Chương 714
Chương 714: Vơ vét chiến lợi phẩm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thu dọn toàn bộ đống thể năng lượng này xong, khối tinh thể năng lượng coi như chẳng còn giá trị gì nữa.
Lâm Tử Lạc không thèm ngoảnh đầu lại, sải bước đi thẳng về phía cổng đại điện.
Ngang qua nửa thân trên của Funakubo Keisuke, hắn còn cố tình dừng chân lại quan sát một chút.
Hóa ra Funakubo Keisuke đã tắt thở từ bao giờ, chết hẳn rồi.
"Chết nhanh thế cơ à."
Lâm Tử Lạc khẽ nhíu mày.
Theo lý mà nói, dựa vào đao pháp "tinh vi" của hắn, Funakubo Keisuke ít nhất cũng phải gắng gượng thêm được vài phút nữa.
Giờ chết sớm thế này, rất có thể là do biết tin Khu an toàn Anh Hoa thất thủ, tinh thần suy sụp nặng nề nên mới nhắm mắt xuôi tay sớm hơn dự kiến.
Cơ mà Lâm Tử Lạc cũng chẳng bận tâm đến chuyện sống chết của gã, hắn chỉ vung chân đá lật thân thể đang nằm sấp dưới đất của Funakubo Keisuke lên.
Sau đó, hắn triệu hồi một đạo lôi điện giáng thẳng xuống xác chết.
Hành động này không phải vì hắn muốn ngược đãi thi thể hay gì.
Mà là bởi trên người Funakubo Keisuke vẫn còn giữ mấy viên "hồn thạch", tức là vật định tín cần thiết cho thuật "mượn xác hoàn hồn".
Hiện tại bên trong những vật này đang phong ấn linh hồn của đám người đại tá Noda, tính ra vẫn còn triệu hồi được khoảng hai lần nữa.
Toàn bộ những chi tiết này đều do Funakubo Keisuke tự miệng khai ra khi đối diện với cái chết lúc trước.
Tia chớp nhanh chóng đánh nát vụn thi thể của Funakubo Keisuke, giữa đợt nổ tung, mấy hòn đá hình thù kỳ dị lách cách rơi xuống đất.
Mấy hòn đá này khá bền, thế mà lại đỡ được đòn sấm sét đầu tiên.
Thế nên Lâm Tử Lạc bồi thêm ngay một đạo lôi điện nữa.
Dưới uy lực oanh kích của tia sét thứ hai, những hòn đá kia rốt cuộc không chống đỡ nổi, đồng loạt nổ tung vỡ vụn.
Ngay khoảnh khắc chúng vỡ nát, từng luồng bóng đen từ trong đá bay vút ra, cất lên những tiếng gào thét thê lương rợn người, hệt như tiếng rống đầy căm hận của người ta lúc lâm chung.
Nhưng chẳng mấy chốc, những cái bóng đen đó đã tan biến hoàn toàn vào thinh không.
Đảm bảo toàn bộ hồn thạch đều đã bị hủy sạch, Lâm Tử Lạc mới phủi nhẹ bụi bẩn trên tay, hiên ngang sải bước ra khỏi đại điện.
Bên ngoài đền thờ lúc này cũng chẳng khác gì trong điện, chìm vào bầu không khí tĩnh mịch như chết chóc, hay nói đúng hơn là chết sạch bóng người rồi mới yên ắng được đến mức ấy.
Dưới sự phối hợp chặt chẽ của mèo tang thi, Huyết Ma và chó ba đầu, toàn bộ đám "cá lọt lưới" lúc trước không một ai thoát nạn, tất cả đều bỏ mạng tại đây.
Lâm Tử Lạc cũng không muốn nán lại nơi này lâu.
Hắn còn cả một đống thông tin do Funakubo Keisuke cung cấp cần phải xử lý.
Thế là hắn vẫy tay gọi chó ba đầu đang đứng chờ lệnh bên ngoài đền lại, giao cho nó một nhiệm vụ mới.
"Dùng hết sức tung toàn bộ năng lực ra, san phẳng hoàn toàn ngôi đền này cho tao."
"Trước tiên dùng tinh thần lực với thân xác của mày, muốn giậm nhảy hay múa may gì cũng được, tóm lại là đập nát toàn bộ công trình kiến trúc ở đây, không được chừa lại cái nào, dưới lòng đất cũng không được bỏ sót."
"Sau đó dùng năng lực hỏa gom hết toàn bộ đống phế tích đổ nát lại rồi thiêu rụi, đốt xong thì dùng tiếp hệ thủy xả sạch đống tro tàn xuống miệng cống thoát nước đằng kia."
"Tóm lại, cả khu vực này không được để sót bất cứ thứ gì, rõ chưa?"
Phải công nhận một điều, lúc ra lệnh Lâm Tử Lạc mới nhận ra ba loại năng lực của con chó ba đầu này dùng vào việc dọn dẹp mặt bằng đúng là hết nước chấm.
Ba cái đầu của chó ba đầu cũng cực kỳ hiểu chuyện, đồng loạt gật lia lịa, sau đó cắm cúi bắt tay vào làm việc đúng theo lời Lâm Tử Lạc căn dặn.
Chỉ trong chớp mắt, cả ngôi đền đã phải hứng chịu một đòn hủy diệt triệt để.
Còn Lâm Tử Lạc thì dang đôi cánh nguyên tố, phóng thẳng lên chín tầng mây, bay về phía vị trí mà Funakubo Keisuke đã khai.
