Chương 765
Chương 765: Mưu kế vững như thành đồng, vạn vô nhất thất
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Tất cả theo sát cho tôi!”
“Hiện tại không có việc gì quan trọng bằng bảo vệ trụ thông tin đâu, các người cũng đừng có giở trò quỷ gì đấy.”
“Bất cứ ai trong quá trình tiến quân mà không nghe lời, tôi đều coi là phần tử dị đoan muốn cản trở chúng ta bảo vệ trụ thông tin. Với loại người có ý đồ bất chính này, tới lúc đó đừng trách tôi không nể tình!”
Lâm Tử Lạc trưng ra bộ mặt lạnh tanh, chỉ huy nhóm người chơi Khu 3 rầm rộ kéo ra từ cổng nam khu an toàn.
Nếu không phải làm vậy để giữ vững thân phận ngụy trang, hắn chỉ muốn bay tới thung lũng Clara ngay lập tức.
Dù sao đến thung lũng Clara càng sớm, hắn càng sớm có thể gia nhập hàng ngũ cấp cao khu an toàn bên kia, từ đó thảo luận và can thiệp vào kế hoạch bố phòng bảo vệ trụ thông tin.
Nếu tới quá muộn.
Chờ đám cấp cao khu an toàn bố trí xong xuôi toàn bộ kế hoạch lẫn cạm bẫy.
Thì phiền toái to.
Dưới sự hối thúc cùng làn sát khí như có như không của hắn ép xuống, cả đội chẳng ai dám hé răng nửa lời hay làm trái mệnh lệnh.
Đoàn người vừa ùa ra khỏi cổng khu an toàn liền đồng loạt tăng tốc, lao thẳng về phía thung lũng Clara.
Thật ra không chỉ riêng họ, lúc này cả bốn cổng khu an toàn đều có người chơi nườm nượp túa ra.
Trước đó Wycliffe khi trò chuyện đã nhấn mạnh rồi, an toàn của bản thân khu an toàn hiện tại chẳng còn mấy quan trọng nữa.
Ngoại trừ giữ lại một nhóm nhỏ nhân viên phụ trách vận hành các công trình hệ thống cùng vài toán lính gác bình thường.
Toàn bộ người chơi còn lại bắt buộc phải đến thung lũng Clara.
Bởi vì bọn họ cũng không biết đối thủ mình sắp đối mặt rốt cuộc là ai, số lượng đông bao nhiêu.
Cho nên lực lượng phòng thủ dĩ nhiên càng đông càng tốt.
......
Dưới tình thế cả đội dốc toàn lực tiến lên cộng thêm sát khí của Lâm Tử Lạc liên tục kích thích, cả đoàn người Khu 3 chỉ mất đúng một tiếng rưỡi đã tới thung lũng Clara.
Ngoài đội Khu 1 xuất phát sớm nhất ra thì họ là bên đến nhanh nhất.
Vừa tới rìa thung lũng, Lâm Tử Lạc đứng trên cao nhìn xuống quang cảnh bên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đám người chơi Khu 1 đến trước đang xếp đội hình, dựng công trình phòng thủ dưới sự chỉ đạo của hai vị cấp cao khu an toàn.
Còn trụ thông tin trước đó bị hắn dùng nguyên tố vùi lấp thì đã được đào bới lên lại.
“Liệp Chùy Hoàng” cùng “Ma Huyễn Hoàng” của Khu an toàn Hoàng Hậu, và cả Tiến sĩ Combe - người đứng đầu Khu an toàn Manhattan.
Bọn họ đều túc trực bên trụ thông tin, vẻ mặt nghiêm nghị quan sát tình hình xung quanh.
Xem ra cấp cao khu an toàn vẫn chưa tập hợp đủ, cuộc thảo luận về kế hoạch cuối cùng mà hắn dự tính vẫn chưa bắt đầu.
“Thưa ngài Đại Đao Khách, đây là phương án phòng thủ và bố trí nhân sự của thành viên Khu 3 các ngài, đều do đích thân ngài Ma Huyễn Hoàng vừa mới lập ra.”
Đúng lúc này, một người chơi Xúc Tu tộc phụ trách chỉnh đốn đội hình bên cạnh bước tới đưa cho hắn một tấm bản vẽ, mở lời.
Lâm Tử Lạc nhận lấy bản vẽ liếc qua, thấy bên trên toàn vẽ các công sự phòng ngự cùng vị trí phân bổ của các nhóm người chơi.
Món này ngon đấy chứ!
Đợi hắn nhớ hết toàn bộ biện pháp phòng thủ lẫn vị trí từng toán người chơi, tới lúc chuồn êm cũng thuận tiện vô cùng.
Tiếc là bản vẽ trên tay hắn chỉ ghi lại khu vực của đội Khu 3 đóng quân chứ không phải toàn bộ địa bàn.
“Được, không thành vấn đề.”
“Ờ, cái đó... cậu, qua đây một chút, bố trí theo đúng bản vẽ này không thành vấn đề chứ?”
Lâm Tử Lạc nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ nội dung trong bản vẽ.
