Chương 909
Chương 909: Thẻ bài sát lục, âm mưu cuối cùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rõ ràng chế độ Đồ Sát Cuối Cùng này cực kỳ hợp với Lâm Tử Lạc.
Khi phải đối đầu với đám người chơi còn lại vừa có thực lực đỉnh cao, vừa sở hữu kỹ năng ẩn nấp lẫn chống trinh sát siêu hạng.
Vấn đề cấp bách nhất hắn cần giải quyết lúc này là làm sao lần ra vị trí của họ.
Sự xuất hiện của Thẻ Đồ Sát đã giải quyết êm đẹp vấn đề này.
Tác dụng của Thẻ Đồ Sát là có thể cộng hưởng với các Thẻ Đồ Sát khác trong phạm vi nhất định.
Dù tính năng này không chỉ rõ vị trí chuẩn xác của mục tiêu.
Nhưng với Lâm Tử Lạc, chỉ cần biết người chơi đối phương đang ở quanh mình trong một cự ly nhất định, dù dùng Thẻ Radar quét hay tự mình căng mắt tìm kiếm.
Cơ hội tóm được đối thủ chắc chắn cao hơn trước gấp bội.
Thế này chẳng phải sướng hơn trước bao nhiêu sao?
Giữa lúc Lâm Tử Lạc còn đang cân đo đong đếm điểm lợi hại của chế độ Đồ Sát Cuối Cùng, trước ngực hắn chợt lóe lên một tia sáng đỏ.
Hắn cúi đầu nhìn, một tấm thẻ đỏ hình ngôi sao sáu cánh khắc hai chữ "Nhai Tí" đã treo ngay trước ngực mình.
Đây hẳn là cái gọi là Thẻ Đồ Sát.
Hắn tò mò liếc qua bảng thuộc tính của nó.
[Thẻ Đồ Sát]: Dành riêng cho người chơi "Nhai Tí", không thể tháo rời, gỡ bỏ, ẩn đi, chuyển nhượng...
Năng lượng đồ sát: 100 (Tổng năng lượng đồ sát là 1000 điểm, chia đều theo số lượng người chơi còn sống tại thời điểm mở chế độ Đồ Sát Cuối Cùng)
Phạm vi trinh sát: Lượng năng lượng hiện tại có thể dò ra Thẻ Đồ Sát khác trong vòng 2000 mét
Tính năng đồ sát: Tăng lượng năng lượng đồ sát có thể mở khóa thêm nhiều tính năng mới
1. [Cướp Điểm LV5]: Sau khi hạ sát người chơi đối phương, nhận thêm 10% điểm tích lũy của mục tiêu.
2. [Cướp Thẻ LV5]: Sau khi hạ sát người chơi đối phương, nhận thêm 20% thẻ bài của mục tiêu (làm tròn lên).
3. [Cướp Vật Phẩm LV2]: Sau khi hạ sát người chơi đối phương, nhận thêm 10% vật phẩm trong không gian chứa đồ của mục tiêu (rút ngẫu nhiên).
Đỉnh thật sự.
Lâm Tử Lạc vạn lần không ngờ lượng năng lượng khởi điểm của Thẻ Đồ Sát lại được chia đều từ một con số cố định dựa theo sĩ số người sống sót.
Ban đầu hắn còn lo trước đó mình chém nhiều người chơi quá, liệu có làm tấm thẻ này không nâng cấp được bao nhiêu đã hết cửa tăng phẩm chất hay không.
Giờ xem ra, chẳng những không cần bận tâm chuyện đó, mà phạm vi dò quét ban đầu rộng thế này còn giúp cuộc đi săn của hắn nhàn hơn gấp bội.
Đương nhiên, Lâm Tử Lạc còn phát hiện ra một điều bất ngờ hơn nữa.
Đó là trong dàn kỹ năng của Thẻ Đồ Sát, thế mà lại có một chiêu cho phép cướp thẳng đồ đạc trong không gian chứa của kẻ địch!
Suốt ngần ấy thời gian cày cuốc trong Trò Chơi Mạt Nhật, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn thấy một năng lực bá đạo đến vậy.
Nếu chỉ là kho đồ của đám người chơi tép riu thì chả thèm nói làm gì.
Đằng này, ai sống sót được đến giờ mà không phải là thiên tài hàng đầu?
Không gian chứa đồ của họ phải giàu cỡ nào cơ chứ?
E là trang bị với đạo cụ phẩm cấp Truyền Thuyết đều chất thành đống ấy chứ đùa!
Cứ nghĩ tới cảnh đó là Lâm Tử Lạc cảm giác nước miếng mình sắp nhỏ ròng ròng đến nơi.
Hắn lập tức rút ngay "Thẻ Sao Chép" trong tay ra.
Ý niệm vừa động, "Thẻ Sao Chép" trên tay liền biến thành một tấm "Thẻ Cửa Hàng Siêu Cấp" mới tinh tươm.
Đúng vậy, triết gia lừng danh vũ trụ Nicolas Thanh Mai Dịch Thệ-xki từng bảo: "Muốn làm tốt việc, trước hết phải mài sắc công cụ."
