Chương 8
Chương 8: Đường Hoành Đao phẩm chất cực tốt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Tử Lạc một tay hất tấm ván gỗ lên.
Một chiếc thang gỗ dẫn xuống dưới hiện ra trước mắt hắn.
Hắn thò đầu nhìn xuống.
Trong căn hầm tối tăm, hai con zombie đang cố trèo lên thang.
Khổ nỗi chiếc thang được dựng khá dốc, lũ zombie căn bản không có cửa leo lên.
Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán một câu: "Bọn mày khéo trốn thật đấy."
Dứt lời, hắn tung người nhảy phắt xuống.
Tầng hầm này đào không quá sâu.
Trong lúc rơi xuống, Lâm Tử Lạc đã căn chuẩn góc độ.
Đúng lúc hai con zombie ngoác mồm chờ Lâm Tử Lạc tự dâng tận miệng,
hắn vung hai chân đạp thẳng, mỗi chân nện trúng một đầu zombie.
Hai con zombie bị lực va chạm hất văng ra sau, ngã vật ra đất.
Còn Lâm Tử Lạc mượn lực đệm từ cú đạp vào đầu zombie, vững vàng tiếp đất.
Ngay sau đó, hai tay hắn lập tức xuất chiêu.
Con dao găm trên tay phải găm chuẩn xác vào cổ họng con zombie đang lồm cồm bò dậy.
Dòng chữ đen "Tử vong" hiện lên trên đầu nó.
Cây búa bên tay trái đập thẳng xuống, nện con zombie còn lại vừa ngóc dậy lảo đảo nằm bẹp trở lại.
Rút dao găm ra, hắn tiện tay cắm phập vào gáy con zombie vừa bị đập bẹp dí kia.
Chỉ là lần cắm này cảm giác lực cản rất lớn.
May mà Lâm Tử Lạc đủ khỏe, dùng sức xuyên thủng đầu con zombie.
"Tử vong."
"Phù." Hắn thở phào một hơi.
Một chuỗi thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, tiễn bay màu hai con zombie, bỏ túi hai điểm kinh nghiệm.
Lâm Tử Lạc rút dao găm ra khỏi cổ zombie.
Lúc này hắn mới nhận ra lý do ban nãy thấy khó đâm là vì lưỡi dao đã bị cùn.
Cũng phải thôi, một con dao găm bình thường xử liền mấy con zombie, trụ được tới giờ đã là đỉnh lắm rồi.
Thế nên, Lâm Tử Lạc tiện tay vứt nó sang một bên.
"Mong là rơi ra món vũ khí nào vừa tay một chút." Lâm Tử Lạc thầm kỳ vọng.
Thật ra tay không đánh với zombie cũng được thôi, chỉ là hơi phiền phức hơn chút.
Lật xác hai con zombie lên.
Một tấm thẻ cùng một thanh trường đao màu xanh sẫm đập vào mắt Lâm Tử Lạc.
"Vãi thật, mồm mình có gắn bùa à?" Lâm Tử Lạc thốt lên kinh ngạc.
Đúng là cầu được ước thấy.
Nhặt tấm thẻ lên trước, Lâm Tử Lạc thấy đó là [Hai cái bánh màn thầu thơm phức].
Được rồi, tối nay ăn bít tết có thêm món phụ.
Kế đó, hắn ôm trọn kỳ vọng nhặt thanh trường đao lên.
[Đường Hoành Đao]: Vũ khí cấp Thanh Đồng, quân đao chế thức thời Đường của Long Quốc, dài khoảng 70 cm, có đặc tính phá giáp và bền bỉ.
Thuộc tính: Tăng 1 điểm Sức mạnh, phá bỏ 10% phòng ngự của đối phương, sau khi rời giao tranh có thể từ từ hồi phục độ hao tổn của thân đao.
Hèn chi nhìn quen thế.
Thì ra là vũ khí chế thức đặc trưng của cụm máy chủ quốc gia.
Loại trang bị này sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia.
Chẳng hạn bên Long Quốc đặc trưng là Đường Đao, Mạch Đao, Quan Đao các loại.
Còn đảo quốc bên cạnh thì là Tachi, Naginata.
Tóm lại, trang bị chế thức về sau có thể mua được trong cửa hàng, cũng không tính là quá hiếm.
Nhưng ở giai đoạn này, việc Lâm Tử Lạc sở hữu một thanh Đường Hoành Đao cấp Thanh Đồng, tức Đường Đao,
tuyệt đối là như hổ mọc thêm cánh.
Bản thân cũng chẳng cần phải dùng dao găm ngắn củn để cận chiến nữa.
Dùng luôn Đường Đao chém tầm trung, tốc độ dọn zombie sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Lâm Tử Lạc cất Đường Đao vào không gian lưu trữ trước, rồi leo thang ngược lên.
Còn lại mười phút, giải quyết nốt bốn con zombie cuối cùng.
Zombie trong toàn bộ nhà nghỉ đã bị Lâm Tử Lạc dọn sạch bóng.
Thế nên hắn trực tiếp mở toang cửa nhà nghỉ.
Con đường này tương đối vắng vẻ, nếu không người ta cũng chẳng mở loại nhà nghỉ này ở đây.
Lâm Tử Lạc quan sát một lát, cự ly gần trên đường có sáu con zombie đang lượn lờ.
Đằng xa ở ngã rẽ có khoảng bảy tám con đang tụ tập lại một chỗ.