...
Là khu an toàn duy nhất của Oa Quốc, lại còn là đại bản doanh của giới cầm quyền Oa Quốc, thêm vào đó là sự góp mặt của cặp bài trùng giỏi vơ vét của cải Oda Goukuma và Funakubo Keisuke.
Khối tài sản tích lũy của Khu an toàn Anh Hoa hoàn toàn có thể xếp vào hàng top trên toàn cõi Lam Tinh.
Cũng bởi Funakubo Keisuke luôn nung nấu dã tâm soán ngôi đoạt vị.
Thế nên gã mới viện đủ lý do để thuyết phục Oda Goukuma thực hiện kế sách ba người chia nhau quản lý số tiền vàng, đồng thời xây dựng các không gian bí mật để cất giấu tài nguyên.
Làm như vậy, gã có thể bảo đảm một khi đã trừ khử được Oda Goukuma thì cùng lắm cũng chỉ mất đi phần tiền vàng của đối phương.
Số tài nguyên và tiền vàng giấu kín còn lại vẫn sẽ thuộc về gã, không lo bị thất thoát sạch sành sanh.
Giờ thì hay rồi, gã hao tâm tổn trí toan tính bấy lâu, cuối cùng lại dâng không toàn bộ cho Lâm Tử Lạc.
Hơn mười triệu tiền vàng của Funakubo Keisuke sau khi ký khế ước đã được chuyển thẳng toàn bộ sang tài khoản của hắn.
Còn thứ hắn chuẩn bị đi thu hoạch lúc này chính là hơn mười triệu tiền vàng trên người Địa Hoàng Oa Quốc.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Tử Lạc đã đáp xuống khu cung điện của Địa Hoàng Oa Quốc.
Hắn không nghênh ngang bước thẳng vào mà thử biến trang thành bộ dạng của Oda Goukuma trước.
Dưới tác dụng của Cửu Lê Huyễn Diện, cả khuôn mặt lẫn bảng thông tin cá nhân của hắn đều biến đổi thành hệt như Oda Goukuma.
Kế đó, nhờ vào khả năng mô phỏng của Minh Vương cơ giáp, đặc điểm cơ thể cho đến bộ quần áo trên người hắn cũng giống hệt Oda Goukuma không sai một ly.
Kết hợp thêm tài bắt chước bẩm sinh của Lâm Tử Lạc.
Lúc này dù cho chính Oda Goukuma có đứng ở đây cũng phải tự nghi ngờ xem bản thân có phải là đồ giả mạo hay không.
Funakubo Keisuke từng giải thích rằng, ngay khi nhận thấy Lâm Tử Lạc sắp sửa tấn công tới nơi, ba kẻ "cẩn thận quá mức" này đã chuẩn bị sẵn phương án bỏ chạy khỏi khu an toàn.
Bọn họ bảo Địa Hoàng Oa Quốc thu dọn đồ đạc, tạm thời nấp trong cung điện chờ tin tức.
Thế nên khi Lâm Tử Lạc xuất hiện dưới nhân dạng của Oda Goukuma, Địa Hoàng Oa Quốc đang trong cơn hoảng loạn tột độ hoàn toàn không nảy sinh chút nghi ngờ nào.
Ngược lại, gã ta còn xem hắn như cọng rơm cứu mạng, van nài Lâm Tử Lạc mau chóng dẫn mình trốn khỏi khu an toàn.
Ở cái trạng thái tinh thần hoảng loạn ấy, Địa Hoàng Oa Quốc sao đọ lại được cái đầu của Lâm Tử Lạc?
Hắn chỉ tùy tiện bịa ra vài lý do là đã khiến Địa Hoàng Oa Quốc ngoan ngoãn chuyển sạch hơn mười triệu tiền vàng trên người sang, không chừa lại một cắc.
Điều này đồng nghĩa với việc, tổng số tiền vàng của Lâm Tử Lạc một lần nữa cán mốc một trăm triệu!
Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy bọn Oa Quốc này quá nghèo nàn.
Khu an toàn Anh Hoa vốn là mảnh đất béo bở chưa từng bị ai vặt lông, tính cả tài sản của Oda Goukuma thì cả khu này cũng chỉ gom được hơn ba mươi triệu tiền vàng.
Con số này còn chẳng bằng doanh thu hai ba tháng của Khu an toàn Kinh Đô, đúng là mất mặt không để đâu cho hết.
Cũng may, về mặt tỷ lệ tích trữ các loại tài nguyên khác, Khu an toàn Anh Hoa cũng không đến nỗi quá bết bát.
Từ thẻ tài nguyên cho đến các trang bị cấp Thanh Đồng, cấp Bạch Ngân, số lượng đều vô cùng khả quan.
Tất cả đều được đám người Oda Goukuma cất giữ trong mấy kho hàng bí mật.
Những kho bí mật này đã được xây ngầm dưới lòng đất từ trước ngày tận thế, kết hợp với địa hình kiên cố hiện tại thì mức độ an toàn phải nói là chạm nóc.
Sau khi hốt sạch hoàng cung Oa Quốc, Lâm Tử Lạc liền ghé qua mấy kho bí mật này dạo một vòng.
Đến khi vét sạch không còn một mảnh tài nguyên nào, hắn mới thỏa mãn rời khỏi kho.
Đến nước này, cả Khu an toàn Anh Hoa trong mắt hắn đã hoàn toàn hết sạch giá trị lợi dụng.
