Chương 791
Chương 791: Động Thiên Phúc Địa, thông tin về Mộ Quang Chiến Thần
Đăng ngày 30/09/2026
19
Qua đường Giáp: "Hê hê, cứ nghĩ đến cảnh Tiểu Ưng Quốc toang là tao sướng cả người, lũ khốn nạn đấy cuối cùng cũng ăn quả báo."
Qua đường Ất: "Chuẩn mẹ nó rồi, lũ Tiểu Ưng Quốc ấy, trước tận thế tao đã thấy tởm lợm rồi, giờ thì bay màu thật."
Vì toàn bộ Vũ Thạch Tinh chỉ có hai siêu cường là Tiểu Ưng Quốc và Hắc Hùng Quốc.
Nên xung đột và mâu thuẫn giữa hai nước này sâu sắc hơn nhiều so với các quốc gia trên Lam Tinh.
Qua đường Giáp: "Thật ra cũng nhờ có Mộ Quang Chiến Thần xuất hiện, chứ không bên mình e là cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu."
Qua đường Ất: "Công nhận, nếu Mộ Quang đại lão không tóm cổ bọn Lam Huyết tộc trốn trong cái Động Thiên gì đó ra ngoài, thì tụi mình đến tìm còn chẳng tìm nổi."
Đang nghe lén tình báo, Lâm Tử Lạc lập tức hiểu ngay.
Khá đấy chứ, hóa ra chủng tộc xâm lược Hắc Hùng Quốc lại là Lam Huyết tộc.
Hắn chưa từng chạm trán tộc này bao giờ.
Nhưng trước đây trong Cửa Hàng Đổi Thưởng của bàn tay vàng từng bán huyết thống của Lam Huyết tộc.
Chỉ nhìn phẩm cấp của dòng máu đó thôi cũng đủ biết Lam Huyết tộc thuộc hàng chủng tộc cực kỳ đỉnh chóp.
Không chỉ vậy, Lâm Tử Lạc còn nghe thấy một cụm từ quen thuộc trong cuộc đối thoại: "tiểu Động Thiên".
Đây thực chất chỉ là tên gọi tắt, tên đầy đủ chính xác phải là "Động Thiên Phúc Địa".
Thứ này phải dùng một loại đạo cụ tên là "Quyển Trục Động Thiên" mới tạo ra được.
Mà "Quyển Trục Động Thiên" lại là đạo cụ phải đến tận phiên bản sau của Trò Chơi Mạt Nhật trên Vũ Thạch Tinh mới xuất hiện.
Người chơi có thể gắn đạo cụ "Quyển Trục Động Thiên" lên những bức thư họa hay cuộn trục mang hơi thở lịch sử.
Từ đó mở ra một "Động Thiên Phúc Địa" có thể chứa được người chơi.
Độ rộng rãi, thoải mái và độ bền chắc của không gian Động Thiên này hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị lịch sử của bức thư họa hay cuộn trục được gắn vào.
Vì thế vào thời điểm đó, những cuộn tranh chữ cổ hiếm hoi còn sót lại đã trở thành mặt hàng cực kỳ đắt khách.
Nhắc mới nhớ, hồi ở trang viên Lý gia, Lâm Tử Lạc thu gom nhiều tranh chữ và cuộn trục như vậy chính là để đón đầu sự xuất hiện của "Quyển Trục Động Thiên".
Hơn nữa trước đó, khi nghe tin các khu an toàn và cột thông tin bên Hắc Hùng Quốc bị xâm nhập trong êm thấm, Lâm Tử Lạc đã đoán ra là do chủng tộc bí ẩn dùng "Động Thiên Phúc Địa" làm trò.
Dù sao thì đám người chơi Xúc Tu tộc ở đây chưa từng tiếp xúc với "Động Thiên Phúc Địa", đương nhiên chẳng có cách nào phát hiện ra hành tung của Lam Huyết tộc.
Nói đi cũng phải nói lại, Lam Huyết tộc mạnh như vậy, phiên bản Trò Chơi Mạt Nhật lại cao hơn Xúc Tu tộc, hèn chi có thể dễ dàng xâm nhập Hắc Hùng Quốc đến thế.
Tiếc là bên phía Hắc Hùng Quốc lại bất ngờ lòi ra một tồn tại vô lý như Chiến Thần.
Trừ phi Lam Huyết tộc cũng phái Chiến Thần ra trận, bằng không kế hoạch của chúng chắc chắn chết yểu.
Qua đường Ất: "À đúng rồi, nhắc đến Mộ Quang đại lão, mày nghĩ sao về cái đề nghị hồi trước ổng ghé qua khu an toàn của mình?"
Qua đường Giáp: "Haizz, nói khéo thì là đề nghị, nói thẳng ra là đe dọa. Mày thấy đứa nào bay lơ lửng trên nóc khu an toàn nhìn xuống rồi đưa ra đề nghị chưa?"
"Bắt toàn thể ủng hộ ổng lên làm quốc vương, đổi lại là mày thì mày chịu không? Nhưng nghĩ trong đầu thì giải quyết được gì?"
"Bây giờ Mộ Quang Chiến Thần solo cả cái khu an toàn này dễ như trở bàn tay, người ta vốn chẳng cần tụi mình đồng ý, chỉ đến làm màu cho có lệ thôi."
