Chương 752
Chương 752: Nguy cơ! Cao thủ khu an toàn tề tụ
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của pha lê năng lượng là 70%, dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống của khu an toàn sẽ mất hiệu lực]
[Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của pha lê năng lượng là 69%, dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống của khu an toàn sẽ mất hiệu lực]
"Phù."
Lâm Tử Lạc thở hắt ra một hơi, lại vung Cửu Lê Chi Đao trong tay lên, chém hết sức vào pha lê năng lượng.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của pha lê năng lượng là 68%, dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống của khu an toàn sẽ mất hiệu lực]
Khi pha lê năng lượng tăng cấp, độ bền cùng khả năng phòng ngự của nó cũng tăng theo.
Với cấp bậc hiện tại của khu an toàn Stoo, muốn phá hủy pha lê năng lượng chẳng hề dễ dàng.
Dù là với thực lực lúc này của Lâm Tử Lạc, một đao chém hết lực cũng chỉ trừ được đúng 1% độ bền.
Ngay lúc hắn nâng đao toan chém thêm nhát nữa, âm thanh của hệ thống bàn tay vàng liền vang lên bên tai.
"Ting, phát hiện có người chơi Xúc Tu tộc đang dịch chuyển tới tập kích ký chủ, ban bố nhiệm vụ 'Thu Trọn'."
[Thu Trọn]
Bối cảnh: Ký chủ đang phá hủy pha lê năng lượng của khu an toàn Stoo thì bị các người chơi khác của khu an toàn cản trở.
Mục tiêu: Giết sạch đám người chơi cản đường, phá hủy pha lê năng lượng
Thời hạn: 24 giờ
Phần thưởng: 4000 Bản Nguyên Tệ
Lâm Tử Lạc liếc qua bảng thông báo hệ thống vừa hiện lên, tiện tay bấm nhận.
Kế đó hắn thu Cửu Lê Chi Đao lại, ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng.
Muốn phá hủy pha lê năng lượng vẫn cần một khoảng thời gian không hề ngắn, tiếp chiêu đám cấp cao khu an toàn sắp tới mới là chuyện quan trọng hơn lúc này.
Còn chuyện có cấp cao khu an toàn kịp thời mò tới đây, thật ra hắn đã sớm đoán trước.
Dù sao cũng đã sang năm thứ bảy Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, người chơi đỉnh cấp sở hữu năng lực dạng dịch chuyển là chuyện hết sức bình thường.
Đợt Jerome đối mặt với hắn chẳng phải cũng ném ra một đạo cụ dịch chuyển cấp Sử Thi mới kéo được hắn sang Oa quốc đó sao.
Cơ mà kẻ có thể chạy tới đây chắc cũng chỉ có tướng quân Hansen cùng lác đác vài người.
Bởi vì nếu chọn đi theo đường bình thường, bọn chúng phải vượt qua "thiên la địa võng" do hắn giăng sẵn.
Muốn phá đám bẫy rập kia, đám người chơi Xúc Tu tộc không tốn chục phút thì đừng hòng qua nổi.
...
Lúc Lâm Tử Lạc thông qua tầm nhìn của Đại Ngốc thấy Điêu Biển Xúc Tu được triệu hồi thành công, hắn đã vừa báo cho đội cấp năng vận chuyển tài nguyên, vừa bắt đầu hành động.
Hắn bịa bừa một cái cớ rồi gạt phăng mọi lời can ngăn, rời khỏi trung khu tiếp năng, lao thẳng về phía pha lê năng lượng.
Tầm quan trọng của pha lê năng lượng là không cần bàn cãi.
Cho nên đám người trong khu an toàn đã sớm dựng đủ loại công trình phòng thủ bọc kín nơi này, bản thân nó cũng có lớp màn bảo vệ cực kỳ kiên cố.
Nhưng để tối đa hóa hiệu suất cấp năng cho ảo ảnh thần thú hộ mệnh, các biện pháp phòng vệ quanh pha lê năng lượng đều theo lệnh hắn mà tạm thời ngừng hoạt động.
Không còn mấy thứ phòng thủ cản trở, Lâm Tử Lạc chẳng có gì phải ngán.
Hắn chỉ cần dùng năng lực tàng hình cùng thực lực áp đảo là đã dễ dàng luồn qua tầng tầng lính gác, lại tiện tay bố trí thêm hàng loạt cạm bẫy.
Nhờ vậy hắn mới vào được căn phòng kim loại tinh mật chứa pha lê năng lượng, bắt đầu thực hiện kế hoạch hủy diệt khu an toàn.
...
"Mẹ kiếp, bất kể mày là ai, một khi rơi vào tay tao, tao sẽ dùng những cực hình tàn khốc nhất trần đời để khiến mày sống không bằng chết!"
Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên giữa căn phòng kim loại trống trải.
Kèm theo luồng sáng dịch chuyển lóe lên, tướng quân Hansen xuất hiện tại một góc khuất trong phòng.
