Chương 720
Chương 720: Giao dịch kết thúc, chuẩn bị lên đường
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Anh lớn Bá Vương, đây là đơn hàng của ba bên Hoa Thành, Lộc Thành và U Đô, anh xem qua một chút ạ."
Một người lính ngửa đầu, cung kính đưa ba bản đơn hàng tới, trong mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt khó tả.
Đây chính là cao thủ số hai của Long Quốc đấy!
Vóc dáng cao lớn cỡ này, thân hình vạm vỡ cỡ này, cơ bắp cuồn cuộn thế kia......
Chậc, đây mới là đàn ông đích thực chuẩn 24K chứ!
Đại Ngốc nhẹ nhàng nhận lấy ba bản đơn hàng, dùng ngón tay thô ráp cẩn thận lật lật, sau đó gật đầu lên tiếng.
"Được rồi, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa bảo người qua lấy hàng."
Nói xong, Đại Ngốc xua tay một cái rồi bước vào nhà kho chuyên dụng do quân đội Kinh Đô mở riêng cho bọn họ, tiện tay đóng cửa lại.
Người lính đứng lại tại chỗ vẫn nghiêm túc đáp lời: "Rõ rồi ạ, tôi đi báo với các tướng quân ngay."
Sau khi Đại Ngốc bước vào kho, Quỷ Đồng nãy giờ vẫn ở bên trong liền sán lại gần, trải cả ba bản đơn hàng lên bàn.
Tiếp đó bắt đầu vào việc.
"Để xem nào, bên Hoa Thành cần 10 món trang bị cấp Hoàng Kim, 2000 viên khối năng lượng, rồi trang bị, đạo cụ...... Nhét đầy đủ cho họ."
"Uầy, không ngờ lần này Lộc Thành lại chịu chơi thế, cần nhiều trang bị với đạo cụ cấp Bạch Ngân ghê."
"Tính thế này thì đống đồ trong kho số hai và số ba ở khu an toàn Anh Hoa chắc là đủ rồi."
"Chậc! Bên U Đô thiếu thẻ vật tư đến mức này cơ à? Thế thì tốt quá, đống thẻ vật tư chất đống cuối cùng cũng có đất dụng võ."
......
Đầu tiên, Lâm Tử Lạc thông qua đôi mắt của Quỷ Đồng để kiểm tra nội dung những đơn hàng này.
Tiếp đó, bản thân hắn đang ở xa tít bên Oa Quốc sẽ nhét toàn bộ số vật tư cần thiết vào không gian chứa đồ của đội ngũ được tạo thành từ khế ước.
Cuối cùng, hắn điều khiển Đại Ngốc lấy hết số vật tư này ra, chất đống trong nhà kho.
Cứ như vậy, toàn bộ số vật tư, trang bị và đạo cụ dư thừa trên người hắn đều có thể tẩu tán sạch sẽ.
Phải công nhận rằng trước đây chỉ cung cấp cho mỗi Kinh Đô và Ma Đô thì hàng của Lâm Tử Lạc còn dư dả chán.
Nhưng hiện tại, khi tất cả các thành phố trên toàn Long Quốc đều vung tiền tranh nhau mua đồ của hắn.
Dù tính cả đống vật tư hắn càn quét được trên khắp Oa Quốc thì những món như trang bị, đạo cụ vẫn không đủ dùng.
Cuối cùng đành phải bán bớt đống thẻ vật tư chất cao như núi mà hắn tích cóp bấy lâu nay.
Điều này cũng khiến Lâm Tử Lạc nảy sinh một nỗi băn khoăn mới.
Đám cừu non này lớn nhanh quá thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng may mà hắn vẫn còn kế hoạch "đảo Oa nhập quốc" đang chuẩn bị triển khai.
Dưới sự hoàn thiện không ngừng của hắn, một kế hoạch bào tiền vô tận đã dần thành hình.
Chỉ đợi ngày hắn quay về Long Quốc, vung "lưỡi hái sắc bén" lên thu hoạch đám cừu này mà thôi.
Lâm Tử Lạc vừa suy tính vừa hạ lệnh cho Đại Ngốc và Quỷ Đồng xếp toàn bộ hàng hóa vào những chiếc thùng lớn trong kho.
Đợi đến khi đóng thùng xong xuôi, hắn lại điều khiển Đại Ngốc mở toang cửa kho ra.
Trước cửa kho lúc này đã đứng chật ních các vị tướng quân cùng binh lính chịu trách nhiệm vận chuyển.
Bọn họ đều đến từ ba thành phố vừa đặt mua hàng lúc nãy.
Dẫn đầu đoàn người chính là người quen cũ —— Trương Nguyên Trung.
Đại Ngốc vẫy tay gọi họ vào kho khiêng đồ, còn Quỷ Đồng thì sán lại trước mặt các vị tướng quân, giục họ thanh toán tiền hàng.
Rất nhanh sau đó, gần ba mươi triệu tiền vàng đã chảy gọn gàng vào tài khoản của Quỷ Đồng.
Lúc này, số dư tài khoản của Quỷ Đồng cũng chính thức vượt mốc một trăm triệu tiền vàng!
Chuẩn luôn, đúng tròn một trăm triệu!
