Chương 658
Chương 658: Rời khỏi không gian phó bản
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vãi thật.
Mới tu sửa đến độ hư hại 46% mà đã chạm tới phẩm chất Sử Thi rồi?
Nhìn thế này thì phẩm chất Truyền Thuyết mà hắn dự tính ban đầu có vẻ vẫn chưa phải giới hạn trần của hai món trang bị này!
Chẳng lẽ...
【Nguyên Tố Huyễn Dực (Độ hư hại 46%)】: Trang bị áo choàng chuyên dụng của nghề "Thanh Đế" phẩm chất Sử Thi. Vốn là trang bị áo choàng có độ hư hại cực cao do bị luồng năng lượng khủng khiếp oanh kích, sau khi được phục hồi đã hé lộ một tia hào quang năm xưa.
Thuộc tính: Nhanh nhẹn tăng 20%, Tinh thần tăng 10%, Tốc độ di chuyển tăng 10%, khi bay miễn nhiễm 10% sát thương nhận vào.
Kỹ năng: 【Nguyên Tố】: Kỹ năng chuyên dụng của nghề "Thanh Đế", toàn bộ kỹ năng hệ Thanh Đế tăng 30% uy lực, tiêu hao tinh thần lực giảm 15%, thời gian hồi chiêu giảm 10%.
【Nguyên Tố Huyễn Dực】: Có thể mượn các nguyên tố bản thân nắm giữ để tạo ra đôi cánh ảo phục vụ bay lượn. Đôi cánh có hình thái hư ảo, bản thể miễn nhiễm mọi sát thương.
Cánh ảo cũng có thể tùy ý niệm của chủ nhân mà tung ra các khả năng đặc thù như tấn công, phòng thủ, hiệu quả đều vô cùng vượt trội.
(Khảm nạm Bạch Ngân Bí Thạch: Tiêu hao khi tung kỹ năng giảm 20%, hiệu quả kỹ năng tăng 10%)
Khả năng của "Nguyên Tố Huyễn Dực" sau khi tiến hóa quả thực đã tăng theo cấp số nhân.
Không chỉ các thuộc tính cộng thêm chuyển từ chỉ số cố định sang dạng phần trăm ai cũng mê.
Mà mức tăng uy lực cho chuỗi kỹ năng Thanh Đế còn trực tiếp nhân đôi!
Chỉ cần nhìn phần mô tả của kỹ năng mới Nguyên Tố Huyễn Dực cũng đủ cảm nhận được độ bá đạo.
Đôi cánh dài nguyên tố trước đây đối với Lâm Tử Lạc ngoài việc bay ra thì chẳng có tác dụng đặc biệt nào khác.
Thậm chí hắn còn phải luôn để ý tư thế vỗ cánh, tránh để cánh dính đòn dẫn đến hư hại.
Còn Nguyên Tố Huyễn Dực bây giờ, bản thể vừa miễn nhiễm mọi đòn tấn công, vừa có thể hỗ trợ hắn công thủ toàn diện.
Đây rõ ràng là thêm một cặp tay nữa chứ đâu!
【Cửu Lê Huyễn Diện (Độ hư hại 50%)】: Trang bị mặt nạ chuyên dụng của nghề "Binh Chủ" phẩm chất Sử Thi. Vốn là trang bị mặt nạ có độ hư hại cực cao do bị luồng năng lượng khủng khiếp oanh kích, sau khi được phục hồi đã hé lộ một tia hào quang năm xưa.
Thuộc tính: Tinh thần tăng 20%, Sức mạnh tăng 10%.
Kỹ năng: 【Cửu Lê】: Kỹ năng chuyên dụng của nghề "Binh Chủ", toàn bộ kỹ năng hệ Binh Chủ tăng 25% uy lực, tiêu hao tinh thần lực giảm 15%, thời gian hồi chiêu giảm 10%.
【Huyễn Diện】: Mặt nạ có thể biến đổi thành diện mạo theo ý muốn, thay đổi bảng thông tin của bản thân, đồng thời mô phỏng khí tức cùng một phần năng lực tương ứng (năng lực thông thường).
Mức tăng tiến mà Cửu Lê Huyễn Diện nhận được cũng tương đương với Nguyên Tố Huyễn Dực.
Thế nhưng kỹ năng 【Huyễn Diện】 chuyển hóa từ 【Giả Diện】 thực sự khiến Lâm Tử Lạc phải trầm trồ.
Trước kia bắt chước được gương mặt với khí tức đã đành.
Bây giờ còn sửa được cả bảng thông tin?
Nếu vậy thì...
Lâm Tử Lạc khẽ động ý nghĩ, lập tức mở bảng thông tin của mình ra.
【Tên người chơi: Trương Nguyên Trung】
Vãi chưởng, được thật này!
Vậy cái gọi là năng lực cơ bản có phải là mô phỏng được cách tấn công và cách vận hành năng lượng của đối tượng không?
Lâm Tử Lạc thử nghiệm một chút, nhận ra đúng là không khác mấy so với suy đoán của mình.
Chẳng hạn như hắn muốn mô phỏng lão tổ Lý Vĩnh Sinh của Lý gia trước đây.
