Chương 932
Chương 932: Trực tiếp ẵm trọn tổng quỹ thưởng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Loại giao diện rút thẻ bài hay rút vật tư này, hễ chưa rút xong là không tài nào tắt đi được.
Thế nên trong lúc giao tranh, để đỡ vướng tầm nhìn, Lâm Tử Lạc đành gạt hết mớ bảng đó sang một bên.
Khổ nỗi khoảng cách giữa bảng thông tin và người chơi lại luôn cố định.
Thành thử lúc này, ngoại trừ một khoảng trống ngay trước mắt, xung quanh Lâm Tử Lạc toàn là bảng với bảng.
Cảnh tượng hoành tráng cỡ này, cũng may là đám người chơi khác không thấy được bảng giao diện.
Bằng không chẳng biết phải hít vào bao nhiêu ngụm khí lạnh cho vừa.
Lâm Tử Lạc đảo mắt qua từng loại, quyết định ưu tiên xử lý mấy bảng rút thẻ bài của người chơi đã chết trước.
Bởi vì loại này là ít nhất.
Ngoại trừ Bạch An cùng một kẻ bị hạ gục ngay từ đầu, thẻ bài của những người chơi còn lại đều đã bị hắn dùng "Thẻ Xóa Bỏ" tẩy sạch bách.
Cơ mà giờ thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Phần thưởng rút thẻ giờ chẳng còn mấy ý nghĩa.
Kể cả có bốc trúng thẻ xịn.
Thì đến lúc kết toán, số phận cuối cùng của chúng cũng chỉ là bị thu hồi để đổi thành điểm tích lũy.
Rút vèo một cái cho xong hai bảng thẻ bài, Lâm Tử Lạc liền tập trung giải quyết đám bảng loại bí bảo.
Mấy món bí bảo này cứ hễ đạt đủ điều kiện kích hoạt như "hạ người chơi nhận thêm đạo cụ", "sưu tầm đủ số lượng thẻ nhất định nhận thêm thẻ" là sẽ nhảy ra bảng nhận thưởng riêng.
Với số lượng bí bảo hắn đang nắm trong tay, mớ bảng này đương nhiên nhiều không đếm xuể.
Sau khi nhận sạch một lượt, Lâm Tử Lạc bỏ túi thêm hơn ba mươi lá thẻ.
Ngoài ra còn kèm theo một số đạo cụ, trang bị phụ trợ.
Thấy không có món nào thực sự nổi bật, hắn tống hết tất cả vào Cửu Lê Châu.
Dọn xong đám bảng bí bảo, hai loại còn lại mới thực sự là tiết mục đinh đối với Lâm Tử Lạc.
Đầu tiên chính là bảng kết toán Thẻ Sát Lục!
Theo phần giới thiệu của chế độ Sát Lục Cuối Cùng, hệ thống sẽ thu hồi Thẻ Sát Lục khi chế độ này khép lại.
Đồng thời căn cứ vào phẩm chất của thẻ để trao thưởng tương ứng.
Mà Thẻ Sát Lục của Lâm Tử Lạc sau khi gom sạch năng lượng sát lục của toàn bộ người chơi thì đã chạm mốc 1000 điểm trần.
Nên nhớ, cả chế độ Sát Lục Cuối Cùng này phát ra tổng cộng cũng chỉ có đúng 1000 điểm năng lượng sát lục.
Giờ toàn bộ đều dồn hết vào Thẻ Sát Lục của Lâm Tử Lạc, đẩy phẩm chất của tấm thẻ lên kịch trần!
Kéo theo hàng loạt hiệu ứng kỹ năng đi kèm như "cướp điểm tích lũy", "cướp vật tư" cũng được kéo lên mức tối đa.
Hiện tại hắn mà thịt một mạng nào là ẵm trọn 100% điểm số, vật tư cùng toàn bộ đồ đạc của đối phương!
Chỉ tiếc là... chẳng còn mống nào cho hắn chém nữa.
"Haizz, cái chế độ Sát Lục này chán thật, thẻ vừa cày max phẩm xong lại chẳng có chỗ dùng, đúng là vẽ chuyện."
Lâm Tử Lạc thở dài tiếc rẻ, đoạn ấn vào nút "Kết toán Thẻ Sát Lục" trên bảng.
Ngay tức khắc, Thẻ Sát Lục màu huyết dụ trước ngực hắn bừng lên vầng sáng đỏ rực đầy ma mị.
Ánh đỏ nhấp nháy liên tục vài hồi.
Đến nhịp chớp cuối cùng, Thẻ Sát Lục biến mất hoàn toàn khỏi ngực hắn.
Thế vào đó là âm thanh thông báo vang lên bên tai.
[Người chơi "Nhai Tí", Thẻ Sát Lục của bạn (năng lượng sát lục: 1000 điểm) đã được kết toán]
[Tổng quỹ thưởng chế độ Sát Lục Cuối Cùng đợt này gồm: hai trăm triệu điểm kinh nghiệm, năm trăm triệu xu, một vạn mét khối không gian chứa đồ, 1000 điểm thuộc tính tự do, 10 trang bị cấp Truyền Thuyết...]
Nghe hệ thống xướng phần thưởng, Lâm Tử Lạc thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã vỡ lẽ.
