Chương 883
Chương 883: Chế độ đào sát bảo tàng kết thúc, Bảo Tàng Cầu mở ra
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đại ca ơi, đừng giết tôi mà, tôi là Nhân tộc! Đến từ hành tinh Kuiper!"
"Chúng ta cùng một tộc mà, không thể tàn sát lẫn nhau được đâu!"
"Vừa nãy tôi không hề có ý đánh lén anh đâu, do đầu óc tôi lú lẫn nên mới nhận nhầm anh thành lũ người chơi Cơ Giới Thần Tộc kia thôi!"
"Tôi có thể hợp tác với đại ca! Không, tôi có thể làm tên đầy tớ trung thành nhất của anh!"
"Xin anh đấy..."
Một vệt đao sắc lẹm xẹt qua cổ, một cái đầu còn nguyên vẹn bay vút lên cao.
Thi thể mất đầu vẫn theo quán tính lao về phía trước một đoạn rồi đâm sầm vào tảng đá lớn.
Máu tươi từ cuống họng phun trào nhuộm đỏ rực cả một mảng đá.
Cùng lúc cái xác đổ gục, trên bầu trời vang lên tiếng thông báo vô cảm nhưng lại nhuốm màu thê lương rợn người.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi mang số hiệu Nhân tộc 016 đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 397 người."
"Chỉ còn chưa đầy bốn trăm người."
Lâm Tử Lạc xách Cửu Lê Chi Đao bước về phía cái xác nằm trên tảng đá, vừa đi vừa cảm thán.
Phải biết rằng lúc Chiến Trường Thần Danh Số 0 mới mở, nơi này nhét vừa đủ 1000 thiên tài đến từ khắp các chủng tộc trong vũ trụ!
Mỗi người trong số họ, dù ở hành tinh hay chính chủng tộc của mình, đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Thế mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, số lượng thiên tài này không chỉ bị chém cụt một nửa mà giờ còn chưa nổi bốn trăm người.
Tỉ lệ thương vong khủng khiếp này, so với mấy trận Thần Chiến thông thường chết cùng lắm ba bốn chục người, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Lâm Tử Lạc rảo bước tới bên cái xác, thành thạo lột sạch toàn bộ trang bị trên người gã xuống.
Nhờ việc hắn cố tình không phá hủy trang bị, gã này đã cống hiến hai món cấp Truyền Thuyết bị hỏng nhẹ cùng một đống đồ cấp Sử Thi.
Đây rõ ràng là một món hời ra trò.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn, thấy chỉ số của đám trang bị này đều rất bình thường nên nhét sạch vào Cửu Lê Châu.
Lúc nhét đồ vào, có thể thấy thanh tiến độ thăng cấp của Cửu Lê Châu đã đạt tới trạng thái khá đầy đặn.
Khoảng cách để lấp đầy hoàn toàn chỉ còn thiếu chừng một phần sáu cuối cùng.
So với lúc hắn phá vỡ kết giới Mãng Hoang, thanh tiến độ của Cửu Lê Châu đã có bước tiến cực kỳ rõ rệt.
Mà có được thu hoạch béo bở thế này, công đầu phải kể đến màn tàn sát điên cuồng của hắn trong khoảng thời gian qua cùng với hiệu quả của [Thẻ Radar].
Sau khi phá vỡ kết giới Mãng Hoang, Lâm Tử Lạc liền men theo vành ngoài kết giới, triển khai một cuộc thảm sát không thương tiếc nhắm vào đám người chơi kéo đến cướp hạt châu kho báu.
Sau khi có được hai thiên phú cấp Thần Thoại cùng cơ giáp Minh Thần, thực lực của hắn lại tăng vọt, đụng độ đám người chơi bình thường này chẳng khác nào một pha out trình toàn diện.
Hắn chém như chém chuối, dễ như trở bàn tay gặt bay màu cả đống người chơi ngay tại trận.
Ngoại trừ một số kẻ sở hữu thủ đoạn đặc thù để chuồn mất, những kẻ còn lại không một ai thoát nạn.
Giết xong đám người chơi đó, Lâm Tử Lạc vẫn thấy chưa đã tay, cũng chẳng nỡ bỏ qua cơ hội săn mồi ngàn năm có một này.
Hắn dứt khoát lôi [Thẻ Radar] trong tay ra, cứ tới một địa điểm là kích hoạt một tấm.
Phải biết rằng bây giờ không còn là giai đoạn chế độ "Săn Lùng Kho Báu" mới mở nữa.
Hồi đó, người chơi nào trong tay cơ bản cũng thủ sẵn một hai tấm Thẻ Ẩn Mình để giấu hành tung, né đòn quét của Thẻ Radar.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Thẻ Ẩn Mình trong tay họ gần như đã cạn sạch.
Đối mặt với "trận pháp radar" rải thảm bằng tiền bạc dư dả của Lâm Tử Lạc, bọn họ hoàn toàn không có chỗ trốn.
Ngoại trừ những kẻ may mắn trốn thoát được trong khoảng thời gian hắn bận xử lý con mồi khác.
