Chương 707
Chương 707: Kẻ "mượn xác hoàn hồn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ra gã này là kẻ từng tham gia cuộc chiến Long - Oa năm xưa, hơn nữa còn là loại đã chết queo từ lâu.
Lâm Tử Lạc nghe giọng nói phát ra từ cái thứ có hình thù quái dị kia, nhanh chóng đoán ra ngọn ngành.
Hắn nhớ lại một lời đồn liên quan đến Oa Quốc mà mình từng nghe ở kiếp trước.
Lời đồn kể rằng, có một người chơi Oa Quốc vô tình nhận được năng lực kỳ lạ có thể khiến người ta "cải tử hoàn sinh".
Khi đó Lâm Tử Lạc còn thấy chuyện này cực kỳ thần kỳ.
Nhưng đứng ở góc nhìn hiện tại, rất có thể kẻ đó đã vớ được một dạng truyền thừa tương tự như Xi Vưu và Thanh Đế.
Dĩ nhiên, truyền thừa này so với Xi Vưu và Thanh Đế thì còn kém xa một trời một vực.
Bởi vì thực tế năng lực của nó phế vô cùng, hoàn toàn không phải cải tử hoàn sinh theo đúng nghĩa.
Nói đơn giản thì chỉ là mượn xác hoàn hồn trong một khoảng thời gian ngắn, mà điều kiện kích hoạt lại cực kỳ khắt khe, rất khó thực hiện.
Đầu tiên, thứ cần thiết là cái gọi là tín vật.
Món đó rớt ra cực kỳ hiếm, tác dụng là hút lấy một mảnh linh hồn nhỏ của mục tiêu cần giữ lại.
Sau khi cất giữ được mảnh linh hồn này, người ta mới có nền tảng để mượn xác hoàn hồn.
Nhưng bấy nhiêu vẫn còn xa mới đủ.
Muốn hoàn tất pha mượn xác hoàn hồn này, bắt buộc phải có thêm hai thứ.
Một là cái xác còn đủ tươi, tốt nhất là loại vừa mới giết xong.
Cái xác này dùng để cho linh hồn nhập vào.
Sức mạnh sau khi nhập hồn sẽ bằng tổng chỉ số của thể xác cộng với linh hồn.
Thứ hai chính là nghi thức hiến tế.
Tuy nhiên Lâm Tử Lạc không rõ quy trình hiến tế cụ thể thế nào.
Nhưng nhìn thảm cảnh vô số người chơi Oa Quốc ở khu Tây chết tức tưởi thế kia, hắn cũng đoán được đây là loại tà tế bằng máu tươi.
Dù đáp ứng được những điều kiện ngặt nghèo như vậy, cũng không có nghĩa là mọi chuyện đã êm xuôi.
Điểm hãm nhất chính là ở chỗ này.
Món mượn xác hoàn hồn này thuộc dạng dùng một lần!
Linh hồn bám trên xác sẽ liên tục tiêu tán, mà tốc độ bay màu lại cực kỳ nhanh.
Một khi cạn kiệt, màn hoàn hồn kia coi như chấm hết, cái xác lại biến về thành một tử thi bất động.
Hơn nữa dung lượng của tín vật chứa linh hồn trước đó cũng có hạn.
Linh hồn bên trong chỉ xài được hai ba lần là cạn sạch, tín vật cũng sẽ vỡ vụn theo.
Đến lúc đó thì lấy cái gì ra mà hoàn hồn nữa?
Thế nên nếu muốn dùng năng lực này thường xuyên, kẻ sở hữu phải liên tục chế tạo tín vật, liên tục thu thập linh hồn, liên tục giết người để lấy xác, liên tục cắt cổ lấy máu làm lễ tế...
Chỉ mới nghe qua thôi cũng đủ thấy cái năng lực này hố hàng đến mức nào.
Mỗi lần dùng phải đồ sát cả trăm, cả nghìn mạng.
Toàn Lam Tinh lấy đâu ra lắm người thế cho mày giết?
Vì vậy, gã người chơi Oa Quốc nhận được truyền thừa kiếp trước chỉ sau vài lần ra tay đã khiến toàn bộ người chơi trên Lam Tinh sôi sục căm phẫn.
Cuối cùng gã bị mấy đại cao thủ quây chết trong phụ bản, băm đến mức cặn bã cũng chẳng còn, bấy giờ mới chấm dứt hoàn toàn chuỗi truyền thừa của năng lực này.
Vậy nên...
Lâm Tử Lạc ngẫm nghĩ lại.
Trước đó ở phụ bản Boss Thế Giới, kẻ nhận được truyền thừa này ở kiếp trước đã vô tình bị hắn tiện tay gạt giò giết sớm.
Sau đó thì tới lượt Funakubo Keisuke giẫm phải cứt chó, vớ được món hời.
Dưới cơ duyên xảo hợp, gã ta đã nhận được truyền thừa này sớm hơn tiền nhiệm nhiều năm trời.
Hơn nữa rất có thể truyền thừa này có dây mơ rễ má với việc xây dựng Đền Tĩnh Quốc.
Thế nên bên trong mới có tín vật thu thập linh hồn của đám tội phạm chiến tranh Oa Quốc từng tham chiến năm xưa, để rồi giờ phút này được Funakubo Keisuke gọi hồn hiện về.
Hiểu rõ những điều này, các khúc mắc còn lại cũng lập tức được gỡ bỏ.
Vì sao Khu an toàn Anh Hoa lại thể hiện xuất sắc trong đợt triều cường zombie, thăng cấp lên bậc năm sớm đến vậy?
