Chương 728
Chương 728: Gia nhập Cự Kình Công Hội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một bước, hai bước, ba bước...
Lâm Tử Lạc tiến về phía cổng lớn của Cự Kình Công Hội, khí tức trên người cũng được hắn cố ý nâng dần lên.
Dưới sự khống chế của hắn, luồng khí tức tỏa ra dừng lại ở đúng mức của một cường giả bình thường đang kẹt trước ngưỡng chuyển chức lần ba.
Cỡ thực lực này thường đã đủ để làm trụ cột trong bất kỳ công hội nào.
Thừa sức khiến phía công hội phải coi trọng.
Thế nên chẳng mấy chốc, mấy tên người Xúc Tu tộc thuộc Cự Kình Công Hội đã bước ra khỏi tòa nhà, nhìn về phía Lâm Tử Lạc đang đi tới.
Trong số đó có hai tên từng nằm trong nhóm bị Quỷ Đồng bám đuôi trước đây.
"Các hạ đến Cự Kình Công Hội chúng tôi có việc gì không?"
Một tên Xúc Tu tộc nhìn gương mặt xa lạ của Lâm Tử Lạc, cất lời đầy khách sáo.
Hắn chưa đoán được mục đích của vị cường giả cận kề tam chuyển này khi tìm đến tận cửa.
"À, tôi nghe người dẫn đường ở khu an toàn của các anh bảo thế này."
Lâm Tử Lạc chỉ tay về phía Baker đang lén lút ngó nghiêng ở đằng xa, rồi nói tiếp.
"Cậu ta bảo Cự Kình Công Hội các anh mạnh lắm, thuộc hàng top trong khu an toàn, nên tôi định ghé qua kiếm miếng cơm ăn."
Mấy tên Xúc Tu tộc hơi khựng lại, ngay sau đó lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Tên cầm đầu hào hứng ra mặt: "Các hạ khiêm tốn quá rồi, thực lực cỡ anh thì đi đâu mà chẳng sống khỏe, sao chỉ là kiếm miếng cơm được!"
"Muốn vào công hội chúng tôi thì đơn giản thôi. Nào nào, mời vào trong trước đã."
Nói đoạn, đám Xúc Tu tộc liền vây quanh, nhiệt tình mời Lâm Tử Lạc bước vào đại sảnh công hội.
...
"Hệ thống công hội" của Trò Chơi Mạt Nhật thực chất là bản nâng cấp từ khế ước sức mạnh mà Lâm Tử Lạc từng ký với đám Đại Ngốc, Quỷ Đồng.
Người chơi có thể thông qua việc tiêu diệt tang thi hoặc mở hòm tiếp tế để nhặt được "Công Hội Lệnh", sau đó tới công trình hệ thống mang tên "Kho Lưu Trữ Công Hội" để lập một công hội mới.
Quá trình này đòi hỏi người chơi phải có đủ điểm danh vọng, đồng thời tiêu tốn một lượng lớn tiền vàng cùng thẻ vật tư.
Bởi vậy, những kẻ lập được công hội cơ bản đều là nhân vật máu mặt trong khu vực.
Một khi công hội thành lập, quyền lợi và đãi ngộ dành cho thành viên cũng cực kỳ phong phú.
Hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ cống hiến của người chơi để xếp cấp bậc cống hiến tương ứng.
Khi cấp bậc đạt chuẩn, người chơi sẽ nhận được "phần thưởng hệ thống hằng ngày dựa theo cấp độ và cống hiến", ngoài ra còn có thể nhận các "nhiệm vụ công hội" đặc thù theo cấp bậc của mình.
Nếu điểm cống hiến đạt tới một ngưỡng nhất định, người chơi thậm chí còn mở khóa hàng loạt đặc quyền khủng như "rút đồ từ kho công hội", "chia hoa hồng theo cống hiến", "kỹ năng độc quyền công hội".
Đó là lý do người chơi lại đổ xô tìm cách chen chân vào các công hội lớn đến vậy.
Đây cũng là nguyên nhân khiến việc Lâm Tử Lạc xin gia nhập không hề gặp phải sự nghi ngờ hay phòng bị quá mức nào từ phía họ.
Dù sao một tay chơi có số má muốn tìm bến đỗ mới là chuyện quá đỗi bình thường.
Cho dù hắn có ý đồ xấu thì khi chưa cày đủ cấp bậc công hội, hắn cũng chẳng thể gây tổn thất gì đáng kể cho nơi này.
Dĩ nhiên, thủ tục cần thiết thì vẫn phải làm đủ.
Chẳng hạn như người mới vào phải khai báo sơ qua lai lịch, để lộ một phần bảng chỉ số nhằm chứng minh thực lực, rồi xác minh không có yếu tố gây hại nào khác.
Mấy chuyện này với Lâm Tử Lạc chỉ là chuyện vặt.