Còn lại thì cứ việc ngoan ngoãn chờ phán quyết tử vong của hắn là vừa.
"Xong, Thẻ Radar lại hết tác dụng rồi."
Sau khi tống hết đống trang bị cho Cửu Lê Châu nuốt gọn, Lâm Tử Lạc thấy giao diện bản đồ chuyên dụng của Thẻ Radar đã tan biến trước mắt.
Dù vậy hắn cũng chẳng mấy bận tâm.
Bởi vì thời gian của chế độ "Săn Lùng Kho Báu" sắp kết thúc rồi.
Chế độ đẫm máu khiến toàn chiến trường hao hụt gần ba trăm người chơi cuối cùng cũng chuẩn bị khép lại!
Bận rộn xong xuôi, Lâm Tử Lạc liền tìm bừa một phiến đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đồng thời, hắn rút quả Bảo Tàng Cầu vẫn luôn gài chặt trong vạt áo ra, thong thả chờ đợi chế độ này kết thúc.
Cứ thế chờ đợi, thời gian nhanh chóng điểm mười hai giờ trưa.
Trên bầu trời toàn bộ Thần Danh Chiến Trường cũng vang lên tiếng thông báo đúng giờ.
"Người chơi tại Chiến Trường Thần Danh Số 0 xin chú ý!"
"Chế độ Săn Lùng Kho Báu chính thức kết thúc từ thời điểm này."
"Trải qua một chuỗi những màn truy đuổi và trốn chạy đầy kịch tính."
"Trong chế độ Săn Lùng Kho Báu lần này, những người chơi cuối cùng giành được Bảo Tàng Cầu gồm có: Khu vực số một - A Kỳ Nhĩ, khu vực số hai - Ước Đốn Cự Nhân, khu vực số ba - Nhai Tí..."
"Chúc mừng năm người chơi kể trên đã nhận được phần thưởng 1500 điểm tích lũy cùng kho báu may mắn đến từ Chiến Trường Thần Danh Số 0!"
Lâm Tử Lạc chăm chú lắng nghe hệ thống xướng tên những người đoạt được Bảo Tàng Cầu cuối cùng, cũng không quên bật giao diện bản đồ lên để đối chiếu.
Đây là một cơ hội cực tốt.
Dựa vào việc phân chia khu vực trên bản đồ và khu vực trực thuộc của người chơi, hắn có thể dễ dàng đoán ra phương hướng của bốn người còn lại.
Từ đó lên kế hoạch tốt hơn cho những hành động tiếp theo của mình.
Đúng lúc hắn đang phân tích vị trí, quả Bảo Tàng Cầu nằm gọn trong lòng bàn tay bỗng tỏa ra những luồng sáng rực rỡ.
Dưới ánh sáng lung linh, Bảo Tàng Cầu phồng to lên nhanh chóng.
Lâm Tử Lạc tiện tay đặt nó xuống đất, lẳng lặng quan sát biến đổi của quả cầu.
Dưới ánh nhìn của hắn, Bảo Tàng Cầu sau khi nở to đến một mức độ nhất định liền bỗng nhiên "nổ tung".
Cú nổ này không hề phát ra tiếng động, cũng chẳng có chút uy lực nào, chỉ đơn thuần để lộ ra những vật phẩm chứa bên trong quả cầu.
Lâm Tử Lạc nhìn kỹ lại, tổng cộng có ba món đồ.
Lần lượt là một tấm thẻ bài, một khối tinh thể và một thanh trường kiếm.
Hắn cầm tấm thẻ bài lên trước.
[Thẻ Siêu Thị Cực Phẩm]: Thẻ bài hiếm
Hiệu quả: Sau khi kích hoạt, nhận được một "Bản đồ siêu thị".
Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, có thể tìm được một "Siêu thị cực phẩm" ẩn giấu trong vòng quyết đấu.
(Người chơi có thể dùng điểm tích lũy, thẻ bài để mua sắm vật phẩm trong Siêu thị cực phẩm)
Vãi thật, đây chẳng phải là "shop ẩn" phiên bản Thần Danh Chiến Trường sao?
Lâm Tử Lạc nhìn tấm "Thẻ Siêu Thị Cực Phẩm" mà tặc lưỡi ngạc nhiên.
Thật không ngờ trong Thần Danh Chiến Trường lại tồn tại thứ này.
Cơ mà, hắn khá là hứng thú với cái siêu thị điểm tích lũy này đấy.
Mặt hàng đòi hỏi phải dùng điểm tích lũy mới mua được thì chắc chắn phải là đồ cực hiếm rồi.
Vừa hay sau khi chế độ này kết thúc, hắn cũng chẳng có việc gì gấp gáp, dư dả thời gian để đi tìm cái "Siêu thị cực phẩm" này.
Lâm Tử Lạc kích hoạt tấm thẻ, sau đó lại đưa mắt nhìn sang khối tinh thể bên cạnh.
Nếu hắn nhớ không lầm thì thứ này chính là cái gọi là "Bí Bảo Chiến Trường".
