúng, để giải cứu muôn dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, Đế vương đã dẫn theo Thừa tướng "Cổ Trang" cùng Tả Hữu Trấn Quốc Tướng Quân "Đại Ngốc" và "Quỷ Đồng" đánh thẳng vào Vương thành Đề Á】
【Trước hết, người dùng sức một mình lập tức hạ gục Chấp Pháp Quan của Vương thành, sau đó ngạo nghễ đạp mây lướt gió, áp đảo bốn đại Ma Thần, chém chết hai tên tại trận, dọa lui hai tên còn lại.】
【Cuối cùng, đối mặt với một Vu Gia nắm giữ Bách Tử Ma Thần, Đế vương lại càng bộc phát thần uy kinh thiên động địa, cười nói ung dung giữa muôn vàn luồng sáng rực rỡ, biến Vương cung Đề Á thành tro bụi】
【Sau trận đại chiến này, uy danh của Đế vương chấn động thiên hạ, khiến chư hùng phải khiếp phục】
【Đến khi Đề Á Đế Quốc sụp đổ, Đế vương không nỡ nhìn bá tánh thiên hạ chịu cảnh tan cửa nát nhà, rốt cuộc đã quyết định đứng ra gánh vác, đề xuất ý tưởng thành lập Nhai Tí Đế Quốc】
【Trong khoảng thời gian này, Đế vương đã sáng lập quốc giáo của Nhai Tí Đế Quốc —— "Nhai Tí Giáo", xác lập một loạt giáo lý cốt lõi như "Có thù tất báo", "Kẻ phạm ta dù xa cũng tất tru diệt", đồng thời còn đưa ra những tư tưởng tiến bộ như "Người dân làm chủ", "Tất cả vì loài người", "Hết lòng phục vụ nhân loại" (chi tiết xem tại cuốn "Khái Luận Tư Tưởng Đế Vương —— Luận Về Phương Châm Trọng Yếu Phát Triển Nhân Loại")】
【Sau khi truyền thụ những tư tưởng trọng đại đầy vĩ đại này cho muôn dân, Đế vương vẫn không yên lòng về tình hình bên ngoài tường thành, cuối cùng người chọn rời bỏ cuộc sống an nhàn, êm ấm trong bức tường cao, dẫn theo Tả Hữu Trấn Quốc Tướng Quân tiến vào chốn ngoài tường thành đầy rẫy hiểm nguy và bất trắc, tinh thần xả thân ấy khiến muôn người rơi lệ】
【Hành trình nửa chặng đầu ngoài tường thành, do Đế vương cùng các Trấn Quốc Tướng Quân chưa từng nhắc tới, nên chúng ta không thể nào biết rõ, nhưng nỗi gian truân trong đó tuyệt đối vượt xa trí tưởng tượng của người thường】
【Chỉ sau khi Đế vương tìm được Hộ pháp đế quốc "Thích Nguyên Võ", qua lời kể về sau của vị Hộ pháp này, chúng ta mới được tỏ tường một vài chiến tích kinh thiên động địa】
【Những chiến tích liên quan (chưa trọn vẹn)】
1. Đế vương dẫn dắt các Tướng quân và Hộ pháp đi săn giết vô số cự thú đại dương cùng Tang Thi Cự Nhân ven bờ biển!
2. Đế vương cùng Tướng quân và Hộ pháp xâm nhập sâu vào lòng Tuyệt Vọng Chi Hải, sau một phen hành động quên mình, đã dụ thành công gần một vạn cự thú đại dương trong Tuyệt Vọng Chi Hải!
3. Đế vương vận dụng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình, bày mưu tính kế thành công, châm ngòi cho cuộc đại chiến chủng tộc lần thứ hai giữa Tang Thi Cự Nhân và cự thú đại dương! (Chi tiết xem tại cuốn "Hồi Ký Tham Gia Đại Chiến Chủng Tộc Lần Thứ Hai Của Tôi —— Thích Nguyên Võ Kể Lại")
【Sau trận chiến này, cả hai phe Tang Thi Cự Nhân và cự thú đại dương đều chịu tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất gần một nửa chiến lực tổng thể, đây chính là bước ngoặt quyết định giúp nhân loại chuyển nguy thành an】
【Ngày 6 tháng 10 năm 304 Lịch Ma Thần, Huyết Cốt Đế Quốc, Vong Linh Đế Quốc và Hỗn Loạn Đế Quốc bên trong bốn bức tường cao dẫn theo vô số tiểu quốc, nhân lúc Đế vương đang dốc lòng vì nhân loại ở bên ngoài tường thành, đã đồng loạt phát động tấn công vào Nhai Tí Đế Quốc vẫn còn đang trong quá trình xây dựng】
【Do các đại đế quốc liên minh với nhau, số lượng người khống chế Ma Thần cực kỳ đông đảo, Nhai Tí Đế Quốc còn chưa chính thức khai chiến đã rơi vào thế hạ phong】
【Giữa cơn nguy khốn của Nhai Tí Đế Quốc, Đế vương cưỡi Thần thú Trấn Quốc —— Ngũ Trảo Kim Long "A Hoàng", tựa như thần linh giáng trần từ trên chín tầng mây, dùng sức một mình phá tan vòng vây của mấy chục Ma Thần, đồng thời trấn áp đẫm máu toàn bộ những kẻ khống chế Ma Thần bên phía kẻ thù, không một ai sống sót】
