Chương 923
Chương 923: Siêu · Thú nhân cơ giới cực đại
Đăng ngày 30/09/2026
19
Né?
Không né nổi!
Ngay khi A Kỳ Nhĩ ném khối lập phương trông như khối rubik ra, Lâm Tử Lạc đã nhận ra không gian quanh mình đã bị khóa chặt hoàn toàn.
Khiến hắn không tài nào dùng di chuyển hay dịch chuyển tức thời để rời khỏi khoảng không gian này.
Đương nhiên, cũng chính vì không gian bị phong tỏa toàn diện,
nên các đòn đánh hay kỹ năng từ bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào bên trong.
Điều này giải thích tại sao A Kỳ Nhĩ không nhân cơ hội hạn chế này mà tấn công Lâm Tử Lạc, thay vào đó lại chọn cách hội quân với Tả Môn Ngô và Ước Đốn Cự Nhân.
"Rầm!"
Cuối cùng, chiếc lồng lập phương đã trùm kín Lâm Tử Lạc vào trong.
Lực không gian trói buộc ban đầu tan biến, nhưng ngay sau đó là cảm giác gò bó đè nặng từ toàn bộ chiếc lồng ập tới.
Lực kìm hãm này làm động tác của Lâm Tử Lạc bị chậm lại, đến vung đao cũng không còn mượt mà.
Có điều, bên trong lồng giam chỉ có hiệu ứng trói chân chứ không xuất hiện đòn tấn công nào.
Nghĩ cũng phải, một món đạo cụ khóa cứng được không gian đã đủ bá đạo rồi.
Nếu còn kèm theo sức phá hoại cực khủng nữa thì chí ít cũng phải đạt tới cấp Thần Thoại.
Người bị nhốt bên trong như Lâm Tử Lạc cũng vỡ lẽ ra.
A Kỳ Nhĩ tung món đạo cụ này ra chủ yếu là để cầm chân hắn, câu đủ thời gian cho bọn họ tung chiêu.
Chứ chẳng hề tính dùng nó để gây ra uy hiếp gì cho hắn.
Vậy rốt cuộc bọn chúng định giở trò gì mà khiến A Kỳ Nhĩ cam tâm đem một món đồ hiệu quả đến mức này xài ở đây?
Để dành chạy trốn hoặc giăng bẫy chẳng phải ngon hơn sao?
Lâm Tử Lạc cau mày, bắt đầu dồn lực liên tục đấm phá vách lồng, cố phá vỡ giới hạn của nó càng sớm càng tốt.
Cùng lúc đó, hắn cũng dán mắt vào nhóm A Kỳ Nhĩ, muốn xem đám này rốt cuộc định giở trò gì.
Lúc này, bộ ba A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô và Ước Đốn Cự Nhân vẫn đang trong quá trình tụ lại một chỗ.
Tốc độ di chuyển của họ không hề nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm chạp.
Nguyên nhân chính là lớp màng kim loại bọc quanh người họ đang liên tục biến đổi hình dạng, khiến họ không thể tăng tốc.
Đối với lớp màng kim loại này, Lâm Tử Lạc đã để ý từ lâu.
Trước đây hắn từng giao thủ với cả ba tên.
Nhất là Ước Đốn Cự Nhân, Lâm Tử Lạc từng đơn đả độc đấu một chọi một với hắn lúc ở trạng thái đỉnh phong.
Cho nên hắn nắm rất rõ thực lực của Ước Đốn Cự Nhân cũng như hai kẻ cùng đẳng cấp là A Kỳ Nhĩ và Tả Môn Ngô.
Thế nhưng trong lần va chạm này, hắn lại phát hiện ra một điều khá bất ngờ.
Dù là A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô hay Ước Đốn Cự Nhân, thực lực của cả bọn đều tăng tiến rõ rệt!
Điển hình như lúc Tả Môn Ngô đánh lén, vuốt thú kim loại màu bạc mà hắn vung ra.
Cứ theo thực lực trước đó của hắn, Lâm Tử Lạc chỉ cần chém một đao là thừa sức hất văng móng vuốt đó đi.
Nhưng thực tế là, sức mạnh bộc phát từ móng vuốt khi ấy không phải thứ mà Lâm Tử Lạc có thể giải quyết gọn gàng khi đang xách theo Bạch An trong thế bị động.
Thế nên hắn mới phải né móng vuốt, buộc phải gián đoạn lộ trình tẩu thoát.
Không chỉ riêng Tả Môn Ngô có lớp màng kim loại màu bạc.
Mà cả Ước Đốn Cự Nhân với màng kim loại màu vàng, lẫn A Kỳ Nhĩ vốn mặc cơ giáp xám bạc nhưng nay lại phủ thêm một lớp màng kim loại đen tuyền.
Bảo thực lực bọn chúng tăng vọt không phải do lớp màng kim loại này mang lại,
thì Lâm Tử Lạc chẳng đời nào tin.
