Chương 960
Chương 960: Ta....... xuất hiện rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vì...... tôi!
Trò Chơi Mạt Nhật xuất hiện lại có liên quan đến tôi?
Lâm Tử Lạc bị câu nói này của Phục Hy làm cho đơ luôn tại chỗ.
Đầu óc hắn rối như tơ vò, không tài nào tưởng tượng nổi giữa mình và Trò Chơi Mạt Nhật rốt cuộc có mối liên hệ gì.
Có điều Phục Hy cũng không vội giải đáp câu hỏi này, mà tiếp tục nói xuôi theo mạch chuyện lúc trước.
"Mục đích của Kế hoạch Hy Vọng là giải quyết mối đe dọa đến từ Âm Diện Vũ Trụ."
"Điều cấp thiết nhất cần làm là phải sở hữu đủ thực lực, nếu không thì ngay cả đám tang thi đến từ Âm Diện Vũ Trụ kia chúng ta cũng chẳng giải quyết nổi."
"Trong khi đó Dương Diện Vũ Trụ phát triển đến nay, tài nguyên đáng có thì sớm đã bị khai thác gần cạn kiệt."
"Số lượng Thần minh có thể bồi dưỡng, giới hạn sức mạnh của Thần minh, tất cả gần như đã chạm ngưỡng trần."
"Vậy trong tình cảnh đó, làm sao để nâng cao thực lực tổng thể?"
Phục Hy chỉ tay về phía luồng khí xám đang bị nhốt trong phong ấn.
"Chư thần đã đặt tầm mắt lên virus tang thi!"
"Là sản vật đến từ Âm Diện Vũ Trụ, virus tang thi chắc chắn là chìa khóa để phá vỡ thế cục."
"Nếu virus tang thi đã có thể tạo ra đám tang thi mạnh mẽ đến vậy, tại sao lại không cải tạo nó thành công cụ để bồi dưỡng cường giả?"
"Dù chỉ kế thừa được bất kỳ đặc tính nào như không biết đau đớn, phớt lờ thương tổn, đối với thực lực của chư thần đã là một bước tiến vượt bậc rồi."
"Thế nên......"
Trên thiết bị cụ hiện tư tưởng bắt đầu xuất hiện hàng loạt hình người tí hon.
Hình thái của những kẻ này hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn là biết đến từ các chủng tộc khác biệt.
Trong đó có Nhân tộc quen thuộc với Lâm Tử Lạc, Cơ Giới Thần Tộc, Cực Cự Thần Tộc, Vạn Thú Thần Tộc, cùng cả Xúc Tu tộc từng gặp trên Vũ Thạch Tinh.
Nhìn đến đây, Lâm Tử Lạc đã hiểu ra mọi chuyện.
Thảo nào hắn lại thấy virus tang thi có nguồn gốc từ Cơ Giới Thần Tộc trên con tàu Noah, rồi lại tìm thấy virus tang thi của Cực Cự Thần Tộc trên Bá Tổ Tinh......
Đống virus tang thi đó chính là do các chủng tộc này nghiên cứu ra, mưu tính áp dụng lên người cường giả!
Ngoại trừ việc tàu Noah sơ suất rơi xuống Giới Vương Tinh mới làm rò rỉ virus tang thi,
thì những hành tinh như Thản Mỗ Tinh, Bá Tổ Tinh rất có thể chính là những "hành tinh chuột bạch" được các tộc mang ra làm vật thí nghiệm nhằm nghiên cứu hiệu quả của virus!
Quả nhiên, cuộc đối thoại với Phục Hy lúc này câu nào cũng chứa thông tin chấn động.
"Mọi chủng tộc sở hữu thực lực nhất định trong vũ trụ đều bắt đầu nghiên cứu virus tang thi."
"Nhân tộc chúng ta cũng không ngoại lệ, còn tôi chính là một trong những người phụ trách chủ chốt."
"Nhưng suy nghĩ của tôi lại khác với ý định trực tiếp cải tạo virus tang thi của các tộc khác."
"Thứ tôi nghĩ là, luồng khí xám sở hữu hiệu quả kinh khủng như vậy, bản thân nó nhất định ẩn chứa nguồn năng lượng mà Dương Diện Vũ Trụ chúng ta không thể nào hiểu được."
"Vậy chúng ta có thể khai quật nguồn năng lượng này ra, rồi lợi dụng nó để bồi dưỡng cường giả mới hay không!"
Khí xám, khai quật năng lượng, bồi dưỡng cường giả......
Lâm Tử Lạc nhìn Phục Hy.
Dù Phục Hy còn chưa nói tới những điều này,
nhưng hắn đã liên tưởng ngay đến Trò Chơi Mạt Nhật.
Quy trình vận hành của Trò Chơi Mạt Nhật chẳng phải chính là thả một lượng virus tang thi nhất định vào một hành tinh, sau đó để người chơi săn giết lũ tang thi này nhằm tăng cấp sức mạnh sao!
Từ quy trình này kết hợp với lời Phục Hy vừa nói rồi suy rộng ra, là có thể suy đoán được nguyên lý vận hành cốt lõi bên trong.
