Chương 829
Chương 829: "Khâu cô nương", "Đại Vạn Y" lần lượt ra tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc vốn đang cúi đầu ngắm nhìn cảnh tượng thành phố Đảo Quảng biến từ một đô thị sầm uất thành một hố sâu khổng lồ ít nhất vài nghìn mét.
Ngờ đâu lại nghe thấy một tràng lảm nhảm của Trương Nguyên Trung.
Hắn cạn lời ngay tắp lự.
Gì mà Thằng Nhóc Béo với chả Thằng Nhóc Gầy chứ.
Chiêu này là lúc trước hắn ở trong hang Tang Thi Cự Nhân, mượn mèo tang thi kích hoạt cấm chú rồi diễn hóa ra.
Tên chiêu dĩ nhiên vẫn là "Diệt Tuyệt Lôi Bạo".
Chỉ có điều, uy lực của Diệt Tuyệt Lôi Bạo bản này hoàn toàn không phải thứ mà bản kích hoạt bằng cấm chú có thể sánh được.
Uy lực thực tế của nó thậm chí còn khủng khiếp gấp mấy lần chiêu "Nguyên Tử Bộc Liệt" mà Lâm Tử Lạc từng dùng để thổi bay khu an toàn Ngân Môn!
Nói thật lòng, dùng một kỹ năng có sức công phá cỡ này để ném bom thành phố Đảo Quảng chẳng khác nào vác đại bác đi bắn ruồi, quá sức lãng phí.
Cơ mà Lâm Tử Lạc không thèm để ý.
Hắn chọn tung toàn lực thi triển Diệt Tuyệt Lôi Bạo, mục đích chính vẫn là để test xem giới hạn bộc phát hiện tại của bản thân tới đâu.
Đòn Diệt Tuyệt Lôi Bạo vừa rồi đâu chỉ hưởng mỗi hiệu ứng "tăng uy lực kỹ năng đầu tiên" từ 【Thiên Quyền Trường Khố】, mà còn có cả hiệu ứng "tăng phạm vi kỹ năng đầu tiên" của 【Dao Quang Hạng Luyện】.
Dưới tình trạng ăn trọn hai tầng buff đó, hắn lại bồi thêm hàng loạt hiệu ứng tăng cường như "tăng cường nguyên tố" của set đồ nguyên tố, 【Siêu Việt】, 【Dấu Ấn Hủy Diệt】...
Đây tuyệt đối là kỹ năng bộc phát hệ phép mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể tung ra.
Thực ra trước đó Lâm Tử Lạc cũng khá đau đầu, Lam Tinh bây giờ tương đối mỏng manh, hắn mãi không tìm được bãi thử thích hợp.
Không ngờ thành phố Đảo Quảng lại tự dâng tận miệng, thế là hắn đành chắp vá dùng tạm một lần.
"Bớt lải nhải cái Thằng Nhóc Béo của anh đi, nói thẳng vào vấn đề xem hiện trường thế này đã cắm cờ quốc gia được chưa."
Lâm Tử Lạc cất tiếng cắt ngang màn lẩm bẩm "Thằng Nhóc Béo" không dứt của Trương Nguyên Trung.
Được hắn nhắc nhở, Trương Nguyên Trung cũng dần tỉnh táo lại.
Ông nhìn xuống cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy bên dưới, đầu lập tức gật lia gịa như gà mổ thóc.
Còn lo lúc cắm cờ quốc gia sẽ có người chơi nước Oa đến quấy rầy ư?
Đùa à, toàn bộ người chơi nước Oa ở thành phố Đảo Quảng này đều biến thành "thịt nướng chín rục" cả rồi, lấy đâu ra ai mà quấy rầy.
Lại còn lo sau khi cắm cờ, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có người chơi nước Oa mò tới nhổ cờ sao?
Tưởng cái hố sâu mấy nghìn mét này là trò đùa chắc.
Ngay cả Trương Nguyên Trung, nếu không leo mất mấy phút thì cũng đừng hòng xuống tới đáy hố, nói gì đến chuyện có đủ thời gian nhổ cờ hay không.
"Cắm được là tốt rồi, anh chỉ vị trí đi."
Nói xong, Lâm Tử Lạc liền xách Trương Nguyên Trung lao thẳng xuống đáy hố sâu.
Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, hai người đã đứng ngay tại điểm trung tâm của hố sâu.
Vị trí cắm cờ quốc gia vốn là một tọa độ cố định theo phương thẳng đứng.
Thế nên cho dù thành phố Đảo Quảng đã biến thành hố sâu hun hút, vị trí này cũng chẳng hề thay đổi.
Trương Nguyên Trung đối chiếu bản đồ, rất nhanh đã tìm ra điểm mà nhiệm vụ yêu cầu.
Lâm Tử Lạc cũng không dây dưa, một tay lấy lá cờ Long Quốc ra cắm thẳng xuống vị trí đó.
【Người chơi "Nhai Tí" đã cắm thành công một lá cờ Long Quốc】
【Lưu ý: Cờ Long Quốc cần mười phút để hòa nhập hoàn toàn vào khu vực】
【Trong vòng năm phút, nếu có người chơi nước Oa bước vào phạm vi cảnh giới của cờ, tiến trình hòa nhập của cờ Long Quốc sẽ bị gián đoạn】
【Khi tổng thời gian bị gián đoạn của tiến trình hòa nhập vượt quá một phút, cờ sẽ bị tính là cắm thất bại và tự động biến mất】
【Vui lòng bảo vệ cờ Long Quốc thật cẩn thận, không để người chơi nước Oa tiếp cận】
Cùng với thông báo từ hệ thống, lá cờ Long Quốc lập tức vươn cao hơn rất nhiều.
