Chương 890
Chương 890: Mở ra lựa chọn chế độ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước đó Lâm Tử Lạc vẫn còn hơi thắc mắc.
Bây giờ đã là ngày thứ 14 kể từ khi Chiến Trường Thần Danh Số 0 mở cửa.
Ngoại trừ chế độ điểm danh và chế độ đào tẩu săn bảo mở ra đợt trước, sau đó mãi không thấy mở thêm chế độ nào khác.
Vậy bao giờ chế độ tiếp theo mới bắt đầu?
Thế nhưng khi lật mặt sau của "Thẻ Chúa Tể Chế Độ", hắn nhìn thấy một dòng chữ đang nhấp nháy gợn sóng ngay chính giữa thẻ bài.
"Thời gian đếm ngược đến chế độ tiếp theo: 12 giờ 21 phút 13 giây."
Hóa ra chỉ còn 12 tiếng nữa là chế độ mới sẽ được kích hoạt.
Lâm Tử Lạc lập tức hưng phấn hẳn lên.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần trước mốc thời gian đó, hắn hoàn tất thiết lập rồi kích hoạt Thẻ Chúa Tể Chế Độ, là có thể biến chế độ mới mở sau mười hai tiếng thành chế độ do chính mình định đoạt.
Nghĩ mà xem, vừa mới tính kế xem nên nhắm vào đám người chơi kia thế nào, quay ngoắt một cái đã móc ra được tấm Thẻ Chúa Tể Chế Độ này rồi.
Quả này không tạo ra một chế độ thật vui vẻ để cho đám kia nếm thử thế nào là niềm vui đích thực thì hơi phí.
Hơn nữa...
Lâm Tử Lạc lại rút tấm Thẻ Sao Chép từ trong hộp thẻ bài của mình ra.
Dựa vào phần mô tả hiệu ứng, tấm Thẻ Chúa Tể Chế Độ này hoàn toàn đủ điều kiện để sao chép.
Thực tế đúng là như vậy.
Khi Lâm Tử Lạc vừa động ý niệm, trong danh sách mục tiêu có thể sao chép của Thẻ Sao Chép lập tức hiện lên hình bóng của Thẻ Chúa Tể Chế Độ!
Khá lắm, sao chép được thật, thế này chẳng phải là nhân đôi niềm vui sao.
Không đúng, đâu chỉ nhân đôi.
Lâm Tử Lạc lại đưa mắt nhìn về phía tấm Thẻ Sao Chép nằm trong tủ kính.
Thảo nào món này trong tủ kính chỉ có đúng một tấm, độ hiếm cao ngất ngưởng.
Một tấm thẻ hiếm có khả năng sao chép cả thẻ bản giới hạn, bảo sao không quý cho được?
Dẫu vậy, Lâm Tử Lạc không chọn dùng luôn Thẻ Sao Chép trên tay để nhân bản Thẻ Chúa Tể Chế Độ ngay lập tức.
Thẻ Chúa Tể Chế Độ không giống mấy tấm thẻ khác, dùng trùng lặp cũng chẳng mang lại hiệu ứng cộng dồn hay kéo dài thời gian.
Cứ đợi tấm trên tay dùng xong xuôi, lúc nào cần thêm hẵng lấy Thẻ Sao Chép ra nhân bản cũng chưa muộn.
Hắn dứt khoát vung tay, tốn ba nghìn điểm tích lũy kèm hai tấm thẻ bài thường để mua nốt tấm Thẻ Sao Chép trong tủ kính kia về.
Nói gì thì nói, thứ như Thẻ Sao Chép có bao nhiêu cũng chẳng thừa!
Mua xong Thẻ Sao Chép, Lâm Tử Lạc cũng không vội dùng Thẻ Chúa Tể Chế Độ để cài đặt chế độ kế tiếp.
Bởi hắn tinh ý nhận ra sau khi bug cửa hàng bị sửa lại, trên một mảng tường của cửa hàng cũng bắt đầu hiện lên dãy số đếm ngược, chỉ còn lại hơn mười phút cuối cùng.
Do không có phần giải thích, hắn cũng chẳng thể khẳng định dãy số này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Chỉ có thể mạnh dạn đoán rằng rất có khả năng đây là thời gian đếm ngược trước khi cửa hàng đóng cửa.
Xét thấy cái đám cấp Thần Thoại chơi bẩn kia hoàn toàn có thể giở mấy trò cắn trộm kiểu này, Lâm Tử Lạc quyết định ăn chắc mặc bền, cứ đi lượn cho hết cửa hàng rồi tính tiếp.
Hắn cất Thẻ Chúa Tể Chế Độ cùng tấm Thẻ Sao Chép mới mua vào hộp thẻ, sau đó sải bước tiến về phía hai tủ kính còn lại.
Trong hai tủ kính còn lại, một bên chuyên bán trang bị.
Đồ nhét được vào cửa hàng kiểu này tệ nhất cũng phải từ phẩm giai Truyền Thuyết trở lên.
Lâm Tử Lạc lật xem mấy món, nhận thấy chỉ số cơ bản của đám trang bị này đều khá ổn.
Có vài món thậm chí vượt trội hơn hẳn mấy món đồ lẻ mà hắn đang mặc trên người.
