Chương 680
Chương 680: Thiên phạt chí mạng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chuyện quái gì thế này, đại ca An Liệt Tư mạnh nhất dưới tam chuyển lại bị sốc sát trong một nốt nhạc à?!"
"Mắt tao có nhìn nhầm không vậy, nhiệm vụ chuyển chức chẳng phải bảo mục tiêu cần xử lý là một người chơi nhân loại cấp 78 sao? Đây là lượng sát thương mà cấp 78 xả ra được à? Ngay cả mấy lão đại đã tam chuyển xong cũng không làm nổi ấy chứ!"
"Tao đã bảo rồi, phải chuẩn bị kỹ hơn, tụi mày vừa nghe mục tiêu là thằng ranh cấp 78 thì đứa nào đứa nấy gáy to cho cố."
"Tao hỏi mày, ai mà ngờ nổi một thằng vỏn vẹn cấp 78 lại có thực lực khủng bố đến mức này chứ!"
"Tất cả là tại mấy lão già kia quá tham lam, không chịu chi tài nguyên!"
......
Vừa rồi, những tiếng la hét mà Lâm Tử Lạc nghe được dịch ra chính là những lời này.
Nội dung quả thực vô cùng chấn động!
Kẻ vừa tung ra đòn tấn công màu xanh lục, xé toạc mặt nước chính là An Liệt Tư, kẻ được coi là mạnh nhất dưới tam chuyển của Xúc Tu tộc.
Tam chuyển, tức là "chuyển chức lần thứ ba".
Một danh từ quen thuộc đến nhường nào.
Đồng thời, Lâm Tử Lạc lại nhớ tới mấy tên Xúc Tu tộc vừa bị mình làm thịt lúc nãy.
Bọn chúng cũng đều là những kẻ đạt cấp 80.
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ đám Xúc Tu tộc hắn đụng độ hiện tại đều đã đạt cấp 80, là những kẻ chuẩn bị bước vào tam chuyển!
Kết hợp với câu nói có nhắc tới "nhiệm vụ chuyển chức", trong đầu hắn bỗng nảy ra một phỏng đoán vô lý nhưng cực kỳ chấn động.
Đám Xúc Tu tộc này thực chất đang cùng nhau làm nhiệm vụ chuyển chức lần thứ ba.
Và nội dung của nhiệm vụ chuyển chức đó chính là lấy mạng hắn!
Trò Chơi Mạt Nhật đột nhiên bị xâm nhập, hàng loạt hệ thống bị tê liệt.
Nói cách khác, chính Trò Chơi Mạt Nhật thuộc về Xúc Tu tộc đã phát động tấn công vào Trò Chơi Mạt Nhật của Lam Tinh, nhằm khiến Trò Chơi Mạt Nhật Lam Tinh không thể can thiệp vào nhiệm vụ săn giết lần này của Xúc Tu tộc!
Những gì Trò Chơi Mạt Nhật của Xúc Tu tộc làm chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu.
Nó hẳn còn che giấu sát khí và ẩn giấu tung tích cho đám Xúc Tu tộc này.
Bởi vậy hắn mới suýt chút nữa không phát giác được sát khí, đồng thời cũng không thể kích hoạt khả năng nhìn xuyên thấu để soi xét động tĩnh trên mặt sông.
Dù những suy đoán này chưa được kiểm chứng, nhưng Lâm Tử Lạc dám chắc bản thân đã đoán đúng đến tám chín phần mười.
Lúc này, chính hắn cũng cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đây là chuyện điên rồ đến mức nào chứ.
Bản thân hắn lại có thể trở thành mục tiêu trong nhiệm vụ chuyển chức do một Trò Chơi Mạt Nhật ban bố!
Đúng vậy, chính là "một Trò Chơi Mạt Nhật".
Trò Chơi Mạt Nhật cũng tồn tại ở các chủng tộc khác, đây là điều Lâm Tử Lạc vốn đã biết từ lâu.
Dù sao kiếp trước hắn cũng phải đấu trí đấu lực với không ít chủng tộc ngoài hành tinh mới vượt qua được Thần Chiến, cuối cùng được sắc phong thành "Chiến Thần Khát Máu".
Thế nhưng, hắn có thể khẳng định chắc nịch một điều.
Nhân loại chỉ đụng độ các chủng tộc khác ở các phó bản cấp thế giới hoặc trên chiến trường Thần Chiến.
Từ đầu chí cuối, chưa từng có người nào chạm trán chủng tộc ngoài hành tinh ngay trên Lam Tinh!
Việc hắn bị Xúc Tu tộc tập kích ngay tại Lam Tinh tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có!
Biến cố lần này ập đến quá đỗi bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lâm Tử Lạc.
Dù vậy hắn không hề hoảng loạn, trái lại vẫn ép bản thân duy trì trạng thái tư duy tỉnh táo tuyệt đối, thậm chí còn nâng cao cảnh giác hơn.
Bởi vì hắn đã nhận ra điểm bất thường.
Với thực lực hiện tại, giải quyết đám Xúc Tu tộc chưa kịp tam chuyển này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng Trò Chơi Mạt Nhật bên phía chúng một khi đã muốn lấy mạng hắn thì không đời nào lại không nắm rõ thực lực của hắn.
Dù sao Trò Chơi Mạt Nhật của Xúc Tu tộc có thể bồi dưỡng ra ngần ấy cao thủ chuẩn bị tam chuyển, mức độ tiến hóa của nó chắc chắn đã vượt xa Trò Chơi Mạt Nhật Lam Tinh.
