Chương 754
Chương 754: Đây là chuyện thích khách có thể làm ra sao?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vì thiếu mất 30% thuộc tính toàn diện từ danh hiệu "Long Chi Chủ", lại thêm 10% thuộc tính cộng thêm từ thú cưng.
Thuộc tính của Lâm Tử Lạc lúc này giảm đi đôi chút so với hồi đánh Bát Kỳ Đại Xà.
Chỉ số cơ bản của hắn lúc này là: (Thuộc tính bản thân) + (Tổng trang bị, danh hiệu, set đồ, cơ giáp...) + (20% cộng thêm từ thú cưng)
Sức mạnh: 1100 + 1462 + 240 = 2802
Tinh thần: 1100 + 1764 + 240 = 3104
Thể chất: 1085 + 1144 + 240 = 2469
Nhanh nhẹn: 1070 + 1331 + 240 = 2641
Lấy chỉ số này mà đọ sức trực diện với một tướng quân Hansen sở hữu sức mạnh gần 3500 điểm thì rõ ràng là chịu thiệt.
Lâm Tử Lạc biết rõ điều đó, tướng quân Hansen dĩ nhiên cũng biết.
Hắn nhận ra một thích khách như Lâm Tử Lạc chẳng đời nào dại dột đối đầu trực diện với mình.
Thế nên hắn lập tức nâng cao cảnh giác, các đòn thế trên tay cũng được tung ra ngay tức khắc.
Bàn tay khổng lồ của hắn lật một cái liền siết thành nắm đấm thép, bọc lấy luồng sóng năng lượng bùng nổ từ đôi găng tay cấp Sử Thi, gầm thét oanh kích ra ngoài.
Cùng lúc đó, tay kia nhanh chóng thủ thế phụ trợ, sẵn sàng đón đỡ mọi biến chiêu trong đường đi nước bước của Lâm Tử Lạc.
Đối mặt với sự phòng bị của tướng quân Hansen, Lâm Tử Lạc lại không né không tránh.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đâm thẳng vào điểm yếu.
Ngay khoảnh khắc đôi bên chuẩn bị va chạm, thân hình Lâm Tử Lạc đột nhiên hóa thành tàn ảnh hư ảo.
Khả năng dịch chuyển của 【Vô Tận Sát Vực】.
Đã sớm liệu trước sẽ có kẻ dịch chuyển tới, hắn đương nhiên chuẩn bị trước vài ngón nghề.
Lúc chém vào tinh thể năng lượng, hắn đã bí mật trải rộng "Vô Tận Sát Vực" xuống bên dưới gian nhà kim loại.
Nhờ vậy hắn mới có thể kịp thời kích hoạt dịch chuyển tức thời.
Thế nhưng, tướng quân Hansen và những kẻ kia cũng dày dạn kinh nghiệm đối phó thích khách.
Họ đã sớm mặc định Lâm Tử Lạc sở hữu khả năng tàng hình hoặc nhảy vọt không gian.
Vậy nên ngay khi Lâm Tử Lạc vừa hóa bóng mờ, cả ba kẻ liền lập tức phán đoán vị trí của hắn.
"Sau lưng tôi!"
Polit cảm nhận được luồng kình phong ập tới từ phía sau, lập tức cất tiếng cảnh báo, đồng thời vung kiếm quay ngoắt lại đâm tới.
Nhát kiếm này là kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm giao đấu với thích khách của Polit, từ góc độ cho tới lực đạo đều chuẩn xác không chê vào đâu được.
Chỉ tiếc là...
Toan tính của Lâm Tử Lạc đã sớm vượt xa bọn họ.
Đúng lúc Polit trở tay đâm tới, cổ tay hắn lật một cái, chủy thủ Vong Linh lập tức biến đổi thành Cửu Lê Chi Đao.
???
Trước đó Lâm Tử Lạc luôn hoạt động trong khu an toàn với thân phận thích khách.
Những người chơi khác thấy kỹ năng thích khách thượng thừa của hắn thì cũng mặc định lối đánh của hắn chính là phong cách thích khách.
Ai mà ngờ được, hắn lại đột ngột đổi vũ khí giữa chừng?
Lại còn đổi từ một món vũ khí nhỏ gọn, linh hoạt như chủy thủ sang thanh trường đao bá đạo, hung hãn thế này!
Thích khách mà lại đánh đấm kiểu này à?
Polit hoàn toàn trở tay không kịp, kiếm chiêu mà gã tung ra vốn dùng để khắc chế chủy thủ, khác một trời một vực so với đòn thế đón đỡ trường đao.
Chưa kể đây lại là phản xạ cực hạn của gã trước một pha tập kích.
Muốn biến chiêu lần nữa thì thời gian hoàn toàn không cho phép.
Thế nên gã chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Tử Lạc mượn ưu thế nặng tựa nghìn cân của trường đao, gạt phăng thanh trường kiếm cấp Kim Cương của mình sang một bên, rồi chém thẳng một nhát ngọt xớt vào bả vai.
【Cửu Lê Trảm Kích】
Năng lượng vàng óng cùng lưỡi đao hung hãn bổ xuống.