Không chỉ riêng Quỷ Đồng, tài khoản của Đại Ngốc thực ra cũng đã cán mốc một trăm triệu từ lâu.
Chỉ là Lâm Tử Lạc không muốn thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng tiền vàng bị tụt, nên cuối cùng quyết định chia đều số tiền này cho Đại Ngốc và Quỷ Đồng giữ hộ.
"Được rồi, vậy là đơn của Hoa Thành, Lộc Thành, U Đô đã xong, bên Yên Thành với Tân Đô còn lại cũng đang giục gấp lắm......"
Trương Nguyên Trung thấy giao dịch đã hoàn tất liền tiến lại gần Đại Ngốc hỏi dồn về việc mua bán của các thành phố còn lại.
Lâm Tử Lạc điều khiển Đại Ngốc vội vàng ngắt lời: "Thôi được rồi Trương tướng quân, giao dịch của chúng ta chắc phải tạm dừng tại đây thôi."
"Hả, thế là xong rồi á? Vẫn còn bao nhiêu thành phố đang chờ mua vật tư kia mà."
Trương Nguyên Trung có chút sốt ruột, không tài nào hiểu nổi.
Theo tiến độ hiện tại của Trò Chơi Mạt Nhật, cộng thêm nguồn thu hoàn toàn mới sau đợt cập nhật phiên bản.
Bây giờ một thành phố của Long Quốc gom ra mười triệu tiền vàng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Thế nên hai trăm triệu tiền vàng mà Đại Ngốc và Quỷ Đồng kiếm được cũng mới chỉ là tiền hàng của một phần các thành phố mà thôi.
Vẫn còn rất nhiều thành phố khác đang sốt vó chờ đợi được giao dịch với "Nhai Tí".
"À, lão đại bảo rồi, giờ có một phi vụ lớn liên quan đến đảo Oa vừa xuất hiện, cần bọn tôi cùng qua đó một chuyến."
Đại Ngốc mở miệng nói.
"Cái gì? Phi vụ lớn liên quan đến đảo Oa á? Vụ gì thế!"
Vừa nghe dính dáng đến đảo Oa, Trương Nguyên Trung liền bước vội tới, giọng điệu lộ rõ vẻ kích động.
Còn Lâm Tử Lạc thì cố tình nhắc tới chuyện này, mục đích chính là để phía chính quyền Long Quốc chuẩn bị thật kỹ càng.
"Trương tướng quân, chuyện là thế này, lão đại phá hủy Oa Quốc thì ông cũng biết rồi đấy, sau khi san phẳng nơi đó, anh ấy nhận được khá nhiều thông tin hữu ích."
"Trong đó có một thông tin chỉ cho anh ấy cách sáp nhập hòn đảo Oa vốn đã không còn quốc gia tồn tại vào lãnh thổ của nước khác."
Đại Ngốc vừa dứt lời, hơi thở của Trương Nguyên Trung đã bắt đầu trở nên dồn dập.
Rõ ràng là mấy chữ "đảo Oa", "sáp nhập", "quốc gia" đã hoàn toàn hớp hồn ông ta.
"Cách... rốt cuộc đó là cách gì? Có thể triển khai nhanh chóng được không? Hay là có cần chính quyền Long Quốc chúng tôi hỗ trợ việc gì không?"
Trương Nguyên Trung bắn liên hoàn ba câu hỏi đầy sốt sắng, bấy nhiêu đủ để chứng minh cõi lòng ông ta đang sục sôi đến mức nào.
"Cái này ấy à, cũng khó nói lắm, lão đại đang phân vân không biết có nên mạo hiểm đi lấy thứ đó về hay không đây."
Đại Ngốc tiếp tục nói.
Dù sao người khác cũng chẳng thể biết được sau khi tiêu diệt một quốc gia sẽ nhận được thông báo hệ thống như thế nào.
Thế nên lúc này, muốn bịa thế nào mà chẳng được.
Chỉ cần đẩy độ khó lên cao, gián tiếp nâng tầm giá trị của sự việc này là xong.
Bên này Trương Nguyên Trung vừa nghe thấy Nhai Tí còn đang do dự liền sốt vó giục giã.
"Phải làm chứ! Nhất định phải làm! Cậu cứ yên tâm, mấy bên đang chờ mua hàng cứ để tôi lo liệu!"
"Bảo Nhai Tí cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, chỉ cần có thể thu phục đảo Oa về cho Long Quốc, chính quyền Long Quốc chúng tôi tuyệt đối sẽ hỗ trợ hết mình, cần người, cần tiền vàng hay cần đạo cụ? Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng!"
Nghe thấy lời này, Đại Ngốc nở nụ cười đầy thỏa mãn, đáp lại.
"Được rồi, thế giờ tôi với Quỷ Đồng đi tìm lão đại để chuẩn bị đây, các ông lo mà gom tiền vàng cho tốt vào."
"Theo như lão đại tính toán, cách đó tốn cực kỳ nhiều tiền vàng đấy, bét nhất cũng phải tính bằng tiền trăm triệu!"
"Trăm triệu á? Chuyện nhỏ! Chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng!"
Trương Nguyên Trung nghiến răng, lập tức nhận lời.