Đồng thời xung quanh lá cờ còn xuất hiện một vệt chỉ đỏ bao quanh một vòng tròn.
Đây chính là ranh giới cảnh giới được nhắc tới trong thông báo.
Chỉ cần người chơi nước Oa bước qua vạch cảnh giới, tiến trình hòa nhập của cờ Long Quốc sẽ bị ngắt quãng ngay.
Thực ra không chỉ riêng Lâm Tử Lạc, mà cả những người đã nhận nhiệm vụ từ trước như Trương Nguyên Trung, Dịch Chính Thanh cũng đều nghe thấy thông báo này.
Toàn bộ người chơi đang có mặt tại nước Oa đều đã nghe thấy, hệt như lần Lâm Tử Lạc kích hoạt "Cảnh báo quốc gia" vậy.
Khổ nỗi... trong tình cảnh hiện tại, ai cản nổi tiến trình hòa nhập của cờ Long Quốc chứ?
Đám Lâm Tử Lạc rời đi luôn cũng chẳng sao.
Tất nhiên, với bản tính cẩn thận, hắn không đời nào bỏ mặc cờ Long Quốc ở đây mà không đoái hoài.
Lỡ đâu có tên người chơi nước Oa số đỏ nào sở hữu kỹ năng dịch chuyển chỉ định, bay lượn hay độn thổ thì sao?
Thế nên trước khi rời đi, hắn vung tay lên một cái, dựng một lớp "Khiên Nguyên Tố" bao quanh mép ngoài ranh giới cảnh giới của cờ Long Quốc.
Độ cứng của Khiên Nguyên Tố do chính tay hắn thi triển lúc này thì dù có ăn vài phát cấm chú cũng chẳng hề hấn gì, chống đỡ mười phút lại càng quá đơn giản.
Giờ thì khỏi lo có người chơi nước Oa nào xông vào được nữa.
"Lão Trương, nói mau điểm cắm cờ Long Quốc gần nhất đi, đừng có câu giờ."
Làm xong xuôi, Lâm Tử Lạc liếc nhìn đồng hồ rồi giục.
Lần cắm cờ này vì hắn muốn test thử uy lực kỹ năng nên đã tốn kha khá thời gian.
Mấy chỗ còn lại phải tăng tốc độ lên mới được.
Trương Nguyên Trung bây giờ chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa.
Trái lại, ông đang vô cùng phấn khích.
Vừa nghe Lâm Tử Lạc hỏi địa điểm tiếp theo, ông lập tức hào hứng mở bản đồ, chỉ tay về một hướng rồi nói:
"Bên này! Cậu xem có trùng hợp không cơ chứ, vị trí lần này nằm ngay trong thành phố Đoản Kỳ."
"Bọn mình làm thêm một quả 'Khâu cô nương' nữa cho chúng nó nếm thử mùi đời đi!"
Khâu cô nương?
Thôi xong, đường ray tư duy của lão Trương đã bẻ lái sang tận xó xỉnh nào rồi không biết.
Lâm Tử Lạc không nói nhảm nữa, lại túm lấy Trương Nguyên Trung, kéo vút một đường bay thẳng ra khỏi miệng hố rồi lao nhanh về hướng thành phố Đoản Kỳ.
...
Năm phút sau khi rời khỏi thành phố Đảo Quảng, dưới sự chứng kiến của Trương Nguyên Trung, Lâm Tử Lạc đã tung chiêu "Đại Địa Toái Liệt" xuống thành phố Đoản Kỳ.
À không, theo cách đặt tên của Trương Nguyên Trung thì là "Khâu cô nương".
Sau khi cả thành phố Đoản Kỳ tan hoang thành một đống phế tích, cờ Long Quốc đã được cắm xuống thành công.
Ba phút sau đó, một thành phố khác lại hứng chịu chiêu "Sâm La Chi Nộ", tức đòn tấn công "Quả Bí Ngô" theo miệng Trương Nguyên Trung.
Sâm La Chi Nộ chủ yếu dùng hàng vạn gai gỗ để oanh tạc diện rộng, ngặt nỗi giữa các gai gỗ vẫn còn sót lại chút xíu kẽ hở.
Thế nên thành phố này khá là may mắn, độ hư hại chỉ đạt mức 98%.
May mà để đề phòng bất trắc, Lâm Tử Lạc lại triệu hồi thêm một cơn sóng thần cao mấy trăm mét cuốn phăng cả thành phố một lượt, sau đó mới yên tâm cắm cờ Long Quốc xuống.
Kế tiếp đó, "Nguyên Tử Bộc Liệt", tức là "Đại Ivan", lại rực rỡ bùng nổ trên bầu trời một thành phố khác.
Chiêu này đã giúp thành phố đó được trải nghiệm trọn vẹn số phận của "Khu an toàn Ngân Môn" trên Vũ Thạch Tinh năm nào.
...
Hôm nay nước Oa rõ ràng vô cùng lộng lẫy và hoành tráng.
Cứ cách vài phút, người chơi lại có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời đảo quốc Oa.
Đáng tiếc thay, những người được thưởng thức cảnh đẹp này lại không phải dân nước Oa, mà là những người Long Quốc thông qua trận pháp dịch chuyển kéo sang đây "du lịch".
Sau khi mọi người vừa uống bia, vừa ăn đồ nướng thưởng thức trọn vẹn màn "trình diễn pháo hoa" kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Thời gian cũng vừa điểm đúng mười hai giờ đêm.
