Chương 919
Chương 919: Miểu sát trước một người! Chiêu bẩn của Lâm Tử Lạc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vừa buông lời quấy nhiễu đối phương, Lâm Tử Lạc đã lập tức lao vút ra ngoài.
Ngay lúc này, dư chấn từ "Cửu Lê Toái Liệt" vẫn còn chưa dứt.
Cả chiến trường trở nên hỗn loạn tột cùng vì các luồng nguyên tố va chạm dữ dội, cộng thêm đất đá mù trời do Ước Đốn Cự Nhân gượng dậy hất tung lên.
Thế nên những người chơi khác đừng nói đến chuyện kìm hãm Lâm Tử Lạc, ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng đã trầy trật lắm rồi.
Lâm Tử Lạc dựa vào khả năng khống chế nguyên tố cùng khiếu định hướng đáng sợ, lướt thoăn thoắt giữa biển năng lượng ngập trời.
Đến khi lộ diện lần nữa, hắn đã áp sát ngay bên cạnh gã Cơ Giới Thần Tộc từng cầm trường thương đánh lén mình!
Tên này xuất hiện khá sớm, chiến lực lại chẳng thể bì được với Tả Môn Ngô hay Nguyên Thần Hi.
Đương nhiên mức độ chịu ảnh hưởng từ dư chấn cũng là nặng nề nhất.
Giờ phút này, hắn vẫn đang chật vật vùng vẫy ở mép cạm bẫy khổng lồ kết hợp giữa lửa, sấm sét, cuồng phong và cát lún, chưa thể thoát ra ngoài.
Thấy Lâm Tử Lạc thình lình xuất hiện, gã càng thêm hoảng loạn.
Đôi tay hắn liên tục ném ra hàng loạt con bài tẩy phòng ngự lẫn khống chế, mong cản bước được Lâm Tử Lạc.
Đáng tiếc là, Lâm Tử Lạc thừa hiểu cơ hội vét máng ngàn năm có một này quý giá cỡ nào, sát tâm đã quyết thì chẳng gì lay chuyển nổi.
Vừa gọi màng chắn nguyên tố ra bảo vệ bản thân, hắn vừa dứt khoát kích hoạt luôn kỹ năng danh hiệu 【Thí Thần Cấm Địa】, chẳng thèm tiếc tài nguyên.
"Cấm địa" lan rộng từ dưới chân hắn, vừa chạm vào người đối phương đã lập tức ngắt quãng động tác thi triển kỹ năng, khiến cả cơ thể gã chấn động rồi đứng đơ tại chỗ.
【Cửu Lê Trảm Kích】
Luồng đao khí đan xen sắc vàng kim cùng đỏ máu bắn vọt khỏi lưỡi đao, xé gió lao thẳng về phía người chơi Cơ Giới Thần Tộc kia.
Uy lực của "Cửu Lê Trảm Kích" lúc này đã đủ sức sánh ngang với "Cửu Lê Trọng Trảm" ngày trước!
Hàng tầng lớp lớp kỹ năng bảo vệ giăng trên người đối phương hoàn toàn không chịu nổi một kích trước đòn trảm này.
Rốt cuộc, nhát đao chém thẳng vào phần bụng của gã Cơ Giới Thần Tộc, băm nát lớp cơ giáp bảo vệ thành một đống linh kiện vụn.
Nhưng dù sao cũng là một cao thủ có số má, dẫu bụng bị đục thủng một lỗ, hắn vẫn thoi thóp giữ được một hơi tàn.
Thậm chí ánh mắt vốn đã tuyệt vọng của gã lại vừa nhen nhóm chút hy vọng khi thấy đội trưởng A Kỳ Nhĩ đang điên cuồng lao tới hòng ngăn Lâm Tử Lạc bồi thêm đòn nữa.
"Đại nhân..."
"Ngao!"
Tiếng rồng gầm vang dội, dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh ấy.
Lâm Tử Lạc lập tức kích hoạt "Long Khiếu" đi kèm từ danh hiệu để trói chân A Kỳ Nhĩ phía sau, rồi tung người lao tới, vung đao chém xuống không chút lưu tình.
Đao vung, thân nát.
Dưới nhát chém nặng tựa ngàn cân của Cửu Lê Chi Đao, gã Cơ Giới Thần Tộc rã thành vô số linh kiện cơ khí, rơi lả tả khắp mặt đất.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi mang mã số Cơ Giới Thần Tộc 003 đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 7 người."
Bốc hơi!
Trận đại chiến mới mở màn chưa được bao lâu, Lâm Tử Lạc đã dùng thủ đoạn sấm sét tiễn thẳng một người chơi Cơ Giới Thần Tộc lên bảng đếm số.
Cục diện một chấp bảy ban đầu đã bị hắn tự tay viết lại thành một chấp sáu!
Đòn đánh vừa thành công, Lâm Tử Lạc không hề ham hố đuổi thêm.
Việc có thể hạ gục một tên Cơ Giới Thần Tộc giữa vòng vây của bảy địch thủ phần lớn là nhờ hắn chớp được thời cơ lúc thế trận hỗn loạn, đối phương không kịp chống đỡ.
Giờ đám còn lại đều đã thoát khỏi tình trạng hỗn loạn vừa rồi.
Nếu còn cố đấm ăn xôi, rất có thể sẽ tự dâng mình vào chỗ chết.