Đó chính là sự thận trọng của hắn.
Dù ruột gan nóng như lửa đốt, hắn vẫn lường trước khả năng bị đánh lén ngay lúc vừa xuất hiện, nên mới chọn đáp xuống góc phòng.
Trên thực tế, hắn đã tính đúng.
Lâm Tử Lạc quả thực chẳng thể nào đánh úp một kẻ không biết sẽ xuất hiện ở xó xỉnh nào.
Tướng quân Hansen vừa chạm đất cũng vô cùng cảnh giác.
Toàn thân hắn căng như dây đàn, tinh thần tập trung cao độ.
Chân vừa chạm sàn, hắn đã lập tức đảo mắt quan sát tình hình bên trong phòng kim loại.
Vừa nhìn thấy người đàn ông áo đen đứng chắn trước pha lê năng lượng, con ngươi hắn không khỏi co rút lại.
"Là mày! Tại sao?!"
Tướng quân Hansen nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
Người đàn ông áo đen này, làm sao hắn có thể không biết cơ chứ.
Chính là kẻ bí ẩn dạo trước đã tập kích hàng loạt cấp cao khu an toàn, lại còn hạ sát một thủ hạ cao thủ chuyển chức lần ba của hắn.
Có điều sau đó tên bí ẩn kia bặt vô âm tín trong khu an toàn, lùng sục thế nào cũng chẳng ra.
Thành thử bọn tướng quân Hansen mới phán đoán sai lầm rằng kẻ đó đã rời khỏi đây.
Dù sao chuyện nhận thù lao của ai đó rồi mò tới khu an toàn làm nhiệm vụ vốn diễn ra như cơm bữa giữa thời mạt thế.
Chỉ là hắn nằm mơ cũng không ngờ, tên bí ẩn này chẳng những không đi, mà ngược lại còn nhắm thẳng vào pha lê năng lượng của khu an toàn!
Ngay vào thời khắc mấu chốt để bảo vệ khu an toàn, hắn lại đâm một nhát dao sau lưng quá chí mạng.
Lâm Tử Lạc không thèm trả lời tướng quân Hansen, hắn đang đối chiếu bảng thuộc tính để quan sát và phân tích sơ hở của đối phương.
[Tướng quân Hansen]
Cấp độ: Cấp 88
Danh hiệu: [Kẻ Nắm Quyền Khu Vực]
Nghề nghiệp: [Điên Cuồng Quyền Thần]
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 3450
Tinh thần: 1700
Thể chất: 3500
Nhanh nhẹn: 2500
Thiên phú: [Đại Địa Liệt Hùng]: Thiên phú huyết mạch cấp Sử Thi, thông qua việc hút máu đã kế thừa hoàn mỹ năng lực huyết mạch của Đại Địa Liệt Hùng, sở hữu sức phá hoại cùng sức bền cực mạnh, khả năng hồi phục tăng 50%, khả năng phá hủy vật thể tăng 30%.
[Toái Cốt Quyền Pháp]: Thiên phú cấp Sử Thi, việc thi triển quyền pháp đã ăn sâu vào tận xương tủy, am hiểu vận dụng sức mạnh để tung ra những đòn tấn công kích nổ lần hai.
[Da Dày Thịt Béo], [Huyết Dịch Trị Liệu]
Kỹ năng: [Toái Cốt Thần Quyền], [Tuyệt Mệnh Thủ Đao], [Cự Hùng Phác Kích], [Sơn Băng Địa Liệt]...
Điểm yếu: 1. Vì thể hình quá đồ sộ nên độ linh hoạt có phần thua kém.
2. Do kế thừa huyết mạch Đại Địa Liệt Hùng, có xác suất kích hoạt tác dụng phụ của huyết mạch như cực độ khát máu, cuồng bạo bất an.
Mạnh đấy!
Tướng quân Hansen với tư cách là người nắm toàn quyền tại một khu an toàn.
Xét về thuộc tính, năng lực hay trang bị thì trên toàn cõi Vũ Thạch Tinh, hắn đều là nhân vật có số má.
Chỉ riêng cấp độ thôi, hắn đã cao hơn Polit của Cự Kình Công Hội tới ba cấp.
Lại cộng thêm huyết mạch gia tăng chiến lực cực khủng kia, đây chắc chắn là một đối thủ vô cùng khó xơi.
Mà trên thực tế, kẻ Lâm Tử Lạc phải đối mặt không chỉ có mỗi tướng quân Hansen.
Ngay lúc hai bên còn đang quan sát, dè chừng lẫn nhau, lại có những quầng sáng dịch chuyển xuất hiện trong căn phòng kim loại.
Đã vậy, vị trí lóe sáng còn không chỉ có một chỗ!
Rõ ràng là vẫn còn những cao thủ khác của khu an toàn đang dùng đạo cụ để bay thẳng tới đây.
