Chương 664
Chương 664: Cập nhật phiên bản "Quần Hùng Trục Lộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Chào mừng đến với "Trò Chơi Mạt Nhật"】
【Để xem nào, lũ gà mờ các người không nghĩ rằng chỉ cần thích nghi được với mạt thế hiện tại là coi như xong chuyện rồi đấy chứ? Tin tôi đi, ôm cái suy nghĩ đó thì chỉ có nước sớm tạm biệt thế giới này thôi】
【Vậy thì tiếp theo đây, hãy cảm nhận một mạt thế tàn khốc hơn đi】
【Phiên bản Mạt Nhật Chân Thật chính thức khép lại, dưới đây là thông báo cập nhật phiên bản mới "Quần Hùng Trục Lộc"】
【1: Toàn bộ tang thi trên Lam Tinh hiện tại sẽ được cường hóa thuộc tính thêm một bước, đồng thời tăng mạnh tốc độ tiến hóa, nâng cao tỷ lệ xuất hiện tang thi dạng đặc thù】
【2: Tăng tỷ lệ sản sinh Hoàng Giả Tang Thi, đồng thời số lượng tang thi thông thường còn lại cũng sẽ có xu hướng tụ tập thành bầy đàn và tổ chức tấn công, nhạy bén hơn với vị trí của người chơi, dễ phát động tấn công hơn】
【3: Cấu trúc địa chất, công trình kiến trúc, vật liệu xây dựng, môi trường tự nhiên... của Lam Tinh đều sẽ được tăng cường độ bền thêm một mức lớn, bổ sung khả năng tự hồi phục địa hình một cách chậm rãi】
【4: Dựng lên bình chướng cấp quốc gia, nghiêm cấm mọi hình thức tương tác qua lại giữa các nước, xóa bỏ bình chướng cấp thành phố, người chơi có thể tự do di chuyển qua lại giữa các thành phố trong phạm vi Long Quốc】
【5: Bảng xếp hạng cấp thế giới chính thức mở cửa, hiện tại mở các bảng: Cấp Độ, Danh Vọng, Trang Bị, Thú Cưng, Tiền Vàng cấp thế giới, toàn bộ người chơi lọt bảng đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Bảng xếp hạng cấp quốc gia ban đầu vẫn tiếp tục duy trì, đồng thời các hạng mục hiển thị sẽ mở rộng lên top 100】
【6: Bổ sung "Hệ Thống Đấu Trường Liều Mạng (Bản Quốc Gia)", chính thức mở phó bản "Đấu Trường Liều Mạng", người chơi có thể thông qua phó bản này để tranh đoạt danh hiệu "Người Mạnh Nhất Long Quốc", quy tắc cụ thể vui lòng vào phó bản để xem chi tiết】
【7: Mở "Hệ Thống Tháp Bình Minh", chính thức mở phó bản "Tháp Bình Minh", người chơi có thể thông qua phó bản này liên tục leo lên các tầng cao hơn để nhận hàng loạt phần thưởng leo tháp cực khủng, quy tắc cụ thể vui lòng vào phó bản để xem chi tiết】
【8: Bổ sung "Hệ Thống Thú Cưng", người chơi có thể thông qua các cửa hàng, đấu giá hội, diệt tang thi, cày phó bản... cùng vô số con đường khác để thu thập trứng thú cưng các phẩm chất về ấp, ghi nhớ, mỗi người chơi cả đời chỉ được phép ấp duy nhất một thú cưng】
【9: Bổ sung "Hệ Thống Thiên Tai Giáng Lâm", mỗi tháng theo lịch thực tế, trong phạm vi Long Quốc sẽ có một thành phố ngẫu nhiên bị giáng các thảm họa "hạn hán, nắng nóng gay gắt, lũ lụt, mưa bão...", đồng thời sẽ có một khu an toàn đã xây dựng hoàn tất phải hứng chịu "Thủy Triều Tang Thi" càn quét】
【10: Bổ sung "Hệ Thống Trừng Phạt Cấp Độ", kinh nghiệm khi người chơi cấp cao tiêu diệt sinh vật cấp thấp sẽ bị giảm cực mạnh, những người chơi có cấp độ thấp hơn mức giới hạn tối thiểu của toàn quốc mỗi tháng bắt buộc phải hoàn thành chỉ tiêu solo diệt tang thi hoặc tham gia phó bản nhất định, nếu không sẽ phải chịu hình phạt trừ cấp, trừ thuộc tính, thậm chí là xóa sổ hoàn toàn (ngoại trừ người chơi dưới 10 tuổi)】
【11: Mở cấp độ và quyền hạn cao hơn cho khu an toàn, nâng giới hạn yêu cầu của hàng loạt phó bản như "Ngày Sinh Tồn", "Đoán Thiểm Không Gian", "Đòn Đánh Mạnh Nhất", tối ưu hóa trải nghiệm phó bản liên quan, tối ưu hóa trải nghiệm thức ăn, nước uống, tối ưu hóa......】
【Một sàn đấu rộng lớn hơn đã mở ra trước mắt các người】
【Vậy thì, ai mới là vị vua mạnh nhất trong thời mạt thế này đây?】
Bảng thông báo màu đỏ máu cứ thế hiện ra trước mắt toàn bộ người chơi.
