Chương 806
Chương 806: Trò Chơi Mạt Nhật hoàn toàn ngơ ngác
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chuyện, chuyện này là sao?"
"Chiêu thức Bàn Long vừa tung ra đâu rồi?"
"Nó thật sự trúng đòn Tuyệt Đối Lăng Độ của cháu rồi sao?"
"Liệu có phải nó cố tình giở trò, dùng mắt che tai mắt chúng ta rồi chuồn mất rồi không?"
Nhìn hàn băng vô tận vẫn đang không ngừng nổ tung cùng những mảnh tàn khu của rồng thỉnh thoảng lại văng ra giữa làn sương băng.
Thanh Long chỉ thấy cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin, lượng thông tin quá lớn khiến nó hỏi dồn dập một tràng.
Còn Lâm Tử Lạc đang ngồi trên đầu nó thì chưa thể trả lời ngay được.
Lúc này khắp người hắn gân xanh nổi cuồn cuộn, mặt mày tím ngắt, chật vật xoay chỉnh lại hướng quay mặt của mình.
Đợi đến khi căn được một góc độ thích hợp, hắn lập tức giơ Bát Quái Bội lên lần nữa.
"Vút!"
[Vạn Tảo Độc Chướng] vốn biến mất đầy quỷ dị trong trận chiến lại hiện ra.
Chỉ có điều [Vạn Tảo Độc Chướng] lúc này đã bị bẻ hướng bắn, đánh thẳng vào đống phế tích ở một hướng khác.
"Cái này?"
Thanh Long trợn tròn mắt, đầy ngờ vực.
Xả xong [Vạn Tảo Độc Chướng], Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng hồi phục khả năng cử động, hắn cất lời giải thích.
"Dùng cách gì thì không bàn tới."
"Nhưng sự thật chẳng phải rành rành trước mắt cháu rồi sao? Cháu không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Bàn Long đang tụt dốc không phanh à?"
Cách gì ư?
Thực ra đã quá rõ ràng rồi, chính là ngọc bội Bát Quái Bội trong tay Lâm Tử Lạc.
Nói chính xác hơn là Đoái Tượng Chi Nguyên gắn trên Bát Quái Bội.
Tại sao Bàn Long có thể đạt đến cấp Thần Thoại?
Theo lẽ thường, huyết mạch của Bàn Long căn bản không xứng đặt chung mâm với những huyết mạch trời ban như Ngũ Trảo Kim Long hay Thanh Long.
Thứ giúp nó đạt tới thực lực cấp Thần Thoại như ngày hôm nay thực chất chính là Đoái Tượng Chi Nguyên!
Có thể nói chín mươi phần trăm năng lực của Bàn Long đều bắt nguồn từ Đoái Tượng Chi Nguyên.
Ngay cả chiêu [Vạn Tảo Độc Chướng] của nó cũng là học được từ Đoái Tượng Chi Nguyên.
Dù vậy, khả năng khống chế Đoái Tượng Chi Nguyên của Bàn Long lại yếu đến thảm hại, nếu không thì đã chẳng bị cướp đi dễ dàng như thế.
Mà hiện giờ Đoái Tượng Chi Nguyên lại đang nằm trong Bát Quái Bội của Lâm Tử Lạc.
Nhờ hiệu quả của Bát Quái Bội, Đoái Tượng Chi Nguyên đã bị hắn khống chế hoàn mỹ.
Do đó, [Vạn Tảo Độc Chướng] vốn học từ Đoái Tượng Chi Nguyên tự nhiên cũng xuất hiện một điểm yếu chết người.
Hắn có thể kích hoạt Đoái Tượng Chi Nguyên để tạm thời thu giữ [Vạn Tảo Độc Chướng]!
Đây là tính năng đặc biệt chỉ có khi kết hợp Đoái Tượng Chi Nguyên với Bát Quái Bội, mà thứ khắc chế được cũng phải là kỹ năng tương ứng với viên nguyên châu đó.
Cho nên ngay cả chính Bàn Long cũng chẳng thể ngờ tới việc [Vạn Tảo Độc Chướng] của mình lại bốc hơi ngay tại chỗ trong thoáng chốc.
......
Đến Mộ Quang Chiến Thần bị nghiền nát bấy cả người mà vẫn còn thoi thóp một hơi thở.
Sức sống của sinh vật cấp Thần Thoại lại càng khó mà tưởng tượng nổi.
Bàn Long trúng trọn ngần ấy kỹ năng của Thanh Long mà thân thể vẫn có thể lăn lộn giãy giụa giữa hàn băng vô tận của [Tuyệt Đối Lăng Độ], bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh điều đó.
Thế nhưng sức sống có trâu đến đâu thì cùng lắm nó cũng chỉ giãy chết được đôi chút.
Hơi thở sinh mệnh thuộc về nó đang yếu dần đi, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm!
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã hạ gục BOSS cấp Thần Thoại Bàn Long]
[......]
[......]
[Do đẳng cấp của Bàn Long vượt quá giới hạn thống kê của Trò Chơi Mạt Nhật cũng như quyền hạn hiện tại của hệ thống, dữ liệu đang được tải lên để nỗ lực tìm kiếm phương án giải quyết]
[Xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống sẽ sớm đưa ra kết quả xử lý sự kiện này cùng phần thưởng tương ứng cho người chơi]
???
