Chương 808
Chương 808: Trở về từ phó bản, Trương Nguyên Trung trốn trong góc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quảng trường phó bản thế giới.
Vì quảng trường phó bản thế giới tiếp nhận người chơi từ khắp mọi khu vực trên Lam Tinh,
nên bình thường nơi này luôn nườm nượp người qua lại suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng đấy là ngày thường, còn tình cảnh đặc biệt lúc này thì lại kỳ quái vô cùng.
Cả quảng trường phó bản rộng lớn trống trơn, không một bóng người.
Ngay cả khu vực kết toán phần thưởng phó bản cũng vắng tanh, chứ đừng nói đến chuyện xếp hàng.
Chỗ duy nhất có động tĩnh là trung tâm quảng trường, thỉnh thoảng vẫn có người chơi vừa rời phó bản được dịch chuyển ra ngoài.
Nhưng chân trước chân sau còn chưa đứng vững, họ đã thấy một đám người chơi chui ra từ góc khuất của quảng trường, gấp gáp vẫy tay ra hiệu.
Tình hình gì đây?
Sao chẳng giống quảng trường phó bản trong ấn tượng chút nào vậy?
Mấy người chơi ngơ ngác nhìn nhau.
Cơ mà lần theo hướng chỉ tay của đám người trong góc, họ nhanh chóng nhìn thấy một quái vật khổng lồ đang sừng sững ngay lối ra quảng trường.
Một "người khổng lồ đáng sợ" cao gần sáu mét!
Khoan đã, đâu chỉ có mỗi gã khổng lồ đáng sợ ấy.
Trên đầu người khổng lồ còn có một nhóc tì nhỏ nhắn đang nằm bò ra.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đã nổi đình nổi đám khắp Lam Tinh này, mấy người chơi rùng mình một cái, lập tức hiểu ra vấn đề.
Hai cao thủ xếp hạng hai và ba trên bảng xếp hạng thế giới — đại lão Bá Vương và đại lão Quỷ Đồng!
Hai vị kia đã đứng đợi ở đây, vậy chẳng phải có nghĩa là đại lão Nhai Tí...
Hít hà, chuồn gấp!
Mấy người chơi thậm chí còn chẳng buồn nhận thưởng phó bản, bấm dịch chuyển chuồn thẳng về thế giới thực.
Vài người còn lại thì lấm lét lủi vào góc khuất đằng kia, nhập hội với đám đông đang chen chúc nấp ở đó.
Nếu họ đoán không nhầm thì những kẻ còn nán lại đây đều chung một mục đích: hóng xem lát nữa đại lão Nhai Tí kết toán phần thưởng phó bản khủng cỡ nào!
......
"Nói chứ, hai đại lão Bá Vương với Quỷ Đồng đứng đây cả nửa tiếng rồi, sao mãi đại lão Nhai Tí vẫn chưa ra nhỉ?"
"Tôi nhớ lần trước độ ảnh hưởng thế giới của đại lão Nhai Tí tận hai mươi tư vạn, không biết lần này lên tới bao nhiêu."
"Hai mươi tư vạn á? Chắc chắn phải hơn, ông quên thông báo thế giới mấy hôm trước rồi à?"
"Chuẩn luôn, lần này đại lão Nhai Tí hạ cả một Chiến Thần cấp chín mươi mốt cơ mà! Độ ảnh hưởng thế giới chắc chắn cao ngút trời."
"Mấy ông bảo liệu có khi nào độ ảnh hưởng lần này chạm mốc năm mươi vạn không!"
"Không thể nào, tuyệt đối không có cửa!"
......
Vì Nhai Tí vẫn chưa xuất hiện nên trong đám đông ở góc tường, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.
Giữa đám người ấy, có hai kẻ ngụy trang kín mít từ đầu đến chân đang nép tận góc trong cùng, thì thào to nhỏ với nhau.
"Ơ kìa lão Trương, sao ông lại kéo tôi rúc vào cái xó này thế hả?"
"Chẳng qua là muốn xem độ ảnh hưởng thế giới của Nhai Tí thôi mà, ông cứ đường đường chính chính ra mà ngó, hắn có chém ông đâu."
Dịch Chính Thanh đeo mặt nạ bị dòng người chen lấn xô đẩy lắc lư sang hai bên, bất lực càm ràm.
"Ông thì biết cái gì? Tôi mà thèm đường đường chính chính à? Trương Nguyên Trung này không cần giữ thể diện chắc?"
"Để người ta biết đường đường là Trương tướng quân mà độ ảnh hưởng thế giới chưa nổi một vạn lại tót vào quảng trường phó bản ngắm Nhai Tí nhận cả mấy chục vạn."
"Thế chẳng khác nào tôi tự vác mặt ra cho Nhai Tí vả bôm bốp à?"
Khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ của Trương Nguyên Trung đỏ bừng lên, vội vàng cãi lại.
"Ối dồi, giờ mới biết giữ thể diện cơ đấy, thế dũng khí đòi vượt mặt Nhai Tí hai hôm trước bay đâu mất rồi?"
Dịch Chính Thanh trêu ngay.
"Khụ khụ, không nói nữa, Nhai Tí ra rồi kìa!"
Thấy ánh sáng tại điểm dịch chuyển trên quảng trường bừng lên, dù chưa rõ ai bước ra, Trương Nguyên Trung đã lập tức đánh trống lảng, chỉ tay về phía quảng trường hô to.