Hắn tính ghé vào "Cửa Hàng Siêu Cấp" làm một chuyến mua sắm thả ga ngay bây giờ.
Có thế mới đi săn đám người chơi còn lại cho mượt mà được!
Kích hoạt "Thẻ Cửa Hàng Siêu Cấp" xong, Lâm Tử Lạc cầm lấy bản đồ cửa hàng vừa hiện ra.
Kết quả thấy lần này cửa hàng lại nằm tít góc trên bên phải của vòng quyết đấu, cách vị trí hiện tại của hắn một đoạn khá xa.
Nhưng xa thì cũng chẳng thể xa tít mù khơi được.
Bởi vì diện tích vòng quyết đấu hiện tại chỉ cỡ một tỉnh tầm trung ở Long Quốc.
Với tốc độ của Lâm Tử Lạc, chỉ mất vài tiếng là tới nơi.
......
Trong lúc Lâm Tử Lạc đang lao tới cửa hàng, tại một cánh rừng khuất nẻo trên Thần Danh Chiến Trường bỗng vang lên tiếng gầm kỳ dị của dã thú.
Tiếng gầm vừa dứt chưa lâu, một bóng người phủ đầy ánh kim loại đã lách mình chui ra khỏi lùm cây.
Ngay sau đó, lần lượt có thêm ba bóng người khác nối đuôi chui ra từ các hướng.
Cả bốn bóng người đứng im tại chỗ chờ một lát.
Thấy chắc chắn không còn ai khác tới, bọn họ mới tụ lại một chỗ.
Bóng người ánh kim loại xuất hiện đầu tiên cất lời trước:
"Chế độ Đồ Sát Cuối Cùng đã mở rồi, độ tàn khốc của nó chắc các người đều rõ."
"Giờ muốn trốn Nhai Tí gần như là chuyện bất khả thi."
"Cứ cắm đầu lẩn trốn mãi cũng chẳng xong."
"Thế nên chúng ta phải chủ động xử lý hắn!"
Nếu Lâm Tử Lạc có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay từ chất giọng rằng kẻ mang ánh kim này chính là đội trưởng của Cơ Giới Thần Tộc — A Kỳ Nhĩ!
"Vấn đề là chúng ta có xử nổi hắn không?"
Một bóng người khác lên tiếng nghi vấn, rồi dường như nhớ ra điều gì mà hít sâu một hơi lạnh, nói tiếp:
"Ước Đốn Cự Nhân sợ bị phát hiện nên không tới, nhưng trước khi đến đây tôi đã thăm dò tình hình qua hắn rồi."
"Đợt trước, cảnh tượng Cửu Lê Châu thăng cấp ra sao thì mấy người cũng đều cảm nhận được cả rồi đấy."
"Ước Đốn Cự Nhân bảo, Nhai Tí bây giờ mang lại cho hắn cảm giác y hệt như cái cột sáng đỏ như máu hôm ấy."
"Không thể chống đỡ, không thể phản kháng, thậm chí còn có cảm giác ngột ngạt như thể có thể bị sát khí bóp chết bất cứ lúc nào!"
"Đã vậy Ước Đốn Cự Nhân còn khuyên tôi một câu, theo phán đoán của hắn, dù ba đứa chúng ta có bắt tay nhau thì cũng chưa chắc đã đánh lại Nhai Tí lúc này!"
Kẻ đủ tư cách đứng ngang hàng với Ước Đốn Cự Nhân và nói ra câu ba người liên thủ này, chắc chắn chỉ có thể là đội trưởng Vạn Thú Thần Tộc — Tả Môn Ngô.
Lời kể lại của Tả Môn Ngô rõ ràng đã làm A Kỳ Nhĩ cùng những người chơi khác có mặt tại đó giật nảy mình.
Ai nấy đều cau mày, rơi vào trầm ngâm.
Tuy bọn họ luôn tìm cách né tránh Nhai Tí, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng đụng độ trực tiếp với hắn.
Họ chỉ biết hiện tại Nhai Tí mạnh hơn mình, chứ chẳng rõ thực tế hắn mạnh tới mức nào.
Song một Ước Đốn Cự Nhân nắm rõ thực lực của từng người mà còn phải thốt lên rằng cả ba hợp lực cũng chưa chắc thắng nổi Nhai Tí.
Thì chuyện đó chắc chắn là thật rồi.
Họ không thể không coi trọng.
A Kỳ Nhĩ suy nghĩ một chốc, rồi quay sang nhìn một người chơi Cơ Giới Thần Tộc bên cạnh:
"Bá Khắc Lợi, thứ đó... đang ở trên người cậu chứ?"
Người chơi tên Bá Khắc Lợi thoáng sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ra ý của A Kỳ Nhĩ, vội nói:
"A Kỳ Nhĩ, vụ này cậu phải nghĩ cho kỹ đấy, ngộ nhỡ..."
"Được rồi!"
A Kỳ Nhĩ dứt khoát cắt ngang lời Bá Khắc Lợi.
"Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt."
"Nghe tôi, cứ mang món đồ đó ra đây!"
"Vả lại, cậu đừng quên đại nhân Giới Chư đã sớm chuẩn bị cho chúng ta quân bài tẩy trí mạng nào rồi đấy!"