【Ngày 10 tháng 10 năm 304 Lịch Ma Thần, Đế vương thành lập quân đội Ma Thần, bao gồm năm trăm chiến sĩ đỉnh cao cùng ba trăm hai mươi bảy nhân viên hậu cần, đưa sức mạnh quân sự của Nhai Tí Đế Quốc chạm tới đỉnh cao chưa từng có】
【Ngày 26 tháng 10 năm 304 Lịch Ma Thần, lũ Tang Thi Cự Nhân sau khi chỉnh đốn lại lực lượng đã phát động cuộc tổng tấn công vào tường cao Odyssey của loài người, sử sách gọi đây là "Chiến Dịch Hoàng Hôn"】
【Trong Chiến Dịch Hoàng Hôn, toàn bộ quân đội Ma Thần của phe ta đều dốc sức xung trận, trong quá trình đó, hai trăm bảy mươi ba người đã hy sinh do cạn kiệt tuổi thọ, chín mươi mốt người tử trận do chịu ảnh hưởng từ dư chấn trên chiến trường, toàn bộ những người tham chiến còn lại đều mang thương tích】
【Phe Tang Thi Cự Nhân ở tiền tuyến đã tung ra hơn bảy ngàn Tang Thi Cự Nhân thông thường, hơn bốn trăm Tang Thi Cự Nhân thanh đồng, mười tám Tang Thi Cự Nhân bạch ngân cùng ba Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, toàn bộ Tang Thi Cự Nhân hoàng kim và bạch ngân đều bị Đế vương cùng các Trấn Quốc Đại Tướng Quân chém chết tại chỗ】
【Trong suốt chiến dịch, Đế vương không ngại dấn thân vào hiểm cảnh, chỉ mang theo hai vị Trấn Quốc Đại Tướng Quân rồi chủ động đánh thẳng vào sào huyệt của Tang Thi Cự Nhân (tên cũ là Vực Sâu Tuyệt Vọng, nay đã đổi thành Hồ Định Mệnh)】
【Độ hung hiểm của toàn bộ quá trình ấy không ai thấu tỏ, nhưng chắc chắn vượt xa mọi sức tưởng tượng】
【Đội ngũ thám hiểm đi sau chỉ thấy xác Tang Thi Cự Nhân chết la liệt hàng vạn con trong hang ổ, trên mặt đất còn lưu lại xác một con Tang Thi Cự Nhân hắc diệu cao tới ba trăm mét và xác một con cự thú đại dương cụt đầu dài ba trăm mét】
【Ngày 27 tháng 10 năm 304 Lịch Ma Thần, dưới sự dẫn dắt của Đế vương, toàn thể nhân loại ùa ra khỏi bốn bức tường cao, thổi vang khúc kèn phản công nhắm vào tàn dư của lũ Tang Thi Cự Nhân】
【Ngày 3 tháng 11 năm 304 Lịch Ma Thần, sau khi lục soát toàn bộ đại lục theo kiểu trải thảm, giới thượng tầng nhân loại chính thức xác nhận toàn tộc Tang Thi Cự Nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhân tộc đã giành lấy thắng lợi sau cùng! Ngày này cũng được chọn làm "Ngày Tái Sinh Của Nhân Loại"!】
【Ngày 4 tháng 11 năm 304 Lịch Ma Thần, dưới sự dẫn dắt của Đế vương, nhân loại tiếp tục xuất chinh, phát động tấn công vào đám cự thú dưới lòng Tuyệt Vọng Chi Hải】
【Ngày 14 tháng 11 năm 304 Lịch Ma Thần, sau khi Đế vương chém chết cóc khổng lồ và cá mập sương mù khổng lồ, giới thượng tầng nhân loại chính thức xác nhận tộc cự thú đại dương đã bị diệt vong hoàn toàn, từ đây nhân loại không còn phải chịu bất kỳ sự áp bức nào từ ngoại tộc nữa, toàn thể loài người từ nay đã vươn mình làm chủ vận mệnh chính mình】
【Ngày 28 tháng 11 năm 304 Lịch Ma Thần, sau khi trải qua một loạt nghi thức trang nghiêm, đứng trên Sơn Hải Cao Tường, Đế vương cất giọng dõng dạc trước toàn thể nhân loại: "Ta tuyên bố, Nhai Tí Đế Quốc chính thức thành lập!"】
【Ngày 28 tháng 11 năm 304 Lịch Ma Thần, ngay trong ngày thành lập Nhai Tí Đế Quốc, để quán triệt tư tưởng người người bình đẳng, dưới sự giám sát của Đế vương, toàn nhân loại đã thực thi "Lệnh Cấm Ma", tất cả mọi người đều giao nộp Ma Thần Chi Hạch cho Đế vương tiêu hủy】
【Ngày 4 tháng 12 năm 304 Lịch Ma Thần, Đế vương Nhai Tí —— Lâm Tử Lạc tuyên bố sẽ đi tới không gian khác để giải cứu thêm nhiều đồng bào, dưới ánh mắt dõi theo của muôn người, hắn dẫn theo các Trấn Quốc Đại Tướng Quân "Đại Ngốc", "Quỷ Đồng" cùng Thần thú Trấn Quốc "A Hoàng", đồng loạt biến mất ngay trên bức tường cao】
【Kể từ đây, nhân loại chính thức bước vào thời đại không còn Ma Thần】
......
Lời kết: Dù Đế vương đã rời xa chúng ta, nhưng toàn thể nhân loại sẽ mãi mãi khắc ghi những chiến công vĩ đại mà người đã cống hiến cho giống loài, Đế vương Nhai Tí —— Lâm Tử Lạc cũng sẽ là vị Đế vương vĩnh viễn và duy nhất của Nhai Tí Đế Quốc chúng ta!
———— Trích đoạn "Nhai Tí Đế Quốc", Bá Tổ Tinh
