Chương 973
Chương 973: Danh hiệu cấp Thần Thoại "Kẻ Nắm Giữ Trò Chơi Mạt Nhật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngay khoảnh khắc Lâm Tử Lạc nhấn nút, Mạt Nhật Tinh bên cạnh hắn bỗng phát ra một tiếng gầm rú chấn động trời đất.
Hắn ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy toàn bộ hệ thống cơ giới trên bề mặt Mạt Nhật Tinh bắt đầu chuyển động không ngừng nghỉ.
Sau hàng loạt âm thanh kim loại va đập chát chúa, bề mặt Mạt Nhật Tinh rốt cuộc cũng lộ ra một hố sâu khổng lồ.
Vô số chất lỏng rực rỡ sắc màu như cầu vồng trào ra từ miệng hố, chảy tràn tới tận chân Lâm Tử Lạc.
Rồi chúng men theo chân hắn trườn dần lên trên, bọc kín toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong.
Bị chất lỏng bảy sắc này bao bọc, Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy người mình như đang được ngâm trong suối nước nóng ấm áp dễ chịu.
Cảm giác sảng khoái ấy chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã quét sạch mọi mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua.
Kế đó, điều tuyệt vời hơn nữa liền xảy ra.
Bên tai Lâm Tử Lạc vang lên tiếng chuông thông báo hệ thống đầy êm tai.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn nhận được sức mạnh gia trì từ "Mạt Nhật Chúc Phúc", toàn bộ thuộc tính tăng 1000 điểm]
Nhiều thế cơ à?
Còn chưa kịp phản ứng, hàng loạt thông báo hệ thống khác đã dồn dập kéo tới.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn nhận được sức mạnh gia trì từ "Mạt Nhật Chúc Phúc", ngộ tính tăng mạnh]
[Người chơi "Nhai Tí", bạn nhận được sức mạnh gia trì từ "Mạt Nhật Chúc Phúc", khí vận tăng vọt]
......
Lúc này, Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy bản thân đang liên tục phá vỡ từng tầng xiềng xích gông cùm.
Mỗi khi phá vỡ một tầng xích.
Dù là thể xác hay tinh thần, hắn đều như được giải phóng, chạm tới một trải nghiệm chưa từng có trong đời.
Khoan khoái, đê mê, nhẹ nhõm, mới mẻ hoàn toàn...
Dưới trạng thái này, bất kỳ suy nghĩ nào của hắn cũng trở nên thông suốt hơn hẳn trước kia, mỗi động tác tung ra đều có tốc độ phản xạ vượt bậc.
Hắn thậm chí còn cảm thấy nếu lúc này lao vào solo với Giới Nguyên hay Giới Hoành — những kẻ mạnh hơn Giới Chư một bậc — thì bản thân cũng chẳng ngán chút nào!
Đầy... đây chính là năng lực cấp Thần Thoại duy nhất sau khi "Đồng Phục Kẻ Trật Tự" thăng cấp lên hàng Thần Thoại sao?
Hấp thu sạch sẽ toàn bộ chất lỏng trắng, Lâm Tử Lạc cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
"Thế nào, cảm giác đã lắm đúng không?"
Thấy Lâm Tử Lạc vẫn đang tò mò cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Phục Hy liền cất tiếng hỏi.
Lâm Tử Lạc lập tức gật đầu lia lịa.
Hắn thực sự không tìm ra từ ngữ nào để diễn tả hết sự sung sướng tuyệt vời vào lúc này!
"Đây là đãi ngộ chỉ có quyền hạn cao nhất của Trò Chơi Mạt Nhật mới được hưởng."
"Những người chơi không được Trò Chơi Mạt Nhật bồi dưỡng ngay từ đầu thì không tài nào mở được quyền hạn này, dĩ nhiên cũng chẳng có cửa nếm thử đãi ngộ đó."
"Đối với cậu, sau khi kích hoạt lời chúc phúc này, ngoài việc có được một tháng tăng vọt thực lực cực mạnh, cậu còn có thể tạm thời quẳng mối đe dọa từ đám tang thi ra sau đầu."
Xi Vưu cất lời giải thích.
Đến lúc này, Lâm Tử Lạc mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện bọn họ nói về việc che giấu khí tức rốt cuộc là thế nào.
Hiện tại toàn thân hắn đã được bao phủ bởi luồng khí tức chúc phúc đến từ Trò Chơi Mạt Nhật, khí tức vốn có của bản thân thì bị át đi sạch sẽ.
Mất đi khí tức gốc, đám tang thi đương nhiên sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn!
Nói cách khác, hắn đã có được trọn vẹn một tháng tàng hình hoàn hảo.
Hơn nữa, trong vòng một tháng này, ngộ tính hay khí vận của hắn đều được gia tăng tới mức chưa từng có.
Hắn hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để kéo thực lực của mình lên mức tối đa!
Mà đây mới chỉ là năng lực Thần Thoại do "Đồng Phục Kẻ Trật Tự" mang lại.
Hắn vẫn còn một danh hiệu cấp Thần Thoại nữa kia mà.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc không chờ nổi nữa, vội vàng mở bảng thông số của danh hiệu "Kẻ Nắm Quyền Trò Chơi Mạt Nhật" vừa nhận được ra xem.
