Chương 970
Chương 970: Gì cơ? Mang Trò Chơi Mạt Nhật đi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ba người lặng thinh xuyên qua vũ trụ.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Phục Hy và Xi Vưu.
Lâm Tử Lạc “EQ cao” nhận ra câu vừa rồi của mình hình như hơi đấm vào tim Phục Hy và Xi Vưu, thế là lập tức lái chủ đề.
“Khụ khụ, à đúng rồi, chẳng phải hai anh bảo trên đường sẽ nói cho em biết vì sao hôm nay lại xuất hiện à?”
“Giờ vừa hay có thời gian, nói luôn đi.”
Phục Hy nghe vậy cũng vội mượn bậc thang này leo xuống, mở miệng giải thích ngay.
Chỉ là vừa mở miệng, Lâm Tử Lạc đã giật mình.
“Vì nếu hôm nay bọn tôi không xuất hiện, e là cậu chết chắc rồi.”
Chết?
“Vì sao? Ý anh là đám tang thi bên Âm Diện Vũ Trụ à?”
Lâm Tử Lạc liên hệ với tình hình vừa rồi, đoán thử.
Phục Hy gật đầu.
“Trước đó tôi chưa nói kỹ với cậu chuyện Âm Diện Vũ Trụ.”
“Thật ra sau khi đụng độ văn minh tang thi, đúng là chúng tôi đã chịu cú đả kích nặng nề chưa từng có, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì.”
“Trong số chúng tôi có một thần linh sở hữu năng lực Thần Thoại cực kỳ đặc biệt. Cơ thể hắn tuy bị lây nhiễm thành tang thi, nhưng nhờ năng lực đó, hắn vẫn giữ được một phần ý thức.”
“Hắn đi theo cơ thể tang thi trở về vùng Tang Thi Đại Lục kia, thành công trà trộn vào văn minh tang thi.”
“Sau đó, hắn vẫn luôn dùng đủ loại cách thức, đứt quãng truyền ra những tin tức chỉ chúng tôi mới đọc hiểu được, giúp chúng tôi có thêm chút hiểu biết về văn minh tang thi.”
Lâm Tử Lạc nghe mà thấy khá thần kỳ.
Không hổ là cấp Thần Thoại, đến cả năng lực dị dạng kiểu này cũng có.
“Có một lần, hắn truyền cho chúng tôi ghi chép của văn minh tang thi liên quan đến luồng khí màu vàng.”
“Trong đó đại khái có một đoạn nhắc tới, khi luồng khí màu vàng còn chưa trưởng thành, nó vẫn khá kín đáo.”
“Một khi bị năng lượng Thần Thoại bám vào, luồng khí màu vàng sẽ lập tức bùng phát. Đến lúc đó, đám tang thi đều có thể khá dễ dàng bắt được hơi thở của luồng khí màu vàng.”
“Dựa theo tin tức này, tôi và Xi Vưu suy đoán rằng khi cậu thăng cấp lên cấp Thần Thoại, rất có thể sẽ kéo tới đòn tấn công từ đám tang thi bên Âm Diện Vũ Trụ.”
“Nếu không đề phòng trước tình huống này, rất có thể sẽ gây ra đại họa.”
“Nhưng tình hình Dương Diện Vũ Trụ thế nào, cậu cũng biết rồi đấy, rối như canh hẹ, chủng tộc thì mọc đầy.”
“Nếu chỉ đơn thuần nói tin này ra, rất khó có tác dụng.”
Đâu chỉ là rất khó có tác dụng.
Chỉ đơn thuần nói tang thi sẽ tấn công, e là chẳng ai chịu tin, cũng khó mà coi trọng.
Nếu chọn cách nói ra bản thân hắn chính là nguồn cơn...
Lâm Tử Lạc tham khảo thái độ của đám như Cơ Giới Thần Tộc, Vạn Thú Thần Tộc đối với Nhân tộc, đối với chính mình.
Thế là hắn có thể tưởng tượng được, sau khi biết tin tang thi sẽ phát động tấn công, phản ứng đầu tiên của bọn họ chưa biết chừng là giao nộp kẻ sở hữu luồng khí màu vàng là hắn ra luôn.
“Vậy nên chúng tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, nhân lúc sự chú ý của chư thần đều đặt trên chiến trường, nắm thóp cả vũ trụ trước.”
“Sau đó mới có thể dựa vào sức ép từ phía tang thi cùng cái thóp này, hai mũi cùng đánh, ép bọn họ cùng nhau chống lại tang thi.”
“Như vậy cũng không cần để lộ sự tồn tại của cậu.”
Phục Hy giải thích xong những điều này, Xi Vưu đứng bên cạnh cũng kịp thời bổ sung.
“Còn một điểm nữa là che giấu hơi thở lộ ra khi cậu thăng cấp Thần Thoại.”
“Lúc toàn bộ cấp Thần Thoại chúng tôi hiện thân, thật ra đã bố trí quanh cậu một bí pháp có thể che giấu hơi thở.”
