Chương 695
Chương 695: Thành phố Anh Hoa! Đến rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nói thật, tuy thuộc tính nền của Lâm Tử Lạc phát triển khá đều, nhưng vì phẩm chất trang bị khác nhau, thuộc tính cuối cùng giữa các mảng vẫn chênh không ít.
Về sức mạnh và thể chất, hắn có mức cộng khổng lồ từ Cửu Lê Chi Đao cấp truyền thuyết, trước giờ luôn cực kỳ nổi bật.
Còn về tinh thần, hắn có nguyên một bộ “Bộ Trang Bị Nguyên Tố” cộng thêm thuộc tính từ “Cửu Lê Huyễn Diện”, nên cũng rất ngon.
Tính tổng thể, ngược lại là nhanh nhẹn — thứ kiếp trước hắn luôn tự hào — lại hơi thọt.
May mà giờ có “Thiên Cơ Chi Ngoa”, cộng thêm “Cánh Nguyên Tố” đã tiến hóa lên cấp sử thi.
Hai món trang bị cấp sử thi này trực tiếp vá lại điểm yếu nhanh nhẹn cho hắn.
“Khụ khụ.”
Lâm Tử Lạc giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi tháo “Phi Thiềm Chi Ngoa” đang mang dưới chân ra.
Vì đồng phục Chấp Trật Giả không có giày, nên mấy trang bị kiểu giày dép vẫn luôn được hắn mang trực tiếp trên chân.
“Hiệu quả của món này thì ngon thật, nhưng tôi đã bay được rồi, thành ra tác dụng hơi bị dư.”
“Vừa khéo, Quỷ Đồng là sát thủ, nó mới cần loại giày có thể Phi Thiềm Tẩu Bích thế này!”
“Cho nên vì phân phối tài nguyên hợp lý, tôi đành đau lòng nhường giày cho nó trước vậy.”
Lâm Tử Lạc gật đầu như tự công nhận lý lẽ của mình.
Sau đó nhét “Phi Thiềm Chi Ngoa” vào “không gian chứa đồ tiểu đội” dùng chung với Đại Ngốc và bọn nó.
Quỷ Đồng ở tận Long Quốc cũng kịp thời lấy giày ra từ không gian chứa đồ, rồi mang đôi Phi Thiềm Chi Ngoa vẫn còn giữ “hơi ấm” của Lâm Tử Lạc vào chân mình.
Đáng nói là hôm nay Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng chẳng rảnh rỗi gì.
Chủ yếu vẫn là vì chuyện Lâm Tử Lạc xâm nhập Oa Quốc, trực tiếp khiến Dịch Chính Thanh cùng đám người bên Khu An Toàn Ma Đô vội vàng chạy tới xác nhận.
Đại Ngốc dưới sự điều khiển của Lâm Tử Lạc, đại khái đã “tô hồng nhẹ” hành trình và mục đích của hắn rồi kể lại cho họ.
Nhân lúc mọi người đang cảm kích, nó lại tuyên bố hoạt động bán hàng đã chuẩn bị từ trước vẫn có thể tiến hành như thường.
Chuyện này làm Dịch Chính Thanh và đám người kia vui phát điên, vội nói phải chuẩn bị việc lên đường tới Kinh Đô, còn mời bọn Đại Ngốc sáng mai xuất phát đúng giờ.
Sau khi nhận được xác nhận từ bọn Đại Ngốc, họ mới thỏa mãn rời khỏi biệt thự của hắn.
Xác nhận Quỷ Đồng đã trang bị “Phi Thiềm Chi Ngoa” xong, Lâm Tử Lạc cũng yên tâm thoải mái xỏ “Thiên Cơ Chi Ngoa” vào chân.
【Chúc mừng người chơi “Nhai Tí” trang bị thành công “Thiên Cơ Chi Ngoa”, kích hoạt hiệu ứng bộ 3 món của “Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang”】
【Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang】: Bộ 3 món: Tất cả thuộc tính tăng 10%
【Chúc Phúc Thất Tinh】: Tăng sát thương 10%, giảm sát thương nhận vào 10%, tốc độ tăng 10%, thời gian hồi kỹ năng giảm 10%, tiêu hao kỹ năng giảm 10%, tốc độ hồi phục tăng 10%, giảm 10% hiệu ứng khống chế phải chịu.
Tiếc thật đấy.
Lâm Tử Lạc thở dài một hơi.
Thuộc tính bộ trang bị đúng là lại tăng mạnh một đoạn.
Nhưng năng lực chủ động của bộ trang bị mà hắn muốn vẫn chưa kích hoạt.
Chỉ có thể nói không hổ là bộ trang bị cấp sử thi đỉnh cấp đủ bảy món, ngay cả điều kiện kích hoạt năng lực chủ động cũng nhảy lên mấy bậc.
Không biết còn phải trang bị thêm bao nhiêu món nữa mới chính thức kích hoạt được.
Sau khi sắp xếp xong chiến lợi phẩm, Lâm Tử Lạc không nghĩ tiếp chuyện này nữa.
Hắn thoải mái vươn vai một cái, rồi tùy tiện tìm một căn phòng tương đối trống trong biệt thự, lấy chiếc giường trong không gian chứa đồ của mình ra.
Tiếp đó cắm đầu xuống giường, ngủ khò khò.
