Chương 851
Chương 851: Cuộc săn giết bắt đầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn người chơi Vạn Thú Thần Tộc phía trước vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, Lâm Tử Lạc lập tức tiến vào trạng thái đi săn.
Thân ảnh hắn lướt qua bụi cây mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cả người thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng ma quái.
Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã bám sát ngay sau lưng người chơi Vạn Thú Thần Tộc.
Đúng lúc này, người chơi Vạn Thú Thần Tộc kia cũng bắt đầu cảnh giác.
Dù chưa phát hiện trực tiếp ra Lâm Tử Lạc, nhưng nhờ chỉ số cảm tri nhạy bén, hắn vẫn lờ mờ nhận thấy điều bất thường.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, hắn vô thức quay đầu lại nhìn.
Đến lúc này hắn mới kinh hãi nhận ra, sau lưng mình chẳng biết từ lúc nào đã áp sát một người chơi Nhân tộc!
Phản xạ đầu tiên của hắn là định phản đòn.
Nhưng đã quá muộn.
Ở cự ly gần thế này, Lâm Tử Lạc chẳng đợi hắn kịp làm gì đã lao bổ tới.
Với thuộc tính áp đảo gần như gấp đôi, thanh chủy thủ Cửu Lê trong tay hắn dễ dàng đâm xuyên qua mấy tầng khiên vừa dựng lên của người chơi Vạn Thú Thần Tộc.
Kế đó đâm thẳng tắp vào cổ họng đối phương.
"Không sao đâu, đừng la, thả lỏng ra, chết nhanh lắm."
Lâm Tử Lạc bóp chặt cổ người chơi Vạn Thú Thần Tộc.
Làm vậy vừa đẩy nhanh tốc độ đối phương tử ẹo, vừa tránh gây ra động tĩnh quá lớn.
"Ặc... ục ục..."
Cuống họng bị đâm thủng của người chơi Vạn Thú Thần Tộc ục ục trào máu, căn bản không thốt nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn trừng trừng vào Lâm Tử Lạc.
Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn đã dần tan biến thần thái.
"Toàn bộ người chơi chú ý: Người chơi mang mã số Vạn Thú Thần Tộc 179 đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 987 người."
Giọng thông báo tử vong kịp thời vang lên trên bầu trời chiến trường.
Nếu Lâm Tử Lạc nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên thông báo tử vong của một người chơi không thuộc Nhân tộc vang lên.
Chuẩn xác, trước đó 12 kẻ mất mạng toàn bộ đều là người chơi Nhân tộc!
Trên Chiến Trường Thần Danh Số 0 này, tuyệt đại đa số người chơi Nhân tộc chỉ có thực lực cấp 90 thông thường đều chẳng khác nào cừu non chờ bị làm thịt.
Trong khi những người chơi khác còn đang săn lùng quái thú trên chiến trường.
Thì đám người chơi Nhân tộc này lại bị quái thú đuổi giết, hơn nữa đã ngỏm mất 12 người!
Đây cũng là chuyện hết cách.
Ai bảo bọn họ xui xẻo bị nhét vào cái "phòng rank cao" này cơ chứ.
【Người chơi "Nhai Tí", bạn đã tiêu diệt người chơi mang mã số Vạn Thú Thần Tộc 179】
【Bạn kế thừa thành công 10% điểm tích lũy của người chơi này, số lượng là: 113】
Vì đây là mạng người chơi đầu tiên, nên Lâm Tử Lạc nghe cực kỳ chăm chú.
Nghe thấy hạ gục người chơi sẽ được kế thừa điểm tích lũy theo tỷ lệ phần trăm, hắn lập tức hiểu ra mục tiêu chính trong Thần Chiến lần này vẫn là đồ sát người chơi.
Điểm tích lũy cơ bản của một người chơi là 1000 điểm.
Nghĩa là chỉ cần làm thịt một mạng, ít nhất cũng bỏ túi được 100 điểm.
Thế này chẳng hời hơn giết một con quái thường chỉ được hai mươi mấy điểm hay sao.
【Do người chơi này hiện đang sở hữu hai lá bài, bạn có thể chọn ngẫu nhiên một lá trong đó】
Mẹ nó chứ!
Lá bài này còn bị thu hồi lại rồi mới cho bốc thăm à!
Lâm Tử Lạc ngơ ngác nhìn hai lá bài vừa tan biến ngay trên tay mình.
Đó là chiến lợi phẩm hắn vừa mới sờ được từ xác tên người chơi Vạn Thú Thần Tộc kia.
Ai ngờ còn chưa kịp ấm tay đã bị hệ thống thu hồi mất tích.
Chưa kể sau khi thu hồi, trước mặt hắn lại nhảy ra một bảng giao diện hoàn toàn mới.
Bên trên đang hiển thị hai lá bài vừa bị thu hồi, lại còn lật úp mặt sau.