Từng dòng chữ lạnh lẽo nồng nặc mùi máu tanh khiến ai nấy đều phải thót tim.
Đi kèm với thông báo xuất hiện, cả thế giới cũng bước vào một đợt biến chuyển long trời lở đất mới.
Lượng lớn tang thi bắt đầu lũ lượt kéo về những địa điểm cố định.
Ngay trong lúc di chuyển, cơ thể chúng cũng không ngừng biến đổi.
Làn da xám xịt chuyển sang trắng bệch rợn người, móng vuốt và răng nanh ngày càng sắc nhọn hơn.
Những con tang thi vốn mang hình thái cuồng bạo, kịch độc, nguyền rủa thì vóc dáng lại càng biến dị dị hợm.
Nguồn năng lượng bí ẩn đã tăng mạnh năng lực theo hình thái của chúng, thậm chí trong số đó còn có một bộ phận tiến hóa thẳng lên hình thái Hoàng Giả Tang Thi!
Cùng lúc đó, mặt đất, nham thạch, đồi núi, các công trình kiến trúc cũng được cường hóa sau những làn sóng huyết quang gột rửa.
Kể từ bây giờ, người chơi nào có chỉ số sức mạnh chưa vượt qua mốc 1000 điểm, nếu không nhờ cậy đến đạo cụ hay trang bị thì ngay cả tư cách để lại một vết xước trên những bề mặt này cũng chẳng có.
Màn chắn trong suốt vốn ngăn cách từng thành phố bấy lâu nay cũng tan biến vào không khí ngay khoảnh khắc này.
Thế nhưng vì bình chướng thành phố biến mất, các thành phố giáp ranh biên giới giữa các quốc gia cũng sẽ nối liền với nhau.
Để đảm bảo các nước vẫn giữ được trạng thái độc lập.
Từng dải biên giới màu xám tro ùn ùn mọc lên từ lòng đất, chia cắt ranh giới của từng quốc gia.
Đó chính là những thay đổi về mặt tang thi và môi trường sau đợt cập nhật phiên bản lần này.
Sở dĩ phiên bản này được gọi là "Quần Hùng Trục Lộc", chủ yếu là nhờ vào ba nội dung cập nhật bám sát ngay sau phần tang thi và môi trường.
Thứ nhất là mở bảng xếp hạng cấp thế giới.
Lần này, toàn bộ nhân loại trên khắp Lam Tinh sẽ được xếp chung trên một bảng vàng!
Độ danh giá và cảm giác vinh dự của bảng đấu này đã được đẩy lên tới nóc.
Muốn chen chân vào bảng xếp hạng đó, người ta phải vượt mặt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người chơi khác!
Không chỉ vậy, toàn bộ các bảng xếp hạng đều được nới rộng từ top 10 ban đầu lên thành top 100.
Đây cũng là một hình thức khích lệ ngầm.
Nó khiến cho những kẻ mạnh chỉ xếp sau nhóm chóp bu cũng có động lực và khát khao leo rank.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào những bảng xếp hạng này thì chưa chắc đã sàng lọc ra được kẻ mạnh nhất.