Chẳng biết có phải chó ngáp phải ruồi hay không.
Lần này kẻ bước ra từ luồng sáng dịch chuyển đúng thật là Lâm Tử Lạc trong bộ hắc bào!
"Vãi thật, cuối cùng cũng về rồi!"
Lâm Tử Lạc hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ở quảng trường phó bản, khoan khoái thở dài.
A Hoàng cũng vui sướng lộn một vòng trên không trung.
Phải công nhận, cái cảm giác hoang vu lạnh lẽo chẳng chút sinh khí ngoài vũ trụ đúng là gây ức chế kinh khủng.
Vừa tận hưởng không khí ở quảng trường phó bản, Lâm Tử Lạc vừa tiện tay mở bảng xếp hạng cấp độ toàn cầu đã lâu không ngó tới.
【Bảng xếp hạng cấp độ thế giới】
Hạng 1: Nhai Tí | Phe: Long Quốc | Cấp độ: Cấp 81 | Nghề nghiệp: Thánh Ma · Binh Chủ
Hạng 2: Đại Ngốc | Phe: Long Quốc | Cấp độ: Cấp 65 | Nghề nghiệp: Cuồng Nộ Bá Vương
Hạng 3: Quỷ Đồng | Phe: Long Quốc | Cấp độ: Cấp 65 | Nghề nghiệp: Huyễn Thích
Hạng 4: Trương Nguyên Trung | Phe: Long Quốc | Cấp độ: Cấp 49 | Nghề nghiệp: Quân Hồn
Hạng 5: Mật danh · Phá Quân | Phe: Long Quốc | Cấp độ: Cấp 42 | Nghề nghiệp: Phá Quân
......
Ối trời đất ơi.
Lâm Tử Lạc thấy khá bất ngờ.
Đối tượng khiến hắn kinh ngạc không phải Đại Ngốc với Quỷ Đồng, chuyện cấp độ của hai đứa nó tăng vọt là hoàn toàn bình thường.
Dù sao nơi bọn họ vừa đến cũng là Vũ Thạch Tinh, nơi Trò Chơi Mạt Nhật đã tồn tại suốt bảy năm trời.
Tốc độ phát triển tự nhiên của tang thi bên đó so với tốc độ ban đầu của chúng đã tăng gấp không biết bao nhiêu lần.
Lại thêm việc được nạp cả đống virus biến chủng tang thi như nước lã, tốc độ cày cấp của hai đứa nó thậm chí còn ngang ngửa Lâm Tử Lạc ngày trước!
Còn lý do Lâm Tử Lạc giật mình hoàn toàn là vì cấp độ 49 của Trương Nguyên Trung.
Vãi chưởng, lão Trương dẫm phải phân chó hay vớ được cơ duyên khủng bố nào vậy?
Cày cấp nhanh thế này thì sắp chuyển chức lần hai đến nơi rồi.
Càng nghĩ càng thấy sai sai.
Đương nhiên, Trương Nguyên Trung cày nhanh thì nhanh thật, nhưng vẫn chưa đuổi kịp tốc độ của Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Huống hồ đừng thấy Lâm Tử Lạc bây giờ mới cấp 81 mà tưởng hắn dậm chân tại chỗ.
Chẳng qua là phần thưởng từ độ ảnh hưởng thế giới và việc tiêu diệt Bàn Long — hai nhiệm vụ quan trọng nhất — vẫn chưa được phát thưởng mà thôi!
Một khi trả thưởng thì cái cảnh tượng đó...
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc lập tức rảo bước về phía khu kết toán phần thưởng phó bản.
Hắn chẳng hề ngạc nhiên trước khung cảnh trống trơn của quảng trường.
Bởi vì hắn đã thông qua tầm nhìn của Đại Ngốc và Quỷ Đồng để chứng kiến toàn bộ quá trình người chơi trên quảng trường lũ lượt rút lui từ trước rồi.
Kể cả Trương Nguyên Trung cùng Dịch Chính Thanh đang cải trang lẩn trong góc...
Khụ khụ, cũng bị hắn phát hiện từ sớm.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng rời phó bản tương đối sớm.
Thế nên phần thưởng phó bản của hai đứa nó đã được thanh toán xong xuôi từ trước.
Lần này độ ảnh hưởng thế giới mà cả hai nhận được đều không hề thấp.
Dù sao mỗi đứa cũng tự tay đặt một đĩa từ dữ liệu, lại còn làm thịt không ít cao thủ chuyển chức lần ba đã bị xóa dữ liệu trong các đợt hành động sau đó.
Dù có bị mất dữ liệu đi chăng nữa thì trên danh nghĩa đám đó vẫn là cao thủ chuyển chức lần ba cơ mà?
Kết quả là Đại Ngốc bỏ túi hơn sáu vạn độ ảnh hưởng thế giới, còn Quỷ Đồng thì ẵm hơn bảy vạn.
Tiếc là Trò Chơi Mạt Nhật hiện tại hoàn toàn gánh nổi phần thưởng tương ứng cho sáu bảy vạn độ ảnh hưởng.
Thành ra tuyệt nhiên không có cảnh thiếu thưởng rồi lấy điểm ước nguyện bù vào.
Điều này làm Lâm Tử Lạc — kẻ đang lăm le vặt lông hai đàn em — thất vọng tràn trề.
Cơ mà không sao hết.
Giờ đến lượt hắn ra tay, để xem phen này Trò Chơi Mạt Nhật có thể nhả ra loại phần thưởng gì nào!
