Chương 683
Chương 683: Lưỡi đao uốn ván PLUS
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn tên người tộc Xúc Tu áo xanh trước mặt đang lộ rõ vẻ mặt như tro tàn, Lâm Tử Lạc nở một nụ cười rạng rỡ.
"Sao thế, không tính xưng tên xưng tuổi à?"
Lâm Tử Lạc dùng ngôn ngữ tộc Xúc Tu mà Trò Chơi Mạt Nhật đã truyền cho hắn để mở lời.
Tên người tộc Xúc Tu áo xanh thoáng ngớ người, sau đó giận dữ quát: "Đáng chết, chắc chắn là hệ thống chưa chặn triệt để hệ thống của các ngươi, nếu không làm sao ngươi biết được ngôn ngữ của bọn ta!"
Nghe gã nói, nụ cười của Lâm Tử Lạc càng thêm tươi.
Lật cổ tay một cái, một con dao găm dáng vẻ kỳ dị, toàn thân trong suốt như đúc bằng kim cương lập tức xuất hiện trong tay hắn.
Lưỡi con dao găm này không hề sắc bén, ngược lại khắp lưỡi dao mọc chi chít những chiếc răng cưa to nhỏ khác nhau.
【Dao Găm Tuyệt Vọng】: Đạo cụ cấp Kim Cương, dao găm được rèn từ một lượng lớn oán khí và quặng đặc biệt, có thể khiến kẻ địch rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.
Chỉ số: Sức mạnh +3, khả năng hồi phục của vết thương gây ra giảm 50%
Hiệu ứng: 1, 【Tra Tấn Đau Đớn】: Cảm giác đau đớn do dao găm này gây ra sẽ tăng 300%
2, 【Lưỡi Dao Tuyệt Vọng】: Vung ra một nhát dao tràn ngập hơi thở tuyệt vọng, gây sát thương bằng 150% thuộc tính sức mạnh, cảm giác đau đớn do sát thương này gây ra sẽ tăng 200%, thời gian hồi chiêu: tám tiếng
Sức mạnh cộng ba?
Nói thật, loại trang bị cấp Kim Cương này mà vứt vào cửa hàng thì hầu như chẳng có người chơi nào buồn bỏ tiền mua.
Dù sao so với các món cấp Kim Cương khác, chỉ số của thứ này cùi bắp quá mức.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc lại chọn lọc từ hàng trăm món trang bị cấp Kim Cương, cuối cùng giữ nó lại.
Bởi vì trên con dao này toàn là những hiệu ứng mà hắn thích mê.
Thời đại đổi mới thì trang bị cũng phải nâng cấp theo.
Trước đây, con dao găm cấp Đồng thau 【Dao Găm Mục Nát】 của Lâm Tử Lạc, hay còn gọi là "Lưỡi Kiếm Uốn Ván" đã bị đào thải.
Hiện giờ, cây 【Dao Găm Tuyệt Vọng】 này mới chính là "Lưỡi Kiếm Uốn Ván PLUS" hàng thật giá thật!
"Á!"
Kèm theo một tiếng thét thảm thiết, Lâm Tử Lạc đã cắm phập Dao Găm Tuyệt Vọng vào chính giữa lòng bàn tay tên người tộc Xúc Tu áo xanh.
"Nhớ kỹ nhé, tôi bảo trả lời câu hỏi thì phải ngoan ngoãn trả lời, biết nghe lời một chút."
Lâm Tử Lạc thản nhiên nói, đồng thời rút con Dao Găm Tuyệt Vọng ra khỏi lòng bàn tay gã.
"Á!"
Lại thêm một tràng gào thét thảm thiết vang lên.
Tên người tộc Xúc Tu áo xanh lúc này đã đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa, ngũ quan vốn đã dị dạng nay vặn vẹo hoàn toàn vào nhau.
Thế nhưng gã dường như vẫn không chịu khuất phục, cuối cùng vẫn nghiến chặt răng, rặn từng chữ qua kẽ miệng: "Mày là cái đồ... Á!!!"
Câu chửi thề bên miệng còn chưa kịp thốt ra thì lại biến thành một tiếng thét thảm xé toạc chân trời.
Tiếng thét lần này còn thê thảm hơn ban nãy gấp bội, chấn cho cây cối xung quanh rung lắc dữ dội.
Lý do rất đơn giản, Lâm Tử Lạc vừa bọc thẳng sát khí của mình lên lưỡi Dao Găm Tuyệt Vọng.
Dưới sự khuếch đại cảm giác đau từ hiệu ứng "Sát Khí Xâm Lấn", hắn dùng Dao Găm Tuyệt Vọng rạch một đường lên da tên người tộc Xúc Tu áo xanh.
Lúc này, cảm giác đau đớn nhân đôi do con dao găm mang lại đã đạt tới mức khó mà dùng câu chữ để tả xiết.
Chỉ bằng một vết thương nhỏ đã khiến một cao thủ chuyển chức ba lần phải kêu gào thảm thiết đến mức này, đủ để chứng minh nỗi đau đó kinh khủng ra sao.
Cũng may là gã này thực lực khá mạnh, ý chí cũng đủ vững vàng.
