Chương 775
Chương 775: Ngươi gọi cái này là giương đông kích tây?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái đ..."
Gã lãnh đạo đỏ bừng mặt, suýt chút nữa chửi thề thành tiếng.
Mẹ kiếp, tao còn chưa nói hết câu mà mày đã bồi thêm vố này, chẳng phải đang vả bôm bốp vào mặt tao à?
Đương nhiên, lúc này chẳng còn người chơi nào rảnh rỗi để ý đến gã lãnh đạo trên đài cao nữa.
Dù trong lòng có khó chịu đến đâu, khi nghe báo có địch, lại còn xác nhận là địch thật đã xuất hiện.
Người chơi vẫn đồng loạt rút vũ khí, lao thẳng về hướng còi báo động vừa vang lên — phía đông khu phế tích.
Một phần là muốn xả sạch cơn giận ngùn ngụt tích tụ bấy lâu sau chuỗi ngày bị tra tấn tinh thần, phần khác là để bảo vệ cột thông tin sống còn của tất cả bọn họ.
Rất nhanh, đoàn quân rầm rộ đã kéo tới mạn đông phế tích, rốt cuộc cũng tận mắt thấy được kẻ địch được nhấn mạnh trong thông báo.
Địch vậy mà lại là hai con quái thú dạng chó khổng lồ ba đầu y hệt nhau!
Con quái vật này dài tới ba bốn trăm mét, mắt trên ba cái đầu mang màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Lúc này chúng đang xáp lá cà với nhóm người chơi phụ trách chốt giữ phòng tuyến phía trước.
Dưới sức ép khủng khiếp từ hai con quái thú khổng lồ, đám người chơi chưa đạt mốc chuyển sinh ba dù quân số đông đảo vẫn phải chống đỡ vô cùng chật vật.
Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, số người chơi ngã xuống đã vượt quá con số một trăm.
"Đây là hai con boss cấp Truyền Thuyết giống hệt nhau! Lại còn đều qua chuyển sinh ba rồi!"
Một người chơi Xúc Tu tộc vừa vội vã chạy tới liền kinh hãi hét lên.
Đám người chơi Xúc Tu tộc phía sau nghe vậy cũng liên tục hít một hơi lạnh.
Ngay cả từ khi Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, loại boss vừa chuyển sinh ba vừa đạt phẩm cấp Truyền Thuyết thế này vẫn cực kỳ hiếm thấy.
"Rất có thể đây chính là chủng tộc đã xâm nhập hệ thống của chúng ta, tộc Chó Ba Đầu!"
"Anh em cố lên! Boss cấp Truyền Thuyết chuyển sinh ba không có gì đáng sợ đâu, nên nhớ bên ta có tới năm cao thủ chuyển sinh ba đang có mặt!"
"Bây giờ nghe lệnh tôi, tất cả đồng loạt dồn dame! Hàng vạn đòn đánh ập vào thì dù là boss cũng chẳng ngông cuồng được bao lâu đâu!"
Một cán bộ cấp cao hệ tốc độ nhanh chóng vọt lên đầu chiến tuyến, cất giọng hô hào chỉ huy.
Bởi lẽ từ đầu chí cuối, người chơi Xúc Tu tộc trên Vũ Thạch Tinh vẫn chưa từng thấy mặt mũi chủng tộc xâm lăng thực sự là ai.
Thế nên khi trông thấy hai con boss Chó Ba Đầu này, bọn họ lập tức mặc định chúng chính là chủng tộc đã tấn công vào dữ liệu.
Vừa nghe đây là chủng tộc xâm lăng, lại xác nhận kẻ địch trước mắt không phải hàng ảo.
Toàn bộ người chơi lập tức sôi máu.
Rốt cuộc cũng đợi được lũ khốn các người xuất đầu lộ diện!
Bị cơn thịnh nộ thúc đẩy, đại quân người chơi nhanh chóng dàn trận, đồng loạt phát động tấn công nhắm thẳng vào hai con Chó Ba Đầu.
Trong chớp mắt, kỹ năng rợp trời rợp đất nện xối xả về phía hai con quái thú.
Hai con Chó Ba Đầu cũng hung hãn tới cùng cực.
Đối mặt với lượng hỏa lực điên cuồng cỡ đó, chúng chẳng buồn né tránh, ngược lại tiếp tục xả sát thương tàn bạo vào đám người chơi Xúc Tu tộc phía trước.
Dưới làn sóng lửa và nước cuộn trào khủng khiếp, hơn trăm người chơi Xúc Tu tộc lại mất mạng tại chỗ.
Dù vậy, hai con boss cũng nhanh chóng bị biển kỹ năng ngập trời của vạn người nhấn chìm.
Thân hình đồ sộ lúc này chẳng khác nào tấm bia sống, liên tục trúng chiêu, muốn né cũng không né nổi.
Máu tuôn như suối, thịt nát văng tung tóe.
Một hai chiêu, thậm chí vài chục kỹ năng có thể chẳng bõ dính răng hai con Chó Ba Đầu.
Nhưng dưới sức càn quét của hàng vạn kỹ năng bồi vào cùng lúc, chỉ sau một đợt dồn sát thương, hai con Chó Ba Đầu đã bị trọng thương nghiêm trọng.