Đã như vậy......
Lâm Tử Lạc thận trọng chọn cách lui sâu vào trong hang động.
Vừa rồi hắn đứng ở cửa hang vừa suy nghĩ vừa cố ý chờ đối phương mò xuống sông, kết quả phía trên lại chẳng hề có động tĩnh gì.
Điều này khiến hắn chẳng thể đoán nổi rốt cuộc đối phương đang giở trò gì.
Vì thế hắn quyết định đi đường vòng.
Tận dụng khả năng khống chế nguyên tố đất, hắn định đào một đường hầm từ trong hang động để vòng lên mặt đất, sau đó đánh úp đám Xúc Tu tộc này.
Chẳng mấy chốc hắn đã lùi lại một phần ba chiều sâu của hang động, đồng thời thao túng nguyên tố đất mở ra một lối đi hoàn toàn mới.
Thế nhưng lối đi còn chưa kịp đào sâu vài mét, hắn bỗng nhiên giật mình cảnh giác.
Cùng lúc đó, một cảm giác cận kề cái chết ập thẳng vào tim.
Hắn có thể cảm nhận rõ mồn một rằng bản thân đã bị một thứ vô hình khóa chặt.
Chạy!
Lâm Tử Lạc lập tức đổi hướng, quay ngoắt trở lại hang động rồi lao thẳng về phía bên kia.
Nhưng còn chưa kịp chạy được hai bước, hắn đã khựng cứng ngay tại chỗ!
Không gian xung quanh như bị đóng băng hoàn toàn, trói chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
Mẹ kiếp, đây lại là trò quỷ gì nữa thế này?
Mối hiểm họa vô hình lần này đã hoàn toàn khóa chết hắn.
Chẳng chừa lại lấy một giây cho hắn kịp suy nghĩ, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Đồng thời, từng tế bào trên khắp cơ thể Lâm Tử Lạc đều điên cuồng réo lên hồi chuông cảnh báo chí mạng, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.
Tới rồi!
Một chùm sáng khổng lồ bắn thẳng từ mặt đất xuống, xuyên thủng tầng đất đá, lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc dưới lòng đất.
Chùm sáng mang theo uy thế ngập trời, càn quét đến đâu, vạn vật hóa thành hư vô đến đó.
Ngay cả lớp màng bảo hộ mà Trò Chơi Mạt Nhật dùng để che chắn cho Thương Điếm Ẩn cũng bị xé toạc trong chớp mắt.
Cảm nhận chùm sáng đang lao đến ngày một gần, mức độ tập trung của Lâm Tử Lạc cũng được đẩy lên mức tối đa.
Bởi vì hắn đã phán đoán được uy lực công kích của chùm sáng này hoàn toàn không hề thua kém Toàn Lực Nhất Kích của một thực thể cấp Chiến Thần!
Một chùm sáng có uy lực sánh ngang với Toàn Lực Nhất Kích của cấp Chiến Thần, phạm vi bao phủ lại rộng đến mức phi lý, thậm chí còn tích hợp cả khả năng khóa cứng không gian......
Lâm Tử Lạc bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình vừa đào trộm mộ tổ của Trò Chơi Mạt Nhật Xúc Tu tộc hay không, mà khiến nó sẵn sàng trả cái giá đắt đến mức này chỉ để giết bằng được mình.
Ngay trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, chùm sáng kia đã ập tới, nuốt chửng hoàn toàn cơ thể Lâm Tử Lạc vào trong luồng sáng rực rỡ.
......
"Trúng rồi!"
Một tên Xúc Tu tộc nhìn vào máy dò tìm trước mặt, kích động thốt lên.
Những tên Xúc Tu tộc xung quanh cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Áp lực mà Lâm Tử Lạc mang lại cho chúng thực sự quá mức kinh khủng.
Kẻ mạnh nhất dưới tam chuyển — An Liệt Tư, Tử Cực Thần Quang — Kiệt Lạp Mỗ, Thiên Địa Nhất Kiếm — Cáp Khắc Mỗ, Phá Hoại Chí Quyền — Kiều Nạp Nhĩ......
Kẻ nào mà chẳng phải cường giả vang danh hiển hách của Xúc Tu tộc?
Kết quả vừa giáp mặt đã bị thằng ranh con còn chưa chạm mốc cấp 80 này tiễn về thành dưỡng sức trong nháy mắt.
May mà lúc đó Trò Chơi Mạt Nhật đã giao "Chết Chóc Thiên Phạt" cho bọn chúng, nếu không thì......
"Không xong rồi!"
Tên Xúc Tu tộc vẫn đang dán mắt vào máy dò tìm bỗng hét lên thất thanh, sau đó tuyệt vọng nhìn về phía đồng bọn xung quanh, run rẩy nói: "Thần phạt... bật ngược lại rồi!"
"Oành!"
Chùm sáng kinh hoàng từ lòng đất bắn ngược trở ra, nuốt chửng hoàn toàn đám người Xúc Tu tộc.
Sau khi làm bốc hơi toàn bộ đám Xúc Tu tộc này, chùm sáng tiếp tục lao thẳng lên trên, xé rách tầng mây, bay vút lên tận trời cao rồi mới dần cạn kiệt năng lượng.
Nơi đó chỉ còn sót lại một vệt sáng rực rỡ đến chói mắt.