Thoạt nghe qua thì chỗ thưởng này đúng là quá đỗi hấp dẫn.
Thế nhưng đây thực chất là tổng giải thưởng của toàn bộ "Sát Lục Cuối Cùng".
Theo luật chơi, số này phải chia đều cho tất cả người chơi sở hữu Thẻ Sát Lục trên toàn Thần Danh Chiến Trường.
Tính ra, nếu chia nhỏ ra từng người thì cũng chẳng béo bở đến mức ấy.
Dĩ nhiên cũng không thể đòi hỏi quá cao được.
Dẫu sao chế độ "Sát Lục Cuối Cùng" này chỉ là một phần chơi nhỏ trong Thần Danh Chiến Trường.
Một phần chơi nhỏ mà tổng quỹ thưởng đã khủng cỡ này.
Thế đến lúc kết toán điểm tích lũy chung cuộc, phần thưởng phát ra còn tới mức nào nữa chứ!
Huống chi, tổng giải thưởng đó vốn dĩ dùng để chia cho toàn bộ người chơi.
Giờ chỉ còn trơ trọi mỗi mình hắn, chẳng lẽ...
Lòng Lâm Tử Lạc không khỏi rạo rực ngóng trông.
Sau một hồi nghe thông báo dài dằng dặc, cuối cùng hắn cũng đợi được phần thưởng thuộc về riêng mình.
[Người chơi "Nhai Tí", Thẻ Sát Lục của bạn sở hữu tổng cộng 1000 điểm năng lượng sát lục, chiếm 100% tổng năng lượng sát lục]
[Do đó, bạn sẽ nhận được 100% phần thưởng trong tổng quỹ thưởng của chế độ "Sát Lục Cuối Cùng"]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được hai trăm triệu điểm kinh nghiệm, năm trăm triệu xu, một vạn mét khối không gian chứa đồ, 1000 điểm thuộc tính tự do, 10 trang bị cấp Truyền Thuyết...]
Tới công chuyện luôn!
Trông thấy phần thưởng được hốt trọn 100% từ tổng quỹ, tảng đá trong lòng Lâm Tử Lạc mới chịu rơi xuống.
Vốn dĩ hắn còn hơi lo hệ thống sẽ giở trò kiểu "giảm dần theo số người sống sót cuối cùng" hay "vượt quá tỷ lệ nhất định sẽ bị giảm trừ".
Còn bây giờ thì, húp trọn!
Ăn trọn 100% tổng quỹ thưởng cơ mà!
Dẫu là một "đại gia" như Lâm Tử Lạc.
Khi tận mắt thấy kho đồ của mình ngập tràn trang bị, đạo cụ và tài nguyên chất đống, hắn cũng không kiềm được mà siết chặt nắm tay vì quá phấn khích.
Cảnh tượng này thực sự quá đỗi hoành tráng!
Đáng tiếc là Lâm Tử Lạc hiện vẫn chưa đoạt được thần danh, không thể thăng cấp.
Hai trăm triệu điểm kinh nghiệm rót thẳng vào thanh exp chỉ kéo dài thêm một đoạn miên man, chứ chưa thể cho hắn trải nghiệm cảm giác nhảy cấp vù vù đầy sảng khoái.
Lại còn năm trăm triệu xu!
Một vạn mét khối không gian chứa đồ!
......
Cố gắng trấn tĩnh lại, Lâm Tử Lạc kiểm tra từng món thưởng một lượt, xác nhận chuẩn xác không sót thứ gì.
Đoạn, hắn mới quay sang xử lý loại cuối cùng: bảng nhận thưởng từ việc cướp bóc vật tư.
Hắn đã hạ gục tổng cộng chín người chơi, tương ứng với chín bảng cướp vật tư.
Thế nhưng chín cái bảng này lại chẳng cái nào giống cái nào.
Nguyên nhân nằm ở chỗ Thẻ Sát Lục được nâng cấp phẩm chất dần theo thời gian.
Tấm thẻ này không phải đợi đến khi hắn kết liễu A Kỳ Nhĩ mới nhảy cóc lên cấp tối đa.
Mà ngay từ mạng đầu tiên Lâm Tử Lạc gặt hái, phẩm chất của nó đã bắt đầu tăng đều đều rồi.
Cứ thế, tỷ lệ cướp bóc vật tư cũng tịnh tiến tăng dần sau mỗi mạng người chơi ngã xuống.
Đến lượt người cuối cùng là A Kỳ Nhĩ, bảng của Lâm Tử Lạc hiện rõ mồn một dòng chữ: được phép rút thẳng 90% vật tư trong kho đồ của hắn!
Vãi chưởng thật, thế này khác nào lột sạch sành sanh gia sản của người ta!
Trước đó mới chỉ hạ một tên thiên tài còn chưa tính là xuất chúng nhất, Lâm Tử Lạc đã vớ được khối tài sản nhét chật cả kho.
Còn giờ đây, toàn bộ bảng giao diện trước mặt đều thuộc về những thiên tài đỉnh chóp nhất vũ trụ.
Đến Lâm Tử Lạc cũng khó mà tưởng tượng nổi rốt cuộc trong tay bọn họ cất giấu bao nhiêu của cải!