Thế nên hệ thống mới tung ra cơ chế cập nhật thứ hai — Hệ Thống Đấu Trường Liều Mạng.
Trong Trò Chơi Mạt Nhật, rất khó dùng những con số như cấp độ hay danh vọng để cân đo đong đếm chiến lực thực tế của một người.
Chuyện hai bên chênh nhau ba bốn cấp mà kẻ cấp cao vẫn bị người cấp thấp đè ra đập tơi bời xảy ra như cơm bữa.
Bởi vậy, Hệ Thống Đấu Trường Liều Mạng sinh ra là để các cao thủ quyết đấu sinh tử bên trong sàn đấu, từ đó phân định thực lực chân thực nhất!
Tương tự, cơ chế cập nhật thứ ba mang tên "Tháp Bình Minh" cũng mang mục đích này.
Nếu Đấu Trường Liều Mạng là bài test năng lực solo một đấu một, thì Tháp Bình Minh lại thử thách khả năng đánh bầy đàn và tư duy chiến thuật của kẻ mạnh khi phải đối mặt với vô số tang thi cùng lúc.
Mỗi một tầng của Tháp Bình Minh đều bố trí các đàn tang thi hoặc bầy quái thú, đi kèm đủ loại điều kiện môi trường hiểm hóc.
Muốn bước lên tầng trên chỉ có duy nhất một con đường: bất chấp mọi thủ đoạn tàn sát sạch bóng toàn bộ bầy quái hoặc đàn tang thi ở tầng hiện tại!
Có thể nói ba cơ chế cập nhật này vừa xuất hiện đã tương đương với việc mang đủ mọi khía cạnh của người chơi ra so kèo để lọc ra kẻ mạnh sau cùng.
Đó cũng chính là ý nghĩa thực sự của hai chữ "Quần Hùng" trong tên phiên bản.
Dĩ nhiên, những thứ kể trên đều là bản cập nhật dành riêng cho kẻ mạnh, còn nhóm người yếu thế thì xác định khổ sở đủ đường.
Ngoài hệ thống thú cưng đã có dấu hiệu từ trước, thì cả "Hệ Thống Thiên Tai Giáng Lâm" lẫn "Hệ Thống Trừng Phạt Cấp Độ" đều là đòn giáng chí mạng giáng thẳng vào nhóm người yếu thế.
Bình thường, những kẻ yếu chẳng có cách nào tùy tiện đổi khu an toàn, bởi họ không thể nào vượt qua nổi bầy tang thi dày đặc ở rìa thành phố.
Một khi khu an toàn nơi họ trú ngụ đen đủi bị trúng vé thiên tai, kẻ mạnh có thể cắn răng chống chọi qua khỏi, còn bọn họ thì chỉ đành ngậm ngùi phó mặc cho số phận.
Còn "Cơ Chế Trừng Phạt Cấp Độ" đối với họ lại càng chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Các cao thủ không kiếm được kinh nghiệm thì cũng chẳng sao, họ hoàn toàn có thể chọn đi phó bản cấp thế giới.
Thế nhưng những người chơi yếu ớt có cấp độ dưới mức sàn tối thiểu của toàn quốc lại bắt buộc phải hoàn thành chỉ tiêu solo diệt tang thi và cày phó bản mỗi tháng.
Hiện tại, cấp độ sàn tối thiểu của toàn bộ Long Quốc đang là cấp 14.
Đồng nghĩa với việc chỉ cần dưới cấp 14, toàn bộ người chơi đều sẽ bị cơ chế trừng phạt cấp độ này đè đầu cưỡi cổ.
Nước cờ này rõ ràng đang ép họ bắt buộc phải lao vào chém giết, phải vùng lên mà chiến đấu!
Đây cũng chính là lý do vì sao loại "Thẻ Triệu Hồi" mà Lâm Tử Lạc kiếm được trước đó lại được săn đón gắt gao đến vậy.
Muốn thoát khỏi hình phạt có thể lấy mạng bất cứ lúc nào này, nhóm người đó chỉ cần thông qua thẻ triệu hồi để vượt qua mốc cấp độ thấp nhất kia là xong.