Chỉ là hắn không ngờ lớp màng kim loại đó không chỉ có tác dụng buff sức mạnh, mà còn kèm theo những năng lực khác!
Dưới ánh mắt của Lâm Tử Lạc, ba kẻ A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô và Ước Đốn Cự Nhân đã tụ họp thành công.
Lớp màng kim loại trên người họ vốn đã nhô ra vật thể hình bánh răng từ dọc đường, nay vào đúng khoảnh khắc cả ba tụ lại liền đồng loạt biến đổi.
Ba bánh răng vàng, bạc, đen đan cài vào nhau, cứ như ghép thành một bộ phận đặc biệt.
Thoáng chốc, lớp màng kim loại màu bạc bọc quanh người Tả Môn Ngô hóa thành kim loại lỏng, men theo bánh răng vàng chảy thẳng sang cơ thể Ước Đốn Cự Nhân.
Sự xuất hiện của kim loại lỏng màu bạc đã nhuộm sáng một mảng lớn sắc bạc bên trong lớp màng vàng kim của Ước Đốn Cự Nhân.
Chuyện kinh dị đã xảy ra.
Sau khi lớp màng kim loại bạc chảy hết qua, Tả Môn Ngô được nó bao bọc ban nãy đã biến mất tăm!
Ngược lại, cơ thể Ước Đốn Cự Nhân bắt đầu run rẩy dữ dội.
Vừa run rẩy, hắn vừa không kìm được mà gào rú thảm thiết.
Chỉ cần nghe tiếng rú ấy thôi cũng đủ tưởng tượng nỗi đau đớn mà Ước Đốn Cự Nhân đang chịu đựng kinh hoàng đến mức nào!
Cùng với từng đợt co giật, cơ thể Ước Đốn Cự Nhân bắt đầu xuất hiện những biến đổi kinh người.
Lông thú rậm rạp mọc tua tủa ra từ thân xác đồ sộ như núi non kia.
Từng mảng vảy thanh sắc phủ kín bụng và cánh tay hắn.
Một chiếc sừng cong khổng lồ bất ngờ nhô ra từ sống mũi...
Rất nhanh, ngũ quan và các bộ phận trên cơ thể Ước Đốn Cự Nhân đều biến đổi long trời lở đất.
Vảy thằn lằn, sừng tê giác, răng cá mập trắng, mắt đại bàng...
Nhìn những bộ phận quen thuộc này, Lâm Tử Lạc cũng phải trợn tròn mắt.
Mấy cơ quan này, chẳng phải đều thuộc về Tả Môn Ngô sao!
Thế nhưng thân hình khổng lồ như ngọn núi kia lại bộc phát ra khí tức đặc trưng của Cực Cự Thần Tộc.
Vãi thật, đây là Tả Môn Ngô dung hợp với Ước Đốn Cự Nhân à?
Nhưng kẻ đang dung hợp không chỉ có hai tên đó.
Lớp màng kim loại đen tuyền của A Kỳ Nhĩ ngay khi cơ thể Ước Đốn Cự Nhân biến đổi cũng hóa thành kim loại lỏng, men theo bánh răng vàng chảy tràn sang thân thể Ước Đốn Cự Nhân.
Chỉ có điều kim loại lỏng màu bạc của Tả Môn Ngô chảy vào mặt trong của lớp màng vàng.
Còn kim loại lỏng đen tuyền của hắn lại phủ lên mặt ngoài của lớp màng vàng.
Sau khi kim loại lỏng màu đen chảy sạch, A Kỳ Nhĩ cũng hệt như Tả Môn Ngô, biến mất hoàn toàn tại chỗ.
Thay vào đó là hàng loạt tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát trên người Ước Đốn Cự Nhân.
Chỉ thấy vô số mảnh kim loại liên tục kéo dài, bọc kín lấy thân thể Ước Đốn Cự Nhân.
Chẳng mấy chốc đã bọc kín cơ thể đang biến dạng của hắn dưới lớp kim loại.
"Cạch!"
Những mảnh giáp kim loại sau khi phủ kín cơ thể Ước Đốn Cự Nhân đã khớp nối hoàn chỉnh với nhau.
Một bộ cơ giáp y hệt bộ A Kỳ Nhĩ từng mặc, chỉ là kích thước phóng đại lên gấp vô số lần, cứ thế hiện ra!
Nhìn con quái vật trước mắt mang cơ quan bách thú của Tả Môn Ngô, chiến giáp cơ giới của A Kỳ Nhĩ cùng Cực Cự Thân Khu của Ước Đốn Cự Nhân.
Lâm Tử Lạc dù không quên tiếp tục phá lồng nhưng khóe miệng vẫn giật liên hồi.
Đúng là quái thai, rốt cuộc đây là trò quỷ gì thế này!
Hắn thử mở tính năng xem bảng thông số ra.
Không ngờ trên người con quái vật này thật sự nhảy ra bảng thông tin.
【Siêu · Cực Cự Cơ Giới Thú Nhân (Sinh vật dung hợp)】