“Tuy không có cách nào che kín hoàn toàn hơi thở khi cậu thăng cấp Thần Thoại, nhưng ít nhất cũng che được hơn nửa, đủ khiến đám tang thi kia không dễ cảm nhận được.”
“Đó cũng là lý do bên Cực Ám Không Gian chỉ xuất hiện vài tang thi lẻ tẻ, chứ không bùng ra thi triều quy mô lớn.”
Ghê thật.
Hóa ra hắn lại vừa lượn một vòng trước cổng quỷ trong lúc chẳng hay biết gì!
Hơn nữa đám tang thi này mê luồng khí màu vàng của hắn quá mức rồi đấy.
Lâm Tử Lạc không nhịn được nhíu mày.
Giờ hắn có cảm giác cơ thể mình đã cắm thẳng vào cái gai tên là tang thi.
Nếu không giải quyết được vấn đề này, chẳng lẽ hắn phải sống cả đời dưới cái bóng của tang thi?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, hắn chợt lóe ý, mở miệng nói.
“Nếu em trốn trong một không gian đặc biệt, có phải đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của em không?”
Không sai, thứ Lâm Tử Lạc nói chính là không gian chứa đồ phụ thêm đi kèm siêu bàn tay vàng 【Mở Rộng Không Gian】.
Sự tồn tại của không gian chứa đồ phụ thêm đã khiến hắn, ngay cả khi chưa thăng cấp Thần Thoại, cũng có tự tin đối mặt với cấp Thần Thoại.
Hắn cảm thấy giờ dùng nó để che giấu cảm nhận của tang thi, chắc cũng có khả năng.
“Ý cậu là cái không gian chứa đồ phụ thêm kia của cậu?”
Phục Hy hỏi ngược lại.
Lần này Lâm Tử Lạc thật sự khó hiểu.
Tuy luồng khí màu vàng trước đây vẫn luôn nằm trong tay bọn họ.
Nhưng trước đó Phục Hy cũng nói rồi, bọn họ biết rất mơ hồ về năng lực mà luồng khí màu vàng sở hữu.
Giờ lại có thể nói rõ ràng ra không gian chứa đồ phụ thêm.
Trừ phi bản thân năng lực này vốn là...
“Thật ra, không gian chứa đồ phụ thêm kia của cậu có nguyên lý giống với không gian chứa đồ của Trò Chơi Mạt Nhật.”
“Là tôi kết hợp thuộc tính không gian của luồng khí màu vàng, đơn độc mở ra cho cậu một vùng không gian bên phía Âm Diện Vũ Trụ.”
“Hơn nữa trận pháp truyền tống của không gian này là do tôi tự nghiên cứu, không giống trận pháp truyền tống phổ thông của Trò Chơi Mạt Nhật, nên mới có thể phớt lờ hạn chế của Trò Chơi Mạt Nhật.”
Ờ...
Trước đây Phục Hy từng giải thích với Lâm Tử Lạc.
Hệ thống không gian chứa đồ của Trò Chơi Mạt Nhật chính là thứ được nghiên cứu ra bằng cách kết hợp trận pháp truyền tống với rất nhiều vùng trống chuyên môn mở ra trong vũ trụ để dùng làm không gian chứa đồ.
Khi đó hắn còn tưởng không gian chứa đồ phụ thêm của mình khác với loại không gian này.
Hóa ra quanh đi quẩn lại, chênh lệch cũng chẳng lớn lắm.
Khác biệt nằm ở chỗ không gian chứa đồ phụ thêm của hắn vậy mà lại ở ngay Âm Diện Vũ Trụ!
Thế này mà gọi là truyền tống vào đó để trốn tang thi à.
Rõ ràng là chạy tới dí mặt vào tang thi để dâng hàng tận nơi!
“Không cần lo đồ đạc trong không gian chứa đồ phụ thêm của cậu.”
“Giờ cậu đã là tồn tại nắm giữ thuộc tính không gian, hoàn toàn có thể tự chế tạo một không gian nén mang theo bên người. Cái này tiện hơn không gian chứa đồ vô số lần.”
“Đợi tới Mạt Nhật Tinh là có thể bắt tay vào làm.”
Phục Hy mở miệng an ủi.
“Sao phải làm bên Mạt Nhật Tinh? Bên đó có phương pháp chế tạo à?”
Lâm Tử Lạc hỏi.
“Phương pháp chế tạo thì cũng không có gì.”
“Quan trọng là đến lúc đó nếu cậu không chế tạo không gian nén, thì định mang Mạt Nhật Tinh đi kiểu gì?”
Phục Hy giải thích.
Chỉ là câu này trực tiếp khiến Lâm Tử Lạc bị sét đánh ngang tai.
Cái gì cơ?
Mạt Nhật Tinh chẳng phải bản thể của Trò Chơi Mạt Nhật sao?
Sao lại bắt em mang nó đi?