Qua đường Ất: "Cũng không hẳn thế, mày quên cái tin đồn hồi trước rồi à? Hồi nhỏ Mộ Quang đại lão..."
......
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người qua đường, Lâm Tử Lạc thấy hả dạ vì vừa hóng được quả dưa to đùng.
Xâu chuỗi những tin tức rời rạc nghe được trước đó với lần này, hắn đã đại khái hiểu được chuỗi hành động dạo gần đây của Mộ Quang Chiến Thần.
Thời điểm được phong thần danh, Mộ Quang Chiến Thần quay lại Vũ Thạch Tinh, đúng lúc hay tin có chủng tộc bí ẩn đang xâm lấn Hắc Hùng Quốc.
Thế là gã này lật tung từng tấc đất, dựa vào năng lực khủng khiếp của một Chiến Thần để lần ra "Động Thiên Phúc Địa" đang che giấu đám người chơi Lam Huyết tộc.
"Động Thiên Phúc Địa" có thể ngăn được đám người chơi chuyển chức lần ba, chứ làm sao cản nổi một Chiến Thần.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mộ Quang Chiến Thần đã đập nát "Động Thiên Phúc Địa" rồi tiện tay giải quyết gọn gàng đám Lam Huyết tộc bên trong.
Dọn dẹp xong Lam Huyết tộc, một bộ phận người chơi Hắc Hùng Quốc bày tỏ hy vọng Mộ Quang Chiến Thần có thể ra tay giúp đỡ, giải quyết nốt chủng tộc bí ẩn đang xâm lăng Tiểu Ưng Quốc.
Ngay cả "Đại Hiệu • Vũ Thạch" cũng từng tung ra thông báo mong Mộ Quang Chiến Thần chi viện.
Đó đều là những bên có tầm nhìn đại cục.
Họ hiểu rằng một khi Tiểu Ưng Quốc sụp đổ, điều đó chẳng có lợi gì cho "Đại Hiệu • Vũ Thạch" lẫn Trò Chơi Mạt Nhật, thậm chí còn cản trở tiến trình phát triển của trò chơi.
Nhưng Mộ Quang Chiến Thần chỉ phất tay gạt đi:
Ai quan tâm các người ra sao?
Việc tao muốn làm nhất bây giờ là thống nhất Hắc Hùng Quốc, biến bản thân thành hoàng đế của cả đất nước này!
Tất cả những thông tin trên đều do Mộ Quang Chiến Thần để lộ trong các bài diễn thuyết khi đi tuần tra qua các khu an toàn suốt hai ngày trước.
Không riêng gì khu an toàn Suke, mà gần như mọi khu an toàn của Hắc Hùng Quốc đều đã bị gã ghé qua diễn thuyết.
Còn lý do vì sao gã làm vậy?
Theo phân tích từ cuộc trò chuyện của hai người qua đường, Mộ Quang Chiến Thần hồi nhỏ từng trải qua một loạt biến cố.
Dù chưa rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng nó khiến Mộ Quang Chiến Thần ghét cay ghét đắng Tiểu Ưng Quốc.
Cho nên dù biết Tiểu Ưng Quốc sụp đổ sẽ ảnh hưởng xấu đến Trò Chơi Mạt Nhật, gã vẫn dứt khoát khoanh tay đứng nhìn.
Dĩ nhiên, dựa trên tính cách của Mộ Quang Chiến Thần, Lâm Tử Lạc cũng suy đoán thêm được vài nguyên do.
Chẳng hạn như sau khi trở thành thần linh, mối liên kết giữa Mộ Quang Chiến Thần với hệ thống đã không còn quá quan trọng, nên gã chẳng buồn bận tâm tới thông báo từ Trò Chơi Mạt Nhật.
Điều này quả thực là sự thật.
Về cơ bản, khi người chơi bước lên hàng ngũ thần linh, sự trợ giúp từ Trò Chơi Mạt Nhật sẽ giảm đi trông thấy.
Cũng có khả năng Mộ Quang Chiến Thần cố tình để Tiểu Ưng Quốc toang.
Gã đã diễn thuyết công khai rằng muốn làm vị vua độc nhất vô nhị của Hắc Hùng Quốc.
Điều đó hiển nhiên bộc lộ tính cách hám sự chú ý và độc tài cực đoan của gã.
Vì vậy gã chắc chắn muốn đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt.
Khiến mấy tay người chơi đầy tiềm năng thành thần bên Tiểu Ưng Quốc mất trắng dữ liệu, đối với gã chính là tin vui lớn.
......
Nên đây có lẽ là lý do Mộ Quang Chiến Thần không mò tới tìm hắn.
Lâm Tử Lạc quay người rời khỏi hai kẻ qua đường đã hết giá trị khai thác, rồi tùy tiện tìm một nơi yên tĩnh chìm vào suy tư.
Mộ Quang Chiến Thần không định kiếm chuyện với hắn, nhưng hắn thì đâu có ý định tha cho gã.
Dù sao ban nãy hai gã kia cũng nói rồi, dạo gần đây Mộ Quang Chiến Thần đang điên cuồng vơ vét của cải khắp Hắc Hùng Quốc.
Rất nhiều vật phẩm cấp cao của người chơi đều bị gã dùng vũ lực đe dọa để cưỡng chế tịch thu.
Thế chẳng phải quá tiện cho Lâm Tử Lạc rồi sao!