Hắn cũng không muốn tốn thời gian ở đây thêm nữa, bèn tiện tay chỉ vào một người chơi có thực lực khá ổn trong đội Khu 3 rồi cất lời.
Người chơi kia ngơ ngác bước ra, nhưng vẫn gật đầu lia lịa: “Không vấn đề gì đâu ạ! Trước đây tôi từng phụ trách mấy việc kiểu này rồi.”
“Thế thì tốt quá, tôi nhìn cậu là biết nhân tài rồi, cố gắng lên nhé!”
Lâm Tử Lạc hài lòng nhét bản vẽ vào tay người chơi kia, vỗ vai khích lệ một cái.
Người chơi nọ thụ sủng nhược kinh, kích động gật đầu lia lịa.
Còn Lâm Tử Lạc sau khi rũ được việc thì bắt đầu đi dò la các công sự phòng thủ cùng cách bố trí người chơi ở từng khu vực khác.
Hắn làm như không có chuyện gì, lượn lờ khắp nơi, viện cớ bắt chuyện hoặc bàn kế hoạch với các tay cấp cao khác.
Nhân tiện liếc trộm bản vẽ trên tay bọn họ.
Nhờ vào khả năng quan sát và trí nhớ siêu hạng, hắn nhanh chóng khắc ghi toàn bộ cách bố trí vào đầu.
Đáng tiếc là người bên Khu an toàn Manhattan hắn không quen thân cho lắm.
Thế nên nửa phần phòng thủ do Khu an toàn Manhattan đảm nhiệm thì hắn đành chịu, chẳng tài nào nắm được.
Tới lúc hắn làm xong mấy trò này thì các đội ở những phân khu khác cũng kéo tới hòm hòm.
Phóng mắt nhìn ra xa, toàn bộ thung lũng Clara cùng cả một khoảng rộng bên ngoài thung lũng đều đã bị người chơi Xúc Tu tộc vây kín như nêm cạn.
Hàng vạn người chơi tập hợp lại một chỗ, lăm lăm vũ khí trong tay, cảnh giác cao độ.
Trận thế cỡ này, đừng nói là một người.
Có là một con ruồi cũng đừng hòng lọt qua!
Lâm Tử Lạc chép miệng.
Đúng lúc này, cả ba người lãnh đạo bắt đầu triệu tập các cán bộ cấp cao họp bàn, hắn liền vội vã chạy sang.
Hắn vừa tới bên cạnh trụ thông tin chưa bao lâu thì Wycliffe đã mở lời trước.
“Binh lực có thể triệu tập thì chúng ta đã tập hợp đủ, hơn nữa cũng bố trí phòng tuyến theo địa hình xong xuôi.”
“Thế nhưng chúng ta vẫn chưa rõ thực thể sẽ tấn công trụ thông tin rốt cuộc là thứ gì, đánh từ hướng nào tới cũng không biết.”
“Vì vậy gọi mọi người tới đây là muốn xem có cao kiến gì không, nhằm tăng thêm độ an toàn cho chiến dịch lần này!”
Ý ngoài lời chính là mong các vị cấp cao có mặt tại đây cùng nhau hiến kế, hoàn thiện kế hoạch bảo vệ trụ thông tin hiện thời.
Nghe vậy, đám cấp cao khu an toàn lập tức lao vào mổ xẻ bàn tán.
Có người đề xuất cử những người chơi biết bay lên phong tỏa không phận tầm cao.
Có người nhấn mạnh có thể phái lính trinh sát đi rà soát tình hình quanh thung lũng.
Lại có kẻ bảo nên liên tục sử dụng đạo cụ trinh sát để phân tích động tĩnh chung quanh.
Tóm lại, ai nấy đều vắt óc suy nghĩ xem làm sao để bảo vệ trụ thông tin.
Lâm Tử Lạc đợi chính là cơ hội này.
Canh đúng thời cơ, hắn chủ động bước lên phía trước, lên tiếng hiến kế.
“Trụ thông tin này chúng ta vẫn chưa rõ thế nào mới tính là bị xâm nhập, chạm vào hay là phá hủy? Vạn nhất đối thủ là dạng có khả năng tàng hình thì sao?”
“Nên tôi nghĩ chúng ta có thể cử những người chơi có kỹ năng phòng hộ, kiểu tạo khiên chắn hay màng bảo vệ, thay phiên nhau thả chiêu vào đúng vị trí trụ thông tin.”
“Làm như vậy chẳng phải sẽ bảo vệ trụ thông tin cực kỳ hiệu quả sao?”
Hắn vừa dứt lời, không ít lãnh đạo khu an toàn liền sáng mắt lên.
Wycliffe lại càng kích động thốt lên: “Đúng rồi! Jacklin nói quá có lý!”
“Chúng ta có thể cử một nhóm người chơi thực lực đủ mạnh, luân phiên tung kỹ năng phòng thủ vào trụ thông tin suốt hai mươi tư trên hai mươi tư!”
“Làm vậy chẳng phải là phòng thủ kiên cố như bàn thạch, vạn vô nhất thất rồi sao?”