Đã là bốc ngẫu nhiên thì Lâm Tử Lạc cũng chịu.
Hắn đành tùy tiện bấm vào một lá thử vận may.
【Người chơi "Nhai Tí", chúc mừng bạn rút trúng "Thẻ Rèn Đúc"】
【Thẻ Rèn Đúc】: Có thể dùng lên xác của một quái thú không phải BOSS đỉnh cấp chiến trường, xác quái thú đó sẽ được rèn đúc thành một đạo cụ hoặc trang bị có phẩm giai tương đương và mang thuộc tính tương tự quái thú.
Được đấy chứ, leo top 1 không nhận được thẻ bài loại mới, cày quái cả buổi sáng cũng không nhặt được thẻ loại mới.
Ngược lại từ mớ "di sản" của tên người chơi Vạn Thú Thần Tộc này lại rút được một lá bài mới toanh.
Đã thế hiệu quả của lá bài này cũng ra gì phết.
Theo kinh nghiệm hiện tại của Lâm Tử Lạc, quái thú không phải BOSS đỉnh cấp chiến trường cao nhất có thể đạt tới phẩm giai Sử Thi.
Chiếu theo hiệu quả lá bài, điều đó tương đương với việc chắc chắn một trăm phần trăm tạo ra một món trang bị hoặc đạo cụ phẩm giai Sử Thi.
Lâm Tử Lạc cất kỹ "Thẻ Rèn Đúc", sau đó tiếp tục sờ soạng tìm kiếm trên thi thể tên người chơi.
Vì dùng chiêu thọc cổ họng để hạ gục đối phương.
Nên trang bị trên người tên này không bị hư hại quá nhiều.
Sau khi lột sạch trang bị trên người hắn, Lâm Tử Lạc nhanh chóng lọc ra được ba món trang bị cấp Truyền Thuyết.
Đáng tiếc là cả ba món cấp Truyền Thuyết này đều bị trùng vị trí với bộ Bắc Đẩu Thất Tinh và Cửu Lê Chi Đao của hắn, không thể thay thế được.
Vì vậy hắn quyết định tống hết cả ba món trang bị cấp Truyền Thuyết này vào Cửu Lê Châu.
Năng lượng do ba món trang bị cấp Truyền Thuyết mang lại quả thực vô cùng kinh người.
Thanh tiến độ của Cửu Lê Châu nhảy vọt lên một đoạn thấy rõ bằng mắt thường!
Theo tính toán của Lâm Tử Lạc, chỉ cần thêm tầm hơn tám mươi món cấp Truyền Thuyết cùng phẩm chất nữa là có thể lấp đầy thanh tiến độ của Cửu Lê Châu!
Đừng vội nghĩ hơn tám mươi món cấp Truyền Thuyết là phung phí.
Trước đây Kỳ Lân từng bảo với Lâm Tử Lạc.
Nếu đặt ở ngoài vũ trụ, cho dù đổi hai ba trăm món cấp Truyền Thuyết lấy một món cấp Thần Thoại thì vẫn có vô số tồn tại cấp Thần Thoại tranh nhau đổi.
Cũng chỉ có loại trang bị có thể thăng cấp như Cửu Lê Châu mới "tiết kiệm" chi phí được đến mức này.
Thu gom trang bị xong, tên người chơi này đối với Lâm Tử Lạc đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa.
Hắn xử lý qua loa cái xác rồi tiếp tục lén lút tiến về phía trụ điểm danh.
Ở đằng đó vẫn còn cả đống người chơi đang đợi hắn tới gặt!
......
"Toàn bộ người chơi chú ý: Người chơi mang mã số Cơ Giới Thần Tộc 218 đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 963 người."
Nghe thông báo tử vong vang vọng trên bầu trời chiến trường, Herman mặt mày xám ngoét càu nhàu:
"Mẹ kiếp, cái chế độ điểm danh này kinh dị vãi chưởng."
"Chiều hôm qua cả buổi chẳng thấy thông báo có ai chết."
"Thế mà hôm nay mới trôi qua buổi sáng đã bay màu hơn hai mươi người chơi rồi."
"Đợi đến mười hai giờ trưa chế độ điểm danh chính thức mở ra, không biết chừng còn phải chết thêm bao nhiêu mạng nữa đây!"
Herman nằm rạp trên mặt đất nhìn trụ điểm danh cách đó không xa, càng phân tích lại càng muốn rút lui.
Thân thể hắn bất giác thụt lùi ra sau.
Cơ mà vừa lùi được mấy bước, hắn liền bị một vật cứng ngắc chọc trúng.
Cái này...
Đầu hắn cứng đờ quay ngoắt ra sau.
Nhưng chưa quay được nửa vòng, nơi cuống họng đã truyền đến một cơn đau thấu xương.