[Kẻ Nắm Quyền Trò Chơi Mạt Nhật]: Danh hiệu cấp Thần Thoại
Mô tả: Chỉ kẻ nắm quyền Trò Chơi Mạt Nhật sở hữu quyền hạn cấp 10 "Nhai Tí" mới có thể sở hữu, là danh hiệu tối cao độc nhất vô nhị trong toàn bộ danh hiệu của Trò Chơi Mạt Nhật.
Thuộc tính: Toàn bộ thuộc tính tăng 50%.
Năng lực: Không
Kỹ năng: [Ô trống], [Ô trống], [Ô trống]
(Ghi chú: 1. Kẻ nắm quyền có thể tùy ý lựa chọn kỹ năng từ các danh hiệu trực thuộc Trò Chơi Mạt Nhật hoặc danh hiệu định chế mà bản thân sở hữu để gắn vào các ô trống.
2. Các danh hiệu trực thuộc Trò Chơi Mạt Nhật, ngoại trừ "Kẻ Nắm Quyền Trò Chơi Mạt Nhật", đều từ cấp Truyền Thuyết trở xuống.
3. Khi đổi kỹ năng, cần đợi kỹ năng ở vị trí đó kết thúc thời gian hồi chiêu và phải cách lần đổi trước hơn 24 giờ)
!!!
Nhìn những dòng chữ trên bảng danh hiệu, Lâm Tử Lạc sững sờ.
Năng lực của danh hiệu này để trống, điểm này hắn hoàn toàn có thể hiểu được.
Dù sao hiện tại hắn đã nắm trong tay quyền hạn cấp 10 của Trò Chơi Mạt Nhật.
Từ nhiệm vụ, phó bản cho tới đủ loại dữ liệu, hắn đều có thể can thiệp điều chỉnh ở mức độ cực cao.
Năng lực của danh hiệu có mạnh đến đâu cũng chẳng thể vượt qua nổi quyền hạn cấp 10 này, nên có hay không cũng như nhau.
Thế nhưng mấy ô kỹ năng danh hiệu này chẳng phải y hệt món gian lận siêu cấp [Cải Tạo Danh Hiệu] sao...
Khoan đã, nhìn kỹ lại thì năng lực này còn bá đạo hơn [Cải Tạo Danh Hiệu] gấp bội!
[Cải Tạo Danh Hiệu] yêu cầu phải dùng chính những danh hiệu mà hắn đang sở hữu, lại còn phải cùng phẩm giai.
Còn năng lực hiện tại thì chỉ cần là danh hiệu thuộc Trò Chơi Mạt Nhật, hoặc danh hiệu định chế mà Lâm Tử Lạc từng giành được như [Chúa Tể Của Rồng].
Hắn đều có thể bóc tách kỹ năng từ đó ra để nhét thẳng vào ô trống.
Thế này còn chưa đủ tự do hay sao?
Lâm Tử Lạc liếc nhìn Phục Hy và Xi Vưu, thấy hai người đều mang vẻ mặt "cứ lo việc của cậu trước đi".
Thế là hắn yên tâm bắt tay vào việc sắp xếp ba ô kỹ năng trống này.
Ô đầu tiên, hắn chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, lập tức nhét [Vô Song] vào.
Dưới sự trợ lực của Trò Chơi Mạt Nhật, kỹ năng này đủ sức chống đỡ đòn đánh từ tồn tại cấp Thần Thoại.
Một kỹ năng như thế hoàn toàn xứng đáng được gọi là thần kỹ đỉnh chóp!
Còn hai ô còn lại, Lâm Tử Lạc mở thẳng kho kỹ năng danh hiệu được đính kèm ở phần ghi chú ra.
Ngay tức khắc, cả một danh sách kỹ năng danh hiệu dày đặc hiện ra trước mắt hắn.
Ít nhất cũng phải có tới cả ngàn kỹ năng để hắn tha hồ lựa chọn.
Tuy nhiên mục tiêu của Lâm Tử Lạc rất rõ ràng.
Hắn không hề thiếu mấy trò màu mè hoa lá cành.
Thứ hắn thiếu lúc này chính là chỉ số thuộc tính cơ bản chưa thực sự vượt trội do vừa mới thăng cấp xong.
Thế nên kỹ năng đầu tiên hắn nhắm tới chính là kỹ năng đi kèm của danh hiệu cấp Truyền Thuyết "Bạo Loạn Đế Vương" — [Bạo Loạn Chi Lực].
[Bạo Loạn Chi Lực]: Sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được sức mạnh Bạo Loạn gia trì.
Thuộc tính cơ bản của bản thể tăng 35% (thuộc tính này được hưởng thêm cộng dồn từ trang bị, danh hiệu...) cùng với 10% kháng khống chế, miễn thương, phản đòn, kháng hiệu ứng...
Thời gian hồi chiêu: 24 giờ.
Kỹ năng này rất giống với chiêu [Siêu Việt] thuộc danh hiệu [Vượt Qua Giới Hạn] trước kia của hắn.
Thế nhưng công năng thì vượt trội hơn hẳn, hoàn toàn có thể coi là phiên bản nâng cấp của [Siêu Việt].
Đây cũng là kỹ năng tăng mạnh thuộc tính nhất mà hắn tìm thấy trong toàn bộ kho kỹ năng danh hiệu.
Sau khi nhét [Bạo Loạn Chi Lực] vào ô trống thứ hai, Lâm Tử Lạc nhìn cả một rừng kỹ năng hoa cả mắt, lại bắt đầu thấy đau đầu.
Ô thứ ba thì nên chọn cái gì cho hợp đây?
Làm thêm một kỹ năng buff thuộc tính nữa chăng?
