Chương 78
Chương 78: Màn xuất hiện chấn động của Lâm Tử Lạc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hiện tại trên tay Lâm Tử Lạc đang đeo "Nhẫn Hút Máu +2".
"Dạ Mạc Chi Giới" thì đã đưa cho Đại Ngốc.
Trên người hắn cũng chẳng còn chiếc nhẫn nào thừa.
Vậy thì đành đợi nhặt thêm cái khác rơi ra vậy.
Phần thưởng đã nhận hết.
Lâm Tử Lạc hí hửng bắt đầu tính xem nên chia trọn vẹn 12 điểm thuộc tính tự do này thế nào.
Tinh thần chắc chắn phải cộng, nhưng cũng không cần quá nhiều.
Thuộc tính cố định mà "Binh Chủ" cộng thêm là sức mạnh và thể chất.
Hơn nữa toàn bộ chức nghiệp hệ chiến sĩ, hắn đều có thể dùng "Cửu Lê Châu" để biến hóa ra.
Thế thì chức nghiệp còn lại của hắn chắc chắn phải là hệ pháp sư thiên về tinh thần và nhanh nhẹn.
Đến lúc đó, chỉ số tinh thần và nhanh nhẹn cũng sẽ không lo bị thiếu.
Sau khi cân nhắc, Lâm Tử Lạc cộng ba điểm sức mạnh, ba điểm thể chất và sáu điểm tinh thần.
Cộng thêm ba điểm tinh thần do "Ác Chi Huyễn Diện" mang lại.
Chỉ số của Lâm Tử Lạc lại một lần nữa tăng vọt.
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 52, Tinh thần: 33, Thể chất: 49, Nhanh nhẹn: 36
.........
Ngày thứ bảy sau khi Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, 1:00 sáng.
Do hệ thống điện lâu ngày không có người bảo trì, toàn bộ mạng lưới điện của Ma Đô đã tê liệt hoàn toàn từ ba tiếng trước.
Ngoại trừ một số khu vực có máy phát điện riêng.
Ma Đô rộng lớn, phồn hoa đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối mịt mùng.
May là trung tâm thương mại Tiểu Nhuận Phát có máy phát điện chạy dầu diesel.
Đủ để duy trì ánh đèn rực rỡ trên tầng cao nhất và giữ cho thang máy chở hàng hoạt động bình thường.
Từng đợt vật tư lớn được mọi người khuân từ trong kho ra.
Tất cả cùng chén chú chén anh, ăn thịt no say để ăn mừng thắng lợi hôm nay.
Theo lời của Cao Đống thì đây chính là "chiến dịch Tử Thần Câu Lạc Bộ vây quét bảo tàng Ma Đô" xứng đáng được ghi vào sử sách.
Giữa đại sảnh còn có người, không ít kẻ đang say sưa nhảy múa.
Khúc nhạc đệm được tấu lên từ cây đàn vĩ cầm cướp được trong bảo tàng của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 19 "Maka Baka".
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy.
Công thần lớn nhất của trận chiến này — Đại Ngốc, đang cắm đầu ăn như hùm ở một góc sảnh.
"Đại Ngốc người anh em, cậu dừng một chút đã, nào, lên sân khấu đứng đi, tôi giới thiệu công thần lớn như cậu cho mọi người biết." Cao Đống tươi cười hớn hở sán lại gần, nịnh nọt nói.
Không nịnh không xong mà.
Dáng vẻ chiến đấu dũng mãnh ban ngày của Đại Ngốc suýt chút nữa khiến Cao Đống phải bái phục sát đất.
Đâu chỉ riêng Cao Đống, ai có mặt ở đây mà chẳng nhìn Đại Ngốc bằng ánh mắt sùng bái.
Thậm chí còn có mấy cô gái bạo dạn chủ động bước tới làm quen, lấy lòng Đại Ngốc.
Tiếc là trong mắt Đại Ngốc chỉ có đồ ăn, đến liếc nhìn bọn họ một cái cũng lười.
Lời của Cao Đống chẳng hề thu hút được Đại Ngốc, hắn vẫn đang nhét đùi gà vào miệng.
"Đại Ngốc huynh đệ ơi, cái đùi gà đóng gói chân không này tạm gác lại đã, qua biểu diễn chút oai phong cho anh em chiêm ngưỡng đi nào." Cao Đống tiếp tục dỗ dành, vừa nói vừa định giật lấy cái đùi gà trên tay Đại Ngốc.
Ngay khoảnh khắc tay Cao Đống sắp chạm vào chiếc đùi gà.
Toàn thân hắn nổi hết cả da gà da vịt.