Chính là vì hồi đó Funakubo Keisuke đã dùng năng lực này để triệu hồi đám tội phạm chiến tranh trong Đền Tĩnh Quốc ra gánh đội.
Đám tội phạm chiến tranh này đều mượn xác của những cao thủ top đầu Oa Quốc để hoàn hồn, cộng thêm linh hồn của bọn chúng và bùa lợi từ việc hiến tế, chiến lực chắc chắn tăng vọt lên một tầm cao mới.
Thành ra việc đè bẹp đợt triều cường zombie trở nên dễ như trở bàn tay.
Cũng nhờ cú hích này, Funakubo Keisuke từ một tay chơi hạng trung ở Oa Quốc đã có cú nhảy vọt thần kỳ lên thẳng vị trí top 5 thế giới.
Phải công nhận, hiệu ứng cánh bướm do mình quạt ra cũng ra gì và này nọ thật.
Có điều, Lâm Tử Lạc vẫn còn một thắc mắc cực lớn.
Đó là ngay cả Bát Kỳ Đại Xà cũng bị hắn chém chết rồi, cớ sao Funakubo Keisuke lại nghĩ triệu hồi mấy thứ giẻ rách này lên là có thể lật kèo được?
Chẳng lẽ đầu óc Funakubo Keisuke bị sốt đến chập mạch rồi à?
Đây là chuyện mà Lâm Tử Lạc không tài nào hiểu nổi.
Bởi vì hắn không phải người Oa Quốc.
Hắn tự nhiên không thể biết được dân Oa Quốc cuồng tín và mù quáng đến mức nào trước những kẻ được thờ phụng trong đền.
Dưới sự định hướng có chủ đích của chính quyền Oa Quốc, đám bài vị được thờ kia trong mắt dân chúng chẳng khác nào thần linh toàn năng toàn trí.
Nếu không thì lũ người ở Quan Âm Tự cũng chẳng van xin mấy cái bài vị hiển linh để trừng phạt Nhai Tí.
......
"Hê hê, tôi bảo này Noda, vừa vừa phai phải thôi, đừng dây dưa nữa."
"Mấy trăm anh em chúng ta lần này sống lại là để dẫn dắt Oa Quốc xâm chiếm Long Quốc một lần nữa. Đừng lãng phí thời gian vào cái thứ người Long Quốc hèn hạ này, anh mau dứt điểm hắn đi."
Lại một giọng khàn đặc nữa cất lên.
Lần này, từ cổng lớn của đền thờ túa ra một đám đông lúc nhúc.
Câu vừa rồi chính là do kẻ đi đầu thốt ra.
Nhìn dáng đi của đám này là biết ngay toàn bộ đều do Funakubo Keisuke dùng tà tế để mượn xác hoàn hồn tạm thời.
Ký ức của những linh hồn này chỉ dừng lại ở thời điểm bị tách ra năm xưa.
Cho dù trước đó từng hoàn hồn một lần thì chúng cũng chẳng thể lưu lại chút ký ức nào về việc đó.
Đã thế Funakubo Keisuke dường như cũng chẳng buồn hé răng nói cho chúng biết thời gian tồn tại của chúng có hạn.
Thành ra lũ này vẫn ngây thơ ảo tưởng rằng mình đã thực sự hồi sinh.
Nắm rõ toàn bộ ngọn ngành, Lâm Tử Lạc bĩu môi một cái.
Hắn chỉ tốn chút thời gian để làm rõ chân tướng mà thôi.
Nhưng nếu cái mồm của lũ này đã thối hoắc như vậy, thì việc gì phải để chúng nhăn nhở thêm nữa?
"Ha ha ha, thế thì tao không khách khí nữa đâu! Mạng đầu tiên sau khi hồi sinh lại là một thằng Long Quốc, năm xưa mạng đầu tiên tao hạ cũng là người Long Quốc, mà lại còn là một con đàn bà Long Quốc nữa chứ!"
"Đây chắc chắn là sự chiếu cố của Thiên Chiếu đại thần dành cho tao rồi!"
"Nhớ cho kỹ, thằng Long Quốc đê tiện, kẻ lấy mạng mày chính là đại tá Noda!"
Dứt lời, đại tá Noda liền vung thanh võ sĩ đạo sắc bén, chủ động lao ra khỏi màn chắn vô hình, chém thẳng về phía Lâm Tử Lạc.
Ngay khoảnh khắc gã bước chân ra khỏi màn chắn vô hình, Lâm Tử Lạc đã cảm nhận được sức mạnh bộc phát thực tế của tên này rơi vào tầm hơn năm trăm điểm.
Quả không hổ là con quái vật được đắp tạm bằng vô số mạng người.
Chiến lực so với cái xác gốc đã tăng vọt lên gấp mấy lần.
Ở giai đoạn hiện tại của người chơi, chỉ số này đúng là thuộc hàng out trình tuyệt đối.
Nhưng trước mặt Lâm Tử Lạc, tên này thậm chí còn không xứng để hắn phải nhấc tay.
Hắn đang định gọi mèo zombie xông lên xé xác đối phương, nhưng rồi lại lắc đầu.
Sao mình có thể lười biếng mà để cái loại rác rưởi này chết một cách thanh thản thế được?
Thế là hắn cất luôn Cửu Lê Chi Đao trong tay đi, trở tay rút ra con Dao Găm Tuyệt Vọng, hay còn gọi là "Dao Găm Uốn Ván PLUS".
