Chương 732
Chương 732: Bùn vàng rơi vào đũng quần - không phải phân cũng là phân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Loạn rồi!
Hoàn toàn loạn cào cào rồi!
Toàn bộ khu an toàn Tư Thác Áo đều rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng.
Tất cả người chơi Xúc Tu tộc trong khu an toàn đều ngơ ngác hoang mang.
Rõ ràng hôm qua trời vẫn còn êm biển lặng, thế mà hôm nay bầu trời khu an toàn đã bị chọc thủng một lỗ lớn.
Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Hội trưởng Cự Kình Công Hội là Polit cùng mười bốn cấp cao công hội trên đường chạy về căn cứ đã bị một gã đàn ông áo choàng đen bí ẩn chặn đường tập kích.
Hội trưởng Polit bị trọng thương ở bụng, vũ khí cấp Sử Thi — Thanh Ảnh Trường Kiếm bị cướp mất.
Mười bốn cấp cao công hội chết mất bảy người, số còn lại đều mang thương tích.
Tương đương với việc chiến lực cấp cao của Cự Kình Công Hội bay màu gần một nửa!
May mà đội cận vệ thành phố kịp thời có mặt, dọa chạy gã áo đen nọ, bấy giờ mới tránh được kết cục toàn bộ dàn cấp cao Cự Kình Công Hội bị tiêu diệt sạch sẽ.
Nếu chỉ riêng Cự Kình Công Hội bị hại thì thôi cũng đành.
Cùng lắm người ta chỉ tặc lưỡi cảm thán thực lực của gã áo đen bí ẩn quá mức kinh khủng, một thân một mình mà dám đè bẹp cả một công hội hàng đầu.
Và khiến công hội đỉnh cấp này bước vào cảnh lụi tàn.
Thế nhưng đến mười hai giờ mười sáu phút trưa, tin dữ thứ hai lại ập tới.
Một trong những người đứng đầu đội hộ vệ khu an toàn — Charles chết ngay tại nhà riêng!
Theo lời cận vệ của Charles kể lại, vào lúc mười hai giờ mười sáu phút trưa, anh ta đến nhà Charles để đưa bữa trưa.
Vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc sực vào mũi.
Sau đó, anh ta nhìn thấy đầu và thân thể của Charles đã bị tách rời, đặt ngay ngắn trên giường phòng ngủ.
Nhìn nét mặt bình thản trên chiếc đầu lâu, ai cũng nhận ra Charles bị hạ sát ngay trong giấc ngủ say!
Thế mới thực sự rợn người!
Đường đường là một cường giả chuyển chức lần ba, tuy mới cấp 81, nhưng khả năng cảnh giác hiểm nguy chắc chắn thuộc hàng đỉnh chóp ở khu an toàn.
Vậy mà lại bị chém chết ngay trong cơn ngủ.
Thực lực của sát thủ mạnh đến mức nào, thuật ẩn nấp bá đạo ra sao, quả thực không tài nào tưởng tượng nổi.
Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại ập tới.
Tới ba giờ bốn mươi tư phút chiều, thêm một vụ việc chấn động toàn khu an toàn nổ ra.
Hội trưởng công hội Delaro — Kiều Thư Á nhận được lời mời liên minh từ hội trưởng Cự Kình Công Hội, liền xuất phát đến căn cứ đối phương để bàn bạc đại sự.
Không may là, hắn vừa đi được nửa đường thì bị một gã đàn ông áo choàng xanh chặn đường truy sát!
Cần biết rằng, căn cứ của Cự Kình Công Hội và căn cứ công hội Delaro chỉ cách nhau đúng hai con phố.
Thành viên hai bên muốn tiếp viện giữa đường chỉ mất vỏn vẹn một hai phút là tới nơi.
Trong hoàn cảnh như thế mà vẫn dám ra tay ám sát, đúng là chuyện hoang đường không tưởng.
Thế nhưng, gã áo xanh kia lại làm được thật!
Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, gã đã đánh trọng thương cường giả chuyển chức lần ba Kiều Thư Á.
May nhờ hội trưởng Kiều Thư Á có một món đạo cụ giữ mạng phẩm cấp Sử Thi.
Cuối cùng hắn mới bảo toàn được tính mạng dưới đòn tấn công dồn dập của gã áo xanh, cầm cự đến khi viện binh hai đại công hội ùa tới.
......
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà nổ ra ba vụ chấn động liên tiếp.
Hai vị hội trưởng công hội lớn bị trọng thương, một thủ lĩnh đội hộ vệ khu an toàn chết thảm.
Toàn là những nhân vật có máu mặt, thực lực thuộc hàng chóp bu trong khu an toàn.
Độ chấn động của chuỗi sự kiện này khủng khiếp đến mức nào thì ai cũng rõ.
Dưới sức nóng lan truyền của loạt biến cố, toàn bộ khu an toàn chìm ngập trong nỗi hoang mang tột cùng.
Bởi ngay cả những nhân vật cỡ bự ấy còn bị đánh cho tơi bời, lũ người còn lại lấy đâu ra hy vọng sống sót?
Vô số người chơi bắt đầu đổ xô chui vào các phó bản, toan mượn phó bản để trốn chạy nỗi sợ hãi ngoài đời thực.
Người quản lý khu an toàn — Tướng quân Hansen cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức điều động hàng loạt đội tuần tra lập chốt cảnh giới suốt ngày đêm.
Đồng thời, hắn còn phát lệnh treo thưởng tới các cao thủ ở những khu an toàn lân cận, khẩn cầu họ tới tiếp viện.