Cao Đống cứng đờ người, quay đầu nhìn sang Đại Ngốc.
Tuy cách một lớp kính râm, nhưng hắn cảm nhận rất rõ rằng chỉ cần mình chạm vào chiếc đùi gà này, cái mạng quèn của mình coi như xong.
Nhớ lại ban ngày Đại Ngốc chém tang thi nhẹ nhàng như chém gà con.
Cao Đống vội vàng rụt tay lại.
"Đùa chút thôi, đùa tí thôi mà." Cao Đống ngượng ngùng nói.
Đại Ngốc bỗng đặt đùi gà xuống rồi đứng bật dậy.
Cao Đống còn chưa hiểu chuyện gì, cứ tưởng Đại Ngốc chịu đi cùng mình lên góp mặt.
Thang máy chở hàng cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng "ting".
Tiếng động này lập tức đánh động tất cả mọi người.
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi đấy!
Tang thi bên ngoài đều đang trong trạng thái cuồng bạo.
Sao lại có người đi thang hàng lên đây vào lúc này chứ?
Cửa thang máy mở ra.
Lâm Tử Lạc khoác áo choàng đen bước vào.
Đúng là người đàn ông mỗi lần xuất hiện đều tạo nên chấn động.
Chiếc áo choàng đen đặc trưng của Lâm Tử Lạc thì ai cũng nhận ra.
Thế nhưng chiếc mặt nạ màu đen điểm xuyết ma văn đỏ như máu tựa ác ma giáng thế kia vẫn khiến tim tất cả mọi người run lên một nhịp.
"Vãi chưởng, vãi thật, ngầu đét!" Người chơi đứng gần thang máy nhất không kìm được thốt lên.
"Ngầu thật đấy, tôi không tin có ai ngầu hơn được Lâm đại lão đâu." Tào Dương tấm tắc khen. (Tác giả ghẻ bày tỏ: Vẫn còn các bạn độc giả đang đọc truyện nữa nhé)
Lâm Tử Lạc đi thẳng tới trước mặt Cao Đống.
Đại Ngốc lập tức bước tới đứng ngay sau lưng Lâm Tử Lạc.
"Lâm huynh đệ, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi! Cậu không biết đâu, bọn tôi mất cả buổi để tìm cậu đấy, mấy thằng ranh con kia còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi." Khóe miệng Cao Đống cười toét đến tận mang tai.
Câu này thật sự chẳng phải chém gió.
Sau khi Tử Thần Câu Lạc Bộ giải quyết xong bầy tang thi trong bảo tàng, đúng là có không ít người đi tìm Lâm Tử Lạc.
Dù không tìm thấy nhưng họ cũng chẳng cho là Lâm Tử Lạc gặp chuyện.
Dù sao thì ấn tượng mà Lâm Tử Lạc để lại cho bọn họ chính là quá đỗi mạnh mẽ!
Lâm Tử Lạc nhìn quanh cảnh tượng hỗn loạn trong đại sảnh.
Hắn lên tiếng: "Vào văn phòng của anh nói chuyện chút."
Dù Cao Đống có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dẫn Lâm Tử Lạc vào văn phòng của mình.
"Không biết Lâm huynh đệ có chuyện gì muốn nói thế?" Cao Đống tò mò hỏi.
"Tình hình chiến sự hôm nay thế nào?" Lâm Tử Lạc cất lời hỏi trước.
"Chiến sự á? Hôm nay phải nói là quá đỉnh luôn!" Cao Đống phấn khích nói.
Cứ nhắc tới cái này là hắn hết buồn ngủ ngay.
"Bọn tôi hôm nay tính cả việc vận dụng bẫy rập thì đã tiêu diệt tổng cộng hơn 1500 con tang thi." Cao Đống tự hào khoe.
"Nhiều vậy à?" Lâm Tử Lạc cũng thoáng bất ngờ.
"Chuyện là thế này, gần công viên bọn tôi chọn có một nhóm người sống sót khác. Nhìn thấy cảnh Tử Thần Câu Lạc Bộ chúng ta vây quét tang thi oai dũng quá, lúc đó có gần 100 người xin gia nhập luôn." Cao Đống giải thích.
"Dĩ nhiên công lớn nhất vẫn là của Đại Ngốc huynh đệ, một mình cậu ấy đã xử đẹp hơn trăm con tang thi rồi." Cao Đống nịnh nọt nói thêm.
Lâm Tử Lạc bừng tỉnh ngộ ra, đồng thời bắt đầu tính toán trong đầu.
Bạn nghĩ hắn đột nhiên hỏi câu này để làm gì?
Đương nhiên là vì có cơ hội để kiếm chác rồi!