"Tiếp tục dồn dame cho tôi! Thêm một lượt nữa là chúng nó toang ngay!"
Cao thủ mạnh nhất thành phố Ba Long — Stilwell — đã có mặt tại chiến trường, cất giọng ra lệnh cho đại quân.
Hắn dán chặt mắt vào hai con Chó Ba Đầu trông có vẻ đã nỏ mạnh hết đà, nhưng nét mặt vẫn nặng trĩu.
Hắn không giống đám người chơi bình thường bên dưới, bị căng thẳng cực độ làm cho đầu óc mụ mẫm.
Hắn hiểu rất rõ, hai con Chó Ba Đầu này tuy thực lực khủng bố, nhưng đứng trước hàng vạn người chơi thì vẫn chưa đủ tuổi gánh nổi nhiệt.
Vậy kẻ địch cử hai con Chó Ba Đầu này tới chịu chết rốt cuộc là có ý đồ gì?
Chẳng lẽ là... giương đông kích tây!
Xúc Tu tộc cũng thường xuyên xài bài giương đông kích tây này, nên Stilwell lập tức ngộ ra.
Song hắn cũng không hề hoảng hốt.
Ngay từ lúc Thiên Kiếp cảnh báo vang lên, dàn lãnh đạo bọn hắn đã vạch sẵn phương án đối phó với trò giương đông kích tây này rồi.
Hiện tại, ba hướng còn lại của phế tích vẫn có đủ lượng người chơi túc trực phòng thủ, tuyệt đối không cho kẻ địch cơ hội lén lút đột nhập.
Và quả đúng như hắn dự đoán.
Ngay khi hai con Chó Ba Đầu trước mặt sắp trụ không nổi nữa, phía chiến trường hướng tây đối diện cũng rộ lên tiếng còi báo động.
"Không xong rồi, bên cánh tây cũng phát hiện biến cố, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, cảm giác toàn bộ kẻ địch đều trồi lên từ lòng đất!"
Lắng nghe nội dung cảnh báo, Stilwell ngẫm lại một chút rồi yên tâm hẳn.
"Lúc trước mình đã bố trí Charles sang chốt hướng tây, quyền chỉ huy của hai đại công hội đều nằm trong tay hắn, tạm thời giữ vững cánh tây thì chẳng thành vấn đề."
Thế nhưng, Stilwell rõ ràng đã đánh giá quá thấp kẻ địch trong bóng tối.
Ngay sau khi cảnh báo phía tây vừa báo về chưa được bao lâu, hai con Chó Ba Đầu ở chiến trường phía đông bị hạ gục thì phía nam cũng rú còi báo động.
Báo cáo nói nghi ngờ có một lượng lớn người chơi mặc cơ giáp đang từ phía xa lao ầm ầm tới.
Tiếng còi phía nam còn chưa dứt, hướng bắc — tức phía sông A Tái — cũng gầm lên hồi còi báo động tiếp theo.
Hàng vạn bóng người áo đen trước đó lại một lần nữa đạp nước kéo tới!
Lắng nghe còi báo động gấp gáp dồn dập vang lên từ tứ phía, sắc mặt vốn đang khá đắc ý của Stilwell dần chuyển sang xám ngoét.
Mày gọi cái này là giương đông kích tây đấy à?
...
Trong đống phế tích, từng tốp người chơi đang chốt giữ nguyên vị trí bắt đầu nháo nhác kéo sang các điểm vừa phát báo động.
Dù nơi này quy tụ toàn bộ người chơi của cả thành phố Ba Long.
Nhưng dưới sự quấy rối của còi báo động rú lên liên tục, quân số bám trụ tại chỗ bắt đầu thưa thớt dần.
Sắc mặt những lãnh đạo còn lại của thành phố Ba Long cũng mỗi lúc một khó coi.
Giờ đây bọn họ đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Bởi vì bọn họ căn bản không tài nào phân biệt nổi tính chính xác của các nguồn tin báo về.
Bảo đám người áo đen lướt trên sông A Tái kia vẫn chỉ là bóng ảo.
Nhỡ đâu lần này lũ áo đen đó không phải ảo ảnh thì sao.
Lỡ chúng cũng là hàng thật giống hệt hai con boss cấp Truyền Thuyết ở hướng đông thì tính thế nào?
Bảo đám người chơi mặc cơ giáp ở cánh nam toàn là giả mạo, thậm chí đã tiêu diệt xong tốp cơ giáp đi đầu.
Nhưng lỡ đợt người chơi cơ giáp kéo đến phía sau lại là đồ thật, thì biết làm sao bây giờ?
Tin tình báo thực thực hư hư, thật giả lẫn lộn kiểu này, chẳng một tên lãnh đạo nào dám đem tính mạng ra đánh cược.
Thế nên mỗi khi có còi báo ở hướng nào, bọn họ chỉ đành phải điều động đủ quân số và thực lực tương ứng kéo tới chốt chặn.
Cùng lắm chỉ có thể cố giữ một lượng người chơi đủ đông túc trực sát cạnh cột thông tin.
Và đúng vào lúc đám người chơi đang mệt bở hơi tai vì chạy tới chạy lui tiếp viện, biến cố bất ngờ giáng xuống.