Nếu đổi thành người bình thường thì giờ đã đau đến ngất lịm, thậm chí đau đến chết đi sống lại rồi!
"Đã ngoan ngoãn nghe lời được chưa?"
Giọng điệu của Lâm Tử Lạc không hề thay đổi, chỉ nghịch con Dao Găm Tuyệt Vọng, bắt đầu vẽ "bản đồ" lên cánh tay tên người tộc Xúc Tu áo xanh.
Nỗi đau tuyệt vọng khiến cả người tên tộc Xúc Tu run rẩy dữ dội như cầy sấy.
Gã đã đau đến mức cắn rách cả môi, máu tươi trào ra như suối.
"Tôi... tôi nói, tôi tên là Jerome!"
Nhìn chiếc mặt nạ ác ma ở ngay trước mắt, Jerome cuối cùng cũng nhục nhã thốt ra tên của mình.
"Thế có phải ngoan không, vậy có thể thành thật kể lại ngọn ngành chuyện xảy ra hôm nay cho tôi nghe được chưa?"
Lâm Tử Lạc dùng giọng thương lượng để hỏi.
Jerome thoáng do dự, kết quả ngay giây tiếp theo, một cơn đau vượt xa thực tại lại ập tới.
"Á!!!"
Gã gào thét dữ dội, cả người suýt chút nữa bật tung lên.
Khổ nỗi có Cửu Lê Chi Đao găm chặt gã xuống đất, nên mới nảy lên được nửa chừng đã bị đè dí trở lại.
Lâm Tử Lạc cầm bàn tay vừa bị cắt rời quơ quơ trước mặt Jerome, cất lời: "Trả lời sớm có phải hơn không, tự dưng mất toi một bàn tay."
Tâm lý của Jerome lúc này đã sụp đổ hoàn toàn.
Gã chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ xem nên nói thế nào thôi mà, thế quái nào mày đã tiện tay xẻo luôn cả bàn tay người ta rồi!
Đồ ma quỷ!
Con ác ma khủng khiếp nhất của tộc Xúc Tu cũng chẳng đáng sợ bằng mày!
Nhưng gã cũng sợ đến mất mật rồi, nửa giây cũng không dám chần chừ, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương mà vội vã mở miệng.
"Cách đây một tiếng, đám Anles nhận được thông báo từ Trò Chơi Mạt Nhật, hệ thống báo rằng nhiệm vụ chuyển chức bọn họ rút được trước đó đều bị hủy bỏ, giờ phát xuống một nhiệm vụ chuyển chức tổ đội hoàn toàn mới."
"Vừa nghe có nhiệm vụ chuyển chức tổ đội mới, bọn Anles liền đồng ý ngay, dù sao họ cũng là những người chơi bị kẹt ở ngưỡng cửa chuyển chức lần ba rất lâu rồi vì nhiệm vụ quá khó."
Để đảm bảo Lâm Tử Lạc hài lòng, Jerome nói năng cực kỳ rõ ràng, lại còn cố gắng chi tiết hết mức có thể, chỉ sợ thiếu sót một chi tiết nhỏ là lại phải ăn thêm một nhát dao.
"Mục tiêu nhiệm vụ của họ là đến Lam Tinh, dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt một người chơi cấp 78 tên là 'Nhai Tí'."
"Vừa nghe thấy nhiệm vụ này, cả đám bọn họ đều phấn khích tột độ, lập tức dịch chuyển qua đây, dựa theo tọa độ hệ thống cung cấp mà mai phục ở con sông đằng kia."
"Ban đầu, hệ thống còn cấp cho họ một đạo cụ tấn công bằng tia laser tên là 'Thiên Phạt Chí Mạng', kèm theo một lượng lớn năng lượng dùng để kích hoạt nó."
"Đám người đó lòng tham không đáy, nghĩ rằng với thực lực của mình thì xử lý ngài dễ như trở bàn tay, làm vậy sẽ không cần dùng đến chỗ năng lượng kia để sau đó chia nhau bỏ túi."
"Chuyện sau đó thì ngài cũng biết rồi đấy."
"Kế hoạch đánh lén của họ bị ngài nhìn thấu, cho dù đã kích hoạt Thiên Phạt Chí Mạng thì tất cả bọn họ vẫn bỏ mạng dưới lưỡi đao của ngài."
Jerome bắn liên thanh một tràng kể lại đầu đuôi câu chuyện, nguyên nhân kết quả không dám bỏ sót nửa chữ.
Lâm Tử Lạc nghe xong cũng vỡ lẽ.
Hóa ra là vậy, mình còn tưởng đám người sắp sửa chuyển chức lần ba này ngu ngốc đến mức cầm "Thiên Phạt Chí Mạng" trong tay mà vẫn lao vào biếu mạng.
Hóa ra chủ yếu là do quá tham lam.
Cơ mà diễn biến câu chuyện cũng không khác mấy so với phỏng đoán ban nãy của hắn.
Quả nhiên, tất cả đều do cái hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật của tộc Xúc Tu giở trò.
"Thế còn mày? Hình như mày đang tự gạt bản thân ra ngoài rìa rồi đấy?"
