Chương 96
Chương 96: Trang bị kỳ quặc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Xuất hiện trước mắt Lâm Tử Lạc là một con dao gọt dưa hấu cùng một lọ thuốc màu trắng.
???
Dao... dao gọt dưa???
Lại còn là dao gọt dưa cấp Hoàng Kim tỏa ánh sáng vàng rực nữa chứ?
Thế này thì ảo quá rồi đấy.
Lâm Tử Lạc vừa lẩm bẩm vừa cầm con dao lên.
Ấy thế mà, cầm vào tay cảm giác lại cực kỳ vừa vặn.
【Dao Gọt Dưa Hiệu Hoa Cường】: Trang bị cấp Hoàng Kim, từng được một cường giả tên gọi Hoa Cường sử dụng, mang tính uy hiếp cực cao.
Chỉ số: Sức mạnh +3, Thể chất +3, Nhanh nhẹn +1. Nếu chém vào phần đầu của mục tiêu, tốc độ chém sẽ tăng 20%.
Kỹ năng: "Dưa này chín chưa?": Cầm dao gọt dưa hét lớn vào mặt đối phương "Dưa này chín chưa?", có thể kích hoạt hiệu ứng áp chế trong 2 giây, đồng thời giảm 10% chỉ số của kẻ địch. Thời gian hồi chiêu: 1 giờ.
Ủa, cái gì vậy trời?
Lâm Tử Lạc nhìn con dao trong tay, rơi vào trầm tư.
Dao thì tốt thật.
Nhưng lúc đánh nhau với người ta mà phải hét lên một câu như thế.
Đúng là dị hợm hết chỗ nói.
Thôi bỏ đi, lát nữa ném cho Cửu Lê Châu nuốt chửng là xong.
Lâm Tử Lạc cất "Dao Gọt Dưa Hiệu Hoa Cường", nhìn sang lọ thuốc kia.
Thực ra vừa nhìn bên ngoài là hắn đã nhận ra rồi.
【Thể Lực Dược Thủy】: Vật phẩm cấp Bạch Ngân dùng một lần, sau khi uống lập tức hồi phục 24% thể lực, đồng thời mỗi phút tiếp theo sẽ hồi phục 5% thể lực, duy trì trong 5 phút. (Sau khi dùng sẽ có thời gian hồi chiêu 28 phút)
Được đấy, phiên bản nâng cấp của Thể Lực Dược Thủy cấp Thanh Đồng.
Nhìn qua số liệu thì thấy chỉ tăng thêm 4% và giảm được hai phút hồi chiêu.
Nhưng nếu tính đến chuyện các loại bình thuốc cùng nhóm sẽ dùng chung hồi chiêu, thì ai cũng hiểu.
Trong những trận đấu ngang tài ngang sức, thứ này hoàn toàn có thể định đoạt cả cục diện.
Cơ mà nói thật, đồ trong rương Hoàng Kim lần này đúng là hơi bình thường.
Xem thử hai danh hiệu mới nhận được nào.
【Bạch Ngân Chi Thương】: Danh hiệu duy nhất, chỉ người đầu tiên hạ gục BOSS cấp Bạch Ngân trong Trò Chơi Mạt Nhật mới có thể nhận được.
Chỉ số: Tất cả thuộc tính +3, làm suy giảm 8% thuộc tính cơ bản của BOSS hoặc mục tiêu thông thường dưới cấp Bạch Ngân.
【Chuyển Chức Chi Sư】: Danh hiệu duy nhất, chỉ người chơi đầu tiên kích hoạt Chuyển Chức Đài trong Trò Chơi Mạt Nhật mới có thể nhận được.
Chỉ số: Tất cả thuộc tính +3, bất kỳ người chơi nào từng chuyển chức qua Chuyển Chức Đài khi gây sát thương lên bản thân đều sẽ bị giảm 8%.
Chỉ số của hai danh hiệu đều không tệ.
Tất nhiên so với "Cử Thế Vô Song" thì vẫn kém xa.
Thế nên cũng chẳng cần phải đổi danh hiệu làm gì.
Lâm Tử Lạc khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ lúc nãy mở ra nghề "Bá Vương" đã vét sạch vận may rồi sao?
Khiến cho cả hai phần thưởng này đều không làm hắn hài lòng nổi?
Thực ra không phải vậy, đơn giản là mắt nhìn của Lâm Tử Lạc đã quá cao rồi.
"Dao Gọt Dưa Hiệu Hoa Cường" dù sao cũng là vũ khí cấp Hoàng Kim.
Nếu không phải hắn đã có Cửu Lê Châu, chắc chắn nó sẽ là lựa chọn hàng đầu.
Lâm Tử Lạc còn cất công chạy ra hỏi xem Đại Ngốc có cần không, kết quả là gã ôm khư khư cây cự thùy Thanh Đồng của mình, sống chết không chịu buông tay.
Thôi được rồi, đồ ngon dâng tận mồm mà không thèm nhận.
Không cần thì thôi.
Hai danh hiệu mới nhận được cũng vậy.
Hiệu ứng của chúng đối với những người chơi khác chắc chắn là thứ nằm mơ cũng muốn có.
Nhưng làm sao so được với loại danh hiệu có điều kiện cực kỳ khắt khe và có thể biến mất bất cứ lúc nào như "Cử Thế Vô Song".
Tất nhiên, khi đã nằm trong tay hắn thì danh hiệu đó vĩnh viễn chẳng bao giờ mất đi được.
À đúng rồi, hiện giờ mình đang nắm trong tay một Chuyển Chức Đài có thể đẻ ra tiền vàng liên tục cơ mà.
Lâm Tử Lạc nhớ lại bản thỏa thuận mà mình vừa ký.