Đáng tiếc là theo góc nhìn của hắn, giá bán của đống trang bị này đắt hơn nhiều so với bí bảo và thẻ bài.
Ngay cả món tệ nhất cũng ngốn tới ba bốn nghìn điểm tích lũy.
Chắc là do trang bị có thể mang ra ngoài Thần Danh Chiến Trường nên mới có cái giá chát như vậy.
Sau một hồi cân nhắc, Lâm Tử Lạc quyết định không mua.
Đùa à, đi cướp thẳng trên người kẻ khác chẳng phải hời hơn nhiều so với việc bỏ điểm tích lũy ra mua sao?
Quan trọng nhất là dẫu có dốc cạn toàn bộ điểm tích lũy trên người, hắn cũng chẳng gom đủ số trang bị cần thiết để Cửu Lê Châu thăng cấp.
Thế thì thà nhịn luôn cho xong.
Dứt mắt khỏi tủ trang bị, Lâm Tử Lạc quay người bước sang tủ đạo cụ.
Tủ kính này cũng tương tự bên kia, bày la liệt một loạt đạo cụ cấp Truyền Thuyết.
Thậm chí còn có cả đạo cụ cấp Truyền Thuyết đỉnh phong.
Nhưng đối với đạo cụ, Lâm Tử Lạc lại tính móc hầu bao làm vài món.
Một phần là vì đạo cụ không giống trang bị, rất khó cướp được từ tay người chơi khác.
Mặt khác, trong đầu hắn đã nảy ra vài ý tưởng sơ bộ cho chế độ sắp tới, cần mua một số món đồ phù hợp để tiện bề phối hợp hành động.
Sau khi lật xem toàn bộ đạo cụ trong tủ, Lâm Tử Lạc quyết định chi tổng cộng 7.000 điểm tích lũy để tậu về hai món cấp Truyền Thuyết.
Tiêu sạch 7.000 điểm này cộng thêm 3.000 điểm mua Thẻ Sao Chép khi nãy, thứ hạng của hắn trên bảng tổng sắp điểm tích lũy lập tức tụt thẳng về vị trí thứ ba.
Đối với chuyện này, Lâm Tử Lạc chẳng mảy may xót xa.
Bởi trong mắt hắn, những trò có thể làm ra nhờ hai món đạo cụ cấp Truyền Thuyết này chắc chắn có giá trị vượt xa con số 7.000 điểm kia.
Thậm chí nội số điểm tích lũy kiếm ngược lại về sau cũng thừa sức vượt qua con số đó.
"Đến lúc rút lui rồi."
Lâm Tử Lạc liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên tường chỉ còn vài giây cuối, nhanh tay nhét hai món đạo cụ vừa mua vào không gian lưu trữ.
Sau đó, hắn kiên nhẫn đứng chờ thời gian đếm ngược kết thúc.
Đúng như hắn dự đoán, khoảnh khắc đồng hồ về số không, cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc lại ập tới.
Đến khi Lâm Tử Lạc tỉnh táo trở lại, hắn đã về tới đúng vị trí trước khi bước vào siêu cửa hàng.
Có điều, pháp trận truyền tống dưới chân hắn ban nãy đã biến mất không một dấu vết.
Ngay cả lớp màng bảo vệ từng chặn hắn vào cửa hàng cũng tan biến theo.
Chỗ này vốn là một hốc lõm khá kín đáo bên sườn một tảng đá khổng lồ.
Thế nên Lâm Tử Lạc cũng chẳng buồn bước ra ngoài, tùy tiện tìm một góc bằng phẳng rồi ngồi bệt xuống.
Kế đó, hắn rút tấm Thẻ Chúa Tể Chế Độ ra, bắt đầu nghiên cứu thật kỹ lưỡng.
Tương tự như "chế độ điểm danh" hay "chế độ đào tẩu săn bảo", các chế độ khác mà hắn có thể thiết lập đều nồng nặc mùi đối đầu và chém giết.
Chẳng hạn như "chế độ bí bảo trên trời rơi xuống", đồ sẽ rơi ngẫu nhiên xuống các vị trí, buộc toàn bộ người chơi phải chạy thục mạng khắp bản đồ để tranh giành.
Hay "chế độ điểm danh tử vong", hệ thống sẽ chỉ định đích danh người chơi, kẻ đó bắt buộc phải chuyển quyền điểm danh sang cho người khác trong thời gian quy định, nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Lại có cả "chế độ tai họa giáng lâm", thay đổi toàn bộ thời tiết, địa hình, môi trường, nhiệt độ trên khắp chiến trường.
...
Số lượng chế độ có thể mở cực kỳ nhiều, trọng tâm của mỗi chế độ cũng hoàn toàn khác nhau.
Rõ ràng là dù khâu thiết kế cửa hàng phế vật thật, nhưng riêng về mảng chế độ chơi thì lúc dựng nên Thần Danh Chiến Trường, kẻ tạo lập đã tốn không ít tâm huyết.
Lâm Tử Lạc đọc mà lòng dạ sục sôi, đầu óc điên cuồng tính toán xem nếu mở những chế độ này thì bản thân sẽ vơ vét được bao nhiêu lợi thế.
Cho đến khi mắt hắn dừng lại ở một chế độ hoàn toàn trùng khớp với ý đồ trước đó của mình.