Ngay sau đó, hắn đã có thể vận dụng luồng "chân khí" mang màu sắc y hệt Lý Vĩnh Sinh năm đó.
Chỉ là uy lực của luồng chân khí này rất thấp, tác dụng lớn nhất vẫn là để lừa bịp thiên hạ.
"Đỉnh thật, năng lực này mà cho mình ở kiếp trước thì mình đã lẻn vào Lý gia, làm cỏ sạch đám cấp cao của bọn chúng rồi."
Hắn không kìm được buông lời cảm thán.
Có điều mục tiêu này hắn đã hoàn thành từ sớm.
Thành ra năng lực này hiện tại chưa có đất dụng võ, đành đợi xem sau này có dùng đến hay không.
Hài lòng cất hai món trang bị cấp Sử Thi vào lại trong đồng phục Trật Tự Giả.
Lâm Tử Lạc nhìn 100 điểm nguyện vọng còn lại, liền theo ý mình mà đặt Trò Chơi Mạt Nhật chế tạo vài món đạo cụ nhỏ.
Chúng tương tự như "máy dò kiến" hồi đi khám phá khe nứt khổng lồ.
Những món đạo cụ này có thể không mang lại hiệu quả rõ rệt trong giao tranh, nhưng vào những tình huống nhất định vẫn tạo nên bất ngờ lớn.
Đến khi tiêu sạch không còn một điểm nguyện vọng nào, Lâm Tử Lạc mới vươn vai thư giãn gân cốt.
"Cuối cùng cũng nhận xong toàn bộ phần thưởng, đã đến lúc về lại thực tại nghỉ ngơi một thời gian rồi."
Chuyến đi phó bản Bá Tổ Tinh lần này tuy thu hoạch ngập tràn nhưng cũng ngốn mất ba tháng trời.
Lại vừa khéo đúng dịp cập nhật phiên bản mới.
Lâm Tử Lạc tính nhân cơ hội này xả hơi một đợt cho lại sức.
Bằng không, dựa vào hiệu ứng của 【Thời Gian Khiêu Động】, giờ hắn đã có thể bay thẳng sang phó bản tiếp theo rồi.
Cày ải với cường độ cao liên tục thế này thì bố ai mà chịu thấu!
【Người chơi "Nhai Tí", bạn có muốn rời khỏi phòng chờ phó bản không?】
"Có." Lâm Tử Lạc đáp.
Hắn cũng không quên bấm xác nhận rời đi giúp Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Luồng sáng dịch chuyển bao bọc lấy cơ thể cả ba người.
Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, bọn họ đã về tới quảng trường lộ thiên trước lúc vào phó bản.
Điểm dịch chuyển phó bản ở quảng trường lộ thiên này là khu vực chuyên dụng của quân đội nên rất ít người qua lại.
Bởi vậy sự xuất hiện của hắn không chạm mặt người chơi bình thường, cũng chẳng gây ra náo động gì lớn.
Lâm Tử Lạc hoài niệm hít sâu một hơi không khí trong lành xung quanh.
Không khí phía trong bức tường cao của Bá Tổ Tinh thì khô khốc, ngoài tường cao lại quá đỗi ẩm ướt, khiến người ta rất khó thích nghi.
Đâu chỉ riêng Bá Tổ Tinh.
Không khí ở Thản Mỗ Tinh thì nồng nặc mùi rỉ sét.
Còn không khí ở Giới Vương Tinh lại sặc mùi máu tanh.
Rốt cuộc vẫn là không khí của Lam Tinh dễ chịu nhất.
Hơn nữa hiện tại đẳng cấp của Khu An Toàn Ma Đô chắc cũng đã lên khá cao, sở hữu khả năng thanh lọc không khí bên trong nội khu.
Nhờ thế mà bầu không khí quanh đây lại càng thêm phần tươi mát.
"Dịch Chính Thanh có việc gì thì bảo ngày mai hẵng đến tìm tôi."
Lâm Tử Lạc bước tới rìa quảng trường, tiện miệng dặn dò một viên sĩ quan trông có quân hàm không hề thấp.
Đồng thời hắn cũng bảo Đại Ngốc và Quỷ Đồng đi bộ về biệt thự trước.
Còn bản thân thì đứng nguyên tại chỗ, triệu hồi ra Nguyên Tố Huyễn Dực mới toanh.
Chỉ thấy một đôi cánh trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh huỳnh quang tím xanh dang rộng ra từ sau lưng hắn.
Đôi cánh nhìn tổng thể mờ ảo như một làn khói sương.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng chiếc lông vũ dài trên đó đều sống động như thật, không khác gì cánh thật.
"A Hoàng, bay một chuyến nào."
Lâm Tử Lạc nói với A Hoàng vẫn đang nằm phục trên vai mình.
Kế đó hắn khẽ vỗ cánh ảo, cả người tức khắc phóng vút lên không trung, bay thẳng ra ngoài khu an toàn.
A Hoàng không chịu thua kém.
Thân hình vừa uốn lượn đã hóa thành một con cự long màu vàng óng dài hơn hai trăm mét đầy uy dũng.
Sau một tiếng gầm dài, nó lập tức bám sát phía sau Lâm Tử Lạc, lao vút đuổi theo.