Mỗi khi Chuyển Chức Đài ở một thành phố được kích hoạt, bản thỏa thuận đó sẽ xuất hiện.
Chỉ cần ký vào, người chơi không chỉ kích hoạt được Chuyển Chức Đài mà còn được hưởng một loạt đặc quyền.
Đặc quyền mà Lâm Tử Lạc nhận được có rất nhiều.
Thứ nhất, sang ngày thứ hai, Chuyển Chức Đài sẽ đúc một bức tượng của Lâm Tử Lạc, chứng minh hắn đã có cống hiến vượt bậc cho thành phố này.
Đây là vinh dự vĩnh viễn, chỉ cần thành phố chưa hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ được người đời đời kính ngưỡng.
Tất nhiên, Lâm Tử Lạc chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.
Thứ hai, người chơi muốn sử dụng Chuyển Chức Đài bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, thường là yêu cầu giết bao nhiêu con tang thi, hoặc hạ gục loại tang thi có hình thái cụ thể nào đó.
Hơn nữa mỗi lần nhận nhiệm vụ chuyển chức đều phải nộp một khoản phí nhất định.
Cứ mỗi người chơi nộp phí, Lâm Tử Lạc đều được trích một phần hoa hồng.
Hoa hồng không nhiều, mỗi lần chỉ khoảng năm đồng tiền vàng.
Nhưng đừng coi thường khoản hoa hồng này.
Đây là Ma Đô.
Một trong những đô thị sầm uất bậc nhất Long Quốc.
Dù số người chơi sống sót đến lúc cần chuyển chức chỉ có mười vạn người, Lâm Tử Lạc cũng có thể bỏ túi năm mươi vạn tiền vàng!
Dù quá trình này cần không ít thời gian.
Hơn nữa, một Ma Đô rộng lớn thế này làm sao có chuyện chỉ còn lại mười vạn người chơi?
Khỏi phải nói, chiếc "Huy Chương Người Vinh Danh Ma Đô" trị giá hai mươi vạn tiền vàng coi như đã nằm gọn trong túi Lâm Tử Lạc.
Chỉ cần đợi số tiền vàng gom đủ là xong.
Tính năng thứ ba thì với Lâm Tử Lạc có vẻ chẳng mấy tác dụng.
Đó là tăng điểm cống hiến đối với Ma Đô.
Mấy món đồ ẩn trong Cửa Hàng Ma Đô đều đã bị hệ thống hack bẻ khóa sạch sẽ, hắn thực sự chẳng cần đến thứ này.
Cứ để xem về sau điểm cống hiến này còn công dụng gì khác không.
Lâm Tử Lạc ngẫm nghĩ lại xem tại sao mấy phần thưởng vừa rồi lại tầm thường như thế.
Hắn ngộ ra rồi.
Chắc chắn là do chưa khấn vái trước khi mở!
Thế là Lâm Tử Lạc lại một lần nữa tung ra đại pháp hiến tế "Chư Thần Chư Phật Vạn Nguyện Tín Ngưỡng"!
"Vô lượng thiên tôn, A Di Đà Phật, nguyện Chúa phù hộ cho con, Amen..."
"Ngay lúc này, hệ thống hack, quay cho tao hai trang bị cấp Bạch Ngân kia!" Lâm Tử Lạc lập tức cất giọng.
"Đinh, đang tiến hành quay trang bị cho ký chủ."
"Đinh, chúc mừng ký chủ quay trúng trang bị cấp Bạch Ngân 'Chiến Giáp Ma Ẩn', 'Quần Dài Ma Ẩn'."
Ồ!
Trang bị theo bộ!
Đã bảo là cầu khấn có linh mà!
Lâm Tử Lạc lấy ngay hai món đồ vừa quay được ra xem.
【Chiến Giáp Ma Ẩn】: Trang bị cấp Bạch Ngân, chiến giáp được chế tạo chuyên để khắc chế pháp sư, là nỗi ác mộng đối với bất kỳ pháp sư nào.
Chỉ số: Sức mạnh +2, Thể chất +2.
Ma Ẩn: Giảm 10% sát thương phép phải gánh chịu.
【Quần Dài Ma Ẩn】: Trang bị cấp Bạch Ngân, chiếc quần được chế tạo chuyên để khắc chế pháp sư, là nỗi ác mộng đối với bất kỳ pháp sư nào.
Chỉ số: Nhanh nhẹn +2, Tinh thần +2.
Ma Ẩn: Giảm 5% sát thương phép phải gánh chịu.
Trang bị theo bộ là thứ cực kỳ hiếm, gần như chỉ có thể mở ra từ rương báu.
Bằng không thì thử nghĩ mà xem, săn một con tang thi nhặt được một món của bộ trang bị.
Phải có nhân phẩm ảo ma đến mức nào mới có thể từ một con tang thi khác nhặt nốt món còn lại?
Chỉ số đơn lẻ của từng món trang bị theo bộ thường khá bình thường, điểm đáng sợ thực sự nằm ở hiệu ứng kích hoạt khi mặc đủ bộ.
Lâm Tử Lạc vội vàng tháo "Giáp Ngực Tí Hộ" và "Quần Chiến Đấu Bền Bỉ" khỏi Bộ Đồ Trật Tự Giả.
Sau đó kích hoạt "Huyễn Hóa" cho hai món trang bị mới này.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" trang bị thành công "Chiến Giáp Ma Ẩn", "Quần Dài Ma Ẩn", kích hoạt hiệu ứng 2 món của "Bộ Trang Bị Ma Ẩn"】
【Bộ Trang Bị Ma Ẩn】: Kích hoạt 2 món: Tất cả thuộc tính +1, phản lại 10% sát thương phép phải gánh chịu.