Hắn bịa bừa vài ba cái gốc gác với trải nghiệm nghe y như thật, lại dùng Cửu Lê Huyễn Diện chỉnh sửa bảng chỉ số rồi trưng ra cho đám người trong công hội xem, thế là qua ải trót lọt.
Diễn xuất đỉnh cao cộng thêm thực lực hàng thật giá thật giúp toàn bộ quy trình diễn ra nhanh đến chóng mặt.
Chưa đầy một tiếng sau, hắn đã nhận được lời mời gia nhập từ một quản lý của Cự Kình Công Hội.
Hắn cũng thản nhiên bấm nút xác nhận.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn đã sử dụng thân phận "Đại Đao Khách" để gia nhập "Cự Kình Công Hội" thuộc hệ thống công hội của "Mật mã: Vũ Thạch"]
Hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật của Lam Tinh lập tức nhảy thông báo đầy chu đáo.
Cái tên Đại Đao Khách này chính là thân phận mà Lâm Tử Lạc dùng Cửu Lê Huyễn Diện biến ra khi quyết định đầu quân cho Cự Kình Công Hội.
Xác nhận mình đã vào hội thành công, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Điều khiến hắn lăn tăn nhất từ nãy đến giờ chính là vấn đề thân phận.
Mấy chuyện như xử lý Niết Bối Thánh Điện để làm nhiệm vụ chính tuyến chỉ là chuyện nhỏ.
Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể đơn thương độc mã xông thẳng vào, một mình cân hai tên cường giả tam chuyển mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Thế nhưng làm vậy thì thân phận kẻ vượt biên của hắn rất dễ lộ tẩy.
Một khi bại lộ, chưa nói tới việc "Mật mã: Vũ Thạch" có tìm cách triệt hạ hắn hay không.
Chỉ riêng đám Xúc Tu tộc trên Vũ Thạch Tinh, cộng với lũ tang thi cấp cao do chính tộc này biến thành, chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn yên thân.
Chính vì vậy hắn mới chịu tốn chút thời gian, vừa thuê Baker dẫn đường, vừa nhọc công xin vào Cự Kình Công Hội.
Mục đích cuối cùng cũng chỉ để có một thân phận trông có vẻ hợp lý ở bề nổi mà thôi.
...
"Hahahahaha, người anh em Đại Đao Khách, từ hôm nay chúng ta đã là anh em chung một mái nhà rồi!"
Giles đứng dậy, cười nói đầy hào sảng.
Gã chính là cán bộ quản lý của Cự Kình Công Hội vừa gửi lời mời cho Lâm Tử Lạc, đồng thời cũng là một cường giả đang bị kẹt ở chuỗi nhiệm vụ chuyển chức lần ba.
"Vâng, sau này còn phải nhờ đại đội trưởng chiếu cố nhiều rồi."
Lâm Tử Lạc đáp lại bằng một câu khách sáo.
Sau vài câu xã giao qua lại, Giles liếc nhìn đồng hồ rồi lập tức đổi chủ đề.
"Thế này nhé, người anh em Đại Đao Khách, đợt này công hội đang vướng một nhiệm vụ cấp cao cần giải quyết gấp, nên tạm thời bọn tôi chưa rảnh tay kèm cặp thành viên mới được."
"Để tôi cử một người dẫn cậu đi làm quen với mấy cứ điểm của công hội trước, đợi xong xuôi đợt bận rộn này, tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ hơn về công hội cho cậu sau."
Lâm Tử Lạc hơi khựng lại một nhịp, đoạn gật đầu đáp.
"Vâng, không sao đâu, nhiệm vụ công hội bao giờ cũng phải ưu tiên hàng đầu mà, tôi cứ tự làm quen dần là được."
Hắn thừa hiểu làm gì có nhiệm vụ công hội nào, thực chất là kế hoạch trước đó của hội trưởng Cự Kình Công Hội đã đến lúc cần triển khai.
Chẳng qua vì Lâm Tử Lạc mới chân ướt chân ráo vào hội, còn chưa đủ tư cách để tham gia vào mấy phi vụ kiểu này.
Hắn cũng rất khôn ngoan khi không hé răng thăm dò xem cái "nhiệm vụ công hội cấp cao" kia rốt cuộc là cái gì.
Vừa bước chân vào nhà người ta mà đã tọc mạch mấy tin tức cơ mật.
Chắc chắn sẽ khiến đối phương sinh nghi ngay.
Biết đâu chừng câu nói vừa rồi của Giles chỉ là một đòn thử lòng mà thôi.
Giles nghe Lâm Tử Lạc đáp vậy thì gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Sau đó, gã gọi một người chơi cấp 70 tới làm hướng dẫn viên, đưa Lâm Tử Lạc rời khỏi văn phòng.
Tay hướng dẫn viên này chuyên nghiệp hơn cái gã "hướng dẫn viên dạo" Baker kia nhiều.
Không chỉ phổ biến tường tận các quy định trong nội bộ công hội, hắn ta còn kể cho Lâm Tử Lạc nghe thêm rất nhiều chuyện về khu an toàn Stoo.
