Chương 759
Chương 759: Đĩa dữ liệu và trụ thông tin
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khu an toàn đã thất thủ, tường thành cũng bị đợt sóng tang thi san phẳng hoàn toàn.
Cho nên cảnh tượng hỗn loạn lúc này cũng là điều đương nhiên.
Đám người chơi tháo chạy từ mạn cửa bắc lúc này hẳn đều muốn thoát khỏi khu an toàn qua ngả cửa nam.
Dù sao thì sau khi khu an toàn thất thủ, chế độ "tang thi công thành" vốn hạn chế người chơi rời đi cũng được gỡ bỏ.
Phía cửa nam tương đối gần với Khu an toàn Hoàng Hậu nằm trong thành phố Nữu Việt.
Đám người chơi này có thể men theo đường đó chạy tới Khu an toàn Hoàng Hậu để tị nạn.
Lâm Tử Lạc cũng chẳng có ý định ở lại khu an toàn góp vui làm gì nữa.
Thế là hắn tung người chen vào giữa dòng người tháo chạy, hòa vào cùng tẩu thoát.
Cả đoàn người tháo chạy hỗn loạn vô cùng.
Sự xuất hiện của hắn chẳng gây ra chút gợn sóng nào, thậm chí còn không mấy ai để mắt tới.
Có điều bị chú ý cũng chẳng sao, thân phận hắn đang để lộ ra ngoài vẫn là "Đại Đao Khách", một vỏ bọc vô cùng đường hoàng.
Sau khi hòa vào dòng người di chuyển, hắn lại chuyển góc nhìn sang chỗ Đại Ngốc một lần nữa.
Kể từ lúc đàn tang thi xô đổ tường thành, Ma Diễm Hoàng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phấn khích tột độ.
Nó vẫn ghi tạc mục đích phát động cuộc tấn công lần này chính là vì virus biến chủng tang thi.
Thế nên nó kích động chỉ huy bầy tang thi bắt đầu lao về phía những địa điểm từng nhìn thấy trong đầu Đại Ngốc.
Hơn nữa từ đầu chí cuối, nó luôn duy trì vị trí dẫn đầu đội hình tìm kiếm.
Chỉ sợ đám lâu la dưới trướng khi thấy virus biến chủng tang thi sẽ thuận theo bản năng mà tạm thời thoát khỏi tầm kiểm soát của nó rồi nuốt trọn số virus đó.
Còn Đại Ngốc, kẻ cung cấp "tình báo" cho nó, thì bị quẳng tít ra sau đầu, kẹt lại cùng nhóm tang thi phía sau vẫn chưa lọt vào khu an toàn.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện virus biến chủng tang thi vốn là do hắn bịa ra.
Hắn vốn còn lo Ma Diễm Hoàng sau khi phát hiện không có virus biến chủng sẽ giận cá chém thớt lên đầu Đại Ngốc.
Vì thế hắn mới định phái A Hoàng đi đón Đại Ngốc ra khỏi đàn tang thi từ sớm.
Nhưng hiện giờ Ma Diễm Hoàng đã chẳng còn tâm trí đâu để ý tới Đại Ngốc, thế thì vừa vặn để Quỷ Đồng dắt Đại Ngốc rút khỏi bầy tang thi, bớt được một mối lo.
......
Dựa vào chỉ số cơ bản vượt xa đám người chơi này, Lâm Tử Lạc thậm chí chẳng cần dùng nhiều kỹ năng đã vượt qua cửa nam khu an toàn trước khi bầy tang thi kịp đuổi tới.
Vừa lao ra khỏi cửa nam, xung quanh đã không còn chướng ngại từ những công trình kiến trúc phức tạp nữa.
Thế là đám người chơi trốn thoát chia thành vài tốp, tản ra mấy hướng mà chạy thục mạng về đích đến của mình.
Lâm Tử Lạc không chọn bám theo bọn họ.
Hắn tùy tiện tìm một cơ hội tách khỏi đám đông, sau đó tức tốc lao về một hướng khác.
Hướng này ứng đúng với một điểm sáng đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ giao diện của hắn, vả lại khoảng cách cũng chẳng cách quá xa vị trí hiện tại.
Điểm đỏ nhấp nháy đó chính là vị trí của một trong năm cột thông tin được đánh dấu trong nhiệm vụ chính tuyến.
Đây là thứ Lâm Tử Lạc thấy được khi mở bảng nhiệm vụ chính tuyến trong lúc tháo chạy.
Hắn cũng không ngờ trong năm cột thông tin lại có một cái nằm gần mình đến thế.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Trước đó hắn còn tưởng khâu cuối của nhiệm vụ chính tuyến này chẳng liên quan gì tới nội dung nhiệm vụ trước đó.
Xem ra rất có thể chính vì Khu an toàn Tư Thác Áo thất thủ mới khiến cho cột thông tin mà "Mã hiệu: Lam Tinh" thèm khát lộ diện.