Thật ra hắn muốn vào không gian chứa đồ ngủ hơn, dù sao trong đó còn có ngọc thạch đào về từ Bá Tổ Tinh, cộng thêm sự yên tĩnh tuyệt đối giúp dễ ngủ.
Nhưng một khi bản thể hắn đi vào không gian chứa đồ phụ, “cảnh báo quốc gia” của Oa Quốc sẽ vì không định vị được hắn mà hủy bỏ.
Đồng thời, hắn cũng không thể nhận phần thưởng nhiệm vụ phát mỗi giờ.
Cân nhắc một chút, hắn vẫn thấy tiếng nhắc phát thưởng “dễ ngủ” hơn.
Nên đành tạm thời thiệt thòi bản thân, ngủ ở đây vậy.
......
Đêm đầu tiên ở Oa Quốc cứ thế “bình bình đạm đạm” trôi qua.
Sau khi Lâm Tử Lạc thưởng thức xong bữa sáng thịnh soạn, hắn đi tới cổng lớn biệt thự.
A Hoàng vẫn luôn canh ngoài cổng cũng đã cảm nhận được từ sớm, lập tức bay tới, nằm sấp lên vai hắn.
Ba con Ma Tử đứng ngoài cổng biệt thự thì nghiêm túc hành lễ với hắn xong, trực tiếp tan biến vào hư không.
Cho nên mới nói, năng lực thuộc về mình thì đúng là muốn quẩy sao cũng được.
Dù tiêu hao tuổi thọ rất ít, Vu Gia triệu hồi Ma Tử vẫn cẩn thận từng li từng tí, gọi từng con một.
Còn A Hoàng thì cực kỳ hào phóng, trực tiếp triệu hồi ba con Ma Tử đứng gác ngoài cổng cả đêm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể khiến A Hoàng triệu hồi ba con Ma Tử, tình hình tối qua chắc cũng không đơn giản nhỉ.
Lâm Tử Lạc thò đầu nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, đường phố bên ngoài biệt thự lúc này dùng câu xác nằm la liệt để hình dung cũng chẳng quá chút nào.
Tối qua lúc hắn tới, trên cả con đường chỉ có một thi thể người chơi Oa Quốc định bỏ chạy kia.
Bây giờ lại chất đầy xác thuộc về tang thi và động vật tang thi.
Rõ ràng, đám không biết sợ là gì này trong mấy tiếng Lâm Tử Lạc ngủ vẫn luôn lao vào tấn công khu biệt thự.
Ngoài chúng ra, trong đống xác này còn có một phần nhỏ là thi thể con người.
Người bình thường tất nhiên không dám tới chọc vào “đại ma vương” như hắn.
Vì vậy những thi thể này đều mặc trang phục xanh đậm, tím đậm, nhìn là biết thiên về ẩn nấp.
Thông qua cách ăn mặc đó, Lâm Tử Lạc cũng nhận ra được, bọn họ đều là “Ninja”, chức nghiệp ẩn chuyên thuộc quốc gia của Oa Quốc sau khi chuyển chức.
Chức nghiệp này cũng na ná “Kiếm Khách”, “Đao Khách”, chức nghiệp ẩn chuyên thuộc quốc gia mà Long Quốc có thể mua trong cửa hàng điểm công huân. Ngưỡng nhập môn rất thấp, nhưng trần sức mạnh cũng rất cao.
Rất có thể đám “Ninja” này sau khi phát hiện Lâm Tử Lạc đang ngủ đã vượt qua nỗi sợ trong lòng, chuẩn bị tiến hành ám sát.
Đáng tiếc nhẫn thuật của bọn họ trước mặt A Hoàng còn chẳng được tính là tép riu.
Đừng nói biệt thự.
Ngay cả con đường cũng không áp sát nổi, tất cả đã bỏ mạng dưới chân Ma Tử.
Lâm Tử Lạc chán chường phất tay, không nhìn đống xác đó nữa.
Hắn trực tiếp ngồi phịch lên đầu A Hoàng sau khi nó phóng to, chỉ huy A Hoàng bay về phía thành phố Anh Hoa.
Thật ra thành phố Anh Hoa cách vị trí hiện tại của hắn cũng không xa lắm.
Cho nên chỉ hơn một tiếng sau, hắn đã từ trên trời nhìn xuống thấy thành phố Anh Hoa ở cuối tầm mắt.
Bay gần thêm chút nữa, hắn còn thấy “Khu an toàn Anh Hoa” trong thành phố Anh Hoa.
Phạm vi bao phủ của Khu an toàn Anh Hoa này không nhỏ, nhìn qua cấp bậc chắc không thấp.
Rất có khả năng là tầng lớp lãnh đạo của Oa Quốc đã tập hợp sức mạnh cả nước để phát triển riêng một khu an toàn này.
Không chỉ Lâm Tử Lạc nhìn thấy Khu an toàn Anh Hoa.
Lúc này, các người chơi Oa Quốc trong Khu an toàn Anh Hoa cũng nhìn thấy A Hoàng, “con quái vật khổng lồ” xuất hiện nơi chân trời kia.
Bọn họ hoảng sợ thét chói tai, bỏ chạy tán loạn, loạn thành một nùi.
Rõ ràng, bọn họ không ngờ Nhai Tí mới ngày hôm sau đã dám trực tiếp đánh thẳng tới “Khu an toàn Anh Hoa”.