Đúng lúc này, vài tay người chơi "nhanh trí" đã phát hiện ra một điểm mù cực kỳ quái đản.
Ai ai cũng biết khu an toàn Stoo có cả thảy bốn thế lực lớn.
Vậy mà ba trong số đó đều bị đánh cho liêu xiêu, cớ sao mỗi Niết Bối Thánh Điện là bình an vô sự?
Bình yên đã đành.
Đằng này rạng sáng nay Niết Bối Thánh Điện còn mở màn hàng loạt vụ tập kích nhắm vào Cự Kình Công Hội!
Chẳng lẽ bọn họ biết trước hôm nay sẽ nổ ra đại loạn hay sao?
Cộng thêm lời hội trưởng Cự Kình Công Hội nhắc tới đoản kiếm vong linh, cùng chiến bào xanh lam mà hội trưởng Delaro nhắc đến...
Người chơi khắp khu an toàn lập tức không kìm được mà liên tưởng lung tung.
Chẳng lẽ tất cả những trò này đều do Jerome và Niết Bối Thánh Điện giở ra?
Hình như khắp cả khu an toàn ngoài hắn ra, chẳng còn ai đủ bản lĩnh làm được chuyện tày trời thế này.
Mức độ tình nghi lập tức bị đẩy lên kịch khung.
......
Bên trong phòng họp cấp cao nhất của Niết Bối Thánh Điện.
"Nói cho tao nghe, thằng mẹ nào cho phép mày hôm qua tự tiện hành động hả?! Đang yên đang lành đi chọc vào Cự Kình Công Hội làm cái đéo gì! Đầu mày bị lừa đá rồi à?!"
Phó điện chủ còn lại của Niết Bối Thánh Điện — Hausman chỉ thẳng tay vào mặt Blake, giận dữ chửi bới ầm ĩ.
Ai mà ngờ nổi, chỉ trong đúng một ngày, danh tiếng lẫy lừng của Niết Bối Thánh Điện đã rớt xuống tận đáy vực.
Hiện tại không chỉ người chơi toàn khu né Niết Bối Thánh Điện như né tà, mà ngay cả thành viên trong chính thánh điện cũng đâm ra bán tín bán nghi về công hội của mình.
"Tôi làm sao biết được! Anh tưởng tôi muốn thế chắc? Thằng cha kia cầm huân chương của hội trưởng, nói toàn chuyện cơ mật, tôi..."
Lúc này Blake cũng thấy uất ức tột cùng.
Hắn chỉ đọc qua một phần tài liệu mà kẻ nọ giao cho thánh điện vào chiều hôm qua.
Sau đó phát hiện các thông tin về hành tung mờ ám và các điểm phân bố tài nguyên bí mật của Cự Kình Công Hội hoàn toàn chuẩn xác, lại có hời lớn để kiếm chác.
Bấy giờ hắn mới phái một toán thành viên đi giở chút trò tiểu xảo.
Đây vốn là những màn va chạm hết sức bình thường giữa hai công hội, trước giờ vẫn làm suốt như cơm bữa.
Ai mà ngờ mọi chuyện lại kỳ quặc xé to ra đến mức này.
Ban đầu chỉ tính phá bĩnh chút đỉnh, kết quả lại làm chết không ít người của Cự Kình Công Hội.
Tiếp đó, hôm nay lại liên tiếp xảy ra những vụ việc ly kỳ quái đản như vậy.
Dẫu cho đầu óc có chậm tiêu đi chăng nữa, Blake cũng thừa hiểu bản thân chắc chắn đã bị người ta gài bẫy hãm hại!
"Hai vị phó điện chủ, việc cấp bách bây giờ là phải chứng minh sự trong sạch của chúng ta! Rõ ràng những chuyện này đâu phải do chúng ta làm đâu!"
"Cái gì mà đoản kiếm vong linh, huân chương, áo choàng xanh... Đây rõ ràng là thủ đoạn đổ vấy vụng về, người sáng mắt nhìn qua là thấy ngay."
"Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn giải thích, mọi người rồi sẽ tin thôi mà."
Một trưởng lão khác của công hội lên tiếng khuyên can.
"Hừ, nhìn ra thì làm được cái đách gì? Cậu tưởng hội trưởng hai công hội kia với Tướng quân Hansen không biết chắc?"
"Bọn họ đâu có ngu đến mức nghĩ kẻ gây rối là Jerome."
"Thế nhưng tin đồn ngoài kia vẫn bay rợp trời, người chơi khắp khu an toàn đều đinh ninh những chuyện này là do Niết Bối chúng ta làm."
"Bảo là không có bàn tay bọn họ thêm dầu vào lửa thì có ma mới tin!"
Hausman lại xả thêm một tràng xối xả.
Hắn nói toàn lời chuẩn xác.
Diễn biến của toàn bộ sự việc quả thực đầy rẫy điểm đáng ngờ.
Niết Bối công hội của bọn họ cũng chẳng dại dột tới mức cố tình để lộ đặc điểm nhận dạng của mình khi đi làm những trò bẩn thỉu ấy.
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Toàn bộ cục diện lúc này đang rất cần một kẻ gánh tội thay để chuyển hướng nỗi hoang mang tột độ của đám đông.
Ba thế lực còn lại cũng có thể mượn dịp này giáng một đòn chí mạng, thậm chí lật đổ luôn kẻ gánh tội thay đó.
Đen đủi thay, Niết Bối Thánh Điện lại chính là kẻ chịu trận.
Lần này thì Niết Bối Thánh Điện đúng kiểu bùn vàng rớt đũng quần — không phải cứt cũng thành cứt!