Sau khi tách khỏi đội ngũ người chơi, Lâm Tử Lạc đã có thể thoải mái phô diễn năng lực của mình mà chẳng cần kiêng dè.
Hắn triệu hồi đôi cánh nguyên tố, dốc toàn lực bay thẳng về phía cột thông tin.
Mất nửa tiếng đồng hồ xuyên qua một cánh rừng bạt ngàn, cuối cùng hắn cũng lần theo chỉ dẫn mà đáp xuống một thung lũng.
Nơi này cách khu an toàn không quá xa, thành ra cũng chẳng phải chốn hoang vu vắng bóng người.
Lâm Tử Lạc cẩn thận quan sát môi trường xung quanh thung lũng trước, quả nhiên phát hiện rất nhiều dấu vết hoạt động do con người để lại.
Điều này chứng tỏ thung lũng này thường xuyên có người chơi Xúc Tu tộc lui tới.
Hắn thậm chí còn nhìn thấy khăn trải bàn và đĩa ăn bị vứt bỏ trên một bãi cỏ bằng phẳng trong thung lũng.
Quan sát độ mới của khăn trải bàn và bát đĩa, hắn xác định những thứ này mới được dùng trong vòng hai ngày trở lại đây.
Thú vị đấy.
Trong vòng hai ngày mà vẫn còn không ít người Xúc Tu tộc nán lại đây.
Nếu như cái gọi là cột thông tin kia vốn là vật thể thực sự tồn tại ở đây từ trước, thì đám Xúc Tu tộc rất có thể đã phát hiện ra rồi.
Không bị phát hiện thì đồng nghĩa với việc đúng như hắn phỏng đoán, cột thông tin này chỉ mới trồi lên sau khi Khu an toàn Tư Thác Áo thất thủ.
Ôm suy nghĩ đó, hắn tiếp tục rảo bước tiến sâu vào bên trong thung lũng.
Có bản đồ đánh dấu sẵn nên việc tìm kiếm cực kỳ dễ dàng.
Chỉ sau hai phút đi bộ, vị trí của hắn đã gần như trùng khít với chấm đỏ trên bản đồ.
Lâm Tử Lạc lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điểm bất thường trong một bụi cỏ.
Hắn rảo bước tiến tới, vạch bụi cỏ ra, cuối cùng cũng tận mắt thấy được cái gọi là cột thông tin.
Đó là một trụ tròn cao ngang hông hắn.
Thân trụ mang màu bạc trắng, bề mặt nhẵn bóng không tì vết, ánh lên ánh kim loại sáng loáng.
Duy chỉ có đỉnh trụ là một khoảng tròn màu đen trông khá dị biệt.
Lâm Tử Lạc đi một vòng quanh trụ tròn quan sát.
Đúng như hắn suy đoán, trụ tròn này vừa mới trồi lên khỏi mặt đất, lớp đất cát bị đẩy sang hai bên vẫn còn phảng phất mùi bùn đất mới tinh.
Hắn tò mò sờ thử phần đáy trụ, phát hiện nó đã gắn chặt làm một với mặt đất.
Dù hắn có dồn hết sức lay phần tiếp giáp thì nó cũng chẳng hề lay chuyển lấy một ly.
Được rồi, thứ này cứng phết đấy.
Lâm Tử Lạc phủi tay đứng dậy, không tiếp tục thăm dò cột thông tin này nữa.
Lúc này việc hoàn thành nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn.
Hắn mở bảng nhiệm vụ chính tuyến của mình, rồi nhấn vào nút 【Trích xuất】 vừa xuất hiện sau khi nhiệm vụ được cập nhật.
Một luồng bạch quang truyền tống bừng sáng trong lòng bàn tay hắn.
Khi bạch quang lịm dần, một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật đã nằm gọn trong tay hắn.
Chiếc hộp kim loại hình chữ nhật này có hình dáng trông hệt như cuốn băng từ của Lam Tinh, lại còn đúc nguyên khối, sờ vào có cảm giác y chang như chất liệu của cột thông tin.
Lâm Tử Lạc thử mở bảng thông tin của chiếc hộp kim loại này.
Ngoài dự liệu là mở được thật!
【Đĩa dữ liệu】: Đạo cụ đặc biệt không phân cấp, một đĩa từ quý giá ghi lại một phần dữ liệu của "Mã hiệu: Lam Tinh", có thể đặt vào bên trong cột thông tin để tiến hành ghi đè và đọc dữ liệu.
Khá lắm, chiếc đĩa này thế mà lại lưu trữ một phần dữ liệu của "Mã hiệu: Lam Tinh".
Còn "Mã hiệu: Lam Tinh" bảo mình đi tìm cột thông tin, chính là để tiến hành ghi đè và đọc dữ liệu sao?
Vậy cái gọi là ghi đè và đọc dữ liệu này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