Khi nghe được thông báo Bàn Long đã chết, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Lạc là thở phào nhẹ nhõm.
Để hạ gục con quái già này, hắn gần như đã tung sạch toàn bộ bài tẩy trên người.
Nếu thế mà vẫn chưa giết được thì hắn cũng đến chịu thật.
Thế nhưng ngay sau đó, tiếng thông báo ấp a ấp úng của Trò Chơi Mạt Nhật lại khiến hắn cạn sạch lời.
Cái hệ thống rác rưởi gì thế này không biết!
Làm sao mà giết một con Bàn Long thôi cũng khiến hệ thống sập nguồn tới mức không xử lý nổi vậy?
Chẳng phải chỉ là một tồn tại cấp Thần Thoại có thể tùy ý bóp nát "Đại Hiệu • Vũ Thạch" vốn mạnh hơn nó rất nhiều thôi sao?
Thế mà đã sập rồi thì đúng là quá...
"Chú Tử Lạc, chúng ta thật sự đã giết được Bàn Long rồi sao? Sao cháu cứ có cảm giác như đang nằm mơ thế này?"
Câu hỏi ngập ngừng của Thanh Long đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tử Lạc.
"Ừ, giết thật rồi, có gì lạ lắm à?"
Lâm Tử Lạc tò mò hỏi.
Lạ ư?
Thanh Long ngớ cả người.
Lâm Tử Lạc không hiểu, chứ nó thì quá rõ hàm lượng giá trị của việc hạ sát một tồn tại cấp Thần Thoại!
Nói thế này cho dễ hiểu.
Giữa các cấp Thần Thoại quả thực có sự chênh lệch về thực lực, việc một bên đè bẹp bên kia đánh là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt một tồn tại cấp Thần Thoại thì lại là chuyện viển vông như chuyện cổ tích.
Ví dụ điển hình nhất chính là Bát Kỳ Đại Xà.
Hồi đó Bát Kỳ Đại Xà chọc giận Kỳ Lân, bị "chém đầu, xẻ đuôi, xuyên bụng", đánh cho thừa sống thiếu chết.
Nhưng cuối cùng chẳng phải nó vẫn nhờ vào thủ đoạn nào đó mà sống nhăn răng đấy thôi?
Dù sao đã bước lên đến cảnh giới này, ai mà chẳng nắm trong tay một đống ngón nghề giữ mạng và tẩu thoát dị thường?
Thủ đoạn của Bàn Long đương nhiên cũng không thể ít được.
Chính vì lý do đó, ban đầu khi Thanh Long bị Lâm Tử Lạc kích động mà nói muốn giết Bàn Long, phần nhiều nó cũng chỉ nói cứng cho oai.
Nó biết thừa muốn giết Bàn Long là chuyện không tưởng.
Kịch bản đẹp nhất cũng chỉ là nó liều mạng tổn hao nguyên khí đánh Bàn Long trọng thương, ép nó tìm một xó hẻo lánh bế quan tĩnh dưỡng dăm ba trăm năm hay cả ngàn năm.
Dựa vào thiên phú của "chú Tử Lạc" trong lòng nó.
Tới lúc đó, cho dù Bàn Long có ngóc đầu trở lại thì cũng chẳng việc gì phải sợ.
Nhưng hiện tại, Bàn Long thật sự đã chết, mà lại còn chết dưới tay chính nó!
"Không đúng, chuyện này vô lý quá? Thế này..."
Thanh Long lắp bắp mãi mà không nói nên lời.
Trái lại, Lâm Tử Lạc nhìn nhận cái chết của Bàn Long rất rõ ràng, hắn mở miệng phân tích.
"Cháu quên những gì Bàn Long nói lúc trước rồi à, nó đã phải trả giá cực lớn mới gom được thông tin về chú từ tay đám già bên Xúc Tu tộc."
"Một lần để thu thập tin tức, một lần để Vũ Thạch Tinh nhằm vào chú."
"Trải qua hai vụ giao dịch lớn như thế, có phải nó đã trực tiếp biến thành thằng khố rách áo ôm rồi không?"
Khố rách áo ôm?
Chuẩn luôn.
Chính vì nguyên nhân đó, đống bài tẩy giữ mạng vốn có của Bàn Long đã vơi đi đến mức thảm hại.
"Tiếp đó là tảng Vạn Niên Huyền Băng có thể phong tỏa không gian của cháu, nó đã phát huy tác dụng cực kỳ lớn."
Việc này cũng chỉ trách Bàn Long quá đen đủi.
Nếu Lâm Tử Lạc triệu hồi Kỳ Lân thì nó còn có đường tháo chạy.
Nhưng đằng này hắn lại triệu hồi đúng Thanh Long nắm giữ Vạn Niên Huyền Băng.
Năng lực phong tỏa không gian nghịch thiên của Vạn Niên Huyền Băng có thể nói là khắc chế cứng Bàn Long, khiến nó hoàn toàn không có cách nào tẩu thoát trong khoảng thời gian đó.
Dẫu vậy, hai lý do này cũng chỉ là điều kiện khách quan, mấu chốt vẫn nằm ở trận chiến vừa rồi.
"Chiến lực khủng khiếp của cháu, huyết mạch Ngũ Trảo Kim Long của A Hoàng, cộng thêm khả năng chỉ huy của chú, chúng ta liên thủ mạnh mẽ nhường này, cớ sao lại không giết nổi nó?"
