Chương 906
Chương 906: Nỗi sợ hãi thực sự đã giáng lâm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cái này......
Đúng thật là bò mẹ không thèm đẻ con —— đỉnh đéo chịu được!
Đọc xong bảng thuộc tính cấp Thần Thoại của Cửu Lê Chi Đao, Lâm Tử Lạc chỉ biết cảm thán: hóa ra trước đó mình giật mình hơi sớm!
Hóa ra nãy giờ Cửu Lê Châu biến hóa vẫn còn tính là tương đối bình thường, thứ vũ khí chuyển hóa ra từ nó mới là thứ thay đổi khủng khiếp nhất.
Vốn hắn cứ nghĩ sau khi Cửu Lê Chi Đao thăng lên cấp Thần Thoại sẽ chỉ xuất hiện thêm một dòng năng lực liên quan đến phẩm giai này.
Giờ nhìn lại thì đúng là có thêm một dòng thật.
Nhưng mà là mỗi một loại năng lực đều được đắp thêm một dòng!
Chỉ xét riêng về mặt thuộc tính cơ bản.
Một thanh Cửu Lê Chi Đao đã kích hoạt thuộc tính cấp Thần Thoại có tổng tỉ lệ cộng thêm thuộc tính lên tới 400%.
Con số này giống y hệt tổng tỉ lệ cộng thêm của Minh Vương cơ giáp.
Nhưng nên nhớ, Minh Vương cơ giáp là cả một bộ giáp toàn thân cấp Truyền Thuyết đỉnh cao, lại còn được cường hóa cấp năm!
Khái niệm trang bị theo set là thế nào?
Phải gộp chỉ số của nhiều món trang bị lại với nhau mới gom thành một bộ.
Vậy mà chỉ một thanh Cửu Lê Chi Đao đã ngang ngửa tổng giá trị của mấy món trang bị cấp Truyền Thuyết đỉnh cao cường hóa +5 cộng lại, thế còn chưa đủ vô lý à?
Chưa đủ đâu.
Bởi vì dòng thuộc tính cấp Thần Thoại mới bổ sung còn kinh dị hơn thế nhiều.
Chỉ cần Lâm Tử Lạc tung kỹ năng thuộc hệ liệt Cửu Lê, hắn sẽ lập tức nhận được một đòn đánh thường cường hóa có sát thương cực cao, vừa có thể gây bạo kích lại vừa đính kèm hiệu ứng khống chế!
Mà hiện tại, số kỹ năng hệ liệt Cửu Lê mà hắn nắm giữ tính cả Thánh Ma Pháp Tướng thì có tới tận sáu chiêu!
Sáu đòn đánh thường cường hóa như vậy, hỏi thử ai gánh cho nổi?
Còn về mặt kỹ năng......
Chỉ có thể nói là nó giữ vững trọn vẹn truyền thống: hễ Cửu Lê Châu thăng cấp là toàn bộ kỹ năng đều được buff toàn diện.
Mức độ gây đau đớn của Cửu Lê Trảm Kích tăng thêm gấp đôi, hơn nữa sát thương từ đao khí đã có thể sánh ngang với uy lực của Cửu Lê Trọng Trảm thời kỳ đầu.
Cửu Lê Trọng Trảm thì càng khỏi phải bàn.
Từ trước đến nay, Trọng Trảm luôn để lại tác dụng phụ là khựng người.
Dù Lâm Tử Lạc có thể dựa vào khả năng khống chế cơ thể siêu phàm để hạn chế tối đa ảnh hưởng, nhưng chí ít nó vẫn tồn tại.
Lần này thì hay rồi, nó bị xóa sổ hoàn toàn luôn!
Mức tăng tiến của Cửu Lê Toái Liệt thì lại khá "bình thường".
Ngoài việc tăng sát thương theo thường lệ, nó còn tăng thêm hiệu quả phá hủy đối với các loại kiến trúc, vũ khí, trang bị, đạo cụ.
Gộp chung với những chỉ số đã được nâng cấp từ trước.
Thì cũng chỉ nâng từ hiệu quả phá hủy gấp hai lần lên mức "bình thường không có gì nổi bật" là gấp ba lần mà thôi.
Việc nâng cấp của Vô Tận Sát Vực thì lại cực kỳ hợp khẩu vị của Lâm Tử Lạc.
Từ hai lần tốc biến ban đầu nay nhân đôi thẳng lên thành bốn lần.
Với hắn mà nói, bài vở để múa trong giao tranh lại càng thêm đa dạng.
Tuy nhiên, quan trọng nhất trong tất cả các kỹ năng vẫn phải kể đến chiêu thức cấp Thần Thoại mới toanh: "Cửu Lê Ma Khải"!
Mặc Ma Khải vào người có thể gia tăng thuộc tính cơ bản.
Đây là năng lực vốn có từ thời "Cửu Lê Chi Khải".
Nhưng hai dòng năng lực phía sau mới là do đích thân Lâm Tử Lạc kết hợp cùng sát khí để cải tạo ra.
"Chiến Khải Chi Lực" của Cửu Lê Chi Khải trước kia có thể tăng vọt sát thương gây ra và hiệu ứng khống chế.
Còn "Ma Khải Chi Lực" sau khi qua tay sát khí cải tạo thì chuyển hóa thành việc dùng sát khí để tạo ra sát thương chuẩn — bỏ qua thể chất, giáp và khiên của đối thủ!
Nói cách khác, dù bên ngoài có cứng cỡ nào, đồ mặc trên người cao cấp đến đâu, hay ôm theo cả đống khiên bảo hộ...
Một đao chém xuống, đối phương vẫn cứ phải ăn đòn, vẫn cứ phải đổ máu!