Trò Chơi Mạt Nhật thả virus tang thi xuống một hành tinh.
Virus tang thi lây lan, không ngừng lớn mạnh, nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong nó cũng bành trướng theo.
Người chơi tiêu diệt tang thi để thu thập năng lượng chứa trong virus.
Nguồn năng lượng này được hệ thống con của Trò Chơi Mạt Nhật phân bố ở từng hành tinh thu hồi, rồi phản hồi lại cho người chơi dưới dạng phần thưởng điểm kinh nghiệm, chỉ số thuộc tính để tăng tiến thực lực.
Vòng lặp tuần hoàn này cứ thế tiếp diễn, sẽ ngày càng bồi dưỡng ra nhiều cường giả hơn.
Điều này cũng giải thích tại sao "Mã hiệu Lam Tinh" thường xuyên không đủ khả năng chi trả phần thưởng cho Lâm Tử Lạc.
Bởi vì năng lượng mà nó thu được qua người chơi Lam Tinh, trừ đi phần duy trì vận hành bình thường ra, số còn lại căn bản không đủ để trả thưởng cho hắn!
......
Thông suốt rồi.
Mọi thứ đều được giải thích sáng tỏ.
Nghĩ thông mọi việc, cả người Lâm Tử Lạc nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như mây mù tan biến, trăng sáng hiện ra.
Chỉ là chưa kịp thả lỏng để tựa lưng vào ghế, câu nói tiếp theo của Phục Hy lại khiến hắn lập tức căng thẳng trở lại.
"Chúng tôi đã thất bại!"
Thất bại á?
Sao có thể chứ.
Vậy Trò Chơi Mạt Nhật bây giờ......
Tim Lâm Tử Lạc bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
Hắn nhớ lại Phục Hy từng bảo Trò Chơi Mạt Nhật xuất hiện có liên quan đến mình.
Trong lòng đã lờ mờ đoán ra mình sẽ xuất hiện trong chuỗi sự kiện tiếp theo!
Rốt cuộc cũng đến rồi sao?
Đối diện với vẻ mặt kích động của Lâm Tử Lạc, Phục Hy tiếp tục lên tiếng:
"Tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao, cứ ngỡ chỉ mỗi mình nghĩ ra điểm này."
"Thật ra ý tưởng thu thập năng lượng từ virus tang thi đã có rất nhiều tộc nghĩ tới."
"Thế nhưng trình độ nghiên cứu mạnh như Cơ Giới Thần Tộc cũng hoàn toàn bất lực trong việc chiết xuất nguồn năng lượng không thể lý giải ấy từ virus tang thi."
"Cho nên bọn họ đều đã từ bỏ ý định này."
"Còn tôi sau một thời gian dài va vấp bế tắc cũng đành bỏ cuộc, để Nhân tộc dồn toàn lực nghiên cứu cách cải tạo virus tang thi."
Phục Hy nói tới đây thì dừng lại một chút, gọi lại hình ảnh Bát Quái trên thiết bị cụ hiện ra lần nữa.
Chỉ có điều lần này xung quanh đồ hình Bát Quái xuất hiện thêm tám rãnh khuyết.
Trong đó có sáu rãnh đang sáng rực lên các màu sắc khác nhau, hai rãnh còn lại thì vẫn trống không.
Đây chẳng phải là trạng thái hiện tại của Bát Quái Bội sao!
Nhìn hình ảnh quen thuộc này, Lâm Tử Lạc nhận ra ngay.
Hơn nữa hắn còn biết sáu rãnh đang phát sáng kia chính là sáu viên nguyên châu mà mình đang sở hữu.
Vậy bước ngoặt tiếp theo bắt đầu từ những viên nguyên châu này?
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tử Lạc, Phục Hy nói tiếp:
"Thế nhưng, ngay lúc tôi đã nản lòng thoái chí, Nhân tộc đã chuyển toàn bộ sang nghiên cứu virus tang thi, thì một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra."
"Sáu viên nguyên châu tôi sở hữu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội vào một đêm khuya!"
"Khoảnh khắc ấy, tôi mừng rỡ như điên."
"Bởi vì nguyên châu đều do tôi thu thập căn nguyên của từng thuộc tính nguyên tố mà tạo thành."
"Việc cả sáu viên nguyên châu đồng thời phát ra cảm ứng, điều đó có nghĩa là chúng đã cảm nhận được sự tồn tại của căn nguyên hai thuộc tính nguyên tố còn lại!"
"Tôi chẳng màng gì nữa, trực tiếp vượt qua ngân hà, dốc toàn lực lao về vị trí mà chúng cảm ứng được."
"Mà vị trí đó lại nằm ở......"
Phục Hy vừa nói vừa chỉ ngón tay vào vị trí "Dương trong Âm" của Bát Quái.
Đồng thời, ông cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Lạc.
Tim Lâm Tử Lạc thót lại một nhịp, trong chớp mắt đã hiểu thấu ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt ấy.
Tôi......
Xuất hiện rồi!