Thế là hắn lập tức dùng nốt hai lần dịch chuyển tức thời còn lại của "Vô Tận Sát Vực", dãn khoảng cách với sáu người chơi kia thành công.
Cuối cùng dừng lại ở vị trí giằng co đối diện với đối phương, tay ghì chặt đao thủ thế.
"Nhai Tí chết tiệt!"
Vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, A Kỳ Nhĩ nhìn đồng tộc đã biến thành một đống phế liệu nằm la liệt, liền phẫn nộ gầm lên.
Những kẻ khác cũng sục sôi giận dữ, đứa nào đứa nấy trừng mắt tóe lửa.
Hành động thọc sâu vào vòng vây rồi hạ sát một người chơi của Lâm Tử Lạc chẳng khác nào giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt cả bọn.
"Ước Đốn, lên công diện với tôi! Tả Môn Ngô, Nguyên Thần Hi bọc lót hai cánh, hai người còn lại dùng thẻ bài quấy rối!"
"Khi cần thiết cứ dùng Thẻ Quyết Đấu kéo hắn vào, nhân lúc đó chúng ta dồn sát thương trước ngay vị trí dịch chuyển, đợi hắn văng ra là đánh úp cho trở tay không kịp."
A Kỳ Nhĩ đè nén cơn thịnh nộ xuống, dùng kênh liên lạc nội bộ kín đáo sắp xếp thế trận.
Những kẻ khác cũng chẳng có ý kiến gì, vội vã chia nhau hành động theo đúng kế hoạch của A Kỳ Nhĩ.
Nhìn sáu người chơi chỉnh đốn lại đội hình hòng siết chặt vòng vây lần nữa, Lâm Tử Lạc thừa sức đoán ra ý đồ của chúng.
Khóe môi dưới lớp mặt nạ của hắn khẽ nhếch lên.
Món đòn hiểm hắn ủ bấy lâu cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng!
Hắn luồn tay trái vào ngực áo, rút ra từ hộp đựng một xấp thẻ bài dày cộp.
Liếc sơ qua cũng thấy đống thẻ này cùng chung một loại, mặt thẻ mới toanh bóng loáng.
Và đây chính là thứ thẻ bài mà Lâm Tử Lạc đã đốt sạch cả đống điểm tích lũy trong Siêu Cấp Cửa Hàng để gom về —— 【Thẻ Tiêu Trừ】!
Cũng là chiêu trò bẩn bựa nảy ra trong đầu hắn ngay khi vừa nhìn thấy "Thẻ Tiêu Trừ".
Kích hoạt một tấm "Thẻ Tiêu Trừ" sẽ hủy ngẫu nhiên một lá bài trên người mục tiêu chỉ định.
Xét thuần về hiệu quả thì loại thẻ này chẳng có gì quá nổi bật.
Dẫu sao nó cũng chỉ hủy ngẫu nhiên chứ không thể xóa chính xác lá bài mong muốn.
Thế nhưng một khi số lượng "Thẻ Tiêu Trừ" chạm đến một ngưỡng nhất định, hiệu quả của nó sẽ lột xác hoàn toàn về chất!
Chọn ngẫu nhiên ư?
Thế thì chán chết.
Tao dồn cả xấp Thẻ Tiêu Trừ, xóa sạch sành sanh mọi lá bài trên người tụi mày luôn cho vuông!
Đương nhiên, lý thuyết nghe thì hay nhưng bắt tay vào làm lại chẳng dễ chút nào.
Ngoài việc bản thân phải nắm trong tay lượng Thẻ Tiêu Trừ khổng lồ, số lượng thẻ của con mồi cũng không được quá nhiều.
Bản thân Lâm Tử Lạc vốn đã có sẵn một ít, lại còn gom sạch toàn bộ Thẻ Tiêu Trừ trong Siêu Cấp Cửa Hàng, hoàn toàn đáp ứng thừa thãi điều kiện "số lượng áp đảo".
Còn sáu tên bên kia, sau chuỗi ngày bị Lâm Tử Lạc truy đuổi ráo riết thì lượng Thẻ Ẩn Mình dồi dào nhất cũng gần như cạn kiệt.
Lại thêm việc cắm đầu trốn chui trốn lủi nên chẳng có cơ hội tích lũy thêm bài mới.
Thành ra chúng cũng khớp trọn vẹn với điều kiện "bài trong tay ít ỏi".
Đã vậy rồi thì còn gì phải xoắn nữa?
Lâm Tử Lạc vung thẳng cả mớ "Thẻ Tiêu Trừ" ra, ngón tay thoăn thoắt tạo thành tàn ảnh, chỉ trong một nhịp thở đã khóa mục tiêu và kích hoạt toàn bộ thẻ lơ lửng trên không.
Thêm nữa hắn chẳng cần tốn công chọn thẻ nào, cứ hủy bừa một lá bất kỳ là xong.
Mười tấm, hai mươi tấm, ba mươi tấm...
Dưới tốc độ xả bài điên rồ ấy, thảm kịch dành cho đám A Kỳ Nhĩ đã chính thức ập đến.
Sáu người chơi mới chỉ dựng xong một nửa vòng vây thì toàn bộ thẻ bài trên người đã bị quét sạch bách!
Nghe tiếng thông báo "đã tiêu trừ" nổ giòn giã liên hồi bên tai, sắc mặt cả sáu đứa lập tức tím tái như gan heo.
Chơi bẩn đến thế là cùng!