Dù xét theo tỷ lệ uy lực thì chỉ tính là "gãi ngứa".
Nhưng một khi đã gắn mác sát thương chuẩn vào, thì đó đích thị là "nạo xương"!
Còn "Chiến Khải Chi Ngự" vốn có của Cửu Lê Chi Khải là giúp bản thân tăng mạnh khả năng phòng ngự cùng năng lực giải khống chế.
Hiện tại "Ma Khải Chi Ngự" lại chuyển sang dùng sát khí để "đỡ đòn"!
Nghĩa là, mọi sát thương phải gánh chịu đều sẽ bị triệt tiêu một phần chỉ số, phần nào thấp hơn mức đó thì miễn nhiễm hoàn toàn.
Nhìn bề ngoài thì năng lực này không quá nổi bật, khá tương đồng với các hiệu ứng giảm thương truyền thống.
Cùng lắm chỉ là dạng người chơi có chỉ số thấp như Trương Nguyên Trung, một khi Lâm Tử Lạc bật Ma Khải lên thì đánh không dính nổi một giọt máu, điểm này coi như khá ổn.
Nhưng một khi đụng phải mấy chiêu dạng liên kích nhiều đoạn sát thương, hiệu ứng này lập tức nhảy vọt lên thành thần kỹ!
Cứ mỗi một nhịp sát thương lại bị gọt đi một lần, đòn đánh như thế thì còn uy lực gì nữa?
Sau khi đã nắm rõ toàn bộ các năng lực mới, Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy khoan khoái khắp cả người.
Hắn ngứa ngáy đến mức chỉ muốn ra ngoài tìm đám A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô để dợt thử vài đường quyền ngay lập tức.
Dù trong đợt phục kích vừa rồi, hắn đối đầu với ba tên đang rơi vào trạng thái cực độ suy yếu kia chẳng hề dễ dàng gì.
Nhưng giờ đây, khi đã sở hữu Cửu Lê Chi Đao cấp Thần Thoại, hắn hoàn toàn tự tin có thể nghiền ép bất kỳ tên nào trong số bọn chúng dù ở trạng thái đỉnh phong.
Thậm chí kể cả ba tên đó có chọn cách hợp lực vây công, Lâm Tử Lạc cũng dư sức tự tin tiếp chiêu.
Đó chính là mức tăng tiến thực lực mà một món trang bị cấp Thần Thoại mang lại!
"Trên người ba tên đó chắc chắn có thừa Thẻ Ẩn Mình, chưa chắc đã dễ tìm."
"Nhưng mà, những người chơi khác thì khó nói lắm!"
Gom đủ Bắc Đẩu Thao Trang, lĩnh ngộ song thiên phú cấp Thần Thoại, Cửu Lê Châu thăng cấp Thần Thoại......
Có thể nói, toàn bộ mục tiêu nâng cao thực lực sau khi bước vào chiến trường của hắn đều đã hoàn thành viên mãn.
Thực lực hiển nhiên cũng đã chạm đến trần giới hạn cao nhất ở giai đoạn hiện tại.
Vì thế hắn cũng chẳng cần phải giấu giếm thân phận, cắm đầu farm ngầm như trước nữa.
Vậy thì dứt khoát mở màn một cuộc đại đi săn toàn diện thôi!
Quyết định xong, Lâm Tử Lạc liền nhếch môi cười, sải bước lớn đi ra ngoài cửa hang.
Vừa đi, hắn vừa không quên kích hoạt Thẻ Radar để dò tìm tung tích của những người chơi lân cận.
Dù rằng phạm vi vòng bo quyết đấu lúc này vẫn còn rất rộng, dùng một tấm Thẻ Radar để tìm ra người chơi có xác suất khá thấp.
Nhưng chuyện đó thì có hề gì?
Trong tay hắn có tới hơn năm mươi tấm Thẻ Radar cơ mà.
Chỉ riêng số lượng này thôi cũng đủ để quét rải thảm khắp cả vòng bo rồi.
......
Sau khi trải qua chế độ Siêu Cấp Boss cùng đợt càn quét của Lâm Tử Lạc, toàn bộ Thần Danh Chiến Trường chỉ còn lại vỏn vẹn hơn một trăm người chơi sống sót.
Trong đó còn có tầm ba bốn mươi người chơi thuộc dạng gà mờ, đến chế độ Siêu Cấp Boss cũng chẳng dám mò tới tham gia.
Đám gà mờ này cùng những kẻ yếu thế may mắn trốn thoát khỏi chiến trường Boss thì làm sao tích trữ được nhiều Thẻ Ẩn Mình trong tay.
Đối mặt với cuộc lùng sục toàn diện bằng "Thẻ Radar" của Lâm Tử Lạc, cứ quét tới đâu là tóm dính tới đó.
Mà với thực lực hiện tại của Lâm Tử Lạc.
Bất kỳ người chơi nào một khi đã bị hắn khóa mục tiêu thì coi như không còn cửa chạy thoát, chỉ đành hóa thành điểm số cộng dồn vào tổng điểm của hắn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng chục người chơi đã lần lượt ngã xuống.
Ngay cả đội trưởng số một của Cực Cự Thần Tộc —— Ước Đốn Cự Nhân sau khi đụng độ "Nhai Tí" cũng buộc phải tung ra quân bài tẩy chạy trốn do tồn tại cấp Thần Thoại ban cho.
Đã vậy còn phải trả giá bằng cả một cánh tay mới có thể chật vật giữ lại mạng cùi.
Khi tin tức này lan truyền khắp Thần Danh Chiến Trường, toàn bộ những người chơi còn sống sót đều phải run rẩy sống trong nỗi kinh hoàng mang tên "Nhai Tí"!