Lâm Tử Lạc dậm nhẹ chân, sau đó huýt một tiếng sáo.
Đã giao thiệp với zombie tròn mười năm,
hắn có thể tự do kiểm soát âm lượng mình phát ra để chỉ dụ lũ zombie trong phạm vi mong muốn.
Quả nhiên, dưới tiếng huýt sáo vừa chuẩn tầm của Lâm Tử Lạc,
sáu con zombie ở gần liền lảo đảo đi về phía hắn, còn nhóm bảy tám con đằng xa hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.
Hắn rút Đường Đao ra khỏi không gian lưu trữ.
Kiên nhẫn chờ lũ zombie mò tới.
Càng áp sát Lâm Tử Lạc, bầy zombie càng ngửi thấy mùi con mồi tươi ngon.
Chúng đồng loạt vung vẩy móng vuốt, tăng nhanh tốc độ.
Có Đường Đao trong tay, Lâm Tử Lạc lại lùi sau vài bước, quay trở lại bên trong nhà nghỉ.
Đây không phải hắn hèn, mà là lối đi hẹp ở cửa vào cực kỳ thích hợp để đánh zombie.
Nếu đánh ở ngoài cửa, dù Lâm Tử Lạc thừa tự tin hạ gục cả sáu con,
nhưng vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ bất thình lình bị một con từ góc khuất lao ra đớp trộm.
Bản tính cẩn trọng khiến hắn luôn muốn dập tắt mọi rủi ro có thể xảy ra.
Quả đúng như vậy, lối đi chật hẹp trước cửa đã chặn bớt đường tiến của bầy zombie.
Hóa ra là hai con zombie cùng muốn chen vào một lúc.
Kết quả chẳng con nào chịu nhường con nào, cùng bị kẹt cứng ngay khung cửa.
Lũ zombie đằng sau muốn vào cũng chịu chết.
"Thôi xong, đúng là đánh giá quá cao IQ của lũ zombie ngày đầu." Lâm Tử Lạc ôm đầu ngao ngán.
Đời trước, lúc Trò Chơi Mạt Nhật vừa giáng lâm ngày đầu,
Lâm Tử Lạc vẫn còn một mình trốn trong ký túc xá mà thấp thỏm lo âu.
Căn bản chưa từng chạm mặt zombie của thời điểm đó.
Chờ đến ngày thứ hai bước ra ngoài, một bộ phận zombie đã lên cấp 2, không còn ngu ngơ như thế này nữa.
Lâm Tử Lạc nhìn hai con zombie đang kẹt cứng giữa khung cửa.
Hắn chủ động tiến lên, "thấu tình đạt lý" giải vây giúp bọn chúng.
Một vệt đao quang lóe lên, hai chiếc đầu zombie đồng loạt rơi bộp xuống đất.
Lâm Tử Lạc thu hồi Đường Đao, nhận ra lưỡi đao chẳng dính lấy một giọt máu, cũng không hề xuất hiện một vết mẻ nào.
"Được đấy, phẩm chất cây đao này chắc chắn thuộc hàng cực phẩm." Lâm Tử Lạc khen ngợi.
Ngay cả cùng một trang bị cũng sẽ có sự chênh lệch về mặt phẩm chất.
Rõ ràng thanh Đường Đao này của hắn thuộc diện tốt nhất.
Đao xịn ắt phải đi kèm đao pháp hay.
Lâm Tử Lạc chuẩn bị phô diễn một trong số vô vàn đao pháp mà hắn từng học ở kiếp trước.
Hắn tung một cước đá văng hai cái xác không đầu kẹt ở cửa.
Làm thế để nhường đường cho lũ zombie phía sau.
Sau đó...
Hai con zombie đằng sau cũng vội vã lao vào, và rồi lại cùng lúc kẹt cứng ở giữa khung cửa.
"Bọn... bọn mày chung một lò đẻ ra đấy à?" Lâm Tử Lạc cạn lời cà khịa.
Nói thì nói thế, Lâm Tử Lạc vẫn rất dứt khoát vung một đao chém phăng đầu hai con zombie này xuống.
Hai cái đầu tròn vo lăn lông lốc vào trong cửa.
Khá lắm, dưới chân Lâm Tử Lạc lúc này đã có bốn cái đầu nằm xếp hàng ngay ngắn.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt zombie thành công, nhận được 1 điểm kinh nghiệm, 1 đồng vàng]
[Chúc mừng người chơi thăng cấp lên cấp 3, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do]
[Người chơi "Nhai Tí" cần thêm 30 điểm kinh nghiệm để thăng cấp lần sau]
Tốt rồi, lên cấp thành công.
Lâm Tử Lạc lại đá hai cái xác chắn cửa ra.
Thấy con zombie đằng sau cuối cùng cũng biết tự mình lao vào,
Lâm Tử Lạc suýt chút nữa thì "rớt nước mắt".
Khó khăn lắm mới gặp được một con có chút IQ.
Để tỏ lòng tôn trọng một đối thủ có não, thanh Đường Đao trong tay hắn vung lên một đường cong đẹp mắt giữa không trung.
Liền đó, một đao chém thẳng vào cánh tay con zombie.
Thuận theo đà cánh tay buông thõng, hắn lại hất ngược đao lên, lưỡi chém lướt qua cằm đối phương.
Bổ dọc khuôn mặt con zombie từ dưới lên trên làm đôi.