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên, giáp ngực cấp Kim Cương trên người Polit dễ dàng bị Cửu Lê Chi Đao chém đứt ngọt xớt, lưỡi đao thuận thế xẻ sâu vào bả vai gã.
Đến trang bị còn chẳng chịu nổi nhát đao này, một kẻ máu giấy có thể chất yếu ớt như Polit lấy gì mà đỡ?
"Á!"
Giữa tiếng thét thảm thiết đến xé lòng, cánh tay của gã bị tiện đứt lìa, rơi bộp xuống đất cùng với thanh trường kiếm đang siết chặt.
Ngay hiệp đầu tiên, Polit - hội trưởng Cự Kình Công Hội - đứt lìa một tay!
Tung xong nhát chém, Lâm Tử Lạc cũng không ham chiến. Thân hình hắn lại lóe lên một cái, quay về chỗ tinh thể năng lượng cách xa cả ba người một đoạn.
Né ngọt pha bọc lót của tướng quân Hansen lẫn đòn phủ đầu bằng bàn tay bùn đất của Kiều Thư Á.
Tướng quân Hansen không dám khinh suất, vội vã thu hồi đòn tấn công, quay người xốc Polit lên, tiện tay nhặt luôn cánh tay đứt dưới đất.
Sau khi lùi lại giữ khoảng cách an toàn với Lâm Tử Lạc, hắn vội hỏi Polit.
"Polit, sao rồi, còn trụ nổi không?"
Vết thương đứt tay thực chất chẳng phải điều gì quá nghiêm trọng đối với những cường giả ở đẳng cấp này.
Có rất nhiều vật phẩm hồi phục có thể nối lại cánh tay bị đứt.
Chỉ là tướng quân Hansen vẫn đánh giá quá thấp một kẻ luôn tính toán kỹ càng trước trận chiến như Lâm Tử Lạc.
Polit còn chưa kịp đáp lời tướng quân Hansen thì đã phun ra một búng máu đặc xuống đất.
Búng máu đặc ấy lại ngả sang sắc xanh lục, bên trong còn lẫn cả vụn thịt và nội tạng vỡ nát!
Khi vũng máu tanh tưởi ấy chảy trên sàn kim loại của gian phòng, nó thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn liên tục.
"Độc! Có độc!"
Tướng quân Hansen lập tức hiểu ra, căm hận trừng mắt nhìn Lâm Tử Lạc.
Đúng là có độc.
Lâm Tử Lạc không chỉ bày sẵn Vô Tận Sát Vực, lợi dụng quán tính tư duy khi đối đầu thích khách của đối phương, mà còn nhắm chuẩn vào điểm yếu chí mạng của Polit.
Lượng nọc độc mà Polit dính phải dạo trước vẫn còn đọng lại không ít trong cơ thể.
Giờ đây bị chuỗi độc tố tẩm trên lưỡi Cửu Lê Chi Đao kích phát thêm một phát như thế này.
Dù không chết ngay tại chỗ thì cũng đừng hòng tiếp tục chiến đấu.
Thực tế đúng là như vậy.
Nôn xong búng máu đặc, hai mắt Polit nhanh chóng cụp xuống, xụi lơ ngã quỵ trên nền đất, sống chết chưa rõ.
Chỉ còn lại tướng quân Hansen và Kiều Thư Á lạnh cả sống lưng.
"Đao khách! Thích khách! Dịch chuyển! Dùng độc!"
Tướng quân Hansen lẩm bẩm trong miệng.
Não bộ hắn hoạt động hết công suất, cố nhớ xem trên Vũ Thạch Tinh rốt cuộc có kẻ nào mang những đặc điểm này.
Đáng tiếc, hắn đã lục lọi hết mọi ngóc ngách trong trí nhớ mà vẫn chịu chết, không tài nào đoán ra nổi kẻ bí ẩn áo đen trước mắt là ai.
Đúng lúc này, Lâm Tử Lạc lại ra tay.
Vì đã để lộ khả năng dùng đao nên hắn cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, cứ thế vung Cửu Lê Chi Đao lao thẳng về phía tướng quân Hansen.
"Không thể ngồi chờ chết được, dốc toàn lực ra tay đi!"
Tướng quân Hansen chịu áp lực cực lớn, gầm lên một tiếng với Kiều Thư Á phía sau.
Đồng thời, hắn vung mạnh đôi găng tay.
Theo cú vung tay, đôi găng tỏa ra vầng sáng xanh lam, ngay sau đó một hư ảnh to lớn còn hơn cả tướng quân Hansen hiện ra sau lưng hắn.
Hư ảnh này có hình dạng giống hệt một con vượn khổng lồ, vừa xuất hiện đã chủ động xông thẳng lên phía trước.
Đây chính là một trong những hiệu ứng từ đôi găng tay cấp Sử Thi của tướng quân Hansen, có thể triệu hồi một hư ảnh cự viên với thực lực tương đương chỉ số cơ bản của hắn.
Cơ mà... Đòi đọ trò triệu hồi với Lâm Tử Lạc à?
Đúng là trò hề!
